oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 10
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Chuunibyou demo Koi ga Shitai! ~ Banishment, this world! [Review]

















      Type: TV
      Episodes: 12
      Status: Finished Airing
      Aired: Oct 4, 2012 to Dec 20, 2012
      Producers: Kyoto Animation, Lantis, Pony Canyon, TBS, Rakuonsha, Sentai FilmworksL
      Genres: Comedy, Drama, Romance, School
      Duration: 24 min. per episode







      LỜI NÓI ĐẦU









      Vậy là anime mùa thu đã đến hồi kết, và có lẽ, Chuuni chính là một trong số ít những bộ hiếm hoi tạo ấn tượng tốt đối với người xem. Một bộ light-hearted, pha lẫn cảm xúc vui buồn lẫn lộn và có một cái kết làm ấm lòng người xem ( tuy không thỏa mãn lắm với những ai mong chờ nhiều). Đừng để vẻ ngoài đánh lừa khi khi chỉ nhìn vào art và xem qua vài tập đầu, Chu2 không chỉ thuần comedy mang đến những tràng cười sản khoái, mà còn sở hữu nhiều khoẳng khắc romance ngọt ngào, tuy ít những đủ làm ngay ngất con tim người xem, hoặc chí ít là cho những ai FA, chưa nếm mùi yêu lần nào … Càng về sau, những khoảng đấu tranh nội tâm trong từng nhân vật được thể hiện một cách ấn tượng, lôi cuốn người xem và khiến họ cảm thông hơn với hoàn cảnh nhân vật đó trải qua. Đến với Chu2 người xem sẽ được trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Sẽ là thiếu xót lớn nếu không bàn đến các action scenes cuốn hút và hoành tráng với animation mượt mà chẳng kém gì Bones , Ufotable. Chắc hẳn chỉ nghe qua cái tên Kyo Ani thôi cũng đủ để cho bộ vào list must watch trong mùa của mình.















      Kết ngay từ cái nhìn đầu tiên, có yêu không cơ chứ khi nhìn thấy những cử chỉ, hành động đỗi phần ngây ngô nhưng hài hước và tinh quái mà Rika mang đến chỉ để làm phiền anh chàng Yuuta – người chẳng muốn rước họa vào thân, chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình như để bù lại quá khứ “tội lỗi” mà cậu từng trải.
      Những tưởng Yuuta sẽ trải qua một thời học sinh rất “bình thường” như bao học sinh khác. Nhưng có ai ngờ rằng cuộc sống trường lớp cậu vốn mong đợi đã bị đảo lộn, ngay từ lần đầu đặt chân đến trường, bởi một cô gái lạ lẫm mắc chứng bệnh Chuunibyou, hội chứng mà cậu từng trải … Cái quá khứ hãi hùng in sâu vào tâm trí mà cậu muốn quên đi, nay như đang đc gợi lại qua cô nàng Rika … hơi kỳ lạ ko biết xuất hiện từ đâu. Còn gì thú vị hơn khi chứng kiến nhiều tình huống dở khóc dở cười khi Yuuta phải làm đủ mọi cách để kìm hãm chứng bệnh tái phát, lẫn ngăn chặn Rika ko cho nàng tự làm xấu mình ( hay đúng hơn là làm anh xấu hổ vì Rika lúc nào cũng bẽn lẽn theo gót).






      Cửa thần ... hãy mở ra!!

      … Nhà ngươi có muốn xem “Ma Nhãn” của ta ko?









      Bên cạnh họ còn có những người bạn góp phần không nhỏ vào giúp vui cho cái thế giới “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” mà ai cũng đã từng một thời trải qua. Tớ vẫn còn nhớ cảm giác thích thú khi lần đầu thấy hành động hoang tưởng ngây ngô của Rika, dưới con mắt của nhà làm phim, được phóng lên thành những điều bay bổng chỉ có trong trí tưởng tượng. Và rồi bất ngờ nối tiếp bất ngờ, khi các nhân vật xuất hiện, chẳng mấy ai được “bình thường” như Yuuta của chúng ta, bí mật của họ dần được tiết lộ … Cô nàng Nibutani lần đầu xuất hiện tạo cảm giác gần gũi, đáng yêu và năng động, mấy ai ngờ rằng chị ẩn chứa một bộ mặt kiêu kỳ đối trội với tính tình lúc đầu? Nhóc tì siêu quậy Dekomori lúc nào cũng cặp kè theo chủ nhân, nhưng thật sự tính tình cô bé là …!? ( Tớ ko nhịn được cười khi khám phá ra). Hơn một nửa số tập xoay quanh cuộc sống thường ngày: gia đình, trường, lớp của nhóm bạn “khác thường” rộn rã tiếng cười.


      Có thể nói Kyo Ani đã thành công một phần khi chuyển thể nên Chuuni luôn đầy ấp niềm vui trong từng phút giây. Và phần còn lại? Sau khi trải qua kha khá thời gian, như để thân quen hơn với nhân vật, người xem sẽ được nếm trải cảm giác … ko sao lý giải được với những ai chưa có cơ hội trải qua lần đầu, một cảm giác ngọt bùi khó tả: tình yêu. Diễn ra rất đỗi tự nhiên, khi Rika lần đầu khám phá, thứ cảm xúc khiến nhịp tim đập nhanh hơn mỗi khi cạnh bên Yuuta, như muốn nhắn nhủ rằng: dù có khác thường đến dường nào thì em vẫn chỉ là một cô gái bình dị như bao người con gái khác.

      Dưới bàn tay của Kyo Ani, dù chỉ là một ánh nhìn, một cú chạm tay nhẹ, hay một cái ôm vào lòng cũng đủ thành công để truyền tải thứ cảm xúc tuyệt nhất tạo hóa ấy cho người xem trải nghiệm …

      Tuy nhiên, cuộc đời không phải chỉ trải dài bằng thảm hoa hồng ... hiện thực tàn nhẫn dù có muốn trốn tránh nó đi. Đến đây, Kyo Ani lại một lần nữa khẳng định tên tuổi của mình, khi đan xen vào những tình tiết drama buồn bã khiến người xem đồng cảm. Sự chuyển tiết từ comedy – romance sang drama có thể sẽ làm nhiều người bất ngờ và cảm thấy ko được tự nhiên, có chút gượng ép. Nhưng mình nghĩ đó là một sự chuyển đổi cần thiết để tạo dấu ấn riêng của bộ - Chuuni còn nhiều thứ để ngẫm nghĩ về, hơn là một món fast-food ani có art đẹp, moeblob và comedy dễ quên.

      Điểm hạn chế duy nhất, chính là thời lượng quá ít nên phần chars dev còn bị bỏ ngỏ đối với nhiều nhân vật phụ, nhiều tình tiết ending dễ đoán, và một cái kết có thể làm hay hơn. ( vì vẫn còn đọng lại một số điều chưa được giải thích đầy đủ, hoặc ko thỏa đáng – như sự thay đổi của Dekomori ep cuối, etc). Có thể nói Chuunibyou ending mang đến cho mình chút gì đó hụt hẫng, chứ ko thỏa mãn như Hyouka ….











      Phần characters luôn là thế mạnh của Kyo Ani. Mọi nhân vật trong Chuuni, từ chính đến phụ, đều có những nét cuốn hút rất đặc trưng thông qua cử chỉ, hành động, cách nói rất có hồn. Một ví dụ nho nhỏ đó chính là cô em gái của mc, hẳn Kuzuha cũng nhiều phen ngượng ngùng khi giới thiệu anh hai hoang tưởng với đứa bạn thân trong tập Lite, nhưng nhìn chung Kuzuha là người em gái mẫu mực ( biết làm việc nhà), dễ mến, biết quan tâm lo lắng cho đứa anh hai … khỏi bệnh của mình ( vẫn còn nhớ ngày khai giảng của Yuuta). Hay cô chủ nhiệm lớp Nana-san với vẻ ngoài thánh thiện nhưng lại “nguy hiểm” bên trong …


      Yếu tố comedy và những tình tiết xảy ra xuyên suốt ¾ chuuni chỉ là khúc dạo đầu, làm nền cho sự phát triển nhân vật về sau, mà trọng tâm xoay quanh Rikka – một nhân vật quan trọng của bộ.

      Vứt bỏ quá khứ đằng sau, chuyển trường, làm lại cuộc đời. Yuuta mong muốn những ngày tháng cấp 3 yên bình như bao học sinh khác. Nhưng trớ trêu thay, ghét của nào trời trao của nấy. Ước mơ giản dị của anh đã bị phá bĩnh bởi cô bé Rikka rắc rối lắm chuyện. Hoàn cảnh đưa đẩy, thế là chẳng còn cách nào khác ngoài làm bảo mẫu cho cô nàng nếu ko muốn bí mật mình bị phanh phui. Khoảng thời gian ban đầu cạnh bên Rikka, có thể do “trách nhiệm” là chủ yếu. Mặc qua cách sử xự chuunibyou phiền toái, Yuuta vẫn dành phần lớn thời gian cạnh Rikka, như khi cô gặp khó khăn để đuổi kịp lớp, hay chuyến đi về quê ngoại khi mùa hè đến, anh dần hiểu rõ về gia đình cô hơn ...


      Càng về sau, ở Rikka có một sức hút mà anh chẳng thể dứt ra được. Sau bao chuyện trải qua, đến một lúc, anh chợt nhận ra: Rikka sẽ như thế nào nếu ko có mình bên cạnh chăm sóc? Từ một cô nhóc chuyên quậy phá, nay dưới đôi mắt Yuuta, là người con gái nhỏ bé mà anh chỉ muốn bảo vệ.



      Thì ra yêu là vậy, như cậu bạn Makoto nhận xét:” yêu thì chẳng cần lí do đâu”.





      Đôi khi, hiện thực không như những gì ta mong đợi, sẽ chẳng thể trách móc nếu ai đó thu mình và đắm chìm vào thế giới tưởng tượng – nơi mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp đúng như ý muốn. Hẳn, Rikka cũng vậy. Cô chỉ là cô bé mỏng manh, yếu ớt trước sóng gió cuộc đời, khi người cha – một trong những chỗ dựa thân thương nhất của cô, từ giã cuộc sống. Sự mất mát ấy phần nào ảnh hưởng lên tính cách Rikka, khiến cô trở nên ít nói, lặng lẽ hơn. Và rồi vào một ngày, cô nhìn thấy “Dark flame master” qua balcon...





      Quan sát cậu mỗi ngày mang đến cho cô những niềm vui nho nhỏ, khi Yuuta sống trong thế giới mình tạo nên mà ko đoái hoài gì đến thực tại. Cô bắt chước theo. Đến đây tớ nghĩ tính cách Rikka tương đối phức tạp, căn bệnh chuunibyou chỉ đơn thuần là một phản ứng tự vệ bản thân để phần nào cứu vãn tâm hồn non nớt Rikka, giúp cô ko phải đối mặt hiện thực tàn nhẫn. Nhưng mặt khác, nó lại khiến cuộc sống Rikka bị đảo lộn và làm mối quan hệ giữa gia đình, họ hàng trở nên tệ hơn. Có hay chăng Rikka vẫn đang ở trong trạng thái ý thức - nếu tinh ý quan sát, ta sẽ thấy Rikka đôi lúc cư xử rất bình thường(bẽn lẽn, bồi hồi) khi có những phút giây riêng tư với Yuuta, hay khúc dọn bể bơi, Rikka cũng biết ghen mà lỡ tay đánh vào đầu Yuuta 1 phát cho tội đưa mắt nhìn Shinka, có lúc cô gọi Touka là chị gái nhưng vội vã sửa lại là priestess – nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh Rikka vẫn nhận thức được hành động của mình so với căn bệnh hoang tưởng. Việc Rikka xử sự kỳ hoặc là hoàn toàn có chủ ý. Thời gian thấm thoát trôi qua, cái sự chủ ý đó dần hình thành thói quen, và đã là thói quen thì sẽ thật khó để vứt bỏ. Rikka nhận thức được sự thật – rằng bố cô ko còn tồn tại trên cõi đời này nữa – nhưng lại từ chối chấp nhận nó.

