"Happy New Year."
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
"Happy New Year."
Tên nhân vật: Noelle Vallevoure
Giới tính: Nam
Tuổi: 25
Class: Reaper
Chiều cao: 1.92m
Cân nặng: 80 kg
Đặc điểm nhận dạng: Tóc đen ánh lam, da trắng, mắt đen huyền, mày kiếm, mi dài, mũi cao, môi mỏng, yết hầu nổi rõ, vai rộng, eo vừa vòng tay (tầm 67cm). 99% cơ bắp, 14% mềm mềm, kiểm chứng bởi Klausse. Mặt than, vai rộng, chân và lưng dài, thường mặc đồ tối màu, đi bốt, hiếm khi thấy mặc đồ trắng. Thích dùng kiếm, hổ khẩu có nhiều vết sẹo, có lẽ là lúc luyện kiếm để lại. Có hình xăm ở cả cánh tay trái, bắp tay phải và hông trái, mụn ruồi nhỏ trên ngón giữa tay trái, chỗ khác chưa kiểm chứng.
Thông tin cá nhân: Học viên của học viện Mittellos, chuyên nghiệp khoa thực chiến. Lựa chọn khá hiển nhiên bởi vóc dáng và sở thích của Noelle. Anh dồn khá nhiều tâm tư và sức lực của mình vào việc rèn luyện, luôn cố gắng phát triển bản thân. Mục tiêu sắp tới của anh là mua một bộ Gram Suit.
Noelle có một mối quan hệ khá đặc biệt với Aleksey, một cậu em chung khoa trong học viện. Hai người khá tương tự nhau về nhiều mặt, ví dụ như cùng là mặt than... Đồng thời đều cực kỳ chú ý đến việc rèn luyện, yêu cầu của cả hai với bản thân đều rất cao, vậy nên không khó để cả hai tìm ra điểm chung khi nói chuyện. Cả hai vừa hoàn thành cuộc thi thực chiến tại học việc, điểm số khá là khả quan. Sắp tới có khả năng họ sẽ đến tập đoàn GRAM để nhận vị trí dự bị chiến đấu.
Sở thích: Cái đẹp, thịt, bia, đồ ngọt, dẫu rằng 3/4 thứ anh thích gần như đã tuyệt chủng, nếu còn thì cũng khan hiếm vô cùng. Khá có hứng thú với việc kiếm tiền và sở hữu nhiều tiền, nhưng không có nghĩa là ngại tiêu tiền. Có chấp nhất với việc nuôi tóc, đồng thời cá nhân anh cảm thấy con gái tóc dài đáng yêu hơn bình thường.
Là một người khá nghiêm túc trong công việc, buông thả khi ở nhà, thói quen ở trần trong không gian riêng. Không phải là người chủ động mở lời trong cuộc nói chuyện, nên trừ phi là trường hợp đặc biệt, nếu không sẽ lựa chọn giữ im lặng, khá chịu khó lắng nghe (nhưng tiếp thu hay không thì không biết), đây cũng là lí do thi thoảng có người kiếm anh nói chuyện, thực ra là để xả tâm sự vào anh. Thuộc tuýp người theo đảng nhiệt huyết, phái quyết đoán hành động, tư tưởng đôi lúc mang tính áp đặt, nếu không có ai ở cạnh thật sự thấu hiểu thì dễ dàng gây áp lực lên đồng đội.
Không biết hát, chỉ thuộc một bài dân ca duy nhất. Biết thổi sáo nhưng lười. Biết nấu ăn cơ bản như luộc, hấp, chiên, xào, nướng, đồ nấu ra ăn vào cũng khá được, nhưng những món cầu kỳ cao cấp như phật nhảy tường, hay kỹ năng cần đầu tư nhiều như nướng bánh thì không làm được. Thường xuyên luyện kiếm, có khả năng là yêu kiếm nhiều hơn yêu nhân loại.
Đã 25 tuổi nhưng có vẻ không chú trọng chuyện tình cảm lắm, từng nghe quá nhiều drama từ đồng đội về chuyện tình cảm nên cho rằng có cảm xúc đặc biệt với ai đó là một chuyện rất phiền và phức tạp, chưa có ý định sa vào mối quan hệ lâu dài. Quan điểm 419 sòng phẳng nếu có nhu cầu tình dục, còn lại chưa tính đến chuyện đi xa cùng ai.
Noelle di chúc bản viết tay: Nếu anh có chuyện gì, toàn bộ tài sản của anh bao gồm tiền tài, vũ khí, gia dụng, vân vân, đều chuyển cho Cecil Vallevoure.
Updating...
Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 06-02-2019 lúc 08:45.
Drabble, ficlet or whatever because I'm too lazy to figure out the wordcount. For Kiyama.
Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 06-05-2019 lúc 04:23.
Post ghi thứ tự rank
Rank order
- Gary: Rank 1, Rank 2, Rank 3, Rank 4
- Aleksey: Rank 1, Rank 2, Rank 3, Rank 4
- Barr: Rank 1, Rank 2, Rank 3
- Đông: Rank 1, Rank 2, Rank 3
- Kaiba: Rank 1, Rank 2, Rank 3
- Esme: Rank 1, Rank 2, Rank 3
- Remedy: Rank 1
- Klausse: Rank 1
- Musashi: Rank 1, Rank 2, Rank 3, Rank 4
- Aleina: Rank 1, Rank 2, Rank 3, Rank 4
- Samson: Rank 1
- Dianne: Rank 1
- Erwin (sếp): Rank 1,
- Mars: Rank 1, Rank 2
- Defalt: Rank 1
- Itsuki: Rank 1
- Wilson R. Williams: Rank 1, Rank 2, Rank 3
- Amelia: Rank 1, Rank 2
- Mary: Rank 1, Rank 2
- Kayo: Rank 1
- Pyke Nordt: Rank 1
Rank Unknown:
+1 rank với Kaiba
+1 rank với Kaiba
+1 rank với Esme
+1 point, 1 point rank với Aleksey
Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 12-03-2019 lúc 17:43.
Đời Noelle như một canh bạc.
Mỗi ngày thức dậy còn thở là thắng.
*
Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 10-02-2020 lúc 05:16.
Drabbles để cứu mood.
1.
Frici có thể tìm thấy rất nhiều thứ trên internet vào năm 2063, một trong số đó là câu chuyện cổ tích về một con rồng độc tài và nàng công chúa mê bánh ngọt.
Frici đã tải câu chuyện đó về và đọc cho Cecil nghe khi thẳng bé mới có ba tháng tuổi, sau đó bị Noelle xóa cache. Nhưng Frici sẽ không nói cho Noelle biết rằng xóa cache thì không xóa được mấy thứ đã tải về đâu.
Frici đã đọc cho Cecil nghe câu chuyện của xứ sở Azuria, về loài rồng, và nàng công chúa kiên nhẫn.
2.
Chuyện xảy ra ở một xứ sở xa thật xa, nơi mà cả thế giới trải rộng ra như một bản đồ, có Nether World, Hidden World và cả Lost World song song với Reality World. Nơi mà hầu hết các loài sinh sống hòa bình với nhau. Lục đục cá nhân và đấu tranh thi thoảng vẫn xảy ra, nhưng không trên quy mô lớn và thường rất ngắn.
Tuổi thọ của nhân loại rất ngắn, chỉ chừng dưới trăm năm, so với loài rồng thống trị cả không gian lẫn thời gian như Alucard thì chỉ như một cái chớp mắt. Alucard là một con rồng trẻ, rất trẻ, chỉ như một gã thiếu niên loài người, nhưng gã giữ sức mạnh lớn thực lớn, có thể đi qua không gian, điều khiển thời gian. Alucard sinh ra đã ngậm thìa vàng, bản tính hung hăng tham tiền, chẳng kém ai trong long loại.
Chuyện Alucard đi cả ngàn thế giới, đánh bại vô số địch thủ là chuyện truyền tai nhau khắp các World.
