oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 391 đến 397 của 397
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #391
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Somewhere in Mittellos 14.02 - "Dahell"

      <




      "Kem dưỡng da, sửa rửa mặt, mặt nạ dưỡng ẩm rồi triệt mụn... Đấy mới là phần trên thôi đấy, chưa kể đi spa chăm sóc cơ thể và sức khỏe nữa."

      Kaiba thấy Noelle có vẻ hết lăn lộn rồi thì cũng ngừng việc mát xa cho anh ta, xong thì dùng mấy ngón tay be bé của mình đếm mấy thứ mà cậu nghĩ cậu biết. Cậu ta không thường xuyên làm mấy chuyện này lắm, hiểu biết cũng không sâu nhưng sơ sơ thì có thể xem là tàm tạm, tất nhiên không phải là mù tịt về chuyện làm đẹp và chăm sóc cơ thể này.

      "Có hả? Ai thế? Anh có tướng làm anh trai mưa đấy, anh biết không?"

      Tóc trắng đang vươn vai thì nghe được có chuyện hay ho, thế là nằm xuống giường rồi gối tay, bày ra tư thế anh kể đi tui sẵn lòng nghe hết nè.


      "Cậu biết nhiều thứ về chuyện này nhỉ? Mấy loại đó cậu nhận bao nhiêu rồi?


      Nghe đến đây, Kaiba bèn bật dậy, ưỡn ngực đầy tự hào.

      "Tôi có tướng làm anh trai tốt của mọi nhà đó, anh không biết đâu. Hôm nay đáng lẽ tôi sẽ nhận được hàng tá socola anh trai này--"

      Mỗi tội chưa có cái nào cả.

      Ừ.

      Chưa có cái nào.

      Nên mới là đáng lẽ





      @Alfred F. Jones

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #392





      Somewhere in Mittellos 14.02 - "Dahell"

      <



      "Có hả? Ai thế? Anh có tướng làm anh trai mưa đấy, anh biết không?"

      "Tôi lại không biết cậu biết xem tướng đấy, thầy bói ạ. Hôm nay tướng của cậu nhỏ bé nhỉ."

      Noelle đáp lại ngay lập tức. Không hiểu sao khi nghe Kaiba nói câu này anh ta phải phản ứng ngay, giống như kiểu dị ứng với từ anh trai mưa vậy. Có thể Noelle không nghĩ thế, nhưng bản năng lại làm ra hành động. Cái xong lúc nói xong còn không hiểu tại sao mình nói thế cơ ¯\_(ツ)_/¯

      Lúc này hai người bọn họ đổi tư thế, nãy một người nằm một người ngồi, giờ đổi lại người còn lại ngồi và người kia nằm. Kaiba ôm mèo sâu lăn lộn, nhắc đến chuyện nhận hàng tá chocolate thì khựng lại. Anh trai nào đó nhanh chóng bắt được tín hiệu sóng có vấn đề, bèn hỏi lại.

      "Đáng lẽ à?"

      Tức là hiện tại không có hả, hay là gì khác.

      "Tại sao lại là đáng lẽ?"




      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #393
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Somewhere in Mittellos 14.02 - "Dahell"

      <




      Kaiba có vẻ bị câu nói của Noelle làm hết hồn. Đâu đó trong thân tâm, cậu ta còn nghĩ chắc người nọ không biết từ anh trai mưa là gì đâu cơ, chẳng ngờ người ta phản ứng lại ngay thế kia nên Kaiba đờ ra trong một lúc lâu, như não đột ngột bị shutdown hay gì vậy.

      Ngáp ngáp một hồi như cá mắc cạn, cuối cùng Kaiba cũng nói được một câu, mỗi tội nghe không chắc chắn chút nào.

      "Thú thật với anh này, hồi nhỏ tôi từng xem tướng dạo đấy."

      Nghe rõ là xạo. Mỗi tội Kaiba không lưu lại ở đó lâu, cậu nghe Noelle hỏi, lại gãi đầu, hơi ấp úng.

      "Được rồi, chắc tôi không phải là anh trai tốt đến thế. Tôi cứ ngỡ sẽ có hàng đống người tặng socola cho mình cơ. Ừm, anh biết đấy, lễ tình nhân mà, chí ít tôi cũng phải nhận được socola tình bạn hay gì chứ. Sáng đến giờ, người duy nhất tặng quà cho tôi là Esme, socola anh trai, được một cái, sau đấy thì con bé chạy đi tặng quà cho tất cả mọi người khác mất rồi."

      Cứ như thọc trúng nguồn, Kaiba tuôn một tràng, nghe sầu thảm hết biết.




