oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 99
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Làm thánh Rito trong To love ru là thú vị nhất, mình thích cuộc sống thật thú vị
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Trích dẫn Gửi bởi SaitouHajime Xem bài viết
      Cuộc sống có Doraemon, có Doraemon là sống khỏe cả đời rồi
      Ý thím là như Nobita tối ngày bi ăn hiếp, học hành có mấy phép cộng trừ nhân chia cũng không xong. Còn phải nhìn đưá con gái mình thích đi với thằng khác ? Tối ngày bị mẹ la ?
      Therapist: Sad Miao isn't real, it can't hurt you.
      Sad Miao:

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      237
      Cấp độ
      1
      Reps
      4
      Sống như main mấy bộ Harem vừa có nhiều fan service vừa có chiến đấu (như DAL ,IS,Seirei Tsukai no blade dance,....)
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      118
      Cấp độ
      1
      Reps
      18
      bất cứ nhân vật nam chính nào trong truyện ecchi đều ok
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Trích dẫn Gửi bởi bhtbkhn Xem bài viết
      bất cứ nhân vật nam chính nào trong truyện ecchi đều ok
      được nhìn, đươc ''rờ rẫm-mò mẫm-sờ sẫm'' mà không được bóc tem ? tin tôi đi, tôi thà cưới vợ sinh con còn hơn
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      133
      Cấp độ
      12
      Reps
      572
      Nếu được mình muón sống như yuki được trọn đời với yuno trở thành thần và sống với người mình yêu trọn đời ( cái chính là mình thích yan )
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      76
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl


      làm thằng nào cũng dc miễn sao có gái theo và nhất là có harem là ok
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      03-12-2014
      Bài viết
      128
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Trích dẫn Gửi bởi kathoangtuoq Xem bài viết
      Ý thím là như Nobita tối ngày bi ăn hiếp, học hành có mấy phép cộng trừ nhân chia cũng không xong. Còn phải nhìn đưá con gái mình thích đi với thằng khác ? Tối ngày bị mẹ la ?
      Bù lại bạn có Đôrêmon làm bảo kê, dù hiện tại đời bạn có là tột đỉnh thảm hại nhưng tương lai bạn chắc chắn được đảm bạo 100%, cải tạo từ mức khá trở lên. Từ một cái tương lai khiến Nôbita phải phát khóc tức tưởi: "cưới Chaikô, một đàn con nheo nhóc, nghèo đói khố rách áo ôn, phải ra đường vất vưởng ăn xin" lại biến thành 1 cái tương lai rằng: "cưới Xuka, kinh tế khá, có công ăn việc làm ổn định nuôi vợ nuôi con". Có thể nó không vinh quang giàu có gì, nhưng rõ ràng là chuyển biến như mơ mà ai ai cũng khao khát

      Và có thể đời thường bạn nó chán nhưng một khi bạn đã muốn quẩy thì thánh cũng phải vái.


      Từ trung tâm Trái đất cho tới đáy sâu nhất của đại dương, từ thế giới siêu vi đến chiến tranh vũ trụ. Bạn đánh từ vi trùng vi khuẩn đến binh đoàn robot, từ ruồi muỗi đến khủng long, tội phạm thời gian, các lực lượng vũ trụ, người cá, chó mèo, động vật, Quỷ vương,....

      Bạn phá phách với các dòng thời gian. Quá khứ, hiện tại và tương lai, không thời đại nào mà không có dấu chân và ảnh hưởng của bạn. Lịch sử nhân loại và số phận cái bánh rán nhờ bạn mà được cứu vãn. Bạn quậy tung giữa các thế giới song song, thậm chí thế giới giấc mơ và cổ tích cũng không từ.

      Bạn là tay súng vô địch, là anh hùng vũ trụ, người hùng thời gian, là cứu tinh của các thế giới. Số người mang ơn bạn cứu mạng thì phải cả tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ nhân mạng từ quá khứ đến tương lai, từ trái đất đến toàn vũ trụ. Bạn là ân nhân của vô số nhân vật kì lạ và quyền lực: hoàng tử, công chúa, tổng thống, nhà phát minh, android, mangaka,....

      Bạn là cha ruột/cha nuôi của hàng tá nhóc tì đủ mọi thể loại: voi, khủng long, hoa cỏ, chó mèo, rồng, ngựa bay, griffin, cây -> người cây, gió/thần gió (Fuuko)... trong số đó không ít đứa trở thành VIP, tổng thống loài thực vật, lãnh tụ hành tinh, anh hùng thời đại,...

      Bạn là tổ của kha khá nền văn minh. Bạn là God, là đấng Creator, bạn tạo ra sự sống, sáng thế vũ trụ,. Bạn gặp tận tay, day tận mặt, trò chuyện với 1 God gieo sự sống của vũ trụ. Về mặt nào đó thì e là God này còn thua bạn vì God này gieo mầm sống chứ chưa tạo ra được cái vũ trụ nào.

      À vâng, và đó chính là cuộc đời thảm hại chán ngắt của Nôbita nhà ta, tất cả chỉ cần có một con Mèo Ú nghiện bánh rán bên cạnh
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      32
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      chắc là nodame trong nodame cantabile
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Trích dẫn Gửi bởi kathoangtuoq Xem bài viết
      Ý thím là như Nobita tối ngày bi ăn hiếp, học hành có mấy phép cộng trừ nhân chia cũng không xong. Còn phải nhìn đưá con gái mình thích đi với thằng khác ? Tối ngày bị mẹ la ?
      Mình có Doraemon chứ có phải mình như Nobita đâu? Chẳng hạn, mình mang khăn tàng hình vào ngân hàng chôm tiền xong đi ra, ai biết, thích đi du lịch đâu vác cửa thần kỳ ra là xong, không hề sợ không hiểu gì vì có bánh mỳ ngôn ngữ, muốn đọc truyện hả, mình chụp cái nhà sách lại xong đi qua đường hầm thu nhỏ rồi vác sách đi ra. Thật ra mình chả cần phải lấy tiền cũng sống khỏe cả đời rồi còn gì Còn gái hả, cái gì cũng có, muốn gì cũng có mà thím sợ không có gái theo sao
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:11.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.