oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Review - Mangaka] Yukimura Makoto




      (người bên trái)
      Thông tin cơ bản

      Họ & tên: Yukimura Makoto / 幸村誠
      Ngày tháng năm sinh: 8/5/1976 (cung Kim Ngưu)
      Giới tính: nam
      Nhóm máu: B
      Quê quán: Yokohama, Kanagawa, Nhật Bản
      Twitter: https://twitter.com/makotoyukimura
      NXB: Kodansha
      Thể loại manga sáng tác: Drama, Seinen, Action, Historical, Adventure, Psychological, Romance, Sci-fi, Slice of Life, Tragedy,...
      Các tác phẩm nổi bật: ΠΛΑΝΗΤΕΣ (Planetes), Sayonara ga Chikai no de (Because Goodbyes are coming soon), Vinland Saga
      Các giải thưởng nổi bật: Giải Seiun hạng mục Best Comic cho ΠΛΑΝΗΤΕΣ (Planetes), Grand Prize cho Vinland Saga tại Japan Media Arts Festival 2009, Kodansha General Award 2012 cho Vinland Saga


      A. Lời nói đầu:

      Bài viết này không có spoil

      Yukimura Makoto-sensei bắt đầu sự nghiệp sáng tác và vẽ manga vào năm ông 23 tuổi với tác phẩm đầu tay ΠΛΑΝΗΤΕΣ (Planetes), gồm 5 tập (26 chương) sáng tác trong 5 năm (1999-2004), tựa này theo tiếng Hy Lạp cổ là πλάνητες, theo wiki dịch thì là Wanderers (những kẻ lang thang), nhưng cũng có một nguồn khác dịch là Wandering Stars, ám chỉ các hành tinh. Theo mình thì hiểu theo nghĩa nào cũng không sai. Nội dung của Planetes kể về cuộc đời của một nhóm người làm công việc thu thập các mảnh vụn xung quanh quỹ đạo (các bạn cũng có thể gọi là "rác" vũ trụ). Có thể nói đối với một mangaka, việc chọn một đề tài "hơi kén" người đọc (khoa học viễn tưởng, du hành vũ trụ kết hợp cuộc sống hằng ngày) cho tác phẩm đầu tay quả thật là "hơi mạo hiểm". Mặc dù là tác phẩm đầu tay nhưng chất lượng art của Yukimura-sensei vẫn rất đáng kinh ngạc, vẽ nhân vật và background khá tỉ mỉ, chăm chút từng chi tiết (dù rằng art của sensei hồi ấy chưa khủng như bây giờ), mình chỉ chưa hài lòng lắm ở chỗ sensei vẽ các nhân vật phụ (đặc biệt là các nv nữ) nhìn hơi giống nhau.

      Art của Planetes


      Tác phẩm thứ 2 của sensei là Sayonara ga Chikai no de (Because Goodbyes are coming soon), một oneshot đề tài lịch sử (kể tóm tắt về cuộc đời của Okita Souji), chính vì nó là oneshot nên mình cũng không muốn nhận xét gì cả, để cho các bạn tự đọc và cảm nhận, với mình thì đây là một oneshot khá tốt, xem như là một quả đổi gió nho nhỏ sau Planetes và là bước tạo đà để đổi gió một phát thật mạnh sang Vinland Saga.

      Vinland Saga là tác phẩm nổi tiếng nhất, thành công nhất của Yukimura-sensei, có lẽ là vì đề tài của nó cuốn hút (hành động, phiêu lưu, lịch sử, văn hóa Viking,...). Nội dung của Vinland kể về cuộc phiêu lưu của cậu bé Thorfinn từ năm 6 tuổi cho đến khi cậu trưởng thành, trải qua biết bao sóng gió cậu vẫn... chưa thể chính thức lên đường tiến về Vinland được...

      Đây cũng là tác phẩm duy nhất mà sensei đang sáng tác, và theo thông tin phỏng vấn thì sensei có bảo Vinland sẽ có hơn 5000 trang, theo dự đoán của mình thì bộ này sẽ có khoảng 200 chaps, tức là với tốc độ hiện nay (1 chap/tháng) thì 6,7 năm nữa sẽ xong.

      Art của Vinland Saga


      B. Cảm nhận:


      Tuyệt vời

      Background, thiết kế nhân vật khá realistic, biểu cảm tốt, các cảnh hành động thể hiện rất tốt giúp người xem dễ hình dung, bố cục cũng rất tốt. Chúng ta có thể dễ dàng thấy art của sensei càng về các tập sau càng trau chuốt (đặc biệt là ở Vinland Saga).
       

      Rất tốt

      Thực tế thì ở cả Planetes và Because Goodbyes are coming soon, cốt truyện của Yukimura-sensei không quá epic, chủ yếu là những câu chuyện nhỏ (dạng episodic). Phải mãi cho đến arc đầu tiên của Vinland Saga thì cốt truyện của sensei mới thực sự khiến mình cảm thấy muốn... vỗ đùi, đập bàn để khen (mặc dù 2 arcs tiếp theo thì không bằng). Cốt truyện toàn bộ các tác phẩm của sensei cũng không quá phức tạp, không hề có hack não, đơn giản là những câu chuyện rất thật, hoàn toàn có thể xảy ra nếu như ở trong hoàn cảnh như vậy, những drama rất bình thường, rất... con người, rất ý nghĩa.
       