      Đến đây, Yuuta dường như trở thành người duy nhất gần gũi với Rikka, khi mẹ bỏ đi, và Touka thì bận bịu làm việc suốt ngày. Đối với Yuuta, Rikka như cô nàng rắc rối anh chẳng thể rời mắt khỏi. Ngược lại, Rikka xem Yuuta như một điểm tựa, chỗ dựa ngoài Dekomori và Touka. Cảm xúc cả hai người dần thức tỉnh và phát triển thành tình yêu … Yuuta đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Rikka lấy đc sự cân bằng giữa 2 thế giới, giúp cô biết chấp nhận sự thật, hòa nhập hơn với cộng đồng. Rikka nhận ra rằng xung quanh em còn có những người thân gần gũi lo lắng cho em như người chị Touka, nhưng lúc ấy thì đã muộn … Đoạn chia tay nói lời tạm biệt với người bố lúc kết khá cảm động.


      Thêm vào đó, các khoảng char dev khác liên quan đến cặp Nibutani và Dekomori cũng đáng để ngó qua, nhưng mình sẽ để cho các bạn tự khám phá vậy.









       



       






      Kyoto Animation vẫn khẳng định tên tuổi khi là một trong số các hãng sản xuất anime hiếm hoi duy trì chất lượng ổn định. Mỗi một sản phẩm của họ là những cái nhìn khác nhau về mặt hình ảnh nghệ thuật. Trong Hyouka, các chi tiết hiện thực được phác họa một cách sống động. Thế còn Chuunibyou? Ấy là những ánh đèn lung linh, huyền ảo từ các con thuyền đánh cá ở xa ngoài khơi, hay thế giới “unseen horizon” lộng lẫy, rực rỡ đầy màu sắc mà chỉ có thể xuất hiện trong trí tưởng tượng người xem. Họ đã phác họa thành công một thế giới hiện thực pha lẫn những điều tưởng tượng.

      Đỉnh điểm của sự huyền ảo ấy – thể hiện qua phần giữa tập 10: Cảnh tỏ tình giữa Yuuta và Rikka. Một đoạn – mà theo tớ nghĩ – là cảnh xuất sắc và đẹp nhất trong Chuuni, cũng như các đoạn “confession” mà tớ từng được xem qua trong thể loại romance ani. Những lời sau là dòng tâm sự của những người làm film, khi họ nói về cảnh confession (trích - animesuki):



      Có thể thấy được sự tâm huyết của những người làm Chuuni khi dàn dựng cảnh confession, để truyền tải được nhiệt huyết của họ đến cho người xem trải nghiệm, từng hành động, lời nói, cảm xúc nhận vật được tô vẻ, chăm chút kỹ càng,. Tuy đoạn cảnh chỉ vỏn vẹn chưa tròn 3 phút, nhưng đó lại là đoạn cảnh ấn tượng nhất – dáng vẻ e thẹn ngượng ngùng của Rikka, được ẩn khuất hoàn hảo sau cây dù “Schwarz ZX Prototype Mark II” (có cảm tưởng như chiếc dù này diễn đạt ý đồ thay chủ nhân vậy) , khi em hội tụ đủ can đảm để nói chữ “suki” lần đầu. Đằng sau Rikka phản chiếu những ánh đèn rực rỡ, mờ ảo của thành phố về đêm trên con kênh uốn lượn quanh, hòa vào đó là nhịp mưa rơi và bài insert song không thể chê vào đâu được.


      Rồi cái ngả đầu ấm áp vào chiếc lưng áo ướt sũng, cùng với ngón út kết duyên đôi lứa. Một kiểu tỏ tình rất Chuunibyou làm nhịp tim người xem vỡ òa trong hạnh phúc.

