oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung tâm thương mại > Graphic Club - Hội Đồ Họa > Gallery >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 20
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. hơn nửa năm rồi không thay bset nên chắc là không có làm gì nhiều hết :v





      Sửa lần cuối bởi Aeonis; 03-03-2016 lúc 17:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. *phủi bụi*






      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Mình vào phủi hộ Ván nah :"((
      Mình k biết ns gì hơn mình thích hết , bất kì tấm nào có tông đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Trích dẫn Gửi bởi .Kys Xem bài viết
      Mình vào phủi hộ Ván nah :"((
      Mình k biết ns gì hơn mình thích hết , bất kì tấm nào có tông đỏ
      cảm ơn tình yêu vào quét bụi phụ Ván
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Partner in Crime
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      144
      Cấp độ
      58
      Reps
      2892
      Lúc đầu nhìn tên tưởng ko quen, đến khi bật tới nhìn mào đỏ mới nhận ra Hiwa ))
      Mấy bụi hoa (hay patt) ghép cưng thế
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Mình làm lâu rồi nhưng do lùm xùm vụ tết nên chưa up

      Sửa lần cuối bởi Aeonis; 31-10-2016 lúc 01:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Một năm qua lầy lội dữ lắm mà cũng mần ăn được nhiều ghê Ơ Ơ
      Phong độ cũng thất thường lắm, cũng có lúc mình chả thiết tha gì des nữa tại mình buồn nhiều chuyện trong đời quá, nhưng rồi số phận lại đưa đẩy.
      Cuộc sống của con người không phải lúc nào cũng là màu hường nhưng bao giờ cũng sẽ có cách để giải quyết những ngày u tối thôi mà >3>




       


       






      Chà chà, cũng không nghĩ là trong năm nay mình lại chơi lol và theo dõi CKTG như vầy. Nói thật trong trận chung kết mình rất tiếc cho SSG vì họ đã rất cố gắng, nhất là ở trận 4. Khi đó mình lại nhớ đến giây phút lần đầu tiên trải nghiệm được cảm giác "không thể đầu hàng được và mọi sai lầm đều có thể cứu vãn". Team mình lội ngược dòng sau gần một tiếng hành bay lả tả. Ở VN thường thì nếu bị feed hoặc thua dữ quá thì chúng nó sẽ có xu hướng afk hoặc đầu hàng luôn, nhưng lần đó không hiểu sao team mình M thật, cứ cố gắng nhây nhây với chúng nó rồi P trộm để có tiền mua đồ. Mèn, esport là một môn thể thao, phải có tinh thần thượng võ như vậy mới đúng chớ. Khoảng late game thì Malzy của mình có khả năng solo baron rồi nên mình và một thím nào đó ăn được và thắng cuộc. Có lẽ là do team nọ khinh địch nên không canh baron chứ trận ngày hôm qua mình bị cướp baron một cách trắng trợn luôn y hệt bà Elise trong PV



      Chơi game này hầu như mình không có ai chơi chung cả, trước cũng từng có một người bạn rủ mình chơi nhưng mình lỡ chửi bản dữ quá nên bản bỏ mình chơi với người khác lại còn là người mình ghét. Đôi khi mình giống một đứa trẻ trâu vậy, không kiềm chế được bản thân nhưng mình ghét phải thua hoài lắm và cũng có thể do mình là một đứa bạn tệ bạc. Nhưng thôi chuyện gì đã qua rồi thì cho qua luôn, mình chơi một mình có lẽ sẽ bớt có suy nghĩ "mình phải cố gắng chơi hay hơn những kẻ mình ghét", cũng có thể là do mình tự ti vì bản thân kém cõi hơn hoặc cô độc hơn. Đã từng có lúc mình nghĩ đến chuyện bỏ game nhưng rồi sẽ có những pha lội ngược dòng khiến mình không muốn bỏ nữa.

       


      Cover hộ cho shop của một đàn chị Mấy bạn nào muốn mua hàng Touken thì cứ qua đây nhéo nhéo chủ shop



      Đính kèm
       






      Đính kèm
       






      Đính kèm
       






      Đính kèm
       






      Đính kèm
       


       


      Điều không ngờ nhất là giờ mình lại ship KaraIchi chứ không phải như hồi làm bset này. Nhưng dù ai là seme đi chăng nữa mình vẫn thích



       





       





       





       





       



      Từ cái thời FA, méo ai chịu đeo chung

       



       








       
















       
















       



       
       




       

      Ahihi đĩa vịt quay

       
       




      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      #ngườithương
      Pan.
      Tham gia ngày
      09-11-2014
      Bài viết
      2,234
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      21
      Reps
      807
      Mình muốn đập rồi tát rồi đạp rồi đá Ae một trận lắm đó Ae ( ͡° ͜ʖ ͡°)

      "If all hearts were open and all desires known - as they would be if people showed their souls - how many gapings, sighings, clenched fists, knotted brows, broad grins, and red eyes should we see in the market-place!"

      - Thomas Hardy

      "Have you ever been in love? Horrible isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up."
      - Neil Gaiman
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      09-01-2018
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Can you draw me too?
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Tham gia ngày
      31-08-2017
      Bài viết
      22
      Cấp độ
      2
      Reps
      65
      Xinh quá huhuuuuu :'( mà đôi tấm mình thấy text không ăn nhập lắm với art ý :3
      Mà cậu có thể cho mình xin cái texture(?) chấm sáng sáng giống như art REDAMANCY được không ạ? :'(
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:35.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.