oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút > Lưu trữ >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 46
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Mèo đang "chăm chú" đánh thức nàng lãnh chúa - vốn nằm im thin thít - thì đột nhiên, nàng ta bật tỉnh. Một luồn điện chạy dọc sống lưng Mèo, làm lông nó tưởng như có thể dựng đứng lên. Một người đang nằm đo sàn, hồn phiêu du. Một con mèo ngơ ngác, tròn mắt nhìn. Rồi, nàng lãnh chúa từ từ ngồi dậy, nở một nụ cười rất lạ:

      “Rồi, giờ thì hai người, ai muốn nhận thử thách trước đây? Màu Xanh hay Mèo Con nào? “
      Định thần lại, Mèo nhảy ngay lên người nàng ta, rung rung đôi tai, ngó sang người đang ngồi làm gì đấy bên kia, nói:


      - Tôi nghĩ rằng mình sẽ nhận thử thách trước, thưa lãnh chúa!
      Trả lời kèm trích dẫn


    2. Màu Xanh đột nhiên thấy Miri tỉnh dậy nhìn mình bằng ánh mắt sắc còn hơn dao găm thì bỗng chột dạ. Chết chửa, không lẽ cô nàng đã phát hiện ra việc mình bị lợi dụng trong lúc bất tỉnh?

      “Rồi, giờ thì hai người, ai muốn nhận thử thách trước đây? Màu Xanh hay Mèo Con nào? “
      Chưa kịp trả lời thì con mèo bên cạnh cậu đã cất tiếng khiến Màu Xanh lại một phen thót tim.

      - Tôi nghĩ rằng mình sẽ nhận thử thách trước, thưa lãnh chúa!
      Cha mẹ ơi mèo biết nói!

      Mà thôi dù gì con mèo cũng tới trước, Màu Xanh nhủ thầm, với cả cậu cũng chẳng điên dại gì mà đi xung phong chịu chết. Nhìn vậy thôi chứ Màu Xanh biết chắc Miri đang nổi xung thiên. Dại dột khéo cô ta lại trút hết lên cậu thì khổ, Màu Xanh nuốt nước bọt nhìn Miri cười một cái tươi rói.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23





      - Tôi nghĩ rằng mình sẽ nhận thử thách trước, thưa lãnh chúa!

      A, vầy là Mèo Con nhận thử thách trước, Miri nhủ thầm trong đầu ả như thế. Ả nhìn con mèo từ đầu đến chân, gầy quá, không đẹp bằng Pusheen của mình, mà lông màu gì thế kia, không đẹp bằng Pusheen của mình. Nói chung là đã không đẹp bằng Pusheen mà còn làm vỡ cốc vỡ đĩa, gì thì gì trước hết cũng phải đòi tiền bồi thường cái đã.

      Ả nhếch môi cười với Mèo Con:

      - Mèo cưng này, bé sẽ có hai nhiệm vụ, nhiệm vụ đầu tiên để đền mấy cái đĩa cho ta và thứ hai, bé sẽ làm nhiệm vụ chính của bé. Để đền đống ly và đĩa vỡ, trong vòng một tiếng đồng hồ, bé phải làm sao đó kiếm về đây cho ta ít nhất mười rep ! Muốn trồng cà rốt, trồng bí, hay làm gì cũng được, nhưng cấm vay mượn người khác.

      Tiếp theo, mèo hãy sang bên chỗ tên lãnh chúa đang nằm lăn lóc ở sàn kia, lấy chỗ kem này – Miri vừa nói vừa chìa ra một ít kem màu trắng mà ban nãy dính trên người mình ả thu thập được – nếu thiếu có thể lấy thêm ở cái đống bầy nhầy gần đó, bé thấy cái hộp màu nâu đựng kem trắng kia không? Là nó đó. Việc của bé là giúp lãnh chúa Thuyết dưỡng da, sáng nay hắn quên không có trang điểm nên giờ nhìn thảm hại lắm, hắn có nhờ nhưng ta bận quá, nên mèo giúp ta nha. Đừng quên thít chặt cái dây lại một chút cho hắn ấm, trông hắn co ro vì lạnh quá, ta thương lắm.

