oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 69
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21


      Thời gian: ???
      Địa điểm: The Beach
      List tt: 1 2 3



      CG

      Lăn lê một lúc Yuuki nhận ra khu này toàn người quen của mình, nên càng đi tiếp thị đồ ăn tợn. Đi dạo một vòng, Yuuki thấy một mái tóc vàng quen thuộc, anh chàng từng đấu rượu với cô hồi đầu năm. Thấy có đối tượng tiếp thị tiềm năng, gái bèn nhanh chóng chờ tới, đúng lúc anh bạn vừa cầm cái gậy đập bốp một quả dưa bằng sức mạnh của salty và food revenge.

      Ghê.

      "Anh có vẻ giỏi trò này."

      Yuuki Shizu cười nhẹ. Hoàn toàn không biết lần trước người ta đưa mình tên giả mà chỉ hoàn toàn tập trung vào trái dưa. Công nhận anh bạn giỏi trò này hơn uống rượu thật.




      @Christell

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22


      Thời gian: ???
      Địa điểm: The Beach
      List tt: 1 2 3



      CG

      Rất hạnh phúc khi được ở cạnh các bạn gái, Yuuki quay qua thì thấy luôn Wallis, cũng cùng nhóm thi đấu với mình. Lâu lắm rồi không gặp cô bạn tóc trắng nên Yuuki có chút ngượng và dại gái thêm mấy phần.

      "W-Wallis, nhớ tôi không?"

      Không, bạn không vừa suýt gọi Wallis bằng Dianne đâu, dù bạn cảm thấy gọi tên một bạn gái đẹp là rất hạnh phúc. Yuuki vẫy nhẹ tay rồi ngồi bên cạnh Dianne để đợi được tới lượt thi đấu. Bãi biển đông vui tới không ngờ, giống như một quãng xả khỏi căng thẳng vậy.

      "Lâu rồi không gặp, công việc của cậu thế nào rồi?"

      Chắc là ai trong GRAM thì cũng hay hỏi nhau câu này. Hoặc vì công việc của Yuuki phức tạp, nên cô thường hỏi thăm những người xung quanh. Trên tay Yuuki đang bận đan một cái vòng handmade, ở trên có treo một cái lúc lắc hình dừa luôn )9.




      @Lufika

      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 27-06-2019 lúc 13:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23


      Thời gian: ???
      Địa điểm: The Beach
      List tt: 1 2 3



      CG

      Đi lăng xăng nhiều quá thì mệt, Yuuki lại trở về ngồi bên ngoài đám đông, ở cái quán nhỏ có bàn ghế gỗ của mình. Cô tự thưởng cho mình một cốc kem hình có nhiều hình con mèo bên trên, nghe đồn để làm được topping đa dạng phong phú thế này tay nghề cũng phải ổn lắm, quả nhiên là Aleksey.

      Cốc kem

      Đang ngồi nghỉ, Yuuki thấy một bạn gái đi ngang qua. Hiện đang có cuộc thi bổ dưa nên nhiều người hay đi hóng xung quanh, nên có thể sẽ cần chỗ nghỉ chân. Yuuki thấy bạn gái một lúc, mới vui vẻ cất tiếng và hơi vẫy tay.

      "Cậu muốn ngồi đây một chút không, bàn ghế này là của tôi."

      Nên tui không tính tiền chỗ ngồi đâu, nhưng mua kem dừa của tui tui rất vui nà ' 3 ' ).



      @Noir :ngồi hóng CG luôn: :3JL

      Trả lời kèm trích dẫn


    4. The beach | 22/06
      "June in the edge."



      "Cái đó trông dễ thương đấy."

      Dianne nhìn cái vòng tay handmade của Yuuki, khẽ chép miệng khen. Thực ra cô cũng thích đồ handmade, nếu không phải quá bận với việc nâng cao tay nghề nấu nướng thì cô cũng sẽ tìm cách kinh doanh mấy món nho nhỏ xinh xinh như vậy.

      "Mà cậu cứ gọi là Dianne đi là được rồi, tôi nghĩ là tôi cũng muốn gọi cậu bằng tên hơn."

      "Và nãy tôi thấy cậu bán nước dừa à? Cả đồ ăn bãi biển nữa, muốn sang hậu cần làm không?"


      Cô bật cười, đôi khi bệnh nghề nghiệp của cô bảo rằng hậu cần không bao giờ đủ người, thế nhưng mà SES thì còn thiếu người hơn, do tỉ lệ sinh nhỏ hơn tỉ lệ tử quá nhiều. Cái thành phố này rồi sẽ sớm chỉ toàn người già cho coi.

      "Bọn tôi phải tìm kiếm nhiều băng nhóm, nhưng kể ra thì không phải đánh nhau nhiều... như các cậu. Mà vừa rồi nghe nói các cậu phải lo một con quái vật bự lắm, ở dưới Abyss."

      Chưa tới lượt Iron Maiden phải ra đánh nó, nhưng SES thì có.



      [1] @InoyamaManaLisa cưng ơi đổi cái tip của em trong bài cưng bằng tip trong bài này nha, cái kia nhìn LQ quá ; w ;

      Sửa lần cuối bởi Lufika; 24-06-2019 lúc 20:12.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404

      Thời gian: ???/2063
      Địa điểm: The Beach



      CG


      Đáng ra cô không nên đăng ký bằng họ. Vanguard, với người ngoài, có thể hiểu là mọi thành viên nhà Vanguard. Ai mà ngờ, sau trận đập dưa thảm bại đầu tiên, Valen lại nổi hứng thay thế cô. Và giờ, Valdis Vanguard không còn lựa chọn nào khác ngoài đứng rìa cổ vũ.

