oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 13
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      [Fanacia] Narsil Imperia Garden


      IMPERIAL GARDEN
       
      LYCORIS RIVER
       
      MEDUSELD FLOWER FIELD
       



      Ngự hoa viên của khu vực Imperia, thuộc Fanacia.














    2. #2

      Thời gian: 16/2 - Địa điểm: Fanacia

      Sếp vẫn cục súc như cũ.

      Klausse nhận lấy cái bánh mì hàng tặng thêm từ người bán hàng mến khách và không quên nói lời cảm ơn, sau đó cầm cái bánh mì chạy lại đứng trước Revan. Vì anh ta cao hơn cô nên cô phải kiễng chân lên, dùng một tay bóp mạnh vào hai bên quai hàm rồi nhét luôn cái bánh mì vào miệng anh ta.

      "Giờ thì anh nên làm quen với nó đi."

      Đi bộ cũng tốn calo, ăn một tí để hồi thì cũng chả chết ai đâu. Với lại đây không phải hiện trường vụ án mà giống một ngày nghỉ hơn nên anh ta không cầm hành động cục súc như đang vào vai thám tử đâu!

      Beren đưa cho cô một cái đèn lồng rồi bảo cô nên viết gì lên đó vì con sông mà mọi người sắp thả đèn rất thiêng, kiểu như khả năng điều ước thành sự thật khá cao? Klausse cầm lấy cái đèn, cô vốn không có ước mong gì mà phải cần đến cái này cả. Cô tiến lại chỗ Revan và đưa anh ta cái đèn lồng, nghĩ rằng thứ này sẽ có ích cho anh ta hơn là mình.

      "Anh viết gì đó đi."

      Bảo Revan nên viết gì đó.


      @Ultimate
      Sửa lần cuối bởi Ciel Nicole; 18-03-2019 lúc 22:11.

    3. #3
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Fanacia
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:15:00
      Feb 16
      2063




      Interact: Revan


      "Giờ thì anh nên làm quen với nó đi."


      "Nn...Mm..."


      Beren phá lên cười khi nhìn Klausse nhét, tống, hay thồn cái bánh mỳ vào miệng của Revan bằng hết sức lực của cô. Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng hiểu ai là sếp của ai nữa, cô thấy anh chàng tội nghiệp phải bỏ kính mắt kẻo bị nghẹn, vội vàng uống hết cốc nước lọc. Klausse thấy người sếp nhìn mình như kiểu: Làm ơn lần sau đừng làm thế nữa. Nhìn cô gái tóc trắng, người thám tử thở dài kiểu như cô là một hiện trường án mạng không thể nào phá được. Thấy anh chàng đội trưởng đội Shadow Investigator khổ sở nhai nhai nốt miếng bánh mỳ, Beren mỉm cười và lắc đầu ngao ngán, quả thật nhìn hai người này rất ... thú vị.


      "Anh viết gì đó đi."


      "Ừ...Cô cũng viết gì đi, có nhiều mà."


      Không biết anh ta viết gì vào đó, có thể là viết rằng một ngày nào đó sẽ tìm được Carnage, có thể viết là mong Klausse đừng có tọng cái gì vào miệng anh ta như thể anh ta là cái túi không đáy nữa. Cả ba người nhìn những chiếc đèn lồng trôi lững thững qua dòng sông Bỉ Ngạn đỏ rực. Klausse thấy lúc này trời lất phất mưa phùn, con mưa chỉ lấm tấm nhưng cô thấy Revan khẽ ngồi xích lại gần cô, lấy cái áo khoác của mình và quàng qua vai của cô gái. Bên trong cái áo khoác của Revan, nước mưa không khiến cô lạnh nữa, và cô thấy âm ấm hơn. Cô thấy chàng trai tóc xanh khẻ ngoảnh mặt đi, tránh để Klausse thấy nét mặt thoáng đỏ lên của mình.


      "Errr... nếu hai người không phiền thì tôi sẽ đi viết tên mấy gã buôn ma túy cho tôi và địa chỉ của chúng, khá là dài đấy." - Beren nói khi thấy cảnh đó.