      Ta cho mèo một quyền trợ giúp triệu hồi Pusheen nếu cần, nhưng không được tán nó biết chưa.

      Ả thấy mặt Blue bên cạnh vẫn cười vô hại, nháy mắt ý bảo đừng có nói gì, sắp đến cậu nhanh thôi. Quay ra đã thấy Mèo Con đi mất rồi. Thôi, chúc bé may mắn.

      Lưu ý: Nhiệm vụ đầu tiên nói cách khác là post tài nguyên cho box TGNB, sau khi post xong thì bạn nhớ dẫn link vào topic này báo cáo nhé :'3.





      Sửa lần cuối bởi Mirichan; 14-12-2014 lúc 22:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24





      Nhìn một lượt qua cả bốn cái "bàn" kỳ lạ, Alice nhỏ bé quyết định tiến tới cái bàn màu xanh của vị nữ nhân kiều diễm. Cô bé hội hộp nhìn những người đến trước, rồi lại hồi hộp nhìn nụ cười ranh mãnh của vị nữ chúa. Alice rất nhạy cảm với cái đẹp, và theo cô bé, nụ cười xinh đẹp này không được hiền hậu cho lắm.

      Nhưng dẫu có hội hộp và lo lắng thế nào, sự phấn khích trên gương mặt non nớt vẫn không thể che dấu được. Chớp chớp đôi mắt đen tròn xoe, Alice tiến lên báo danh.

      "Em đến nhận thử thách ạ"









      Sửa lần cuối bởi Ali; 17-12-2014 lúc 13:04.
      Live strong and Dream hard
      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Sau khi làm xong mũ cho đám cừu, Jefferson tiếp tục đi sang bàn có một con mèo và vài người. Anh lên tiếng với con mèo đang ngồi chễm chệ trên bàn:

      "Xin chào, tôi là Mũ Điên. Tên Eclipse giao cho tôi việc làm mũ cho các sinh vật không phải người tại đây. Tôi sẽ làm cho cô mèo đây một cái mũ. Mirichan phải không?"
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. "10 rep? Không đùa chứ..!?" - Mèo giật mình. Đại lục vừa trải qua cơn lũ lớn, bao nhiêu cà rốt, củ cải hay bí gì đó nó chăm chỉ gieo trồng bao lâu cũng trôi cả rồi. Lại còn những thức mới thu, nó cũng đã dọn sạch mà chuẩn bị cho giấc ngủ đông của mình. Bây giờ, nó đào đâu ra cơ chứ? Chẳng lẽ bỏ tiệc mà trồng sao!? Mèo lo lắng chạy qua chạy lại khắp sảnh, đôi tai dựng thẳng lên, ra chiều căng thẳng lắm.
      Cái khó ló cái khôn, nó chợt nhớ ra quả bí ngô xinh xắn mình để dành làm gối còn đang nuơng nhờ nơi gác bếp của lâu đài. Mèo vội chạy đi, hai mắt long lanh nhỏ lệ. Tiện đuôi, nó quơ luôn cái hộp nhỏ mà lãnh chúa đã chỉ theo.

      .....

      Lát sau, một con mèo mun tuyệt đẹp chăm chú lăn tròn quả bí đến chân vị lãnh chúa. Ánh đèn hắt lên bộ lông, thấp thoáng, có vài sợi trông như đã đổi màu vì quả bí khoái ngao du kia.

      "Bộp"

      Quả bí nhỏ nhắn đụng vào đôi giày xinh xắn của nàng lãnh chúa rồi dừng lại. Mèo ngước lên:

      "Thưa lãnh chúa, đây là quả bí mà tôi yêu nhất lúc này. Không biết, Pusheen nhà người có khả năng nếm thử và đánh giá giá trị của nó chăng? Quả thực, tôi nghĩ rằng con mèo của một vị lãnh chúa ít ra cũng không là vô dụng."

