Valentine #2
Aleksey không có thói quen soi gương. Hắn chỉ dòm bản thân đúng một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi khuya, đơn giản vì cái gương chình ình trước bồn rửa mặt đằng kia, hắn đi rửa mặt đánh răng mà không dòm lên cũng kỳ. Ngoài ra thì không còn lần nào khác nữa. Nên Aleksey mới từng nói với Yuuki rằng kể cả cô có vẽ râu mèo lên mặt hắn, hắn cũng chẳng (biết) bận tâm.
Sáng hôm đó cũng vậy. Aleksey thức dậy với cơn ngái ngủ thường trực của một gã trai ưa cú đêm, lò dò vào phòng tắm sau khi đã dành cả mười phút ngồi lơ mơ trên giường. Hắn có cảm thấy trong người khang khác đi sao đó. Nhưng vì Aleksey là Aleksey nên hắn kệ xác. Cũng chẳng buồn vớ áo xống gì vì hắn không có thói quen đó, cứ thế lết vào phòng vệ sinh cá nhân.
Rồi thì Aleksey ngái ngủ nhìn lên gương. Tí nữa thì say hi với cô nàng tóc trắng nào đó trong gương luôn.
Rồi thì hắn nhìn xuống người mình.
….
Rồi thì hắn tái mặt.
Đờ héch??????
“...”
Aleksey cảm thấy hắn lại sắp muốn tới phòng tập đập nát thứ gì rồi.
“Đàn anh, dậy chưa?”
Sau một hồi thì Aleksey quyết định mò đến phòng đàn anh Noelle. Lý do thì vì hắn nghĩ khéo mình đang mơ hay phê thuốc sao sao nên định bảo Noelle đập cho hắn một phát. Hoặc giả nếu không phải mơ hay phê thuốc thì Noelle cũng biết nhiều về nữ giới hơn hắn nhiều.
“Cho em hỏi cái này”
Về cơ bản Aleksey không có thói quen gõ cửa phòng Noelle. Hắn cứ vậy đẩy cửa vào trong - ừ thì, anh em với nhau ngại cái mệ g…
Sau đó... không có sau đó luôn.
@
Alfred F. Jones
Đánh dấu