Bài học dũng cảm từ sự tan nát của một cuộc tình


Trong kì nghỉ tết dài chưa từng thấy của Việt Nam năm nay, mình có ghé lại list đã từng xem, và chọn Tamako Market làm bộ sẽ coi lại từ đầu. Ý kiến của mình về Tamako không có nhiều thay đổi, nội dung chưa nhiều đặc sắc, hay sự phát triển nhân vật chưa đến nơi đến chốn. Song khi xem đến tập 7, mình đã dành khoảng vài phút suy nghĩ về một cuộc tình không lời hồi đáp của hai nhân vật phụ trong tác phẩm.

Đó là câu chuyện tình một chiều giữa một anh chàng bán đậu phụ, và cô con gái duy nhất của chủ nhà tắm công cộng. Hơn hết thảy tất cả mối quan hệ trong Tamako, câu chuyện tình một chiều này có lẽ điều đáng giá nhất khiến mãi luôn suy nghĩ về những gì đã diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Giữa việc dũng cảm hay hèn nhát. Giữa sự dấn thân vào thất bại (hoặc) thành công hay ôm trọn lấy vỏ bọc an toàn và đánh mất đi điều quý giá nhất đối với bản thân mỗi người.

Nhấn vào để nghe

♦Câu chuyện tình một chiều

Sayuri Yumoto, cô con gái lớn của ông chủ nhà tắm công cộng, với vẻ ngoài dễ thương hiền lành, đáng yêu, và đôi phần rất hiếu thảo. Tác phẩm tuy không dành nhiều thời lượng để nói về cô gái này, nhưng chúng ta dễ dàng cảm được những điều này, thông qua những chi tiết vụn vặt rải rác suốt tác phẩm, từ cách nói nhỏ nhẹ, ân cần đến những lời góp ý xui tai, cho đến hình ảnh giúp đỡ bố mình trong việc lau dọn bể tắm.

Sayuri Yumoto

Người còn lại là một anh chàng bán đậu phụ tên là Tomio Shimizu. cũng hiền lành và tốt bụng chẳng kém. Có điều, anh chàng này thầm thích Sayuri đã từ rất lâu, và quá nhút nhát để bày tỏ tình cảm. Và rồi cho đến một ngày. Khi Choi đang tiên tri cho mọi người, cô đã gặp anh, và nói rằng trái tim anh rồi sẽ tan vỡ.

Tomio Shimizu

Nhưng có lẽ chính bản thân Tomio cũng không ngờ rằng, trái tim anh lại tan vỡ nhanh đến như vậy, khi chính Sayuri thông báo rằng cô sẽ kết hôn chỉ ngay sau đó. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu không dũng cảm đối mặt với sự việc, sẽ chẳng bao giờ ta biết nó thành công hay thất bại. Nếu không thay đổi, ta chẳng cần phải mắc sai lầm gì cho đến khi chính bản thân gục ngã.

♦Sự dũng cảm như lời một nhắc nhở từ mẫu chuyện tình nhỏ ở trên

Nếu bạn là mọt phim Nhật hẳn sẽ biết đến Proposal Daisakusen. Trong phim này, một chàng trai là bạn thân của một cô gái suốt nhiều năm trời, và cả hai đều có tình cảm dành cho nhau. Thế nhưng, cả hai người đã quá nhút nhát đã nói lên lời yêu, và rồi một ngày, cô gái nhận được lời cầu hôn từ một người khác, và lên xe hoa. Sự tiếc nuối, uất hận, và xen lẫn tủi thân đã làm động lòng một vị tiên trong nhà thờ, và rồi ông đã cho chàng trai được quay về quá khứ để thay đổi số phận của chính mình.

Nhưng bạn có biết điều nực cười ở chỗ gì không. Dù có về quá khứ cả chục lần, chàng trai cũng chẳng bao giờ có thể thay đổi số phận, và rồi anh quyết định chấp nhận quay về thực tại, dũng cảm nói lên tiếng yêu dù đã muộn màng, và rồi đã có một phép màu xảy ra trong cuộc sống của chàng trai từ đó trở về sau. Phép màu quay về quá khứ hóa ra cũng chẳng phải là phép màu, phép màu thực sự đã đến từ sự dũng cảm từ chính mỗi bản thân của chúng ta.

