Yuuki mượn được của một người bạn cũ một cái xe bán hàng nhỏ. Nghe đồn không được sử dụng từ lâu rồi nhưng vẫn xài được. Nó có hình con bạch tuộc to đùng trên đầu và đám trẻ con có thể chơi được trên đó (nhưng đứa nào trèo lên sẽ bị tét mung).
Cũng không hiểu làm sao mà Yuuki múc được Sey làm trò bán hàng với mình, chỉ biết là một ngày đẹp trời Yuuki đang làm bếp, thấy Sey đi qua thì kéo vào làm cùng. Làm một lúc quá tay, nhiều hàng quá, đem bán bớt.
Đẩy được cái xe đến nơi, chưa kịp đi buôn thì thấy có tiệc đập dưa hấu. Hai vợ chồng chủ quán và phụ bếp, vô cùng có trách nghiệm, nhảy đùng vô bổ dưa luôn.
Loanh quanh vân vân vũ vũ luân chuyển, Yuuki cũng tìm thấy Aleksey giữa dòng người. Mái tóc vàng lú lên từ đằng sau lưng, dùng chiều cao lùn tịt của mình để lấp ló sau lưng người thanh niên tóc trắng, trước khi mấy ngón tay bám nhẹ vào bên bắp tay thanh niên.
Dòm như sóc rình.
Yuuki đi tìm Aleksey định bảo nên hốt mấy quả dưa bị bổ của event về bổ sung vào làm món hoa quả của tiệm mình thêm đặc thù, Shou làm việc này thì chuyên nghiệp lắm. Cô gái chưa kịp nói gì thì khịt khịt mũi, thấy mùi gì là lạ ám vào người anh chàng.
Được một lúc mới nhả được ra một câu.
"Wait, anh... đốt cái gì vậy là herb phải không?"
: D ?!?!?!
Đúng lúc ấy trai tóc xám cũng tìm thấy họ luôn, Yuuki quay sang nhìn Shou, rồi chỉ vào Sey. Bớ ông chủ phụ bếp của chúng ta đốt cần này!!!
Đánh dấu