Anh Tần đến số 140 đường Francis vào đúng 7h30 sáng ngày 27/1. Giao kèo của anh với người lạ là "xong trong tháng này", nên anh nghĩ ngày 27 vẫn ổn thôi. Mất 30 phút nhìn ngó xung quanh để xác định là chỗ này không có camera, anh Tần đợi cô bạn gái yêu quái của khách hàng ra khỏi nhà rồi mới đến gõ cửa. Trong túi anh có sẵn cái clawmark Werewolf giả, đôi găng tay và một túi máu vịt tươi.
- Cho xin tí tiết đi anh bạn. Nhân tiện cởi bộ quần áo đó ra đi.
Anh Tần nói sau khi vào nhà, đeo găng tay rồi ngoắc khách hàng lại gần kệ bếp. Chọn một con dao cắt trái cây, hốt trái táo từ tủ lạnh ra, anh bảo khách hàng cắt táo rồi cắt vào tay một nhát cho sâu.
- Anh chịu khó chảy nhiều máu một chút, đau ngắn còn hơn đau dài nhé... Rồi, thả dao xuống cho tự nhiên đê bạn. Nhỏ tí máu xuống sàn. Đưa áo đây.
Tần rút cái bồ cào, à, clawmark giả của Werewolf ra, làm một đường xé rách cái áo. Anh chọn những mảnh vụn nhỏ, thấm máu của "nạn nhân" rồi vứt vương vãi xung quanh. Tiếp theo là tặng cho kệ bếp và sàn nhà vài dấu móng. Rút kinh nghiệm từ vụ của Fiona, anh bật cả giáp lên double-check xem có đủ độ sâu chưa. Vung vẩy thêm máu "nạn nhân" nữa rồi lấy quần áo bôi ra cho nhoe nhoét. Xịt ít máu vịt vào không khí để tạo mùi. Tạo xong hiện trường, Tần Phong mở GRAM Suit, chụp ảnh quay phim lại đầy đủ rồi gom vật chứng bỏ vào túi nhựa cảnh sát hay dùng, chỉ để lại hiện trường những dấu móng với vệt máu loang lổ. Xoay tới xoay lui, cũng sắp đến giờ cô bạn gái về nhà. Anh xoa tay:
- Gần xong rồi. Giờ anh lánh tạm đi đâu đó đi. Tôi sẽ ở đây chờ bạn gái anh về. Hy vọng mọi việc suôn sẻ...
@
Ultimate
Đánh dấu