-
lúc mấy pn nói mik còn chưa pít manga là gì cơ, chỉ là đọc đc 1 cuốn conan liền kéo papa đi mua truyện cũ, hình như có 3 hay 5k gì 1 cuốn thui. mua về một chồng ko thích cuốn nào liền mang bán...
bây h mik ko thấy có truyện j thích để mua cả, conan toàn bản xem rùi vả lại giá lại mắc nữa....
số con rệp, đa số tiền là mik xin (chiêu này xưa rùi diễm), nhịn ăn sáng, tiền tết,.....
mik còn vài năm nữa mới lên ĐH nên chờ tới lúc đó ko pít mua bộ j đây...
tết này cầu cho tài chính sung túc 1 chút, cắt tiền mua mấy quyển kuroshitsuji,... rùi để tiền cho kaa-san và mua điện thoại mới
-
- Ba má cho tiền mua
- Nhịn tiền ăn để tích cóp mua
- Lấy tiền tiêu vặt hàng tháng mua
~> Cả 3
-
Tiền mình mua truyện cho đến nay đều là do tích cóp từ tiền ăn sáng. Càng hạn chế được nhiều càng tốt
Đôi khi muốn ăn cái gì cũng phải suy nghĩ tính toán chi li từng đồng.
-
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Tiêu tiền mẹ không ai tốt bằng con.
Túm quần lại gia đình vẫn là nhất, mẹ vẫn là nhất, tiền thần thánh vẫn là của mẹ thôi
-
Hồi xưa thì nhịn ăn sáng, bây giờ thì tự làm kiếm tiền, nhưng dù sao cũng vẫn là công ơn bố mẹ nên mới có tiền mua truyện
-
Nhịn ăn sáng với bớt tiêu vặt lại để mua
-
tiền ăn sáng là chủ yếu, lâu lâu thì có thêm tí tiền từ máy giặt
lâu lâu làm bài tập tin học cho tụi bạn lấy tiền
-
toàn nhịn ăn để dành mua,,,,, còn giờ thì đi làm rồi nên mua thoải mái hơn
-
nhịn ăn tích cóp vs lấy tiền để dành riêng mua
-
Nhịn sáng và tự trích tiền tiết kiệm ra mua :'(
cơ mà giờ đi thuê thôi, ko mua nổi nữa rồi
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:09.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu