Èo chả có bộ nào tệ đến mức đáng quên cả, vì nó càng tệ thì ta lại càng nhớ dai. Không biết mọi người thế nào chứ tớ mà nghe ai nhắc tới "Campione" thì tớ phán ngay : Dở tệ!!! (anime thôi nhá)
Èo chả có bộ nào tệ đến mức đáng quên cả, vì nó càng tệ thì ta lại càng nhớ dai. Không biết mọi người thế nào chứ tớ mà nghe ai nhắc tới "Campione" thì tớ phán ngay : Dở tệ!!! (anime thôi nhá)
Chuẩn chuẩn =.=" Mình cũng mới xem xong được hơn 5 ngày.... Thấy phí 40p download + 300 phút cuộc đời ngồi xem =.="
Èo chả có bộ nào tệ đến mức đáng quên cả, vì nó càng tệ thì ta lại càng nhớ dai. Không biết mọi người thế nào chứ tớ mà nghe ai nhắc tới "Campione" thì tớ phán ngay : Dở tệ!!! (anime thôi nhá)
Thì thế nên mới "muốn quên" mà quên thế *beep* nào được. Như cái Selector Infected WIXOSS, phí hoài mấy tiếng đồng hồ. Xem xong chỉ còn thề từ nay không đụng đến hàng của J.C.Staff thêm 1 lần nào nữa. Lúc đầu thấy đạo diễn của Ano Hana tưởng bở down về xem, ai ngờ hàng làm ra để bán mấy cái card rẻ tiền, nhằm đầu độc trẻ em, chả hay ho hơn mấy cái quảng cáo trên TV, tình tiết thì gượng ép, nhân vật thì toàn nói nhảm từ đầu đến cuối, có mấy màn drama mà xem cứ như là các em đang đóng school-play dù đây đếch phải live action (do phát triển tâm lý quá tồi khiến các cảnh như vậy y hệt mỳ ăn liền lấy từ phim Hàn xẻn, tuy nhiên cắt dán không hợp lý nên thành ra nhân vật cứ như bị thiếu một số chất dinh dưỡng dẫn đến thiểu năng tuần hoàn não).
Phát triển tâm lý nhân vật không hợp lý + drama từ tiểu thuyết 3 xu rẻ tiền + lộ liễu quảng cáo cho cái trò card game nhằm dụ dỗ con cái nhà lành bắt cha mẹ móc hầu bao ra mua = chung quy lại đây là bộ anime dở nhất trong tất cả các bộ mình xem gần chục năm nay. Lần sau coi anime phải xem kỹ nhà sản xuất mới được .
Nick đã đổi chủ, chủ cũ của nick hiện đã ra nước ngoài du học. Vui lòng không inbox mình vì những việc với nick này trước tháng 2/2016.
Đánh dấu