Người dịch: MoGi_E



Tên tiếng Nhật: ヒルドン
Tên Latinh: Hirudon
Tên tiếng Anh: Hildon
Xuất hiện đầu tiên: Chapter 444; Episode 339
Xuất thân: Thriller Bark
Nghề nghiệp: Xác ướp
Người lồng tiếng: Taiki Matsuno
Mã số xác ướp: 21

Hildon là một xác ướp giống với ma cà rồng mà Nami , Chopper , và Usopp gặp trên một cái cây trong khi trốn con chó ba đầu (Cerberus). Ông làm công việc như một người đưa tin giữa bốn người cai quản Thriller Bark ( Moriah, Absalom, Perona,Hogback) , báo cho họ những sự kiện đáng chú ý đang xảy ra trên khắp hòn đảo ( mà thực ra là một con tàu rất lớn).


DIỆN MẠO

Hildon có một cơ thể với hình dạng một con dơi, khoác một chiếc áo choàng màu đen đồng thời cũng là đôi cánh cho phép Hildon bay, đôi chân khiến ông ta có thể treo ngược. Ông có răng nanh và móng vuốt sắc , và đôi mắt , nếu không phải là bị hõm vào , dường như có hình xăm kỳ lạ bao quanh . Ở trên mắt phải của ông là số 21. Trong lần đầu tiên xuất hiện , Hildon mang trên lưng một chiếc lọ cổ dài lớn giống như rượu.


LỊCH SỬ :

Sau khi ba thành viên băng Mũ Rơm trốn thoát khỏi con chó ba đầu (Cerberus), Hildon mời Nami, Usopp, và Chopper ngồi trên một xe đến lâu đài, nơi Hogback sống.
Trên cỗ xe được kéo bởi một zombie nhân mã và một con chó săn được người trông như gù cưỡi , Hildon đưa ba người đi qua khu rừng của Thriller Bark và để họ lại trong một nghĩa địa. Sau đó Hildon bay về phía lâu đài.

Sau đó, khi băng Mũ Rơm bắt đấu cuộc tấn công của mình trên Thriller Bark, ông ta cảnh báo Moriah về điều này cũng như việc Ryuuma bị Zoro đánh bại.
Moriah, sau khi bị Luffy đánh bại, sử dụng kỹ thuật Shadow Asgard để gia tăng sức mạnh của mình bằng cách hấp thụ hết một ngàn bóng ở Thriller Bark vào cơ thể, để lại Hildon chỉ còn là một xác ướp vô hồn.



LINH TINH :

Yoichi Hiruma

Hildon mang một vẻ ngoài giống với Yoichi Hiruma của Eyeshield 21 (một manga thể thao cũng được đăngtrên weekly Shonen Jump ). Hildon cũng có số 21 trên mắt của mình và khi bay thì giống với con dơi linh vật của Devilbats Deimon, đội của Hiruma. Có thể đây là một trò đùa cố ý bởi Oda.