-
Bộ anime mà bạn cảm thấy muốn quên nhất sau khi xem xong???
có rất nhiều anime để lại những ấn tượng rất tốt cho người xem tuy nhiên có rất nhiều bộ mà khi xem xong các bạn sẽ "ước jr mình chưa từng xem bộ anime này".
theo mình thì là bộ School days
còn các bạn thì sao?
-
Guilty crown
thương hại cho dàn char được design tạo hình ngon lành nhưng triển khai thì quá tệ, chỉ biết fan service ngu ngốc.
Hiện cái Cross Ange cũng đang theo vết xe đó.
-
IS(infinite stratos)
lắm gái quá xem chướng mắt, nội dung thì cũng chả có j đặc sắc
p/s: fan IS đừng ném gạch tớ
-
Topic này hơi tàn nhẫn quá không, dù sao 1 bộ anime cũng là bao tâm huyết của người ta cả mà
Mình xem ít anime thì thấy Guity Crown là chán nhất, không đặc sắc và kịch tính như mong đợi, vớt vát được cái đồ hoạ và âm nhạc, còn khía cạnh tình cảm thì mình không ấn tượng (không hứng thú với tình yêu trai gái lắm nên mỗi lúc nhân vật nào chết là thấy hết sức vô cảm)
Nhưng cũng chẳng đến nỗi mong là chưa bh xem, ko xem chúng nó hỏi lại bảo ko biết thì nhục lắm thế nên dù chán dù hay cũng là 1 trải nghiêm. Mình nghĩ vậy
-
devil survivor the animation 2 -.- xem xong chỉ muốn delete khỏi đầu, được mỗi phần OST với hình ảnh, nội dung cliche khỏi bàn, vừa over sized boobs lại vừa có mùi gay -.-
-
GC Anime tệ nhất đã từng xem, ước gì chưa có ai suggest cho mình bộ đấy, ước gì chưa bao giờ xem :'(
(Chelly EGOIST không liên quan)
-
Một số bộ mình coi xong phải nhăn mặt vì dở/chán thì có: Tsuritama, K project, Rinne no lagrange
nhưng nói tới anime mà coi xong muốn quên đi tức khắc thì chính là (bôi đen)sword art online(/hết bôi đen)
-
Vãi cái topic dìm hàng.. Mà nhiều bạn có vẻ hay gộp chung không ưa với muốn quên nhỉ. Mình nghĩ muốn quên là khi nào nhớ đến khiến bạn phải nhăn mặt hay muốn ói kìa, chứ không thì cũng phải nhớ để còn hiểu mà so, không có cái dở bạn cũng chả biết cái khác là hay không..
Muốn quên thì phải đẳng cấp cỡ này này: Boku no Pico vs Free!! (say whatever you want, this show alone kicked Kyoani out of my favorite)
^ GC dở hay không vẫn khó quên vì Inori vs Supercell and Hiroyuki Sawano
Essentially, people live in one of two ways.
Either they live in awareness
of their own worthlessness,
or they live in awareness
of the worthlessness of the world..
Two ways.
Either you allow your value
to be absorbed by the world,
or you chisel away at the world’s value
and make it your own..
-
-
Muốn quên nhất thì mềnh muốn quên bộ Free
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:35.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu