oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 71 đến 80 của 282
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #71


      Thời gian: 18.3
      Địa điểm: Secret Hideout




      Điểm danh quest Criminal ngày 18 19 20

      @Tinker @nh0clun_needyou @Đông @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #72
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      503
      Cấp độ
      22
      Reps
      1044
      Điểm danh quest Criminal ngày 18 19 20

      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Nhân vật: Đông & các chị
      Địa điểm:
      Thời gian:


      điểm danh Criminal 18 19 20

      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #74
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      503
      Cấp độ
      22
      Reps
      1044




      Thời gian: ???
      Địa điểm: Secret Hideout


      ”...”




      Gary vừa trở về khu nhà kho bỏ hoang sau một đêm loanh quanh trong mấy con hẻm nhỏ ở xung quanh quận Duskend thì liền nhìn thấy Alex cũng đang ngó lên chào hắn từ đằng sau cái bếp nhỏ bám đầy gỉ sét, và xung quanh là đồ đạc cùng chăn đệm của mọi người đã được cậu ta sắp xếp lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ vào một góc

      “Woa… cảnh tượng này… chời má... cảm giác sao cứ giống như tui mới đi lấy vợ về ấy nhỉ?” - Vừa tự mình nói nhảm, hắn vừa bày ra thể loại biểu cảm làm như là đang hoang mang thảng thốt vì những gì Alex đã làm cho cả bọn lắm, rồi sau đó đồng thời bưng nguyên một cái bản mặt gợi đòn chí tôn vô thượng ấy phi như bay đến bên cạnh tiểu mặt than, cười hì hì tiếp tục quá trình chọc điên cậu ta không hồi kết.

      “Alex! Nè Alex! Hay là từ này tôi không gọi cậu bằng tên nữa, chuyển sang gọi thẳng cậu là vợ bé nhỏ của tui luôn thì có được hông?”

      @.Green.

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #75
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Duskend District 16.03 - "The melancholy of Kaiba Kiyama"

      <





      "Anh dẫn. Được không?"

      Dù sao cậu cũng tin anh ta biết khu này nhiều hơn cậu. Kaiba từng đi ăn mì quanh đây, chạy quanh nhà Kokichi và gào thét mấy lời xin lỗi dù biết thằng nhóc không ở nhà, đi dạo, đi tìm mấy quán bán rau luộc và nước dùng tinh tế nhưng dù gì thì cũng chỉ là bề nổi. Mấy ngõ hẻm ngóc ngách hay nơi an toàn gì đó, cậu nghĩ người này bây giờ sẽ quen hơn cậu.

      Bây giờ.

      "... Dạo này anh ăn ít thịt lắm à?"

      Tóc trắng hơi cụp mắt nhìn Noelle rồi bước tới. Bước chân lúc này bỗng như không còn vẻ sợ hãi ban đầu nữa. Cậu sợ nếu cậu bước tới, anh ta sẽ lùi đi, rồi cả hai sẽ biến thành một màn em đuổi anh chạy vô cùng typical trong phim rượt nhau trên bãi biển, nhưng sẽ kết thúc bằng việc em hết hơi anh chạy mất, vì người kia chắc chắc có lượng sức bằng 1000% cậu.

      Nhưng bây giờ, anh ta chủ động bước đến, cậu cũng không ngại gì nữa.

      Thế nên Kaiba bước tới xong bèn thò tay ra véo phần thịt chỗ bụng Noelle một cái.

      "... Nhìn xuống sức rõ ràng này."

      Cậu lầm bầm, mặt cúi xuống đất. Thực sự khác biệt không nhiều đến thế, chỉ là cảm giác thôi, nhưng cậu cảm giác như thể mình không đi ăn cùng con người này đã vài năm rồi vậy. Sự thật thì, chỉ mới có hơn mươi ngày, nhưng cứ mỗi ngày trôi qua cậu lại cảm giác như nó có 32 tiếng chứ chẳng phải 24 nữa.

      "Đừng đổi xưng hô. Nghe như anh là người xa lạ lắm vậy đấy."

      Lại lầm bầm. Câu này nhỏ xíu, như thể để mỗi cậu nghe thấy thôi vậy. Tay Kaiba hết véo Noelle lại chuyển sang nắm lấy cánh tay anh ta, như thể muốn ngăn không cho người kia chạy vậy.

      Dù gì thì, cũng nắm được anh rồi này.

      Chắc là vậy.





