oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 74
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      Cellar Bar


      CELLAR BAR
       



      Quán bar Cellar.











      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404

      Thời gian: 11/07/2069
      Địa điểm: Flamingo Building




      CG

      Sống ở Lemaign bao năm, bằng cách nào đó, địa chỉ Cellar bay khỏi radar cô gái nhà Vanguard. Aiden không xạo khi bảo mình hoài cổ. Hai ngòn ngọc lục bảo dáo dác nhìn xung quanh. Quán rộng, đèn đóm lập lòe, và nội thất tưởng chừng sao nguyên những cảnh kinh điển phim Hongkong thập niên chín mươi.

      Valdis nghếch mặt, để hơi men quyến rũ rượu bia tràn vào lá phổi.

      "Tính điểm hộ em nhé."

      Cô giơ chai Tiger cụng ly đối phương, nụ cười hiếu thắng đáp lời chúc. Kinh nghiệm ném phi tiêu của tóc vàng toàn từ game giả lập, chẳng rõ sự tự tin xuất phát từ đâu. Valdis nhún vai, đoán mình sẽ không chật vật như hồi ở Ceek. Bản chất gắp thú dầu sao vẫn là lừa bịp. Cô lấy được con Pikachu, sao phải sợ trò ném phi tiêu?

      ...

      "Xem ra tôi không phải trả tiền tối nay rồi."

      Chống tay ngang nạnh, Valdis ưỡn ngực khi con số 344 được công bố. Mắt xanh láo liếc, hết nhìn Aiden lại sang Locke, như thể chờ đợi ai đó khen mình, dẫu rằng cô chưa thắng vì chưa tính lượt bạn trai cô...

      "Hmm... sau đó mí người nói chuyện sao *hic*?"

      Cược là nhân sinh quan. Cô biết mấy gã con trai say rượu hay lảm nhảm vấn đề nặng nề. Kinh thánh của cô - meme và manga có ghi. Chân bước loạng choạng, cô gái lả vào lòng Aiden, vệt hồng lan từ gò má xuống bả vai. Tiếng nấc cụt ứ nghẹn trong vòm họng.




      @Ultimate


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Flamingo Building
      North Camerata

      14:30:00
      July 11st
      2063




      Interact: Aiden


      "Xem ra tôi không phải trả tiền tối nay rồi."


      "Tch..."


      Locke tặc lưỡi khi nhìn thấy cảnh Valdis được cao điểm hơn. Gã Cyborg không được thiết kế để làm công việc này. Gã có thể tương tác một lực tối thiểu lên một vật thể nhưng con số tối thiểu đó đôi khi cũng chẳng đủ để khiến cái phi tiêu bay theo hướng hay theo lực mong muốn. Mấy trò cần sự khéo léo, hắn không làm được.


      "Chả có gì để nói."


      Tất nhiên là Locke nói dối, Aiden và Locke nói chuyện rất nhiều về đủ thứ trên trời dưới biển. Aiden nhìn Locke và trả lời câu hỏi của Valdis.


      "Nói về các cô gái, nói về chuyện công việc, nói về tình hìn chính trị, nói về các cô gái, nói về nâng cấp Augment..."


      Aiden liệt kê ra cho Locke nhớ lại, gã nói thêm là Aiden nhắc tới con gái 2 lần không phải là nhầm mà chủ để của SES đội 9 thường xoay quanh đó. Ví dụ như có lần 1 đứa trong nhóm hỏi: Nếu bạn không thích một cô gái thì đó là vì red flag nào của cổ.


      "Lúc đó anh trả lời là anh sẽ không thích con gái nào xài IE và không liếm sữa chua ở dưới nắp sau khi bóc vỏ."


      Bọn con trai ngồi với nhau mà, thường nói chuyện vui vẻ. Vừa nói, Aiden vừa lấy chai Tiger của Valdis, uống ké một ngụm với cô, thật ra vì anh sợ cô say...


      @Noir










      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404

      Thời gian: 11/07/2069
      Địa điểm: Flamingo Building




      CG

      "Lúc đó anh trả lời là anh sẽ không thích con gái nào xài IE và không liếm sữa chua ở dưới nắp sau khi bóc vỏ."

      Cô gái tóc vàng bĩu môi, khẽ cùi chỏ mạn sườn Locke.

      "*Hic* Hi vọng khẩu vị của anh không đại trà như anh ấy."

      Bóng hồng thỏ thẻ. Bởi, theo đúng lời bạn trai cô, chẳng phải đối tượng ngắm tới của Aiden Stormbound là tất cả nữ nhân sao? Valdis hếch mặt, khịt khịt mũi, để hơi men cay nồng thiêu cháy họng mình. Tưởng gì cao siêu, hóa ra chủ đề cánh đàn ông cũng chẳng khác gì tiệc ngủ phái nữ. Valdis thường gặp trắc trở trong tình duyên, nên né mấy đứa đầu têu hơn né hủi.

      "Gu của tôi là tuýp người ăn to nói lớn, lý tưởng rõ ràng, đứng đầu mọi danh sách..."