      Tuyệt vời

      Có thể nói là sự chăm chút cho artwork của sensei tốt bao nhiêu thì sự chăm chút cho từng tiểu tiết trong câu chuyện của sensei cũng tốt bấy nhiêu. Yukimura-sensei có phong cách kể chuyện khá là chậm rãi, mọi thứ đều rất "bình dân", chậm rãi, chú trọng vào tiểu tiết, chúng ta có thể dễ dàng thấy điều này qua cách mà sensei cho các nhân vật tương tác. Chính vì những thứ quá đỗi bình thường đó nên sẽ có một bộ phận không nhỏ người đọc cảm thấy chán, buồn ngủ, blah blah... Âu cũng là cái duyên chưa đến...

      Thoạt nhìn vào 3 tựa mà sensei sáng tác, 3 manga này sẽ được viết theo 3 phong cách hoàn toàn khác nhau (sci-fi + space, historical + japanese, Viking + action + adventure), thế nhưng mình thì lại nghĩ rằng chúng không quá khác nhau nếu như nhìn tổng thể vào writing, cách tạo drama, cách kể chuyện. Cách kể chuyện của sensei bình thường thì rất chậm rãi nhưng lại có một số đoạn có thể khiến người đọc há mồm vì "bỗng dưng nó nhanh", kiểu như một tình tiết thông não thần thánh trong Vinland khiến một nhân vật nghĩ "ồ, mình phải thay đổi", nhưng các bạn hãy yên tâm là có rất ít những chỗ rush như vậy, và mặc dù rush nhưng các tình tiết trước và sau đó đều góp phần làm cho tình tiết đó trở nên hợp lý, chứ không hề tệ như "thông não thần chưởng" trong một số shounen, mà thực tế thì khi đọc các tựa có tag Psychological (tâm lý) thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận những pha xử lý khá là "lạ" rồi. Đôi lúc mình cảm thấy sensei đã không dự tính được tất cả các tình huống (mà cũng đúng thôi, sensei cũng là con người mà) nên thành ra nhiều tình huống thấy khá là ảo diệu, mặc dù cách giải quyết không tệ chút nào.

      Ngoài ra thì mình cũng đánh giá khá cao những khoảnh khắc hài hước mà sensei đã tạo ra, cũng không rõ là những khoảnh khắc như thế đã đủ dể thêm tag Comedy vào trong các tác phẩm của sensei hay chưa nhưng những khoảnh khắc hài hước ấy đều xây dựng rất tự nhiên dựa trên những tình huống hoàn toàn có thể xảy ra chứ không gượng ép như một số bộ.

      Tuyến nhân vật trong các tác phẩm của sensei thì chỉ có thể dùng từ tuyệt vời để miêu tả, xây dựng rất chân thật, chăm chút, đến cả các nhân vật phụ cũng xây dựng kỹ lưỡng, tương tác và tạo đà phát triển rất tốt. Mặc dù thi thoảng sensei cũng quên mất vài nhân vật nhưng cũng không đáng kể lắm.

      Thật đáng tiếc là dạng drama này vốn không được một bộ phận kha khá giới trẻ bây giờ ưa thích lắm, vì nó không có "màu hồng", trong truyện của sensei, sẽ có nhiều khoảnh khắc làm bạn cảm thấy rất buồn, ví dụ như khi một người gặp tai nạn và phải từ bỏ ước mơ... hay khi một băng cướp đến giết chóc, cướp bóc ở một ngôi làng nọ, nơi toàn những người dân hiền lành, lương thiện, dễ mến sinh sống... không có một phép màu nào xuất hiện, không có người hùng nào bỗng dưng xuất hiện cứu giúp, thực tế phũ phàng là vậy...

      Tất nhiên truyện của sensei không phải là kiểu một chuỗi toàn bi kịch hay là drama mang tính tiêu cực hoàn toàn... Có lẽ Yukimura-sensei muốn cho chúng ta thấy rằng, mỗi người đều có câu chuyện của riêng họ, mỗi người đều có vấn đề của riêng họ, và họ phải đối diện với nó, đôi lúc họ sẽ thành công và đôi lúc thì không... cái thú vị chính là nhìn cách sensei thể hiện cho chúng ta thấy những nhân vật đối diện với những điều đó như thế nào với những drama/tragedy rất "con người" ấy, và có lẽ là cả những triết lý bên trong những câu chuyện ấy...
       


      Tóm lại, truyện của Yukimura Makoto-sensei vốn không phải là dạng kén về nội dung, chỉ là các bạn có chịu cho chúng cơ hội hay không (nói bình dân hơn là bạn có chịu đọc hay không), mình không hy vọng là bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy giống như mình, nhưng đây là một tác giả thực sự tài năng, truyện của ông rất đáng để bạn đọc thử. Còn việc hợp hay không thì... chịu thôi... không thử sao biết được. Biết đâu bạn sẽ giống mình, thích truyện của sensei nhiều hơn bản thân đã nghĩ, và rồi trở thành fan của sensei luôn không biết chừng.



      Sửa lần cuối bởi Katou Akira; 09-02-2015 lúc 18:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:19.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.