      @Alfred F. Jones

      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 08-06-2019 lúc 17:25.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #394





      Somewhere in Mittellos 14.02 - "Dahell"

      <



      Khi nghe Kaiba thú thật, Noelle chỉ đảo mắt và không trả lời. Tin được cậu ta thì ra đê, tiềm thức nhắc anh ta như vậy. Cơ mà nghe cậu ta tâm sự đoạn tiếp theo không hiểu sao lại thấy tội tội, nên anh bèn nói.

      "Cậu biết không, khả năng là mọi người cũng dính bả chocolate biến hình như chúng ta nên không dám ra ngoài tìm người đấy. Biết đâu ngày mai sẽ có người đưa thư mang đến cho cậu một hòm toàn chocolate gửi vào 14/2."

      Nghe có vẻ vô lí nhưng nghĩ kĩ lại không hiểu sao lại có lý vãi. Đoạn còn thấy Kaiba gãi đầu bèn bảo.

      "Tôi nói thật chứ cậu cứ gãi đầu liên tiếp mốt rụng tóc với hói thật không đùa đâu. Tôi từng nghe nói một người trọc lóc chỉ vì lúc trẻ hay gãi đầu theo thói quen. Tóc dài quá nếu thấy khó chịu thì nên cắt đi."

      Anh ta bình luận, thế gian có một câu nói, lời khuyên người khác chưa chắc đã áp dụng với mình, cứ nhìn mớ tóc của Noelle thì biết. Dẫu vậy thì anh vẫn nói, cứ tưởng tượng 1 ngày nào đó trong tương lai, có người gõ cửa nhà anh, sau đó Noelle độ tuổi trung niên ra mở cửa thì thấy Kaiba hói đầu đang đứng trước cửa---

      Thôi nghĩ xa quá rồi.

      Noelle nhìn tóc Kaiba, hồi lâu sau lại hỏi.

      "Có bao giờ cậu định nuôi tóc dài hẳn ra không?"




      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #395
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Somewhere in Mittellos 14.02 - "Dahell"

      <




      Kaiba nghe Noelle nói thì cũng cảm thấy an ủi phần nào. Cậu ta từ từ xìu xuống, nghĩ về viễn cảnh ngày mai sẽ có hàng đống socola anh trai em gái thì vui vẻ trở lại ngay. Hể hả một hồi xong còn nói.

      "Anh biết không, phải chi mọi người tự tin như Esme thì tôi đã khỏe rồi. Em ấy thành Aleksey mà còn nghĩ ra cơ hội để đi chọc phá người khác, còn tặng socola cho tôi trước khi đi cơ. Chẳng rõ giờ ẻm chạy đâu rồi."

      Cậu trai nói một lèo, định cào đầu mình thêm một tí nữa thì nghe anh giai nọ bảo về chuyện hói đầu, thế là tay rút lại ngay.

      Khi Noelle nghĩ về tương lai thì Kaiba đột nhiên nghĩ về cảnh mình năm 40 tuổi, ngồi ở phòng bàn giấy của GRAM hoặc văn phòng thám tử nào đấy, đóng dấu giấy tờ rồi đưa tay lên gãi cái đầu bóng loáng của mình, tự dưng rùng mình không ít.

      "K-Không sao đâu. Tóc tôi dày lắm, sẽ không rụng bớt đâu. Nhỉ? Nhỉ?"

      Kaiba ho nhẹ, sau đấy lại nằm lăn ra. Cậu ta gác một tay lên trán xong nhìn sang Noelle. Anh ta bình thường tóc cũng không dài lắm, cơ hôm nay làm Dianne, tóc vừa trắng vừa dài, nhìn thế nào cũng buồn cười.

      "Không. Vướng víu lắm, với trông sẽ giống con gái. Tôi không có nhu cầu crossdress lừa đảo thiên hạ."

      Nói láo như một vị thần, như thể hiện tại cậu ta không lừa đảo vậy.

      "Anh có định để tóc đuôi ngựa không? Tôi nghĩ sẽ hợp lắm. Cầm kiếm, tóc gió tung bay này."




      @Alfred F. Jones

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #396





      Somewhere in Mittellos 14.02 - "Dahell"

      <



      "Esme thành Aleksey ấy hả?"

      Noelle nghe Kaiba nói liền bắt ngay được trọng điểm. Anh nhớ là khi gặp mình thì con bé vẫn là con bé mà--- hay đấy không phải Esme nhỉ. Noelle bắt đầu nghi ngờ, và anh nhớ lại từng chi tiết của buổi gặp mặt xem mình có gặp đúng người không hay lại ai khác mạo danh---

      Tất nhiên là anh íu nhớ gì được cả, chắc do hôm nay nhiều sang chấn và sốc quá nên anh dễ quên. Tóc dày hay không thì anh không biết, anh chỉ biết rụng là sẽ rụng hết thôi. Noelle nhún vai, nói một câu thấm thía với Kaiba.