      Mèo cúi đầu đầy kính cẩn, chào vị lãnh chúa rồi nhảy đến bàn của lãnh chúa Thuyết. Trước khi đi, nó không quên nháy mắt nhắn lại:

      "Tôi đợi kết quả từ Pusheen của người, thưa lãnh chúa!"
      http://vnsharing.site/forum/showthre...447#post136447
      Trả lời kèm trích dẫn


    7. Có vẻ Mirichan đang bận quá thì phải, kiếm con mèo khác cho nhanh thôi. Jefferson nghĩ, anh quay sang con mèo gần đó:

      "Này @MiyoNguyen , tôi rất hân hạnh được làm mũ cho cậu nữa, cậu muốn một cái mũ như thế nào?"
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Dợm bước đi, Mèo nghe một giọng nói kì lạ cất lên. Nó quay lại, nhìn đầy nghi hoặc:

      "Có vẻ người cũng rãnh rỗi quá nhỉ? Vì cớ gì lại muốn làm mũ cho tôi? Đằng kia có bao nhiêu tiểu thư xinh xắn cơ mà?"

      Kẻ lạ mặt hơi bất ngờ một tẹo, mỉm cười:

      "Đây cũng là một thử thách của tôi thôi!"

      "Ra vậy..." - Mèo thầm nghĩ. Dù sao, nó cũng chẳng rảnh rỗi gì mà đi làm khó hắn ta. Suy nghĩ một chút, nó nói:

      "Vậy phiền người làm giúp tôi một cái mũ rơm nhỏ, mang mùi thơm của những cánh đồng và màu vàng của ánh trăng mùa thu. Thế nhé? Bây giờ tôi phải đi đây! Cám ơn!"

      Thế rồi, Mèo đảo mắt, tìm xem lãnh chúa Thuyết là cái nào trong mớ hỗn độn đằng kia.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29





      "Em đến nhận thử thách ạ"

      Một giọng nói nhỏ bé, non nớt chợt vang lên bên tai ả. Ả rời mắt khỏi Mèo Con ( @MiyoNguyen ) đang vò đầu bứt tóc dời đi, ả thấy một cô bé mắt tròn xoe đang chớp chớp nhìn mình. Má ôi, đâu ra cái sinh vật dễ thương này vậy? Nhưng mà sinh vật dễ thương à, em vẫn phải xếp sau tên người yêu Eclipse trời đánh kia.

      “Em tên là gì vậy?”

      Miri vốn dĩ rất thích mấy thứ tròn tròn lấp lánh, hai mắt ả sáng choang, hạ tong giọng thấp nhất, dịu dàng nhất để nói chuyện với cô bé ( @ Ali ).

      “Em tên là Alice”

      Ôi cha mẹ thánh thần ơi, giọng nói thật sự rất đáng yêu, đôi mắt tròn xoe cứ chớp chớp liên hồi, có khi nào nên lãng quên tên Màu Xanh đang đứng chờ tới lượt đằng kia mà ưu tiên cho cô bé này trước không. À không được, ả nghĩ để thử thách mà Màu Xanh sẽ phải làm thì thấy hưng phấn lắm. Há há, ai bảo làm tróc mất một mảnh da của lãnh chúa xinh đẹp hoang tưởng nhất thế giới ngốc bự này chứ.

      Phát hiện ra cô bé vẫn chớp chớp mắt nhìn mình, Miri điều chỉnh lại tư thế, híp mắt cười nhìn em: “Cô bé à, chị cũng muốn thế lắm, nhưng mà không được, em ở lại đây một chút xem trò vui với chị rồi chị giao thử thách cho em sau nha. Chỉ còn mỗi cậu ấy thôi là đến em rồi.”

      Đang rất vui vẻ và “tình cảm”, bỗng ả thấy có ai đó lướt qua bàn mình một cái, rồi hỏi ả:

      "Xin chào, tôi là Mũ Điên. Tên Eclipse giao cho tôi việc làm mũ cho các sinh vật không phải người tại đây. Tôi sẽ làm cho cô mèo đây một cái mũ. Mirichan phải không?"