      Màn sương mờ mờ phủ lấy não bộ, Valdis bắt đầu lảm nhảm những chuyện không đâu. Đầu nhẹ nghiêng, cô nói với Locke, cô thích họ cũng không phải vì tim đập chân run gì. Cô chỉ đơn giản nghĩ, cô là một nữ nhi số dzách, tưởng tượng, thành đôi với một người số dzách, cuộc đời sẽ thú vị bao nhiêu.

      "Nhưng..."

      Người cuối cùng cô thổ lộ nói, thứ tình cảm của cô chẳng phải tình yêu, nên gu của cô chắc không phải như thế? Valdis lắc đầu. Gái nhớ, cái cảm giác bực tức chảy ngược từ bụng, và cô đã gọi đối phương là một gã mọt sách hợm hĩnh. Cặp lông mày vàng xít lại. Cô gái ngồi lên bàn bi a, giương đôi mắt xanh màu lá mạ quan sát Aiden, như muốn phân tích xem đặc tính thu hút bản thân là gì.

      "Anh thích người như thế nào, Flynn?"

      Cô và Aiden sẽ thử thay đổi một ngày... để chọc tức anh ta haha!




      @Ultimate


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Flamingo Building
      North Camerata

      14:30:00
      July 11st
      2063




      Interact: Aiden


      "*Hic* Hi vọng khẩu vị của anh không đại trà như anh ấy."


      "Xê ra."


      Locke nói khi cùi chỏ của Valdis cụng vào sườn mình, vốn chỉ là bộ giáp thôi nên chả cảm thấy gì cả nhưng Locke vẫn nhìn thấy hành xử đó. Lúc nãy hắn không được phép chạm vào Valdis, giờ thì hắn cũng nói điều ngược lại với cô. Aiden nhìn mái tóc vàng cười thỏ thẻ, khẽ mỉm cười và uống một ngụm bia nữa, dù Locke đối xử với cô thế nào thì cũng không thể thay đổi được bản tính hướng thiện của cô gái nhà Vanguard.


      "Gu của tôi là tuýp người ăn to nói lớn, lý tưởng rõ ràng, đứng đầu mọi danh sách..."


      Ý trung nhân của cô mỉm cười và giơ ngón tay cái với cô, đôi lúc Aiden cũng có cảm giác mình hơi bị tưởng bở nhưng anh khá chắc hàm ý của cô là nói tới anh! Phổng mũi được vài giây thì Aiden nghe thấy Valdis hỏi Locke thích dạng người như thế nào. Câu này anh ta có nhớ mình từng hỏi cậu ta rồi nhưng giờ chắc câu trả lời đã khác, Locke nghe câu hỏi của Valdis, cầm cây bi-a và chống xuống đất.


      "Nhìn vào cơ thể này đi, và nói xem cô thực sự nghĩ sẽ có người thích tôi à?"


      Một gã người máy sẽ chẳng yêu được bất kỳ ai, bởi tình yêu phải đến từ cả hai phía, hắn thích ai cũng chẳng quan trọng. Locke lườm Valdis trước khi tiến lại chỗ bàn bi-a mà cô đang ngồi lên, chỉ bằng một cú mở băng duy nhất, tất cả 9 viên bi đều vào lỗ ngay lập tức. Aiden thở dài nói


      "Ăn gian hả?"


      Chỉ một cái máy tính mới làm được thế thôi. Gã Cyborg đặt cây cơ xuống sát chỗ Valdis rồi nói, trước khi rời khỏi quán:


      "Đừng chọc tức tôi."


      Đúng 1 tiếng kể từ lúc Locke nói mình có việc, gã tiến ra phía ngoài, trả tiền cho phần đồ uống của mình bảo hai người kia đừng có theo trước khi hội quân với những gã Cyborg của tập đoàn Thunder Cloud. Ngồi cạnh Valdis, Aiden xoa xoa mái tóc vàng, hít một hơi đầy mùi thơm dìu dịu, vuốt nhè nhẹ cái kẹp tóc bươm bướm. Anh hôn nhẹ lên trán của cô, công sức của Valdis khiến anh rất cảm phục nhưng Locke vẫn là một gã cứng đầu.


      "Sao em độ lượng vậy?"


      Đây là câu hỏi mà anh đã nói với cô lúc cô nhập viện, và giờ anh lại hỏi lại câu hỏi đó. Tất nhiên anh biết câu trả lời rồi, Aiden ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn vào lòng.


      "Anh thương em lắm."


      Valdis unlock Rank 3 với Locke Flynn.


      @Noir










      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      báo danh GQ
      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      503
      Cấp độ
      22
      Reps
      1044
      Điểm danh GQ và mở SQ The Shadow Inside.

      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Điểm danh GQ
      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      14-09-2015
      Bài viết
      606
      Cấp độ
      32
      Reps
      1504

      Cellar Bar


      Điểm danh GQ và Side Quest

      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Nhân vật: Đông & các chị
      Địa điểm:
      Thời gian:


      Điểm danh GQ & SQ @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.