Lần đầu mình đọc SA mình hoàn toàn ko biết mình đang đọc SA )))))
Mình là 9x đời đầu, hồi năm mình 5-6t có xb lậu truyện Fire king của Du Tố Lan thành "Thế giới huyền ảo" ấy. Truyện đó tranh đẹp, nội dung hay, có điều với đứa nhóc lúc đó là mình thì vẫn ko hiểu sao Thiên My lại trốn Trọng Thiên. Khúc TM cởi áo để lộ mình là nam bị cắt xét xen xọt hết nên cuối cũng vẫn ko biết TM là nam, sau này lớn lên tìm bản gốc đọc mới biết Hồi đó đọc đến đoạn Trọng Thiên ôm xác Thiên My buồn quá chảy nước mắt mà ko dám khóc lớn nên tự cắn cuốn truyện để ko phát ra tiếng ))
Và mị đã cập vào bến bờ SA ở độ tuổi nhi đồng mà ko hề hay biết
) mình thề là bị dụ trắng trợn, bị dụ bởi một thằng chẳng phải fan boy hay hủ nam gì cả mới đau. Số là mình muốn tham gia dịch truyện tranh nên xin vào một nhóm hẻo lánh rồi được leader nhóm đó hướng dẫn hỏi thăm tận tình ) bạn ấy hỏi mình muốn làm thể loại gì thì mình bảo muốn làm thể loại shonen, là SHONEN đấy.
Thế nhưng bạn leader lại không cho mình theo ý nguyện, bạn ấy bảo shonen người ta làm hết rồi, chỉ thiếu người bên shonen-ai thôi. Lúc đó mình chẳng ngơ ngơ ra hỏi 2 thứ đó có gì khác nhau thì bạn leader mới nói là chẳng có gì khác, chỉ khác chữ ai thôi... đương nhiên là mình tin và nhào vô làm, sau đó thì biến thành hủ luôn..
Thật sự bh mk suy nghĩ k ra dc lí do mk bk đến SA ntn. Nhưng hiện tại chỉ có một điều là mk đã dành hết tình iu của hủ cho các anh. Hiện tại đang mê mệt QingYu. Mất ngủ hằng đêm. Haha.
Mình mới đầu trong xáng, dễ xương lắm cơ, ghiền bộ Kyo kara maoh rùi tới Big Windup!, ngẫm nghĩ tại sao lại ghiền thì mình nghĩ chắc tại mình thích tình đồng đội trong xáng giữa mấy đứa con trai..., cơ mà lên lớp 12, "bị" bà chị giải phong ấn, con hủ trong tim trỗi dậy, mở đầu là trong lúc luyện thi thì ngồi coi FMV của Dong soo x Yeo Woon tới 3h sáng..., rùi lúc nghe tin thi đậu thi hết hồn
Lúc đầu đang ngụp lặn trong một đám BG nhưng bấm nhầm vào 1 truyện BL và không biết nó là gì => đi tìm hiểu và từ đó ngụp laejn trong BL luôn Bây giờ không địc BG được luôn tại vì đọc toàn ghép mấy anh với nhau thấy mấy chị nữ chính là điên người đặc biệt nữ chính mình thích tại thấy ghép mấy anh với nhau không muốn chị lại gần nhưng mà mấy chị quá tốt không nỡ cho ra rìa QAQ.
Còn nhớ cách đây chừng chục năm mình ra hàng mướn truyện, vô tình vớ được cuốn Kim Cương Bạc, trong đầu cứ đinh ninh là nữ chính sẽ xuất hiện trong tập 2 or 3 gì đó, mà đọc hoài đọc hoài chả thấy mẻ đâu, chỉ có 2 anh chim chuột nhau )) sau đó vì truyện chưa xuất bản hết nên tò mò ra quán net search các chap tiếp theo đọc, vô tình bấm coi thể loại ->shounen ai ->thấy ngộ ngộ lạ lạ -> bấm coi tiếp -> dính trấu đến giờ )))
Hồi học lớp 7 (bây giờ đã gần 25) ba mình lắp Internet cho nhà mình mới bắt đầu biết những định nghĩa manga anime là gì, đương nhiên bao gồm cả định nghĩa h*ntai yaoi và yuri.
Hồi đó đi google fanart Naruto cứ hay nhìn thấy fanart BL của NaruSasu rồi KakaIru rồi LeeGaara mà không hiểu gì cả, đầu óc lúc đó còn trong sáng lắm.
Mình biết sự tồn tại của BL từ lúc đó nhưng mãi đến năm 11 bị bạn bè lôi kéo mới sa chân vào BL thật sự.
Sa chân trũng gạo =.= từ hồi còn lóc cóc đọc truyện trung trên ola cơ, bỗng thấy từ ngữ đam, đam là chi???? Rồi con cuồng mangan mới vô tình biết đến cái từ SA, yaoi. Thôi một đi k trở về nữa nghen
Đánh dấu