oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 294
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Thảo luận] Bạn đã đến với Shounen Ai, Yaoi như thế nào?

      Hãy cùng chia sẻ lý do bạn "sa chân" vào thế giới không lối thoát này nào :cool-onion-head-emo
      Sửa lần cuối bởi .RyuichiReiS; 13-11-2014 lúc 20:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Đến với S.A nhờ vào DBSK, nhờ couple YunJae thần thánh.

      Hồi đó đọc bao nhiêu fanfic YJ, mãi sau này khi DBSK tách ra mới ngừng không đọc nữa, chuyển sang SA thường.

      Cảm giác thật hoài niệm.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      4
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      hồi ấy đang cuồng Hitman reborn, chắc nhiều thím cũng nhứ mình sinh ra và cáo già tại SAFC-vns, sau lân la nhiều bộ khác nhưng mà hơi kén ăn với lười đọc chữ nên toàn chọn yaoi đọc cho nhanh
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      2
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Hồi đó chuyên đọc truyện viết trên mạng, xong một thời cuồng phim thần tượng Đài, thế là lân la đi đọc fanfic. Rồi từ đọc fanfic BG -> fanfic BG có guest BL -> fanfic BL luông )))))

      Tới lúc sa chân vào YJ và DB thì ko cứu vẫn nổi nữa rồi ))
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      *khụ khụ*
      Trước khi thành fujoshi thì mình là anti fan của yaoi. Mình vốn là sắc nữ, lại thêm cái số hẩm hiu như bún riêu khi mấy anh đẹp trai mình thích đều bị cho nằm dưới, thế là mình ôm mối thù với yaoi từ đó Cái mâm nào ném đá yaoi là mình nhảy vào ủng hộ nhiệt tình.
      Vậy mà định mệnh à, sau này con bạn thân lại hiện nguyên hình là fujoshi mới thốn chứ, rồi nó âm mưu tẩy não mình cho chung thuyền với nó Đến giờ mình nhập đạo cũng được 1 năm rồi, thỉnh thoảng nhớ lại thời anti oanh liệt mà chẳng biết nói gì ngoài câu "ghét của nào trời trao của đó".
      Nói vậy thôi chứ yêu BL lắm, giờ muốn dứt cũng ko được ( ´ ▽ ` )ノ
      Sửa lần cuối bởi Arista; 11-11-2014 lúc 10:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      14
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      hồi chưa là hủ em cũng chả mấy ghét sa nhưng mà vẫn ngại đọc, nhớ lần đầu đọc cái oneshot quên nhìn thể loại tới hồi kéo xuống thấy 2 anh giai hôn nhau em quay đầu bỏ chạy, nhớ khi xưa ngây thơ ấy vậy mà tháng sau đói truyện quyết tâm đọc đam thử, mà công nhận em biến thái thật ngay bộ đầu mà chọn tuyệt kiếm h không, đọc một lần xong vào giới từ nào không hay, giờ ngày nào không đọc đam không chịu nổi
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      hồi đó mới mò mẫm vô togashifc tải manga về, khi đó vẫn chưa biết SA/YA là gì
      mà khi đó chỉ toàn download ecchi thôi )) rồi sau đó mò naruto, chưa biết dou là gì nha, bấm down về nhà mở ra coi, rủ con bạn qua chơi nữa, cuối cùng 2 đứa la làng ra chửi thề đây là cái khỉ gì thế khi thấy 2 em Sasunaru đè nhau ra ))
      một thời gian sau con bạn có vẻ đã bị dính chưởng, nó trữ sẵn toàn bộ đống Ya trên web vô Usb cho t coi luôn, từ đó một con đường mới, một chân trời mới đã dc khai sáng (ಠ⌣ಠ)
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      *Ôi hồi ấy...*
      Hồi ấy thấy series APH đang hot thử mò vô, choáng ngợp trước ổ trai đẹp, mà cảm thấy hình như hint lúc nào nó cũng tung tóe => trái tym thiếu lữ em bị xao động )
      Thế là mò mò đi tìm dou APH để đọc. Dou thường không thấy, toàn thấy SA với YA. Lúc đầu định quay đầu bỏ chạy nhưng chân nó không làm theo não, ngồi vô thử đọc "vài" dou...
      Và một thế giới như mơ lúc ấy tung bay trước bé *tung hoa*~
      Rủ mấy con bạn cùng coi => chúng nó đi theo số phận như mình
      Nói tóm lại, em sa chân vào con đường ứ có lối thoát này là nhờ APH
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tài khoản ngân hàng .
      jen
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      1,280
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      114
      Reps
      5552
      cái ngày xửa ngày xưa ấy, có biết Sa, yaoi với cả đam là j` đâu . Hồi ấy rảnh rỗi nên vô truyện dịch tìm cái để đọc chỉ biết là vì háo sắc nên thấy pic bìa có mấy anh đập trai quá nên mò vô đọc; may mà lúc đầu mò phải mấy cái chỉ Sa thôi nên là cứ bị lún dần jo` thì Sa/ya j em cũng xơi cả :tuki2:
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Thật ra mình đọc SA một thời gian dài mà không biết đó là SA *le chậm tiêu* =.=
      )))) chỉ nghĩ là tình anh em trong sáng, đọc manga từ năm lớp ba, lên lớp 9, lúc bão hallyu sôi nổi nhất ở VN thì mình chính thức biết tới BL
      "Trải qua phong ba hiểu lầm, những người yêu nhau trong truyện luôn có thể hạnh phúc đến già, thế nhưng, chúng ta không phải là truyện. Không phải truyện, thì ai bảo đảm cho chúng ta mỹ mãn hạnh phúc, không
      nghi không kỵ?"
      {Tiểu Lâu Truyền Thuyết}
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:52.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.