Tên: Pluto / プルートウ
Tác giả: Urasawa Naoki (dựa trên universe Tetsuwan Atom của Tezuka Osamu)
Thể loại: Action, Mystery, Psychological, Sci-fi, Seinen,...
Số tập: 8 (complete)
Năm phát hành: 2003 -> 2009
Nội dung chính: kể về cuộc chiến đấu của cậu bé người máy Atom chống lại âm mưu sử dụng người máy hủy diệt Pluto để thống trị thế giới

Nhân vật:

- Gesicht: thám tử của Euro-pol, là một trong 7 người máy mạnh nhất của nhân loại
- Atom: là một trong 7 người máy mạnh nhất, phối hợp cùng Gesicht để điều tra chân tướng của chuỗi các vụ giết người/robot

Xem thêm tại: http://myanimelist.net/manga/745/Pluto/characters

Review ngắn:

- Art: unique, đơn giản nhưng hợp.
- Kể chuyện/Độ cuốn hút: tuyệt vời
- Cốt truyện: rất tốt
- Nhân vật: rất tốt
- Xử lý vấn đề: rất tốt

Thú thật thì mình cũng chưa đọc Tetsuwan Atom (Astro Boy) của Tezuka Osamu nên chỉ có thể nhận xét theo những gì đã đọc và hiểu trong Pluto cũng như so với 2 đàn anh của nó mà thôi.

Cũng giống như 2 tác phẩm cực kỳ nổi tiếng Monster & 20thCB, Pluto cũng sở hữu lối kể chuyện đầy cuốn hút và cân não của Naoki-sensei. Art vẫn ở mức tốt và unique, nội dung của nó kể về một tương lai khi mà con người và robot sống và cùng giúp đỡ lẫn nhau. Hm, đề tài về robot với con người thì cũng không phải quá xa lạ, không ít các tác phẩm đã từng nhắc đến.

Nếu so về cốt truyện thì Pluto không thể so sánh được với 2 đàn anh là Monster & 20thCB, dù sao thì nó cũng chỉ gói gọn trong 8 tập (65 chương) ít ỏi, thế nhưng về phong độ, tính ổn định, tư tưởng cũng như tác động vào cảm xúc thì nó tỏ ra không hề kém cạnh 2 đàn anh kia, thậm chí nếu xét về cách xử lý vấn đề và phong độ, nó có chút nhỉn hơn 2 vị đàn anh.

Không khiến người đọc hồi hộp và đau não nhiều như Monster & 20thCB cũng như không phải là một hành trình dài hơi như 2 bộ đấy, nhưng Pluto vẫn làm đủ những gì nó cần làm, đó là cho cho thấy được các mối quan hệ giữa người và robot, những mâu thuẫn, những xung đột ngầm, điều mà có lẽ ai cũng sẽ nghĩ tới. Có lẽ điều khiến mọi người thắc mắc nhất là cái kết, có khá nhiều câu hỏi chỉ có hint chứ không hề có câu trả lời rõ ràng, thế nhưng mình lại rất thích cách mà Naoki-sensei đã kết thúc, và có lẽ là thích nhất trong bộ 3 manga mình đã đọc của sensei.