      Ai không phải người ở đây? Tôi á? Anh không thấy tôi đầy đủ mặt mũi chân tay đây à. Cái thứ không là người là Pusheen của tôi kìa. Đợi một lát, rồi tôi triệu hồi nó cho anh làm mệt nghỉ luôn. – Đó là dòng điện đã xẹt qua đầu Miri trong phút chốc ấy, ngay lập tức, ả “làm phép” triệu hồi Pusheen. Gọi là làm phép chứ thực ra là lấy ra một cái gì đó tròn ủng bên dưới cái bàn. Không biết con vật đó đã ngồi ở đó từ bao giờ, cái con vật mà ả gọi là Pusheen.
      Vừa ngẩng lên, thì Mèo Con về, nó lăn một quả bí cũng vừa đủ về đây. Úi chà, không biết có được 10 rep không đây,

      "Thưa lãnh chúa, đây là quả bí mà tôi yêu nhất lúc này. Không biết, Pusheen nhà người có khả năng nếm thử và đánh giá giá trị của nó chăng? Quả thực, tôi nghĩ rằng con mèo của một vị lãnh chúa ít ra cũng không là vô dụng."

      Nó bỏ lại đó, quả bí lăn đến trước mặt Pusheen, Rồi nhởn nhơ sang bàn của Thuyết, không quên nháy mắt với ả:

      "Tôi đợi kết quả từ Pusheen của người, thưa lãnh chúa!"

      Ả trợn mắt, Pusheen không có ăn bí đâu, rồi vươn tay quờ nó vào, nhưng con vật nhất quyết nhìn xung quanh đánh giá quả bí như là việc trọng đại cấp quốc gia lắm. Ả thở dài, thôi thì kệ xác bay, nhớ kiểm tra xem có đủ 10 rep không. Ý ta là ăn thử và đánh giá chất lượng đi !

      Rồi tên gì đó vừa tự xưng là “Mũ Điên” đã thấy biến mất rồi. Hóa ra hắn đang le ve ở chỗ Mèo Con, chắc tại đợi ả lâu quá. Thế là hắn bỏ qua Pusheen của ả luôn.

      Rồi chợt nhớ ra rằng, em bé dễ thương đang đợi ả ra thử thách và Màu Xanh cũng đang đứng đợi. Thôi thì, trong lúc không có việc gì, ả cũng muốn yêu thương bé dễ thương một chút nên quay sang hỏi Màu Xanh:

      - Ê, người yêu của Eclipse (@Blue ) , anh có muốn nhận thử thách luôn không?






      Sửa lần cuối bởi Mirichan; 16-12-2014 lúc 23:02.
      Trả lời kèm trích dẫn


    10. Jefferson rời khỏi lâu đài và ra cánh đồng gần đó. Anh biến phép cho tất cả rơm trên cánh đồng tụm lại một chỗ. Muốn thơm của những cánh đồng chứ gì? Có ngay. Jefferson lấy vào bó rơm rồi ngồi đan thành một cái mũ, khá nhanh do có thêm phép thuật hỗ trợ. Rồi tiếp theo là cần màu của ánh trăng, lấy đâu ra bây giờ? Anh nhìn lên bâu trời, à có cách rồi. Jefferson lấy cái mũ mình đang đội ra, hướng mặt trong của mũ về phía mặt trăng, màu sắc của ánh trăng được sao chép thành những làn khói và được hút dần vào bên trong mũ. Jefferson lại hướng về phía mũ rơm, những dải ánh sáng bay vào cái mũ rơm và đổi màu cho nó. Anh tiếp tục làm thêm một cái y hệt trước. Jefferson đội lại cái mũ của anh lên đầu. Màu sắc của ánh trăng đã có, quay về thôi. Anh cầm cái mũ rơm lên rồi quay lại lâu đài. Giờ thì con mèo kia đâu rồi nhỉ. Kệ đã, giờ kiếm con mèo nữa đã, hai cái mũ cơ mà. Anh lại sang bàn của Mirichan, nói:

      "Lời hứa là lời hứa, tôi đã hứa sẽ làm một cái mũ cho cô. Và đây, cô có thể đội nó cho con mèo Pusheen của mình."

      Jefferson đặt một cái mũ rơm phát sáng như trăng xuống bàn.

      "À mà cô có biết con mèo tên MiyoNguyen đang ở chỗ nào không? Tôi đang cần đưa một cái mũ cho nó đây." - Jefferson hỏi.
      Sửa lần cuối bởi daibi1998; 16-12-2014 lúc 23:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.