oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 49
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      15-06-2016
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      62

      [Review] Sword art online (SS1)!!


      Bài review dài ngoằng về phần Aincrad!!



      Khoảng bốn năm trước, tôi, một thằng nhóc cấp 3 bắt đầu học đòi xem anime cũng vì cái sự phổ biến của nó, thực ra lúc đấy có biết quái gì nhiều về anime đâu, thấy hay hay hoặc đơn giản nó là hoạt hình nên mới thấy hứng thú thôi. Tất nhiên là khi mới bước vào cái thế giới mới đó, tôi cảm thấy bỡ ngỡ lắm lúc nào cũng muốn tìm một vài bộ anime hay hay để xem, để biết, hoặc muốn mở đầu bằng một bộ hot hot cho nó vui.

      Vậy bạn biết đấy, năm 2012, khi nhắc đến anime trong năm thì gần như ai cũng bàn đến Sword Art Online( SAO). “Ồ, SAO hay lắm!” “Mày xem SAO đê!”…”Mua gối ôm Asuna không em.” Ôi, không biết bao lần tôi nghe đến cái tên đấy, SAO này, SAO nọ, từ những trang web cho đến những group trên Facebook, không ai là không nhắc đến SAO, thậm chí còn đăng đi đăng lại cái fact, về việc thằng nhân vật chính thích ăn hành vì con người yêu nó làm cho nữa chứ( fact rất bổ ích thưa các bạn).
      Còn lúc đấy tôi tự hỏi, liệu bộ anime này có gì hay mà nó hot thế, thế là tôi liền xem thử luôn.



      Anime overate đấy không đùa dâu, hahaha…

      Như tôi đã nói ở đoạn đầu, tôi mới là một thằng lính mới trong cái vùng đất rộng lớn mang tên Animuu. Thoạt đầu tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với SAO( thấy thú vị phết ), nhưng dần dà qua năm tháng,số lượng bộ anime tôi xem dần tăng theo cấp số nhân( chém tý), và cả việc được trải nghiệm những bộ anime kinh điển khác như Cowboy Bebop, phim của studio Ghibli,…. Việc được cọ sát mỗi ngày với đủ mọi thể loại anime,..mà thực ra không phải tất cả, tôi bắt đầu có cái nhìn khách quan và rộng hơn đôi chút về mỗi cái hay của từng bộ anime riêng, và cứ thế tôi bắt đầu thích đánh giá anime, đặc biệt là việc phê bình.

      Thê tha thế đủ rồi, giờ hãy quay về chủ đề chính, ý kiến riêng của tôi về SAO sau nhiều năm xem lại. Đừng rời mắt khỏi màn hình, thật đấy, vì bài nhận xét này sẽ rất dài.

      Vật bắt đầu thôi nào!



      Sword Art Online là một bộ light novel Nhật Bản được viết bởi Reki Kawahara. Bộ truyện được lấy bối cảnh tương lai gần, với khung cảnh Nhật Bản được làm quen với công nghệ trải nghiệm game mới taonh với tên gọi VRMMO hay Virtual Reality Massive Multiplayer Online game. Và thêm một lần nữa sự kết hợp giữa A 1 Picture với Light novel.

      Mọi thứ bắt đầu vào ngày 6 tháng 11 năm 2022, chúng ta sẽ được thấy khung cảnh tuyệt đẹp của tựa game online cùng với chàng nhân vật chính Kirito, nhưng thế giới game đó không hề yên bình khi Kayaba Akihiko, người tạo ra SAO, cho họ biết rằng nếu muốn được tự do thì họ phải đến được tầng 100 của tòa tháp game và đánh bại trùm cuối. Thế nhưng nếu nhân vật của họ chết trong game, họ cũng sẽ chết ngoài đời thực. Một cốt truyện rất hứa hẹn, vậy liệu sẽ có bất cứ điều gì sai sẽ xảy ra được chứ?

      1. Kết cấu + Khung cảnh 4/10:



      Hỏi: SAO là một bộ anime nói về MMORPG( game online nhập vai)?

      Trả lời: Nửa đúng, nửa sai.