Sự dũng cảm đấy là thứ Tomio còn thiếu để có được hạnh phúc cho chính mình. Dù tác phẩm không nhắc đến nhiều đến quá khứ của cả hai nhân vật, song có lẽ, cả hai cũng đã từng là bạn thuở nhỏ của nhau, và rằng Tomio đã có quá nhiều cơ hội, để cất lên tiếng yêu. Và những đau khổ ở hiện tại, tất cả đều là lỗi của anh.

Sự thất bại vì đã quá nhút nhát

Trong The Winner Takes It All của ABBA có những câu hát sau

Thần thánh có lẽ đã gieo xúc xắc
Suy nghĩ của họ thật lạnh lùng
Và một người nào đó dưới đây
Mất đi người yêu dấu

Người chiến thắng có tất cả
Người chiến bại phải gục ngã
Điều đó đơn giản và rõ ràng
Em có gì mà phàn nàn chứ?

Cảm xúc là điều hạnh phúc nhất mà tạo hóa ban cho con người, nhưng cũng là thứ làm nên những điều đau khổ nhất. Sau cùng thì, có bao nhiêu kẻ chiến thắng thì cũng có bấy nhiều kẻ thất bại, và kẻ chiến thắng thì có tất cả, kẻ chiến bại lui vào một góc nhỏ nhoi.

Thất bại ngày hôm nay của Tomio, hay chiến thắng của Sayuri, như một lời nhắc nhở cá nhân người viết, hãy luôn dũng cảm với những gì mình đã chọn. Không phải chỉ mỗi trong tình yêu mà còn cả những việc khác nữa.

Dũng cảm thay đổi chính mình, dũng cảm làm một việc chưa từng làm, và dũng cảm đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.

Câu chuyện tình một chiều này, như một lời nhắc nhở đến với cả hai nhân vật chính của chúng ta nữa là Tamako và Mochizou, bởi nếu không hành động, thì cũng vào thời khắc quyết định nào đó, cả hai sẽ mãi mãi lạc mất nhau. Nhưng thật may mắn, trong Tamako Love Story, họ đã dũng cảm tìm thấy nhau.

Hai nhân vật chính cuối cùng đã ''tìm'' thấy nhau

Đương nhiên trong thực tế, không phải dũng cảm sẽ có được mọi thứ, nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng ít nhất, sự dũng cảm đấy rồi sẽ dẫn đưa mỗi người đến với những thành công trong những khía cạnh khác của cuộc sống, chứ không phải chỉ mỗi chinh phục cảm xúc của người khác.

Có thể là dũng cảm buông bỏ tình cảm của mình để Tamako được hạnh phúc như Midori, hay dũng cảm thử thách chính mình để hoàn thiện các sản phẩm như Kanna, hay dũng cảm nói lời cảm ơn để có được một tình bạn đẹp với nhóm bạn của Tamako như Shiori.

Dũng cảm nói lời cảm ơn của Shiori và Buông bỏ tình cảm cá nhân của Midori

Cuộc tình tan vỡ của Tomio là điều đáng tiếc, nhưng nếu một ai đó ngoài kia nghĩ rằng, lỗi không nằm ở mình, thì điều đấy là sai lầm. Nếu một lúc nào đấy bạn thất bại vì sự do dự của mình, hãy tự trách chính mình trước, Tomio có lẽ cũng hiểu điều đó. Thậm chí theo như lời tiên tri của Choi, cuộc sống hôn nhân sau này của Sayuri sẽ rất tốt đẹp, và cô đã có được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình.

Vậy nên thay vì tức giận, hay giận dỗi vì một chuyện đã xảy ra, anh đã chúc phúc cho người mình yêu. Và cuộc sống còn rất nhiều biến cố khác, còn nhiều mối quan hệ khác và xem như đây là một bài học cho sự trưởng thành, bài học cho sự dũng cảm.

Cảm xúc của Tomio bây giờ cũng giống như Agnetha Fältskog - ca sĩ chính của ABBA đã hát trong The Winner Takes It All, khi chứng kiến người mình yêu có được hạnh phúc.

Why shoud I complain ?

Đã đến lúc Tomio trưởng thành, và tìm kiếm một người nào đấy, mà anh sẽ dũng cảm nói lên lời yêu. Một người nào đó trong tương lai, cũng sẽ đem đến cho anh hạnh phúc, và tình cảm của người đó cũng như trái ngọt hái được từ sự dũng cảm mà Tomio đã học được qua sự đau khổ mà anh đang trải qua ngay lúc này.

Người viết: Lolicon Sến Sẻ