oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fiction >

Trả lời
Kết quả 11 đến 19 của 19
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Khi tôi còn trẻ dại, đọc những câu chuyện về những thứ tình cảm e ấp dở dang, vì hiểu lầm mà tan vỡ, tôi chỉ tức khí la lối: "Ôi thật vớ vẩn. Có chuyện gì thì cứ việc nói với nhau đi chứ. Có cái quái gì trên đời này mà không giải quyết được đâu?"

      Nhưng khi lớn hơn rồi, tôi mới hiểu được. Có những loại tình cảm cậu muốn tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong. Cậu cũng không thể nói ra cho ai biết cả. Chỉ cần ai đó biết đến sự tồn tại của nó, chắc chắn hạnh phúc của cậu sẽ tan vỡ, sự nghiệp của cậu cũng chẳng tồn tại. Mà có khi, ngay cả người ấy, cậu cũng chẳng giữ được. Không thể quá kề cận, cũng chẳng thể nắm lấy tay người ta. Không thể nhìn thấy mỗi ngày, cũng chẳng dành thời gian bên nhau. Người ta không biết, mà cũng không nên biết. Không một ai ủng hộ cậu, khi mà ngay cả cậu còn cảm thấy những cảm xúc tồn tại bên trong cậu cần phải được đè nén, và tốt nhất là nên chết quách đi.

      Đối với loại tình cảm đến bắt đầu còn không có như vậy, rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng?
      Sửa lần cuối bởi Hayden; 26-12-2020 lúc 18:11.
      To go wrong in one's own way is better than to go right in someone else's.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Có lẽ cho đến cuối cùng tôi cũng vẫn chỉ mong có một người có thể nhìn thấu được mình thực sự không mạnh mẽ đến như vậy, cũng có thể tôi chưa kịp hỏi, chưa kịp nhìn ra đã chìa tay ra giúp đỡ. Tôi vốn là không giỏi nhận biết mình đang khổ sở, lại càng không biết người nào hay nên hỏi như thế nào.

      Cũng càng hy vọng một ngày nào đó, có thể có một người nhận ra một cách tinh tinh tế tế, để ý đôi giày thể thao của mình rách mà mua cho mình một đôi mới, hay mua một cái ví cho mình dùng thì không thể quá to.

      Thế nhưng thật ra, cuối cùng cũng chẳng ai có thể thương hay quan tâm mình đến như thế, cũng là do bản thân huyễn hoặc. Người ta vẫn nghĩ tôi quá mạnh mẽ cho nên tiện thì người ta đến chơi, vui thì người ta nhớ đến. Còn lại chỉ là tôi với một mình.

      Có lẽ tình yêu như vậy hoàn toàn không có thật.

      __________

      Thực ra trong lòng em mong ước chính là

      Mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh anh

      Cầm lấy tay anh mà không ngần ngại

      Có thể kề vai bên nhau, trong khi anh làm việc anh thích, và em làm việc em thích

      Chúng ta có thể nói chuyện, hoặc không

      Chơi game, hoặc không

      Ăn cùng nhau, hoặc không

      Đều được cả

      Rất tiếc là, em biết cái gì cũng là không thể.
      Sửa lần cuối bởi Hayden; 26-12-2020 lúc 21:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Look, part of being a mature, functioning adult in the world is being able to communicate and express yourself honestly on an emotional level. For many people, especially those who’ve had troubles in their romantic lives, this is hard. They’ve either never been taught how to be vulnerable in a healthy way, or they’ve gotten so jaded about dating that they figure, what’s the point? So they put up their guard before anyone has the chance to really get to know who they really are.

      Vulnerability, when done correctly, is actually a show of strength and power. Telling someone you like them and want to get to know them better doesn’t “give them all the power” unless you’re entirely invested in the way they respond to you.

      If, instead, you are merely expressing yourself to make your desires known and you’re willing to accept the consequences, good or bad, others will notice that. And it’s incredibly attractive.

      Anh biết sao không? Cũng ngày này nhưng vào năm sau, có lẽ em đã quên anh, và những gì mỏng manh chúng ta đã có.

      Có thể em sẽ hơi dàu dàu khi chợt nhớ lại rằng mình đã từng nhớ anh và mong đợi tin nhắn của anh đến như vậy. Đến nỗi khi đi làm cũng cảm thấy khó mà tập trung được.

      Lại cảm thấy có chút khó ngủ.

