oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Squad Leader Levi
      SP: 372
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,263
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      187
      Reps
      9215

      [Review] Kekkaishi - Shishiogen, quái vật có trái tim yêu.

      Shishio Gen



      Khi bắt đầu đọc Kekkaishi, tôi ấn tượng sâu sắc với nhân vật Shishio Gen. Cậu là chiến binh của Hội kín thuộc nhóm Dạ Hành được phái đến rừng Quạ giúp đỡ cho hai kết giới sư ở đấy. Là một người lạnh lùng, nhưng ít ai biết được quá khứ đau đớn mà cậu phải trãi qua ngay từ khi là một đứa nhóc tám tuổi.

      Từ khi sinh ra cậu đã bị mọi người xa lánh, ngay cả mẹ ruột, người đã mang nặng dẻ đau ra cũng chối bỏ. Ba người anh trai lúc nào cũng xem cậu như người lạ, lấy cậu làm công cụ để trút giận.

      Cậu là một youkai (yêu quái). Gia đình cậu gặp phải lời nguyền sẽ sinh ra một yêu quái, kẻ đem đến tai họa cho nhân loại. Và khi ra cậu nhóc Shishio Gen với những biểu hiện không giống những đứa trẻ bình thường khác được sinh ra, họ đã xa lánh và hắt hủi cậu. Ba anh trai lúc nào cúng coi cậu là cái gai trong mắt, nhìn thấy cậu là nổi giận, chỉ muốn đánh đập cậu cho thoải mái.


      Cứ thế, cậu trở thành một đứa trẻ lầm lì ít nói và sức chịu đựng đã đến giới hạn.

      Nhưng Gen vẫn có một người chị gái, một người rất mực yêu thương cậu. Cô hiểu em trai mình và luôn quan tâm an ủi nó.

      Nhưng cô không hiểu gì về những chuyện mà đứa em trai đáng thương của cô đã và đang phải gánh chịu, những trận đòn đau của anh trai, những trò chọc phá, xua đuổi của những người xung quanh. Cô hoàn toàn không hiểu.






      Shishio Gen là một quái vật, nhưng cậu có trái tim biết vui, buồn, yêu ghét, cậu có mọi cảm xúc của một con người bình thường. Cậu khát khao được sống hoag nhập với xã hội biết bao nhiêu, nhưng xã hội không chấp nhận cậu. Họ luôn xem cậu là loại quái vật nguy hiểm phải thanh lọc khỏi xã hội.

      "Các con đừng chơi với thằng út nhà Shishio nhé. Nhìn vào đôi mắt nó kìa, đỏ như máu."

      "Thằng ranh, nhìn mày là tao muốn đám cho một phát."

      " Giống như hôm nọ, em đánh nó gãy hai cái xương sường mà nó vẫn lầm lì không rên la một tiếng. Anh hai, hay chúng ta cá độ đi, xem ai làm cho thằng Út khóc trước."



      Cậu có trái tim con người, sự uất ức đói với một đứa trẻ mới tám tuổi như cậu là một điều vượt qua khả năng kiểm soát. Câu đã biến hình quái vật, sau khi bi các anh trai trói đánh như một con thú và dọa sẽ đánh gãy chân. Cậu dã dùng móng vuốt và giết chết họ, người luôn gieo rắt đau khổ cho cậu. Ngòi trên cây, nới cậu thường ngồi khi ở một mình. " Phải nhanh chóng chạy đi, đừng dể chị thấy mình trong bộ dạn này" Chị gái đến, và run sợ trước cậu, nhưng cô vẫn quyết tâm đưa em trai mình trở về. " Chị không được leo lên đây!" Dù đã cảnh báo nhưng người chị ương bướng không nghe, móng vuốt của cậu đã để lại trên người cô ấy.

      " Phải nhanh chóng chạy đi, đừng dể chị thấy mình trong bộ dạn này"



      Trong đôi mắt lạnh lùng, trong hình hài quái vật của Shishio Gen, đó là một trái tim yếu đuối dễ bị tổn thương. khát khao dược hòa nhập làm cho bản năng của cậu trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng may mắn thay khi không phải ai cũng bỏ rơi cậu, vẫn còn nhóm Dạ Hành, nới tụ họp của những con người giống cậu. Masamori- thủ lĩnh và nhóm Dạ hành đã có mặt kịp thời để khống chế dòng máu yêu quái, nhận cậu vào Dạ hành và đưa cậu trở về con đường chính nghĩa.

      "Làm một người mới, kiềm chế bản năng, Shishio Gen..."

      Gen được Masamori phái đến giúp đỡ các pháp sư của rừng quạ. Dù ban đầu Gen và Yoshimori không thân thiện lắm nhưng cuối cùng hai người cũng hiểu nhau và trở thành bạn tốt. Không may thay, Gen đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ ở tuổi 14. Dù cho có hi sinh, Shishio Gen vẫn sống mãi trong lòng những người bạn, người thân của cậu, và những độc giả luôn ngưỡng mộ cậu, như tôi...
      Sửa lần cuối bởi Hagitachi; 09-12-2014 lúc 15:40.



      Ngươi không phải là cá, sao hiểu được niềm vui của cá?
      Ngươi không phải là ta, sao hiểu được niềm vui của ta?
      Ngươi không hề ngu xuẩn, sao hiểu được niềm vui của những người ngu xuẩn?

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ ngày mình đọc chap cuối cùg của Kết giới sư?
      Chắc là từ hồi tốt nghiệp cấp 3
      mỗi khi đọc Kết giới sư, nhất là cảnh Shishio Gen hy sinh, bỗng dưng có cảm giác buồn miên man
      cảm ơn về bài cảm nhận của bạn nhé
      My M Husband
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:43.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.