      Đúng ở chỗ là cái cách mà nhà làm phim tạo nên cái khung cảnh và cái bầu không khí của một tựa game online, lập party, lập guild, săn boss, đúc đồ… khung cảnh theo từng map khá riêng biệt và đặc sắc, còn độ đẹp thì khỏi chê.

      Sai ở chỗ, hừm, nói theo cách khách quan nhất( thường theo số đông “mù đường”): SAO không chỉ đơn thuần là một bộ anime nói về game mà còn nói về xã hội thực tế theo góc nhìn của một thằng “anti social”, với khía cạnh tâm lý theo nhiều hướng khác nhau…pffff.

      Còn đây là cái cách tôi nói về cái sai, một hai tập đầu của SAO rất thú vị và đầy hứa hẹn, nhưng sau đó tác giả đã quăng cái dự định đầu của mình đi và biến nó thành một bộ phim tình cảm, drama, harem. Mà thậm chí cái cách mà những nhân vật nữ rơi vào vòng tay của chàng kiếm sĩ tự kỉ Kirito cũng chả vì cái lý do quái nào cả, riêng về cái vấn đề này tôi sẽ nói sau. Vậy liệu cái mặt tình cảm đấy của SAO có thành công? Không, thất bại một cái thảm hại, một thứ tình yêu quá đơn giản, chả nói lên điều gì đồng thời tôi cảm giác nó như được viết lên bởi ngòi bút của một đứa trẻ lớp 7 vậy.


      Thêm một vấn đề nữa về cái cách suy nghĩ của tác giả, tôi đảm bảo ông ấy chả biết cái quái gì về MMORPG, một tựa game mà bạn chỉ được phép cầm kiếm, rìu, giáo,…hầu hết các loại vũ khí cận chiến mà không hề có các loại vũ khí cầm xa, không ma thuật!! Tuyệt vời, và còn việc chuyển nghề thì sao, bạn có thể trở thành một hiệp sĩ đấy, Hay vậy ư! MMORPG, một thể loại game đề cao tinh thần chiến đấu nhóm, nếu các bạn là một fan cuồng của thể loại game này, thì chắc chắn bạn biết rằng không đời nào một thằng đi solo lại kiếm được nhiều đồ ngon hơn hay lên level nhanh hơn các người thích grind theo party (“Đâu, do Kirito là beta tester chứ!” Mời bạn xem lại ep 1).

      À, SAO còn là một tựa game mà không ai biết uống bình hồi máu, không biết cách né và ai cũng bị quái đánh cho 1 cái là lăn luôn.

      Hãy bàn đến Nerve Gear, một chiếc mũ có thể nướng chín não bạn, nhưng nó sẽ nấu chín từ từ trong vòng 10s hay như thế nào thì không rõ.

      Đừng vội, còn nữa đấy.

      2. Nhân vật chính, Kirito 2/10:





      Kirito có lẽ là một trong những nhân vật chính nhạt nhẽo và dở tệ nhất trong lịch sử anime, tính cách không rõ ràng, mọi hàng động không có mục đích nào cả, thích anti social mà vẫn được tác giả buff cho thành bá đạo, không bao giờ phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Kirto giống như một nhân vật tưởng tượng của bạn mà bạn muốn nhân vật đấy thật siêu mạnh, ngầu lòi nhưng chỉ đơn thân độc mã trong một…game MMO, vậy chúng ta có ai, một thằng đểu nửa vời, đểu cáng không vì một cái lý do nào cả: việc tự nhận mình là một beta tester và tự quay lưng lại với mọi người thay vì cố giải thích và giúp họ, cũng chả phải là anh hùng: mạnh lắm, bá đạo lắm nhưng cực kì hiếm khi giúp mọi người đánh boss, không bao giờ công nhân người khác mạnh hơn mình (vì anh là nhân vật chính mà): như việc cho rằng chủ guild Knight of the Blood đánh bại mình bằng cách hack.