      "Cậu cầu nguyện đi."

      Lúc sau hai người đột nhiên lạc chủ đề sang tóc, một phần vì Noelle hỏi một câu liên quan, nhưng phần còn lại cũng là vì Kaiba trả lời không liên quan nốt. Bản thân Kaiba không nuôi tóc dài, oke, không có nhu cầu crossdress, cái xong lại hỏi Noelle có nuôi tóc dài không. Anh trai cảm thấy hơi lạ, nhưng cũng không ý kiến lắm vì vốn anh ta cũng định để tóc dài. Chỉ có điều...

      "Tóc dài thì được, nhưng để như bây giờ thôi, buộc lên khá phiền. Tôi cũng không bảo cậu crossdress, chỉ cảm thấy nếu cậu để tóc dài thì có vẻ hợp hơn."

      Nhiều lý do để nói, nhưng anh ta tóm gọn một chữ phiền bởi anh thấy đây là lí do tổng hợp nhất. (Dù thực ra nếu ngại phiền thì anh ta chỉ việc cạo đầu là xong) Còn chuyện Kaiba để tóc dài thì chỉ là do chủ quan của Noelle, không hiểu sao anh ta có cảm giác đó. Cũng có thể là do tâm lý anh ta cảm thấy tóc dài rất đẹp nên ai để tóc dài cũng đẹp.

      Thẩm mỹ lệch lạc. Noelle đột nhiên nghĩ. Anh ta nằm xuống cạnh Kaiba, cũng học cách lăn ra nhưng không thành công bởi một người mét chín một người trẻ con. Cuối cùng lại đâu vào đấy, tưởng anh ta sẽ ngồi dậy một cách nghiêm chỉnh nói chuyện rồi sau đó về phòng, nhưng trong một khoảnh khắc, có ý tưởng bật lên và Noelle đổi ý.

      Dù sao thì cậu ta cũng đang là trẻ con, và anh thì đột nhiên cảm thấy không muốn đối mặt với đám người không chắc có còn là chính mình hay không ở trong phòng.

      "Tôi ngủ ở đây một chút được không, lát nữa nếu cần thì cậu gọi tôi dậy."

      Noelle nói, gối đầu lên tay mình.




      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #397
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Somewhere in Mittellos 14.02 - "Dahell"

      <




      "Ừ. Biết đâu có người khác thành Esme và anh gặp Esme nhưng thực ra đấy không phải là Esme mà là ai đó-"

      Kaiba thao thao bất tuyệt về giả thuyết này, trông cậu ta có vẻ hào hứng phết khi nói về Esme mà không phải là Esme. Cậu ta nói, quên luôn cả chủ đề về tóc, chỉ khi Noelle bảo tóc dài hợp cậu hơn thì Kaiba mới tốp cái mồm của mình lại. Cậu trai đơ ra trong một chút, sau đấy đưa tay lên kéo tóc mình, lại hừm hừm mấy tiếng.

      "Hừm, tôi có thể thử. Nhưng dài quá không hợp thì tôi sẽ cắt. Để tóc dài ngứa lắm, trông lại như con gái nữa."

      Còn về lý do vì sao cậu ta không thích như con gái thì Kaiba không nói. Kaiba của ngày 14/2, vẫn nghĩ họ còn nhiều cơ hội trò chuyện. Có lẽ một lúc nào đó, cậu sẽ kể mấy chuyện này với Noelle rồi để anh ta hết hồn, kiểu thế.

      Còn bây giờ thì, Kaiba nghe Noelle nói về chuyện ngủ tạm lại đây, bèn gật đầu rồi chỉnh nhiệt độ máy lạnh, tìm chăn đắp cho anh giai nọ.

      "Ừ, ngủ đi, có gì tôi gọi dậy cho. Tôi chơi game tiếp đây."

      Kaiba cười, sau đấy đảm bảo Noelle đã ngủ rồi thì mới quay sang máy chơi game và bật lên, nhưng trước đó còn cẩn thận bước ra ngoài phòng khách dọn đồ ăn các kiểu cho gọn lại rồi mới quay về phòng mình. Lúc mở tủ lạnh lấy một chai nước ép, mắt Kaiba chạm phải cái gói socola nho nhỏ trong góc, được gói trong giấy gói màu xanh đen y như tóc của ai đó.

      "..."

      Cậu ta lấy cái gói đấy ra, quyết định mang vào phòng vừa chơi game vừa ăn cho hết. Không dám tặng, cho dù bảo đấy là socola tình bạn rồi vẫn không dám, nên rốt cuộc vẫn là tự ăn cho hết vậy.


      End tt





      @Alfred F. Jones

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.