HOUSENEARBY BRIDGE
Căn hộ của gia đình Jenks. Được xây mới vào năm 2052.
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
HOUSENEARBY BRIDGE
Căn hộ của gia đình Jenks. Được xây mới vào năm 2052.
Sửa lần cuối bởi Ultimate; 14-01-2019 lúc 18:38.
Jenks Resident
North Camerata
Camerata Domain
9:15:00
Jan 3rd
2063
Grand Quest #1: Deception Comes Home
Khi về tới nơi, Kokichi thấy gia đình Jenks đã đứng trước cửa đợi họ. Cậu nhóc nói họ đã xác minh chính xác đây là Aaron Jenks. Cặp vợ chồng già vội ôm chầm lấy đứa con của mình và hỏi cậu đã ở đâu trong suốt bấy năm qua. Revan phải giải thích rằng Aaron đang bị mất trí nhớ tạm thời nên cần thời gian để phục hồi. Georgie nói
"Hôm nay chúng ta sẽ mở một bữa tiệc gia đình đón con trở về."
Kokichi mỉm cười hưởng ứng với ý kiến của ông bác. Revan thì để ý bốn người đang sắp gia nhập Shadow Investigator và gật đầu nhẹ một cái. Dù phía sau cặp kính vàng, nhưng họ thấy ánh mắt của Revan hướng về phía cái máy tính cá nhân của gia đình Jenks. Bộ Gram Suit của mọi người bắt đầu đọc tất cả các thiết bị điện tử trong phạm vi 50 mét.
Choice
- Nói chuyện với Georgie Jenks [Tối đa 1 người]
- Nói chuyện với Ursula Jenks [Tối đa 1 người]
- Kiểm tra máy tính cá nhân của gia đình bằng phần mềm Revan gửi [Tối đa 2 người]
Sửa lần cuối bởi Ultimate; 05-01-2019 lúc 09:17.
Thời gian: 3.1 - Địa điểm: Jenks Resident
Klausse không ngạc nhiên mấy khi người nhà Jenks tổ chức tiệc mừng vì dù sao thì anh ta cũng mất tích tận 11 năm mới trở về, tiệc tùng là điều tất yếu phải không? Cô mừng cho họ nhưng cũng không quên lí do vì sao mình lại ở đây, nhất là khi mọi thứ còn chưa được rõ ràng và cô là tuýp người không thích những thứ mập mờ.
Kiểm tra máy tính cá nhân của gia đình bằng phần mềm Revan gửi
@Ultimate
03.01.2063 - "Class trial first act"
Cái chỗ này ngày càng lắm người... May mà Kaiba không phải người ru rú trong nhà kém giao tiếp, nếu không chắc sẽ thấy ngượng ngùng lắm đây. Trai tóc trắng xoa cằm rồi bắt đầu nhìn quanh quan sát khi họ đến được nhà của "Aaron", tự hỏi có phải ở đây đang cất giấu bí mật gì khó nhằn hay không mà đột nhiên Revan gửi tin nhắn mật cho họ mà không nói thẳng. Chẳng lẽ không muốn Kokichi nghe hả.
Len lén dòm qua Kokichi, ban nãy lúc cậu ta giật điện thoại của Revan, chắc cũng không phải là nghịch bậy gì trên đó đâu ha?
"Chào hai bác, lâu lắm rồi mới gặp lại." Kaiba vẫy vẫy tay rồi cười tươi. Dù gì cũng cả mớ năm trôi qua rồi, chưa kể hồi đó bên nhà cậu cũng hay qua thăm hỏi các kiểu, Kaiba nghĩ mình nên chào hỏi thì hơn.
"Cơ mà xin lỗi vì câu này, nhưng bác có nhớ Aaron có dấu hiệu đặc biệt gì trên người để nhận dạng không? Kiểu như bớt hay sẹo gì đó? Và màu tóc với mắt nữa, gia đình mọi người có ai có màu mắt như vậy không? Bọn cháu cần xác minh vài chuyện ạ." Cậu cười hiền hòa.
Xong tranh thủ căng mắt ra nhìn mặt ba má Aaron xem giống ngày xưa không chứ so ảnh thì cậu thấy là không rồi đó, mất con vài năm mà làm người ta trông héo úa thế này à.
