cũng lâu rồi không vào VNS sau khi nơi này xây dựng lại từ đống đổ nát, cái gì cũng bị tụt nhiệt tình khi làm lại lần thứ hai mà. nhưng nguyên nhân chính là vì...lớn rồi, phải bươn chải ngoài xã hội, không có thời gian bung lụa nữa (thở dài)
Chào người đẹp lâu lắm không thấy, huhu lại nhìn thấy stt tui des nữa Hoài niệm quá
Chào người đẹp lâu lắm không thấy, huhu lại nhìn thấy stt tui des nữa Hoài niệm quá
và chào lại mỹ nhưn, nhìn nick của người là nhớ ngay, những năm tháng ấy, tui lẳng lặng down hàng về, trong khi người thì đi đâu cũng thấy, tui chỉ nhìn nick là nhớ người ngay nah~ để chứng minh tui không nói xạo: qua bao nhiêu năm mà người vẫn không thay avatar hen, tình iu với anh ấy vẫn còn mãi sau bao năm nhỉ ))
năm xưa chủ yếu hoạt động ở box SA, coi rồi spoil là chính, mà bây giờ trôi theo dòng đời, không còn thời gian ngồi viết bài sớ nữa. nhưng dạo này tui cũng tiến hóa rồi, tự down raw bên Trung, thấy bộ nào hay thì review rồi up lên wp nhà tui, bên 4rum phải theo quy định code này nọ, mất thời gian lắm
Cảm ơn bạn đã đọc và cộng rep cho mình
Quy ẩn giang hồ, tìm mình thì nhấn hàng chữ máu xanh bên dưới nhé
Lâu lắm không vào thấy bạn vẫn còn dùng sign mình des tự dưng thấy bồi hồi quá
Forum ngủm thật rồi, không có Vns mình cũng lâu lắm chả động vào PTS, giờ đến đóng khung sign khéo còn quên
Đây chính là tình cảm bền vững của tôi dành cho bạn, dòng chữ này vẫn không đổi theo năm tháng nhé =]]
Anyway, cái page của cậu, cậu còn dùng không vậy, lâu lâu vào tám tí :v có cái đợt tụi nó gửi sim siếc gì qua bên page của dưa hấu ấy, do nick Sẻ bị hack nha :v
Mình thì ko onl định kỳ hàng tháng
Mình onl mỗi tuần 1 lần để feeed pet thôi dù bay mịa màu 16 con rồi và chả mod nào chịu cộng rep cho fic mình viết nữa, buồn vice cả sầu
Mình thì ko onl định kỳ hàng tháng
Mình onl mỗi tuần 1 lần để feeed pet thôi dù bay mịa màu 16 con rồi và chả mod nào chịu cộng rep cho fic mình viết nữa, buồn vice cả sầu
Đánh dấu