Sau khi nhận được câu trả lời của sếp ngày hôm qua thì tớ mới dám ra lập topic thảo luận riềng . Dù gì cũng là box chuyên về viết lách thì các mem cũng nên chia sẻ kinh nghiệm với nhau chút chứ chỉ post truyện không thì...
Chủ đề của ngày hôm nay là "Những điều bạn ghét nhất trong Fiction/Fanfiction". Các bạn ở đây viết nhiều và hẳn là đọc cũng kha khá rồi, cả Fiction và Fanfiction. Vậy cho mình hỏi là điều gì làm các bạn thấy khó chịu nhất khi đọc những câu truyện đó, và điều đó có đủ để làm bạn drop fic đó luôn và ngay không? Đây cũng là cơ hội để các tác giả học hỏi xem những gì không được ưa thích để tránh ha
Mình xin phép mở đầu:
- Mary Sues: Vâng, rất nổi tiếng, và quá đủ để giết chết hầu hết toàn bộ các fic có nhân vật này. Nhiều người nhầm tưởng một Mary Sue là nhân vật được tác giả iu ái cho thật mạnh mẽ với nhiều khả năng đặc biệt và ngoại hình xinh đẹp. Đó chỉ là một phần thôi, nhưng đối với mình thì như vậy chưa đủ. Những nhân vật được mình xếp vào hang này thường là quá "vô đối", thế giới của câu truyện tồn tại vì họ, xoay chuyển theo ý muốn của họ. Khi họ bị thương, thì điều đó sẽ dẫn đến việc người yêu (hoặc người họ yêu) xông đến và giải cứu, hoặc trở thành lí do để kích hoạt một kĩ năng đặc biệt nào đó mà thường là thế giới canon không hỗ trợ (đối với Fanfiction). Nếu họ chết, thì một là sẽ được hồi sinh một cách lãng xẹt, hoặc cái chết đó trở thành điểm tựa để kéo phần còn lại của câu truyện theo hướng mà tác giả mong muốn. Mary Sue phần lớn thời gian đều đưa ra những quyết định sai lầm, hoặc phi logic, nhưng điều lạ là mọi người xung quanh họ không ai phản đối, và họ cũng không phải chịu hậu quả nặng nề gì (hoặc không hậu quả gì) cho những quyết định đó, khi lẽ ra với người thường thì...
Điều rất dễ nhận thấy nữa là hầu hết mọi người xung quanh đều yêu mến họ, và những người không như vậy thì đều mang một đặc điểm gì đó không thể cải tạo được sao cho phù hợp với nhân vật chính Mary hoàn hảo đó. Và đối với Mary Sue, thế giới thường phân chia ra trắng đen rõ ràng, và họ tất nhiên sẽ thánh thiện nhất trong những nhân vật thánh thiện, hoặc xấu xa nhất trong các nhân vật xấu xa.
--------------------------------------------------------
Xin lỗi vì đã dài dòng . Vì mình vừa mới đọc một Harry Potter fanfic làm mình rất hứng thú, chỉ để sau vài chục chap mới nhận ra là "Harry" của câu truyện đó là một Mary Sue không hơn không kém, và cho dù cốt truyện và trí tưởng tượng của tác giả có tôt đến đâu cũng không thể bù đắp lại được cho điều đó.
--------------------------------------------------------
Ngoài ra còn một số điều nhỏ hơn mà mình cũng không thích:
- Trình bày cẩu thả: Không phân chia đoạn văn hoặc xuống dòng lung tung. Mình thường luôn có nút "Back" chờ chực cho những fic thế này. Nếu định post fic lên một nơi công cộng, xin hãy đảm bảo việc trình bày của bạn để bảo vệ thị lực cho người đọc.
- Những fic dài mà thường là toàn những chi tiết không quan trọng: Có những fic khởi đầu rất xuất sắc, nhưng sau đó có vẻ như tác giả hết ý tưởng nên từ chap này qua chap khác cho nhân vật chính làm những điều chẳng liên quan gì đến việc tiến triển plot. Mình thà chờ update lâu, 6 tháng 1 năm cũng được, còn hơn là đọc một loạt chap toàn filler.
- Bash nhân vật (Fanfiction): Mình có thể đọc khi việc bash đó nhẹ nhàng. Nhưng có những fic bash một nhân vật nào đó đến gục luôn. Ví dụ là rất nhiều fanfic về Harry Potter miêu tả Dumbledore là 100% xấu xa hay Ron là một đứa trẻ kém cỏi và hay ghen tị một cách thái quá. Mình biết những điều đó hầu như là có sẵn trong tính cách nhân vật nhưng chắc chắn là không đến mức như tác giả miêu tả. Chốt lại là: Nếu không thích nhân vật nào, thì tốt nhất là đừng viết về nhân vật đó. Chẳng có lí do gì để lôi họ vào và bash cho tung tóe cả.
Đó là đôi điều mình ghét khi đọc Fiction/Fanfiction, còn các bạn thì sao .
Đánh dấu