Choice: Hỏi chuyện mẹ Aaron + Quan sát mặt người ta
@Ultimate
Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 05-01-2019 lúc 09:50.
2063.01.03JENKS RESIDENT
Akane không hiểu rõ mục đích của anh Revan là gì cho lắm, mặc dù cô có thể hiểu được phần nào lý do tại sao lại gửi tin nhắn chứ không nói ra. Akane cũng cảm thấy có chuyện gì đó kì lạ, nhưng nếu DNA đã được xác minh thì phần lớn là không có vấn đề gì phải không? Cô cúi đầu chào hai bác một cách lịch sự, rồi nhìn cả gia đình đoàn tụ với nhau. Khung cảnh vốn phải diễn ra thật ấm áp, nhưng trong lòng cô cứ nau náu một cảm giác bất an.
Akane chọt nhẹ vai anh Kaiba, làm dấu để anh hạ người xuống cho cô nói nhỏ vào tai.
"Anh Kaiba nhìn hai người họ có giống ba mẹ của Aaron không?"
Cô chỉ nói thế rồi khẽ gật đầu với anh Kaiba. Anh Kaiba dù có thể quên bọn này nhưng gia đình anh Kaiba đã luôn gắn bó với nhà Aaron, thế nên anh ấy chí ít cũng sẽ nhớ được khuôn mặt họ thế nào.
Akane không giỏi giao tiếp, nên cô sẽ làm việc mình đỡ tệ nhất.
Đó chính là không giao tiếp...
Kiểm tra máy tính cá nhân của gia đình bằng phần mềm Revan gửi.
@annalinh83 @Ciel Nicole @Shin Ăn Hại @Ultimate
03/01 || Mittelos Dormitory - Room 2
"An old friend"
"...Cháu chào hai bác ạ."
Esme nói khi đi đến nhà Jenks. Tất nhiên là cô biết mọi người đều hành xử hết sức là kì lạ lúc này. Giống như, à không hẳn là có một điều bí ẩn nào đó đang diễn ra ngay từ lúc chuyện này bắt đầu hay là ngay từ lúc mà Aaron xuất hiện trở lại. Kì lạ nhỉ, nhưng mà hình như việc giải quyết những điều kì lạ này là điều họ phải làm thật, một lần nữa Esme tự hỏi mình đã vì cái lí do gì mà đăng kí vô ngành này vậy.
"Thật tốt vì Aaron đã trở lại và hai bác cũng quay lại thành phố này rồi nhỉ? Cuộc sống của mọi người mấy năm qua thế nào, mà... ừm chị của Aaron đã biết tin cậu ấy trở lại chưa nhỉ, không biết giờ chị ấy đang ở đâu và có trở về dự tiệc không vậy? Cháu nghĩ chắc chị ấy cũng nhớ cậu em của mình lắm đúng không?"
Cô nàng đến bắt chuyện với nhị vị phụ huynh nhà Jenks trong lúc thấy mọi người vô cùng ăn ý mà làm việc của mình, không quên để ý nhìn cậu Aaron kia một chút.
- Bác trai chỉ có mỗi Aaron là con trai như vậy chắc bây giờ cũng yên lòng nhỉ? Mười một năm rồi mọi thứ đúng là cũng thay đổi nhiều thật đó. Có vẻ như năm tháng chẳng chừa cho ai cái gì.
Esme cười, nói giọng đùa giỡn một chút. Haha, nếu không phải thời gian thì cô không nghĩ ra một cái lí do nào để biện hộ cho việc cô thề là cô nhìn không ra họ đâu, mà nói chơi thế thôi chứ dù có bao nhiêu thời gian đi nữa mấy cái người này mà thực sự là nhà Jenks ấy hả, nếu thật thì chắc có lẽ hoặc là hồi nhỏ hoặc là bây giờ có một thời gian mắt cô có vấn đề hơi nặng mất rồi...
Nói chuyện với Georgie Jenks và để ý hành động của Aaron Jenks
@Oath @Ciel Nicole @Shin Ăn Hại @Ultimate
Well I've been on fire, dreaming of you
Tell me you don't
It feels like you do
Looking like that, you'll open some wounds
There's nothing I won't do to see you shine
I'll swing for the fences
I'll run to the line
And it's high time that you love me
Jenks Resident
North Camerata
Camerata Domain
9:15:00
Jan 3rd
2063
Grand Quest #1: Deception Comes Home
- "Thật tốt vì Aaron đã trở lại và hai bác cũng quay lại thành phố này rồi nhỉ? Cuộc sống của mọi người mấy năm qua thế nào, mà... ừm chị của Aaron đã biết tin cậu ấy trở lại chưa nhỉ, không biết giờ chị ấy đang ở đâu và có trở về dự tiệc không vậy? Cháu nghĩ chắc chị ấy cũng nhớ cậu em của mình lắm đúng không? Bác trai chỉ có mỗi Aaron là con trai như vậy chắc bây giờ cũng yên lòng nhỉ? Mười một năm rồi mọi thứ đúng là cũng thay đổi nhiều thật đó. Có vẻ như năm tháng chẳng chừa cho ai cái gì.
"Chị của nó thì chưa cháu à. Chắc cô chú sẽ gọi điện cho nó ấy đang ở Nhật để quay trở về, nhưng bác nhớ nó bảo nó bận lắm. Bác đoán nó cũng nhớ nhưng chắc giờ nó có việc quan trọng hơn. Ý bác là giờ nó đang bận gì đó quan trọng. Ừ... cám ơn trời đất đã phù hộ cho nó quay trở về nhà an toàn."
Georgie mỉm cười với Esme, dù cô có cảm giác nụ cười không tự nhiên lắm. Chuyện về chị của Aaron, có vẻ như Georgie chưa gọi cho con gái của mình. Aaron mất tích 11 năm và Georgie chưa hề gọi cho con gái của mình thông báo rằng em trai nó đã trở về?
"Cơ mà xin lỗi vì câu này, nhưng bác có nhớ Aaron có dấu hiệu đặc biệt gì trên người để nhận dạng không? Kiểu như bớt hay sẹo gì đó? Và màu tóc với mắt nữa, gia đình mọi người có ai có màu mắt như vậy không? Bọn cháu cần xác minh vài chuyện ạ."
"Nó có nốt ruồi ở sau gáy anh nhỉ?"
"Ừ. Gia đình chúng ta đâu còn ai trông như vậy nữa?"
Có vẻ gia đình này nhận con rất nhanh ngay sau khi Kokichi nói đây chính là Aaron. Họ không kiểm tra gì về đứa con sau 11 năm xa cách, lúc này thì Kaiba thấy Kokichi chạy mấy vòng quanh căn nhà tỏ vẻ trầm trồ trước căn nhà xây dựng đã 11 năm rồi mà trông vẫn còn oách như vậy. Kaiba tháy nó vòng ra sau lưng Aaron, nhảy loi choi mấy cái rồi quay lại chỗ Kaiba và Ursula
"Aaron mất tích ngày 1.12 phải không bác?"
"Đúng rồi, ngày 1.12.2052 Sau khi tôi đi làm về thì không thấy nó đâu cả. " [Thông tin nào gạch chân sẽ được đưa vào Information của player]
Kokichi gật gật đầu, và kiểm tra bài báo trên mạng. Đây là một vụ nổi tiếng nên thông tin không khó để tìm. Thằng nhóc gật đầu đồng tình với câu nói của Georgie, tuy nhiên trong bản báo cáo của cảnh sát thì không có lời khai là sau khi đi làm về. Kokichi nghĩ đám cảnh sát làm hơi chểnh mảng vụ này. Kaiba thấy nét mặt của Ursula có phần hơi căng thẳng.
-----
Ở phía trong, Akane lúc này tìm thấy mấy thông tin từ tháng 12 năm 2052, thời điểm mà Aaron mất tích. Là ngày 1.12.2052, tại đây cô thấy dữ liệu mua hàng của gia đình Jenks. Cô tìm tới mục 3 ngày trước và sau ngày 1.12. Dữ liệu dù đã bị xóa nhưng Akane vẫn có thể truy xuất được. Do tất cả các hoạt động mua bán ở Camerata đều qua thẻ ngân hàng nên chỉ cần là giao dịch sau năm 2040 thì mọi thứ đều có thể tìm lại được.