      @Alfred F. Jones

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #76
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Secret Hideout
      Duskend District
      Camerata

      00:15:30
      28th Feb
      2063




      Cross Grand Quest #5: A Walk In The Shadow


      Side Quest: The Diplomat
      "Bù lại, mấy người làm việc cho bọn tôi, được chứ?"


      "Chúng tôi không muốn làm việc này đâu, nếu chúng tôi giúp mọi người, chúng tôi sẽ là đồng lõa..."


      Bảo làm việc cho Infected cũng giống như bảo họ đi làm cho đám tội phạm, họ là người vô gia cư, họ không muốn làm việc cho tội phạm. Cả 3 người vô gia cư hiểu điều đó và họ nhìn nhau, đúng là giọng nói của Musashi không hăm dọa, hành động khóa chốt khẩu súng cũng đầy thiện chí nhưng họ biết họ đang yếu hơn những kẻ Infected này.


      “Như lời của anh ấy nói, chúng tôi hoàn toàn không có ý muốn làm hại các người, nhưng cũng không thể để mấy người cứ thế này mà rời đi được.”


      "Chúng tôi hứa, hãy tin chúng tôi."


      Ở cạnh những Infected, nơi này có thể trở thành chiến trường bất kỳ lúc nào. Nếu họ không báo cáo về mọi người thì đã là giúp mọi người rồi, thế nên họ đã hứa sẽ không tố cáo mọi người, mấy người vô gia cư biết ở nơi mà người ta đạp lên nhau để sống thì lời hứa liệu có ý nghĩa gì chứ.


      "Bọn tôi là infected, không phải sát nhân hàng loạt."


      "Tất nhiên là thế..."


      Chẳng có kẻ giết người nào tự nhận hắn là kẻ giết người, nói như Aleina thì mấy người vô gia cư nghĩ nhà tù cũng đầy những người vô tội.


      "Nếu rời khỏi đây rồi thì mấy người định đi đâu?"


      "Đi đâu không phải đây. Có thể ra bãi rác. Nếu chúng tôi có lựa chọn... Hay chúng tôi không có lựa chọn?"


      Bọn họ nhìn về phía mọi người, nếu mọi người muốn mấy người vô gia cư này quỳ, hay cắn răng cắn cỏ mà lạy họ, họ sẽ làm ngay.


      Choice
      - Để họ đi. [Lần cuối]
      - Khác













      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #77
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      503
      Cấp độ
      22
      Reps
      1044




      Thời gian: ???
      Địa điểm: Secret Hideout


      ”...”




      Cả mấy ngày kể từ cái đêm mà Gram Suit của cả bọn đồng loạt phát tín hiệu nhận diện Infected. Từ đó đến nay, Gary luôn để ý thấy rằng có gì đó rất khác thường, hay nói đúng hơn là hắn luôn cảm thấy một thứ cảm giác bất ổn rất kỳ quái đến từ từng hành động của Barracuda.

      Bằng chứng là hắn thấy cô bé thường xuyên vắng mặt một cách bất thường, luôn luôn bận trộn chạy vạy khắp nơi vì chuyện gì đó, và nhất là dạo này trông cô như lúc nào cũng phải vùng vẫy chiến đấu trong trạng thái căng thẳng, khổ sở không yên mà hắn hoàn toàn không hiểu, cũng không đoán ra được nguyên nhân là vì sao.

      Vậy nên, Gary đã rất nhanh chóng quyết định sẽ trực tiếp đi hỏi thẳng Barracuda vào một lúc nào đó mà hắn cảm thấy là thích hợp nhất. Dù sao thì sau những chuyện mà cả hai đã cùng nhau trải qua, hắn hoàn toàn không nghĩ rằng có gì mà hắn lại phải ngại hay không thể mở lời trước với cô.

      Chưa kể Gary cũng đã từng nói là hắn thực sự xem cô như em gái nhỏ của hắn, cho nên những lúc thế này, hắn lại càng không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn được.

      ….

      “Barracuda.” - Gary khẽ nghiêng đầu nhỏ giọng gọi cô ngay khi hắn bắt gặp Barracuda đang tần ngà tần ngần đứng nhìn chằm chằm vào nơi trú ẩn của bọn họ. Trong một tích tắc, hắn đã âm thầm nhíu mày khó hiểu vì thái độ của cô nhưng rồi cuối cùng Gary lại không hề muốn khiến cô bị giật mình, nên hắn chỉ nhẹ nhàng tiến đến vỗ nhẹ lên vai cô để gây sự chú ý, rồi sau đó hỏi một cách đầy quan tâm rằng.

      “Em sao thế? Có cần anh giúp gì hông?”

      @Mirin

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #78


      Thời gian: 13.3
      Địa điểm: Secret Hideout




      À. Ra thế.

      "Họ sợ chúng ta."

      Aleina nói, với Musashi, Gary, và có thể là cả những người kia nữa. "Họ chỉ không muốn ở cạnh thôi, ai biết được một ngày đẹp trời nào đó chúng ta có cắn đứt cổ họ không."

      Ờ thì, bản chất con người?

      "Thả họ đi. Kể cả có sợ hãi mà đi báo GRAM thì cũng sẽ bị thủ tiêu thôi." - Cuối cùng, Aleina lắc đầu nói. - "Họ không có giá trị gì cả."


      - Để họ đi. [Lần cuối]


      @Tinker @nh0clun_needyou @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #79
      Tham gia ngày
      14-09-2015
      Bài viết
      606
      Cấp độ
      32
      Reps
      1504

      Secret Hideout


      Aleksey nhận Carried Pidgeon cùng Noelle, Angel.


      @Ultimate


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #80





      Duskend District 16.03 - "The melancholy of Kaiba Kiyama"

      <



      Noelle không nói gì, chỉ đi trước và ra hiệu Kaiba theo sau. Anh không đi nhanh như trước, có phần chậm lại chờ cậu. Họ đi đoạn đường vắng ngắt, khá tối, đến một khu đất trống, cách khá xa hideout của bọn họ. Đâu đó trên đoạn đường đi, Kaiba đuổi kịp anh ta và nắm bên tay không cầm đồ. Noelle có loạn nhịp bước khi cậu ta níu tay mình, nhưng sau đó thì như không có gì xảy ra cả. Kaiba vẫn nói nhiều như thế, ít nhất là nhiều hơn anh. Noelle chỉ lắng nghe, khi nào cảm thấy cần thì trả lời.

      Về chuyện xưng hô, anh ta chỉ bản năng nói như vậy. Bởi vì hiện tại bọn họ cách nhau thật sự rất xa, không phải nói khoảng cách vật lí, nên cách xưng hô anh ta cũng thay đổi. Nếu cậu muốn thì anh ta đổi lại, nhưng cũng phải mất một thời gian. Bởi những người thân cận với anh ta, trong thời gian này, giảm xuống rất nhanh, còn rất ít.

      Đến khu đất trống, Noelle gỡ tay Kaiba ra khỏi tay mình. Anh đứng đối diện cậu, nhìn xuống. Kaiba vẫn cúi đầu, hầu hết thời gian khi họ đi đều như vậy. Noelle không biết làm sao, bản thân cũng chỉ có thể rời ánh mắt. Thực ra anh ta cũng có vài lời cần nói, thứ đầu tiên Noelle nói với Kaiba là về tin nhắn của bọn họ.

      "Tin nhắn gửi cho cậu ngày hôm đó, vốn chỉ định dự phòng trước cho việc anh rời đi, không nghĩ GRAM sẽ phát đơn truy nã nhanh đến vậy. Cậu cứ coi như anh nhắn bừa đi, dù sao sau đó anh cũng không mở nó lên nữa."

      "Còn về cuộc sống, anh gần đây ăn cân bằng hơn nhiều, đủ chất, đúng như cậu đề nghị còn gì. Nếu có thay đổi thì là do vấn đề thể chất, không sao đâu."

      Nhìn Kaiba có vẻ ủ rũ, anh không biết nói gì, một lúc sau mới hỏi.

      "Cậu gần đây thế nào? Mọi người ở Mittellos nữa? Từ ngày rời đi thì anh không nghe được tin gì cả, cũng không liên lạc được, hi vọng mọi người vẫn ổn."

      "Kaiba, cậu nhìn ủ rũ hơn bình thường, chuyện gì vậy?"

      Ngày thường thì anh có thể lắng nghe cậu nói, chẳng lẽ sau khi anh đi thì chẳng ai nghe cậu nói nữa à? Cúi đầu mãi mỏi cổ không? Anh ta nhìn cậu, vô tình lại nhìn xuống cả tay cậu nữa. Bám anh lúc nãy, hiện tại đột nhiên hiển đỏ. Anh nhớ ra, ban nãy cậu ta đấm vào suit một cái.

      "Tay đau không?"

      Chẳng nhẽ là đau tay không nói gì? Noelle buồn cười.




      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:30.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.