thiệt truyện hây thế mà tới cái kết ông tác giả làm biến -_-
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
thiệt truyện hây thế mà tới cái kết ông tác giả làm biến -_-
1 bộ khá hay với những nhân vật có tính cách đặc biệt
thích nhất Teresa
End tốt, nhưng cảm giác cái thế giới còn khai thác được. Chưa hiểu tác giả có ý định gì không
~ Cái này là chữ ký tạm thời ~
nguyên cả bộ, battle của các nhân vật phụ đều hay hơn của nhân vật chính. Các nhân vật phụ đều có skill hay tactics khá hay, trong khi nhân vật chính nhạt chết
Nói chung thì cái kết như vậy là ổn. thực sự thì vẫn còn nhiêu khía cạnh có thể khai thác thêm nhưng nếu ko chừng kéo dài ra nữa thì lại thành nham nhở. Để cái happy end thế là coi như cũng trọn vẹn rồi.
Tiếc là phải chi có thêm 1-2 chap spin-off nữa thì hay quá.
Có phần tiếp theo k nhỉ
Kết thúc thế là ngọt rồi ko phải khơi khơi tác giả cho cái đoạn Clare nó thừa hưởng 1 phần máu thịt của Teresa đoạn chót thay vì thức tỉnh thành Yoma dạng bán thức tỉnh thì nó thành Teresa siêu nhân , Từ đoạn Teresa xuất hiện thì cái khả năng đọc Yoki để tránh đòn thì vkl rồi nếu có phần sau thì có thể là đánh với Long Đế bên Tàu nhưng chắc tác giả nó ko làm nữa đâu hihi
Một bộ ban đầu có vẻ máu me ảm đạm, cứ nghĩ người chết vô số như akame ga kill nhưng đến cái kết cuối cùng thì thấy còn nhẹ nhàng chán :3
công nhận bộ này kết ổn phết,không quá bi,mà cặp đôi chính coi như cũng có hậu :3
Chắc tác giả lười viết tiếp nên cho kết luôn, nhưng kết thế cũng được. Ít ra thì cũng không có màn siu sến em vì anh mà mạnh bá đạo
Đánh dấu