      "Không được, anh phải nằm trong tầm mắt của..."


      "Thôi nào, tôi cần tập trung, tôi sẽ ở ngay đây thôi." - Beren lầm bầm.


      Người đàn ông trung niên nói sẽ ra gốc cây ở gần kia để tránh mưa, ông ta lấy lý do suy ngẫm về những cái tên mà ông ta sắp phải viết. Beren nói có những kẻ tên buôn ma túy rất dài, khó nhớ, phải ở một mình mới yên tĩnh mới viết được. Ví dụ như Ihate Thirdwheel hay gì gì đó...


      "Cô có viết gì không?"


      Revan hỏi.











      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 19-03-2019 lúc 21:37.

    4. #4

      Thời gian: 16/2 - Địa điểm: Fanacia

      Klausse thích những cơn mưa, đặc biệt là những cơn mưa như thế này vì cô không cần phải chạy đi tìm chỗ trú. Xong rồi không biết sao Revan khoác cái áo choàng của anh ta qua vai cô, não Klausse đơ một lúc, cô cau mày nhìn kiểu "excuse me?". Cái cảnh này làm cô nhớ tới lần đầu đi lạc gặp sếp ở tòa nhà nào đó, lúc đó sếp cầm ô che mưa cho xác con shadow và giờ cô cảm thấy như mình bằng nó rồi.

      Cô đưa mắt nhìn Beren khi ông ta nói cần đi ra chỗ khác để viết tên mấy gã buôn ma túy, mặc dù cô biết anh ta sẽ không đi hại người nhưng...

      "Đừng để mình biến thành quả pháo sáng nhất hôm nay đấy Beren."

      Quay lại với mấy cái lồng đèn cùng lời đề nghị viết gì lên đó, Klausse lắc đầu.

      "Chữ viết tay của tôi ghê lắm, với lại tôi không có gì để viết cả."


      @Ultimate

    5. #5
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Fanacia
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:15:00
      Feb 16
      2063




      Interact: Revan


      Beren nhún vai khi thấy Klausse hăm dọa, lời hăm dọa thật sự không khiến ông ta sợ lắm bởi nếu muốn giết thì chắc cô đã giết ông ta từ lúc bắt ở Flamingo Building rồi. Ông chạy chạy tới một cái cây to, ít ra ở góc độ này thì cả hai vẫn thấy cái vạt áo của ông ta lấp ló sau gốc cây. Klausse lúc này lắc đầu và từ chối lời đề nghị của Revan,


      "Chữ viết tay của tôi ghê lắm, với lại tôi không có gì để viết cả."


      "Ừm..."


      Revan chắc không phải dạng chày cối như Klausse, nếu anh ta không thích ăn thì cô sẽ nhét bánh mỳ vào miệng anh, còn nếu cô không thích viết thì anh ta sẽ để yên chứ không nhét tờ giấy vào tay cô. Cả hai người cứ lặng yên bên nhau nhìn những cái đèn lồng hững hờ trôi bên dòng sông đỏ rực hoa bỉ ngạn. Cô thấy anh khẽ nắm lấy tay của cô, như để xem xem bàn tay của cô như thế nào mà cô lại bảo chữ viết tay của cô ghê. Cô thấy bàn tay của Revan hơi chai nhè nhẹ ở phần khớp nối giữa ngón tay với gan bàn tay, hậu quả của việc lái vô lăng nhiều giữa các hiện trường án mạng.


      "Ấm lắm."


      Giọng nói và thái độ của cô có thể lạnh lùng, nhưng Revan vẫn thấy tay của cô gái ấm áp hơn những gì cô nói ngoài miệng. Cô thấy anh ta hơi kéo cơ thể hơi co run nhè nhẹ của Klausse khi trời se lạnh. Revan không giỏi trong khoản ăn nói, nhưng anh đã tháo cái kính mắt ra để cô biết những gì anh nói là thật lòng, không hề trải qua một lăng kính màu nào. Nhìn vào mắt cô gái, anh nói


      "Cô thích ai bao giờ chưa?"