      "Cậu muốn ngồi đây một chút không, bàn ghế này là của tôi."


      Loáng thoáng nghe tiếng ai, tóc vàng quay đầu lại, chớp mắt một hồi. Ngón trỏ chỉ bản thân, một bên lông mày nhướn lên. Ngạc nhiên chưa. Là Yuuki Shizu, đội SES 16, hàng xóm của cô, dẫu họ chưa giao lưu trực tiếp bao giờ. Khi đã xác định cô bạn gọi mình thật, gái mới từ tốn bước đến, kéo cái ghế gỗ đối diện người kia mà rằng:

      "Của cô?" Biểu cảm trên gương mặt Valdis phảng phất nỗi hứng thú. Mắt xanh liếc gian hàng phía sau trước khi chuyển về cô bạn, môi thoáng nở nụ cười. "Tận dụng thời cơ kiếm chác hmm?"

      Cô gái tóc vàng ngắn vớ tờ menu dưới bàn, quạt quạt cho mát, rồi mới dâng lên trước mặt. Cặp đồng tử lẩn lướt một hồi. Cuối cùng, Valdis đưa trả tờ giấy, nói:

      "Cô giới thiệu món đi, Shizu."

      Mà, biết tên cô chưa đấy?

      Yuuki unlock rank 1 với Valdis.



      @InoyamaManaLisa
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Not Gileas'Beach in Summer - "Icecreams, watermelons, what else?"

      <






      "Chào Yuuki. Hôm nay cô xinh đấy. Và đó là, ừm, quầy hàng rong mùa hè à...?"

      Kaiba chớp mắt nhìn trái dừa có gắn hoa trên tay cô gái tóc vàng, cảm thấy mọi người hôm nay thật có tinh thần. Cậu ta mặc gì ra biển còn không dám đây này, mấy chuyện bán hàng này nọ, còn không nghĩ đến.

      "Đắt hàng chứ?"

      Cậu ta cười, hỏi.





      @InoyamaManaLisa

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Not Gileas'Beach in Summer - "I have my reason"

      <






      "Ừ, anh bơi đi, tôi ngồi đây xây lâu đài cát thôi."

      Kaiba nói. Lúc Souichirou tìm thấy cậu ta thì thiếu niên tóc trắng đã đắp được nửa cái lâu đài rồi. Cậu ta lúc ra biển cũng đã nghĩ nhiều vkl, kiểu mặc quần bơi thôi thì phần trên lộ ra xong người ta bị dọa thì thế nào, dù có là tường thì nhìn cũng biết đó là ngực nữ ngực nam gì đấy chứ hả? Mặc bikini thì... thôi cho xin, như thế còn gây trauma hơn, cậu thề.

      Nên cuối cùng Kaiba vận kín mít thế này, ai hỏi thì cũng chỉ cười trừ mà thôi.






      @Christell

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Not Gileas'Beach in Summer - "The sun, the sea and the sand"

      <






      "Ừ, em yêu. Anh chưa từng nói điều này nhưng thực ra trong người anh có một phần dòng máu của ma cà rồng, nếu ra ngoài nắng lâu thì anh sẽ bị thiêu cháy một cách vô cùng kinh khiếp đấy, nên cứ kín thế này là đẹp."

      Kaiba nói, rất tự tin, xong định đi mua kem ăn rồi ngồi nhìn mọi người tắm biển thì nghe Esme bồi thêm một câu, thế là bèn đơ ra tầm ba giây rồi chớp mắt.

      "Nếu ảnh mà chạy theo cô khác, anh có GRAM Suit đây. Bắn thành cái tổ ong là xong."





      @annalinh83

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446



      Thời gian: Hạ chí 2063
      Địa điểm: Beach City


      <<


      "Anh vừa bơi xong mà".

      Còn đang lau tóc đây này thấy không? Sou quay vào chỗ dù lớn, lấy hai chai nước đem ra, ném cho Kiyama một chai, sau đó ụp khăn lên đầu rồi ngồi xuống cạnh cậu ta.

      "Nhìn cậu thế này làm anh nhớ mấy đứa nhóc nhà anh ghê".

      Đúng rồi, thiếu một bộ cuốc xẻng xô nhựa nữa là trông không khác gì bọn trẻ con luôn. Ra biển mà không bơi, ngồi một chỗ thì chán chết.

      "Cậu có tham gia cuộc thi đập dưa hấu đằng kia không?".

      Thanh niên tóc vàng hất đầu về chỗ đám đông tụ tập om sòm đằng xa.


      @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446



      Thời gian: Hạ chí 2063
      Địa điểm: Beach City


      <<


      "Không đâu, nếu tôi giỏi thì đã thi xong từ nãy giờ rồi".

      Anh thua xiểng liểng hai bàn đầu, vớt vát được hai bàn cuối và đang tạm chờ ván tie-break. Thanh niên tóc vàng kéo dải băng bịt mắt lên, nhận ra người vừa bắt chuyện tiếp thị với mình là Yuuki Shizu, cô gái từng đấu rượu với anh hồi đầu năm. Cũng lâu rồi mới gặp.

      "Shizu-san làm part-time ở đây à?".

      Thanh niên tóc vàng hỏi.


      @InoyamaManaLisa

      Sửa lần cuối bởi Christell; 25-06-2019 lúc 20:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:39.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.