      Hoặc cái cách mà tác giả không hề đề cập đến việc tại sao Kirtito lại trở nên quá bá đạo như vậy, một cái sai nữa khi nhắc đến việc SAO là một bộ anime nói về game. Ồ, sao ta không cứ tiếp tục nhảy cóc thời gian đi nhỉ, chắc chả ai quan tâm đâu, cộng thêm việc cứ nhắc đi nhắc lại cái việc có người chết trong game thi nó lại hay hơn.

      Vậy chuyện gì xảy ra sau 2 năm trời( mà ta chẳng biết trong vòng hai năm đấy xảy ra những chuyện gì), đó là khi khi Kirito gặp được Asuna, người con gái mà anh thực sự quan tâm tới và bắt đầu nghĩ tới việc thôi là một thằng đểu bằng việc kéo Asuna ra khỏi guild và trốn vào trong rừng. Thật sự mình xem đi xem lại mà chả hiểu sao hai người lại yêu nhau, hoặc đó là điều chúng ta gọi là ma thuật, tác giả bộ này thích đốt cháy giai đoạn nhỉ.

      3. Mảng nhân vật 1/10:



      Đây có lẽ là phần đáng thất vọng nhất trong SAO, chẳng lẽ tác giả đã cố chăm chút quá nhiều vào cuộc sống của Kirito mà quên đi nhiều nhân vật thú vị nào khác rồi ư, nếu bạn để ý với cái nhìn tổng thể hơn thì các nhân vật phụ chỉ đơn thuần thoáng qua như một tờ giấy trắng mỏng manh, chả có gì đặc sắc, chả miêu tả rõ từng tính cách riêng của từng nhân vật một. Đôi khi xem tôi cứ thắc mắc và hỏi rằng, thằng quái nào đây.

      “Shut up Klein, comeback when you are a main character.”



      Giờ hãy quay lại với các nhân vật nữ, những nàng công chúa xinh đẹp và rất thích chơi game…LOL.

      Asuna: Để tạo nên một nhân vật nữ chính trong hầu hết các bộ anime có tựa harem giờ là khá dễ, bởi vì hầu hết họ đều là Tsundere. Nhưng đôi khi chính bản thân tôi lại cảm thấy thích thú với những nàng Tsundere, đơn giản là vì cái lý do mà họ trở thành một Tsundere, quá cô đơn, quá nổi tiếng, có nhiều cảm xúc đang giằng xé,…Vậy còn Asuna, ban đầu Asuna xuất hiện với một sự bí ẩn lạ lùng, nhưng đằng sau sự bí ẩn đó là một người con gái mạnh mẽ, ngầu nữa, thế mà lại sau 2 năm, từ một nữ nhân vật có tính cách cứng rắn bỗng cô gái ấy trở thành một Tsundere và tại sao, chả biết, vậy tại sao cô ấy lại nổi tiếng đến vậy, ai mà biết được, thế còn cái cách chợt Asuna rơi vào lưới tình với Kirtio sau tận 2 năm không gặp? Vì đơn giản đó là bộ anime harem.



      Những nhân vật nữ khác: Nhân vật phụ mờ nhạt + nữ phụ bộ harem.



      Có lẽ A1 nên đổi tên SAO thành Kirito and his bitches.

      4. Cốt truyện 2/10:

      Như tôi đã nói, cốt truyện đầy tiềm năng và bản thân tôi cực kỳ mong đợi những thứ thú vị hơn sẽ xảy ra. Và thế là ngài tác giả đáng kính lại trở nên lười, quá lười hoặc chả biết nên viết thêm cái gì, thôi thì cứ quăng cái game đi đã thêm tí romance vào cho vui, cho weaboos nó vui, thế là nhảy cóc thời gian liên tục mà không cho khán giả biết đã có những gì xảy ra ngoại chừ càng làm cho Kirito càng ngày càng trở nên bá đạo, có bạn gái nổi tiếng, rồi có nhà riêng và đi câu cá qua ngày? Sao không, AI MÀ CHẢ THÍCH CÂU CÁ TRONG GAME.



