Thời gian: ???
Địa điểm: The Beach
List tt:
1 2 3
Thú thực thì, dạo gần đây Yuuki có thói quen làm mấy thứ như thế này, cũng sẽ có nhiều người thấy lạ khi cô gái này không mấy khi luyện tập, mà chỉ ngồi góc làm vòng tay. Yuuki ngồi làm mỗi ngày và nghĩ nếu làm xong được, thì sẽ đi tặng cho những người mình yêu quý. Cố gắng mỗi ngày như vậy.
"Và nãy tôi thấy cậu bán nước dừa à? Cả đồ ăn bãi biển nữa, muốn sang hậu cần làm không?"
Não Yuuki lạch cạch suy nghĩ. Chạy chậm như một con rùa trước lời nói của Dianne. Mãi một lúc, mắt vàng mới sáng lên một tí, rồi cô đáp.
"Ừm, tôi cũng nghĩ mình hợp với công việc hậu cần hơn. Mà sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ."
Gái chống cằm, thở dài. Ừa việc chuyển công tác trong công ty cũng không phải không có, biết vậy làm đơn xin chuyển công tác. Cô gái thiếu kĩ năng sống trầm trọng làm vẻ mặt :weary: rồi lăn lóc trên bàn cạnh Dianne. Dòm như một con thỏ buồn bã.
Dù cho, mỗi nơi đều có những khó khăn riêng. Yuuki biết Dianne hình như là làm cảnh sát, mỗi người có một công việc riêng nhưng đều cố gắng mỗi ngày. Và dù cho có ngày gái nghĩ mình sẽ lost, nhưng rồi lại vực lên và cố gắng thôi. Vì không cố thì cũng chẳng biết phải làm gì.
"Ừm, con shadow đó dòm cũng dữ tợn lắm, nhưng dẫu sao bọn tôi cũng là SES, đó là một phần của công việc rồi."
Nghe nói về công việc như vậy nhiều, cũng chán phải không. Yuuki thở dài rồi hơi mỉm cười, buồn là đó là điều đầu tiên cô hay nghĩ tới khi hỏi mọi người xung quanh, dù nếu họ hỏi ngược lại cô, Yuuki biết bản thân sẽ trả lời khá ngắn. Vì vậy khi hỏi Dianne, Yuuki cảm thấy mình hơi không công bằng với cô bạn của mình.
"Cậu cứ gọi tôi là Yuuki, cũng lâu rồi mới có người gọi tôi bằng tên."
Giờ thì có ai nhỉ, Shou là chắc chắn, rồi có Aleksey, Kaiba, có lẽ thêm cả Dianne nữa. u cũng là số nhiều rồi, hồi trước khi tới đây, cô không có bạn mấy.
Yuuki cười nhẹ, nhẹ nhàng nhoài người ra, ướm thử cái vòng dừa của mình vào tay của Dianne.
@
Lufika Ukie ' w ' )9
Đánh dấu