    6. #6

      Thời gian: 16/2 - Địa điểm: Fanacia

      Ngồi nhìn những chiếc đèn lồng trôi trên sông giữa hai rìa bỉ ngạn đỏ rực cùng với cơn mưa nhẹ hạt như thế này khiến Klausse có chút tâm trạng. Nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ rằng cô thuộc tuýp người thích tìm hiểu về ý nghĩa của các loài hoa, kì thực là cô có và có lẽ giờ cô cũng hiểu tại sao người đàn ông kia muốn đưa những gì còn lại của vợ mình tới đây rồi. Cô tự hỏi nếu như Revan biết được ý nghĩa của loài hoa đỏ rực này, liệu anh ta có nhớ gì về Aura không?

      "Anh làm gì vậy?"

      Cô hỏi khi Revan cầm lấy tay mình để xem, wtf, viết chữ xấu thì liên quan gì tới hình thù bàn tay chứ! Và...

      "Tôi viết bằng tay trái, anh cầm tay phải tôi làm gì?"

      Lại còn ấm cơ, cô bỗng dưng thấy sống lưng mình hơi lạnh. Rồi không hiểu sao anh ta hỏi cô từng thích ai chưa, não Klausse loading một hồi, cô cau mày lại, khó hiểu nhìn Revan và hỏi:

      "Có, sao anh đột nhiên hỏi vậy?"



      @Ultimate

    7. #7
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Fanacia
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:15:00
      Feb 16
      2063




      Interact: Revan


      "Anh làm gì vậy? Tôi viết bằng tay trái, anh cầm tay phải tôi làm gì?"


      "Tôi có cảm giác mình đang sống khi ngồi cạnh cô."


      Nếu như những gì Revan từng làm thì anh hiểu anh chỉ như một cỗ máy thôi. Nhưng khi được cô gái tóc trắng cầm cái bánh mỳ đút vào miệng, anh mới nhận ra là mình chưa chết hẳn. Anh không phải một cái xác còn sống, anh vẫn còn những cảm xúc chứ không phải chỉ là một cái bóng của Revan Kuukyo trong quá khứ. Cô gái lúc nào cũng mè nheo với anh phải làm gì, đôi lúc Revan có cảm giác Klausse mới là sếp còn anh chỉ là lính, nhưng quả thật cảm giác đó lại là một cảm giác rất bình yên. Thế nên cô thấy anh ta vẫn nắm tay của cô, như để cảm nhận hơi ấm giữa cơn mưa se lạnh.


      "Có, sao anh đột nhiên hỏi vậy?"


      "Tôi chỉ muốn biết cảm xúc này là gì."


      Nếu không đói, Revan vẫn có thể nhắn tin cho Klausse rủ cô đi ăn tối. Nếu không khát, Revan vẫn có thể nhắn tin cho Klausse để rủ cô đi uống nước. Anh nghĩ nếu cô đã từng thích một ai đó, cô có thể giải thích cho anh xem những gì anh cảm thấy ở cô có phải là anh thích cô không? Cô thấy Revan nhắm mắt lại, nắm chắc tay của cô gái nhỏ. Người đội trưởng Shadow Investigator là một con người của lý trí, thế nên khi ở cạnh bên cô gái nhà Nikolas và thấy sự ngang tàng của cô, anh mới nhận ra mình dành rất nhiều cảm xúc cho cô gái tóc trắng. Có nhiều điều mà anh không thể giải thích được, nhất là những cung bậc cảm xúc...


      "Anh không nghĩ tới công việc khi ở bên cạnh em ..."


      Hồi xưa, dù nhắm mắt lại, đầu của anh vẫn sẽ nghĩ về những gã giết người, những vụ án, những hiện trường án mạng. Bây giờ khi nhắm mắt lại, Revan sẽ nghĩ tới mái tóc trắng bồng bềnh, với mùi thơm thoang thoảng từ tóc của Klausse Nikolas.