      Khi tác giả biết chắc được Kirito sẽ sớm muộn đặt vào tình huống nguy hiểm, làm sao bá đạo mãi được chán lắm, nên SAO đã đột nhiên xuất hiện thêm một nhân vật mới là Yui( một AI của SaO) để anh Kirito có thể hack được cả trong game( thêm một lần nữa tôi tự hỏi mọi hacker tài năng nhất chui đi đâu hết rồi) và kèm theo đó là một vài khung đoạn vô nghĩa nhất trong cả bộ phim.

      Thế tiếp sau đó là sao, anh Kirito lại tiếp tục khẳng định lại khả năng bá đạo của mình bằng việc hack bất tử và đâm chết được boss cuối chứ làm sao.

      Và khung đoạn cuối nó epic lắm, đó là đoạn đối thoại giữa Kirito và Kayaba Akihiko:

      “Tại sao…ông lại làm như vậy?”

      “Tôi quên rồi.”



      5. Hoạt cảnh 7/10:



      Đẹp, khá mãn nhãn nhưng không phải là quá xuất sắc, cần được chăm chút hơn.

      Cần thêm nhiều ecchi hơn (fan service).

      6. Âm nhạc 9/10:
      Tuyệt vời, đây có lẽ là điều tôi cảm thấy ấn tượng nhất với SAO, từng đoạn nhạc một được lồng ghép rất phù hợp với từng phân đoạn trong phim, nghe đã cực kì, kể cả OP và ED, đặc biệt là đoạn nhạc lúc OP Crossing field của LiSA, ồ tin tôi đi, bài đấy nghe sướng lắm.



      7. Tổng kết 2/10:
      Nếu bạn là loại nguời thích một bộ anime nào đó mà không quan tâm hay thậm chí cố gắng nhìn vào khuyết diểm của bộ đó, tôi sẽ không tranh cãi với bạn, hoặc loại người cứ anime là thích, bạn nên xem xét lại. Còn nếu bạn là người thích đánh giá và phê bình như tôi, thì hãy để lại nhận xét của mình.

      Đơn thuần SAO là một bộ anime tệ, nếu không muốn suy nghĩ nhiều khi xem thì SAO cũng tạm được. Nhưng nếu bạn cứ nói SAO là một bộ anime hay, tuyệt với, tôi hoàn toàn từ chối.

      Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc cái review dài ngoằng này, nếu bạn cảm thấy thú vị thì bản thân mình sẽ dự định làm review thêm cho vài bộ anime nữa!

      Chúc tất cả có một ngày tốt lành!
      Sửa lần cuối bởi AfterBros; 18-06-2016 lúc 21:55.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Chà dự là fanboi sẽ nổi đóa khi đọc bài này cậu viết chuẩn như lê duẩn
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Font chữ lớn, dễ nhìn, 1 điểm cộng cho cái này . Cơ mà 1 số ảnh bạn dùng hot link nhé, có gì bạn up lại lên cái image host như imgur hay puush, rồi edit lại link ảnh trong bài này.

      Trích dẫn Gửi bởi AfterBros Xem bài viết
      7. Tổng kết 2/10:
      Hình như là review cho điểm thấp nhất cái box này hiện tại . Cái PP2 mình viết dù sao cũng cho con 3
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      1,422
      Cấp độ
      17
      Reps
      701
      phải cộng rep thôi
      MAL - fb-
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      29-02-2016
      Bài viết
      25
      Cấp độ
      1
      Reps
      16
      Hình như ko nhiều chữ lắm đâu mà scroll mỏi tay ghê, chắc do ảnh to
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Kirito and his bitches
      Đọc khúc này không nhịn cười được
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Trích dẫn Gửi bởi AfterBros Xem bài viết
      Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc cái review dài ngoằng này, nếu bạn cảm thấy thú vị thì bản thân mình sẽ dự định làm review thêm cho vài bộ anime nữa!
      hóng........
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. @AfterBros: nếu đc thì làm về bộ Re:Zero mùa này đi
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Nếu viết về RZ thì nhớ cho những fanboi mùa này trắng mắt ra nhớ @AfterBros
      Sửa lần cuối bởi Lolicon Sến Sẻ; 18-06-2016 lúc 13:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tại sao không ai review mahouka.

      Onisama xứng đáng được quan tâm hơn thế này.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:38.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.