Ngày 29.11
- Doxepin 20mg [Giao dịch thành công]
Ngày 30.11
- Máy đào đất CyberDrill [Giao dịch thành công]
- Hamburger, Strongbow Beer, Thức ăn đóng hộp [Giao dịch thành công]
Ngày 1.12
- Thảm cỏ cho vườn [Giao dịch thành công]
Ngày 2.12
- Thịt bò, cá hồi, trứng cá caviar [Giao dịch thành công]
-----
Ở phía trong, Klausse lúc này thấy thông tin về công việc của Georgie và Ursula. Georgie Jenks, làm tại công ty chứng khoán, thời gian làm việc từ thứ 2 tới thứ 6. Cô còn tìm thấy một số email trong số những trong địa chỉ email của Georgie trong phạm vi 3 ngày trước và sau khi Aaron mất tích.
Email - From: Cross to Georgie vào ngày 28.11[Không thể truy suất dữ liệu do bị xóa quá lâu]
Email - From: Cross to Georgie vào ngày 29.11[Không thể truy suất dữ liệu do bị xóa quá lâu]
Email - From: Cross to Georgie vào ngày 1.12 [Dữ liệu bị hỏng 97%]
- Tiền....thùng rác số 8... khu Trash D...
Information
- Aaron mất tích ngày 1.12.2052
- Georgie nói sau khi đi làm về thì không thấy Aaron.
- Nhà Jenks mua thuốc ngủ ngày 29.11
- Nhà Jenks mua máy đào và nhu yếu phẩm ngày 30.11
- Nhà Jenks mua thảm cỏ ngày 1.12
- Nhà Jenks mua nhu yếu phẩm ngày 2.12
- Georgie làm việc từ thứ 2 tới thứ 6.
- Đống tin nhắn từ ngày 28.11 đến 1.12
Finale:
Các player có thể tìm:
Contradiction: Kết hợp những yếu tố trong Information để suy luận và tìm sự bất hợp lý.
Deduction: Kết luận chuyện gì đã xảy ra với Aaron Jenks?
Optional: Dựa vào thông tin từ Information, có thể tìm đc 1 manh mối gì nữa.
Sửa lần cuối bởi Ultimate; 05-01-2019 lúc 21:08.
03.01.2063 - "Class trial first act"
Trong khi Kaiba đang căng mắt ra xâu chuỗi dữ kiện lại với nhau thì ai đó chạy vòng vòng quanh nhà rồi trầm trồ như đúng rồi, không hiểu sao cậu lại muốn thò tay ra xách cổ Kokichi lên rồi nhét vô xe cho đỡ nhức mắt. Cái cảm giác này là gì vậy chứ, cảm giác kiểu có ai đó đứng ngay bên cạnh mình và biết hết rồi trong khi mình đách biết gì hết vậy.
"Ne, hình như có gì đó không đúng lắm ở đây."
Trai tóc trắng nói rồi nhích sang bên, tìm cách thò tay ra tóm Kokichi lại thật dù chẳng biết có thành công hay không, sau đó tiếp.
"Bác Jenks làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, mà ngày 1.12, bác lại không thấy Aaron sau khi đi làm về... Cơ, chẳng phải hôm đó là chủ nhật sao? Bác đi làm vào ngày chủ nhật sao?"
Kaiba cười, sau đó còn lấy quyển nhật kí trong túi quần ra che mặt cho phong cách, sau đó tap tap dòng tiền với chả thùng rác.
"Ngày 30.11 mọi người mua toàn đồ ăn tiện lợi nhỉ, chắc không định nấu ăn hay gì, mà còn mua cả máy đào đất và thảm cỏ ngay sau đó... Cơ ngày 2.12 thì lại mua nguyên liệu tươi, hình như mọi thứ trở về bình thường rồi hả? Có phải là mua máy đào đất để chôn cái gì rồi đắp thảm cỏ mới lên để che giấu không? Nhà Jenks.... Để tôi đoán, có phải nhà Jenks thật đã thuê người làm cái gì đó ngay dưới bãi cỏ của nhà không?"
Suddenly cả ba thấy Kaiba đổi kiểu tóc thành ai đó tóc trắng trong Dangan 2
"... À, còn nữa."
Kaiba gãi đầu, hồi lâu sau mới thở nhè nhẹ.