      Choice
      - Nhắm mắt lại.
      - Mở mắt để canh chừng Beren.
      - Khác












    8. #8

      Thời gian: 16/2 - Địa điểm: Fanacia

      Klausse chỉ ngồi nghe Revan nói mà không hề hé môi nói nửa lời. Ừ thì cô không biết nói gì với anh ta, đồng thời cũng không muốn nhớ lại khoảng thời gian thích một ai đó. Mọi thứ chỉ đơn giản là: Klausse không thích hợp với mấy chuyện yêu đương. Bây giờ, cô chỉ có thích một người như một người bạn thân hoặc như một thành viên trong gia đình thôi, như Esme chả hạn, cô gái nhỏ cùng phòng như một cô em gái.

      Cô nhìn bàn tay Revan đang nắm tay mình hồi lâu, sau đó buông ra.

      "Có lẽ cách anh cảm nhận tôi bây giờ cũng như cảm nhận Aura ngày đó."

      Là vì anh ta không biết mình đang có cảm xúc gì, đang mắc kẹt với mớ cảm xúc hỗn độn. Klausse nghĩ là anh ta từng cảm nhận được chúng trước đây và chỉ lỡ quên mất chúng thôi. Cô nghĩ là hồi đó Revan cũng không nghĩ tới mớ công việc vào lúc Aura kéo anh ta đi tới mấy buổi tiệc tùng đâu.

      "Sao anh không thử nhớ lại xem?"

      Cô đưa mắt nhìn về phía Beren, đề phòng ông ta chạy mất khi Revan đang mất tập trung.

      Mở mắt để canh chừng Beren.


      @Ultimate

    9. #9
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Fanacia
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:15:00
      Feb 16
      2063




      Interact: Revan


      "Sao anh không thử nhớ lại xem?"


      Lúc Revan nhắm mắt lại cũng là lúc Beren rời khỏi tầm mắt của Klausse, cô thấy ông ta nhảy xuống hồ ngay trước mặt mình. Giật mình, Revan quay lại thấy gã người sói đã chìm xuống mặt nước, may mắn thay là Klausse đã để ý Beren nên cô nhanh chóng khởi động Gram Suit bắt ông ta lại. Revan thở dài khi nhìn người đàn ông định bỏ trốn, ông ta nói chỉ là do mảnh giấy bị văng xuống hồ nên nhảy xuống đó thôi.


      "Tôi sẽ gọi người của GRAM tới đưa ông về. Giờ tôi sẽ xác minh mấy cái tên mà ông ghi."


      Revan còng tay ông ta lại trước khi lấy mảnh giấy khi tên mấy gã buôn ma túy mà ông ta đưa để gọi điện cho sở cảnh sát. Tất nhiên Klausse sẽ ngồi trông chứng ông ta, bị còng rồi thì chắc chả có khó khăn gì. Beren nhìn Klausse rồi nói khi Revan đã đi đủ xa:


      "Này, cô Nikolas, trong túi tôi có mảnh giấy, lấy hộ tôi cái. "


      Klausse thấy Beren có một mảnh giấy trong túi thật, hình như nó cùng loại giấy với mấy tờ mà Revan ghi rồi bỏ vào đèn lồng. Hình như có chữ ở trên đó luôn? Có phải ông ta vừa nhảy xuống để ... vớt mấy cái đèn lồng có thư không vậy?


      Choice
      - Giúp ông ta lấy mảnh giấy ra và để vào tay Beren, không đọc
      - Giúp ông ta lấy mảnh giấy ra và để vào tay Beren, đọc trước
      - Từ chối













    10. #10

      Thời gian: 16/2 - Địa điểm: Fanacia

      "Ông đang cố làm gì vậy?"

      Cô cau mày nhìn Beren, có chút do dự. Rõ ràng ông ta cố tình đợi Revan đi xa mới nhờ cô, như thể ông ta có điều gì không muốn cho người khác biết, đặc biệt là với Revan. Chắc là vì não bộ của anh ta hoạt động tốt và tối ưu hơn của cô. Klausse thở dài, cô vẫn quyết định giúp ông ta.

      "Tôi phải kiểm tra xem đây có phải mật thư gì đó không đã."

      Giúp ông ta lấy mảnh giấy ra và để vào tay Beren, đọc trước


      @Ultimate

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:43.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.