      Chất lượng animation, mọi chuyển động nhân vật xuyên suốt Chuuni đều rất mượt mà, uyển chuyển ( vẫn như Kyo Ani thuở nào) nên tớ sẽ ko nói nhiều về phần này. Char design mang đậm thương hiệu của hãng, khi ko thiếu chữ “moe” và nhân vật phụ thì ko bị faceless + có nét đặc trưng riêng. Xém nữa quên, Chuuni cũng có những cảnh “action” và độ chất thì ko thua gì các hãng chuyên sản xuất action thứ thiệt đâu đấy.











      Quá xuất sắc. Tớ đánh giá cao phần âm nhạc trong Chuunibyou, từ các bản bgm dạo đầu, hợp hoàn cảnh đến những bản insert song làm dâng trào xúc cảm. Các bạn hãy thử down ost của Chuuni về nghe và cảm nhận, phần lớn ost trong Chuuni thường chỉ kéo dài chưa đến 2 phút. Nhưng mỗi đoạn ost đều có một sức hút riêng, một giai điệu riêng dễ nhớ và khắc sâu vào lòng người xem. Ngoài phần artworks/animation bắt mắt, Kyo Ani luôn làm người xem ngỡ ngàng với những giai điệu hòa tấu bằng piano, guitar và nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Nhà soạn nhạc là "Nijine" ( okay, he's my new favorite artist)


      Bản soundtrack mang tên "Omou mono doshi no saikai"


      "Yugure to yorisou kanjo "


      "Rikai to aijo to yasashi manazashi "



      Những đoạn bgm comedy rộn rã vui vẻ, nhưng khi chuyển cảnh sang đến romance- drama thì tiếng nhạc lại da diết vang lên bằng những giai điệu trữ tình trầm lắng, pha lẫn một chút gì đó … khó giải thích làm khuấy động cảm xúc.

      Vd như các đoạn nhạc trên, hẳn là các bạn, cũng như mình đang tưởng tượng những giây phút bên nhau của Rikka và Yuuta. Hay đoạn bgm làm ta liên tưởng đến lần đầu 2 người gặp nhau, ở Rikka toát nên một chút gì đó huyền ẩn, hoặc gợi nên cái thế giới Chuunibyou mà chỉ nằm trong trí tưởng tượng . Một bài nhạc làm người nghe nghĩ về một cái kết hạnh phúc khi giông bão qua đi … Khó có thể diễn tả chính xác bằng lời, ngoài trừ nghe để tự cảm nhận.

      Và còn gì tuyệt vời hơn ngoài bài insert song được chèn vào giữa ep 10 trong đoạn cảnh tỏ tình giữa 2 nhân vật chính. “Kimi no Tonari ni” được xuất sắc trình bày bởi ZAQ.


      "Kimi no Tonari ni" tạo nên một giai điệu tớ sẽ ko bao giờ quên, khi nhắc đến ep 10 Chuunibyou. Một bản J-pop trẻ trung, năng động nhưng cũng rất đỗi trữ tình và dễ nghe. Ko biết tớ đã loop lại bao lần ep 10 chỉ để nghe bài này.




      Sang phần seiyuu, Kyo Ani luôn là bậc thầy trong việc chọn lọc và tìm kiếm các voice actresses/actors phù hợp với từng nhân vật. Hay đánh bóng tên tuổi những gương mặt mới, như Sumire Uesaka vốn ít nổi trội, nhưng mình tin rằng với vai diễn Dekomori khá thành công thì cô nàng sẽ được nhiều người chú ý hơn. Quay lại vấn đề, vai Dark Flame Master thì quả thật mình công nhận ko ai hợp hơn Jun khi chất giọng “bệnh” được phát huy tối đa. Ngoài ra mình ko sao quên được chất giọng Rikka lúc đang bị … bắt nạt, vừa đáng thương nhưng cũng lại đáng yêu. Xem ra mình sẽ cho Maaya vào vai seiyuu ưa thích từ đây vậy.