"Gia đình tôi không phải bị cướp bình thường tấn công đâu hả? Ngày 2.12 đúng không? Có phải sau khi mọi chuyện xong xuôi, họ sang đây và phát hiện ra điều gì bất thường nên mới gặp chuyện, đúng không?"
@Ultimate
2063.01.03JENKS RESIDENT
Akane thấy Kokichi cứ bò qua bò lại cũng phiền phết, may là Kaiba đã tóm Kokichi lại. Cô không phải người có trí nhớ tốt lắm nên cũng phải mở điện thoại ra xem lại lịch từ ngày 28.11 tới ngày 2.12, và quả đúng như Kaiba nói, ngày 1.12 là CN, và lịch làm việc của Georgie chỉ từ thứ 2 tới thứ 6, thế nên việc đi làm về mới thấy con mình mất tích là chuyện không thể nào.
Consent!
"Công ty chứng khoán không làm việc thứ 7 CN, thế nên bác ấy không thể đi làm vào ngày CN được..." - Akane nhìn Georgie. - "Bác đang nói dối phải không?"
"Hai bác dường như không hề có chút nghi ngờ nào khi nhìn thấy con của mình dẫu Aaron hiện giờ hoàn toàn khác ngày trước. Hai bác cũng chưa gọi cho chị gái của Aaron ạ? Đây chắc chỉ là bản năng của cháu nhưng mà hai bác trông như chả hiểu gì về Aaron và gia đình của mình vậy."
Chuyện của máy đào đất và thảm cỏ thì cô cũng nghĩ giống như anh Kaiba. Hơn nữa nhà Jenks trông vẫn như mới mặc dù đã 11 năm trôi qua rồi, chuyện đó khiến cô cảm thấy kì lạ phần nào.
Akane lấy ra một mẩu giấy và viết tên CROSS lên trên đó, đoạn chìa ra cho Georgie xem.
"Bác có một chút ý niệm nào về cái tên này không?" - Cô hỏi. - "Bọn cháu đã tra được nội dung email của người này gửi cho bác vào những ngày 28, 29 tháng 11 và 1 tháng 12 rồi, mặc dù đã có ai đó cố gắng xóa nó, nhưng thật may là dữ liệu vẫn còn được giữ lại. Thế nên bác không cần phải cố gắng che giấu nữa đâu."
Akane nhìn về phía Aaron.
"Tớ không nghĩ cậu chính là Aaron thật, cũng không nghĩ đây chính là gia đình của Aaron." - Akane nhìn vào Georgie và Ursula. - "Dù cháu không thân với gia đình nhà Aaron như Kaiba, nhưng cháu biết qua những tấm hình rằng bọn họ là những người tốt và luôn quan tâm đến con cái... Họ nhất định sẽ không làm gì có hại đến Aaron, kể cả khi có bị ép buộc."
Akane nắm chặt mẩu giấy trong lòng bàn tay, và nhìn cả hai với đôi mắt chứa đựng sự giận dữ.
"Aaron và gia đình của cậu ấy rốt cục đang ở đâu?"
@annalinh83 @Ciel Nicole @Shin Ăn Hại @Ultimate
Sửa lần cuối bởi Oath; 06-01-2019 lúc 18:57.
Thời gian: 3.1 - Địa điểm: Jenks Resident
Klausse nhìn một loạt thông tin trên tay mình rồi nhìn gia đình nhà Jenks và hai người bạn của mình, khoanh tay lại và nghiêng đầu. Có quá nhiều điểm bất hợp lí trong chuyện này và thái độ của họ không thuyết phục được cô tin, theo dữ liệu thì chắc chắn là họ đã chôn giấu thứ gì dưới thảm cỏ vào khoảng thời gian trước khi Aaron được xác nhận là mất tích.
"Cậu ấy chắc là đã chết rồi."
Kinh nghiệm mười năm coi CSI của cô bảo vậy. Cô nhìn sang thảm cỏ, hóa ra xanh tươi như vậy là nhờ hấp thụ dưỡng chất từ xác người hả? Nhưng cô không rõ là chết rồi mới chôn hay chôn trước khi chết nữa, vì họ có mua thuốc ngủ vào ngày 29.
@Ultimate
Đánh dấu