      Còn mong được chạm vào mùi cơ thể ấy. Nắm lấy bàn tay ấy.

      Có thể động viên anh một cách chung chung như vậy.

      Hay được tiếp tục thương anh, dù có nói ra hay không. Dù là quá nhanh, hay quá mạnh mẽ.

      Dù có cảm thấy có nhau hay không.

      Vậy mà anh không thể. Em lại càng không thể.
      Sửa lần cuối bởi Hayden; 24-01-2021 lúc 19:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Em vẫn nhớ như in những lần xa nhau
      Chỉ cần quay lưng chớp mắt
      Em đã nhớ anh da diết thật thà mong
      Sẽ gần nhau thêm đôi chút
      Hãy cho em biết, điều này sắp kết thúc
      Anh có buồn không ?

      Em không thể biến mùa hạ thành đông
      Như cũng không thể khiến anh về bên em
      Em không thể viết xong bản tình ca
      Cho chúng ta vì...
      Biết ai còn lắng nghe ?
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Khi tình yêu tới, em sẽ vượt qua mọi thời kỳ vĩnh hằng, mọi khoảng trống thời gian, mọi hiện thực tạm bợ, mọi vũ trụ vĩnh hằng để tới tìm anh. Em sẽ đợi hàng thập kỷ, hàng thế kỷ hay thậm chí là suốt đời này. Em sẽ chờ đợi qua cả chiến tranh, qua xoay vần, qua sóng thần hay kỷ băng hà, qua cả những khải huyền. Em sẽ đợi vĩnh hằng. Em sẽ đợi mãi mãi. Nhưng điều tuyệt vời nhất là, em sẽ chẳng phải làm điều gì như thế. Vì chúng ta đang ở đây, ngay lúc này. Ngay lúc này, dưới bầu trời sao. Và miễn là anh còn sống và em cũng còn sống, thì thời điểm lúc nào cũng đúng với cả hai ta.

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. À thế nhưng mà... Anh nghĩ em sẽ tiếc anh sao?
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Thế rồi ta có thể bên nhau không? Hay thực ra chỉ còn em với những mộng tưởng chưa bao giờ thành, những niềm tin vụn vỡ, và rất nhiều rất nhiều chờ đợi?

      Rồi em sẽ có gì, cho những cái nắm tay tưởng chừng rất chặt, hay những cái ôm em hằng lầm tưởng?

      Em có được gì từ anh vậy, hả chàng trai trẻ?

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Hôm nay em đã quyết tâm xóa đoạn hội thoại chúng ta đã từng có với nhau.

      Thật sự chưa bao giờ lại nghĩ rằng em sẽ buồn đến như vậy vì một thứ chưa bao giờ thành hình.

      Em biết anh chưa bao giờ ngoái đầu lại. Em biết phải làm sao đây nhỉ?
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Chàng trai trẻ à, em mong rằng anh sẽ vẫn ở bên cạnh em như vậy. Vì nếu một sáng mai, lúc em thức dậy, chợt nhận ra chúng ta không còn có thể nói chuyện với nhau nữa, em sẽ buồn lắm, anh có biết không?

      Tư tình cũng là một thể loại trải nghiệm đau đớn. Em đã rời bỏ cậu ấy, biết rõ người ta sẽ không ngoái đầu nhìn lại.

      Sau đó lại đến bên anh, hy vọng tình cảm này đủ sâu đậm.

      Cả đời em chính là im lặng mong chờ, rồi yên tĩnh từ bỏ. Dù em biết rõ chỉ cần bên nhau đã là đủ, nhưng em quá sợ lại phải yêu thêm một người, lại chợt nhận ra phải yêu người tiếp theo.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Em không thể tìm anh, vì em sợ em sẽ vỡ nát, sẽ làm phiền anh, sẽ từ bỏ mọi thứ. Em cũng không thể nói cho anh biết, vì em nghĩ rằng anh không thể chịu dựng được những rối rắm trong lòng mình.

      Nhưng anh biết sao không, nếu chúng ta không thể thành đôi, anh vẫn sẽ là người con trai đặc biệt vô cùng trong cuộc đời em.

      Em không biết em có vị trí gì khác trong cuộc đời anh hay không. Nhưng em chỉ có thể cố gắng được đến như vậy. Nếu em buồn đủ, có lẽ em sẽ không có khả năng đau đớn nữa.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:18.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.