Not Gileas'Beach in Summer - "The sun, the sea and the sand"
<
"Anh muốn chọn không?"
"..."
Một chuỗi im lặng khá dài, Noelle thật sự phải cân nhắc câu trả lời. Muốn chọn tức là phải đứng dậy đi ra khỏi bóng râm chạy xuống shop đồ và nhìn giữa mấy chục bộ bikini nữ. Không chọn thì tức là để Kaiba đi một mình và
anh tin vào mắt thẩm mỹ của em à?
Nghĩ đến mấy con mèo sâu xanh lè nào đó và bốn góc tường trang trí toàn pepe, không hiểu sao anh lại nghĩ ra cảnh Kaiba mặc đồ bơi in hình pepe hoặc doge ba mảnh...
Dmethoi thà nắng nôi còn hơn thấy bồ mặc bikini in hình ếch biến thái. Noelle tự nhủ thế.
"Đi."
Anh nói dứt khoát. Còn về phần cây kem thì thực ra, lần tới Kaiba đưa cái nào thì anh ta cũng lại đổi với cậu thôi,
the grass is always greener on the other side, với cả anh ta cũng thích bắt nạt cậu, chắc thế? Không phản ứng với cách xưng hô kì quái của Kaiba, anh ta chỉ đơn giản đi bên cạnh, chậm rì rì theo sát Kaiba.
"Có điều phải nhắc lại, anh không biết xây lâu đài cát, một chút cũng không, nên em phải hướng dẫn anh."
Khi bọn họ tới được
cứ điểm đã chọn, Noelle đột nhiên nói chuyện.
@
Shin Ăn Hại
Đánh dấu