(Ảnh minh họa, hàng lạng trên mụm, thấy xinh nên chôm chứ cũng ko bik của ai và vẽ ai, thỉnh quí dị ko cần bắt bẻ mà tội)
Lâu lắm rồi mới lại đăng một cái chủ đề gì đó trên VnS ngoại trừ topic làm pet, mà cái topic làm pet gần nhất của mình chắc cũng đã nửa thế kỷ trước, nên là không bik có ai còn nhớ mình ko ta. Ai còn nhớ con nhỏ xin chân thành cảm tạ, miễn đừng nhớ nợ là được vì con nhỏ mắc nợ quá nhiều, còn ai không biết hay ko nhớ cũng ko sao, vì hôm nai con nhỏ trồi lên chỉ để chúc mừng năm mới bà con thôi ròi con nhỏ lại lặn nữa hoy à.
Năm nào cũng như năm nào, mỗi dịp thời điểm này, con nhỏ đều trồi lên trong lặng lẽ, trồi lên đặng ngắm nhìn ngôi nhà thân iu lại thêm một năm tồn tại, trồi lên đặng điểm lại những cái tên mà mỗi năm đều điểm đến hao mòn, đặng vui vẻ vì phát hiện 1 topic mới dù là ít ỏi, rồi lại tự kỷ xem và lật lại những gì đã qua, dù là mấy năm gần đây thì những thứ có thể xem lại đã không còn mấy nữa, vì mình đã không còn hoạt động từ lâu lắm rồi, nên có cái gì thêm đâu đặng mà lật lại hoài. Có điều VnS đã là một chấp niệm của mình rồi, nên là dù có thể nào, chỉ cần nó còn tồn tại, thì còn cái bản mặt mình thôi, dù rằng mình ko còn hoạt động gì, thì cũng ko ngăn được mỗi năm mình muốn cùng nó ăn mừng thêm một tuổi.
Năm hết Tết đến, con nhỏ xin được kính chúc quí bà con thân hữu gần xa, ai còn onl thì con nhỏ chúc thẳng mặt, ai đã off thì cho con nhỏ gửi gió theo mây ngàn bay, một năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc đầy nhà, sức khỏe dồi dào, tiêu tai giải hạn, đặc biệt là ko bị chế Vi ảnh hưởng dù là ít hay nhiều nữa, tiễn vong chế luôn thì càng tốt. Mình sẽ ko chúc cho VnS mãi mãi trường tồn, vì nó hơi viễn vông, thôi thì cứ mỗi năm, vào ngày này, mình sẽ cầu cho VnS có thể cùng mình đón năm mới của năm sau, cứ như vậy hẳn cũng là đủ rồi <3.
Nhìn qua thì có vẻ chưa ai post topic chúc mừng năm nai, nên là con nhỏ mạn phép để topic này làm "động" luôn, mọi người vào hết cả đây đặng con nhỏ kiếm fame, à nhầm, đặng cùng nhau chúc Tết VnS cho xôm tụ luôn nha!!!
Cảm ơn người, ngoi lên thấy tin nhắn của người, xin phép được xé tem topic và Chúc người một năm mới tràn ngập hạnh phúc, cầu được ước thấy, an khang thịnh vượng
Chúc mừng năm mới mọi người~~
Hy vọng năm nay mọi sự thuận lợi hơn năm ngoái nhó! <3
"It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is well done."
- Vincent Van Gogh -
Đánh dấu