      Cảm ơn các bạn đã đọc review mình, có lẽ, Chuuni chẳng phải masterpiece, nhưng đối với mình, nó rất đặc biệt, đủ để làm dấy lên thứ cảm xúc mình muốn đc trải nghiệm ... lần nữa(xin lỗi vì mình vốn là fan romance mà). Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để cho Chuuni đứng top list Fall anime của mình.


      Overall score: 8.0/10



      Sửa lần cuối bởi vforvendetta; 03-12-2014 lúc 08:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      127
      Cấp độ
      1
      Reps
      4
      bộ comedy hay nhất mình từng xem ah
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      151
      Cấp độ
      6
      Reps
      282
      1 bộ không thể thiếu trong bộ sưu tập anime
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      chu2 bắt đầu với setting comedy nhưng đáng tiếc càng về sau lại xen drama vào tuy cũng hợp lí với cái tính teen ảo tưởng, khán giả vẫn có thể enjoy nhưng khi tự suy ngẫm lại thì bắt đầu thấy hơi thất vọng.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Hãy cứ xem như ss2 chưa từng tồn tại là enjoy đc cái ss1 rồi

      ss2 khoảng ban đầu làm tốt mà về sau khai thác vào khoảng drama, tri-love nhiều quá thành ra nó nhão nhẹt y như hàng xẻng, mất hết cả enjoyment.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      ep7 của ss1 xem buồn quá, cái đoạn về thăm mộ bố của rikka
      [ Cho tôi khóc khi Aya cười trong ngập đầy nước mắt…

      Cho tôi cười khi Nishino khóc trong hạnh phúc…

      Cho tôi là tất cả , khi tôi là Manaka Junpei ! ]
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Trích dẫn Gửi bởi vforvendetta Xem bài viết
      Hãy cứ xem như ss2 chưa từng tồn tại là enjoy đc cái ss1 rồi

      ss2 khoảng ban đầu làm tốt mà về sau khai thác vào khoảng drama, tri-love nhiều quá thành ra nó nhão nhẹt y như hàng xẻng, mất hết cả enjoyment.
      Biết trước nên mình không xem ss2 luôn Cái kiểu end của ss1 là nó đã phá vỡ hết sự thú vị có từ ban đầu tới giữa phim rồi, thế nên có cảm giác ss2 rất khó diễn trò CDSHT (lol) mà sẽ toàn trò tri-love vs drama này nọ =)

      Cứ tưởng tượng ví như K-On mà vứt 1 thằng con trai cuteo vào rồi 5 bé Mio, Yui, Ritsu, Tsumugi và Azusa cùng tranh giành nhau là đã muốn khóc thét rồi =)
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Cutie
      SP: 32
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      271
      Cấp độ
      53
      Reps
      2619
      Trích dẫn Gửi bởi Rainbow Blues Xem bài viết
      Biết trước nên mình không xem ss2 luôn Cái kiểu end của ss1 là nó đã phá vỡ hết sự thú vị có từ ban đầu tới giữa phim rồi, thế nên có cảm giác ss2 rất khó diễn trò CDSHT (lol) mà sẽ toàn trò tri-love vs drama này nọ =)

      Cứ tưởng tượng ví như K-On mà vứt 1 thằng con trai cuteo vào rồi 5 bé Mio, Yui, Ritsu, Tsumugi và Azusa cùng tranh giành nhau là đã muốn khóc thét rồi =)
      Mình thích cái ví dụ của bợn rồi đấy, chắc là phải bỏ ss2 rồi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      08-01-2015
      Bài viết
      29
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      nhẹ nhàng, sâu lắng, và cũng khá hài.
      nhưng mình cũng chỉ xem ss1
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Xin lỗi trước nhưng đối với mình Chu2 cũng chỉ xếp hạng bình thường. Cốt truyện không quá đặc sắc, art không tệ, nhân vật chưa đủ ấn tượng. Nhưng vẫn cố xem hết OVA và 2 season.
      Cảm ơn thì nhớ cộng Rep
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:03.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.