Chuyện Alucard dừng chân lại Reality World, tại một vùng đất tên Azuria, vì một cái chớp mắt mà chạy khắp các không gian tìm người, là chuyện chỉ có tại Azuria.
Bởi công chúa tại Azuria.
3.
Cecil không biết có nghe hiểu câu chuyện này hay không, chỉ biết lần nào Frici đọc cho nó nghe, nó cũng cười nắc nẻ, cười như được mùa, dần dần khiến cả nhà ai cũng tin tưởng Frici biết dỗ trẻ và để nó chăm thắng bé. Frici thì không phiền đâu, nhưng Noelle thì phiền lắm. Bởi mỗi lần Frici đều đuổi anh ra ngoài và chỉ mình nó lắc lư bên trong phòng. Noelle ngày bé không khô khan như khi lớn, tức là không mê kiếm và vẫn biết quan tâm người khác. Nên mỗi lần Frici dỗ Cecil, anh đều đứng ngoài cửa kính và nhìn.
Mỗi lần Cecil cười, anh đều cảm thấy, việc đúng đắn nhất mình làm là để Frici trông trẻ.
*
Sau này mỗi khi nhớ lại chuyện này, Noelle đều chỉ muốn nhốt Frici trong hệ thống và không bao giờ thả nó ra nữa. Nhưng đấy là chuyện của sau này.
And so he died. Noelle Vallevoure is dead.
Born as a soldier, lived as a soldier.
Accidently turned into a criminal, slowly became a monster, as he (they) called himself (him).
But in the end, he died, just like everyone else.
Rest in peace, my child.
May you be reborn in another world, no more grief, no more sadness.
Love,
Your selfish creator.
Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 13-02-2020 lúc 06:34.
Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 19-03-2019 lúc 01:59.
.Kỉ niệm một ngày Youtube đâm tim kịch liệt
Chúng ta gặp và yêu nhau
Rồi lại trở thành hồi ức
Vĩnh viễn không thể xóa nhòa của nhau
Ái tình tựa như một bộ phim
Với kết thúc không đến nỗi tệ
Cứ vậy là đủ rồi
Như anh đã từng yêu em
Những gì ta cùng tạo ra
Tình yêu ngày ấy
Dẫu ánh sáng năm ấy đã không còn nữa
Câu chuyện cũng tới trang sách cuối cùng
Khi bức màn sân khấu cũng lặng lẽ buông rèm
Chia ly chẳng hề dễ dàng một chút nào
Hiện tại của chúng ta sẽ sớm trở thành quá khứ
Và sẽ chẳng còn tương lai cho đôi ta nữa
Dẫu sẽ đau đớn đấy, nhưng nếu tiếp tục kéo dài
Cũng chỉ khiến vết thương thêm tồi tệ hơn thôi
Em từng yêu anh, và anh biết mình được yêu thương
Vậy là quá đủ rồi
Những kí ức ấy
Sẽ sống mãi trong anh
Chỉ cần anh còn sống
Chừng nào chúng còn tràn ngập hình bóng em
Vậy là đủ rồi
Cảm giác hồi hộp không ngừng
Mỗi khi em nhìn thẳng vào mắt anh,
Anh học được rất nhiều từ em
Anh biết mình được yêu thương
Biết anh được một nửa còn thiếu của cuộc đời mình
Nhưng bởi vì em quá, quá mức quý giá
Anh không nỡ, không thể nào quên được em
Dẫu đã cố tự nhủ không nên nghĩ tới em
Nhưng anh vẫn không thể ngăn bản thân nhớ em được
Hồi tưởng về em như chim sẻ tìm được đường về mùa xuân ấm áp
Hồi ức về em như những thước phim tuyệt vời nhất thế gian
Mình gặp nhau, yêu nhau,
Thành hồi ức vĩnh hằng của nhau
Dẫu trước đây từng đau khổ, từng ghen tuông
Từng yêu nhau đến điên dại
Thì hiện tại vậy cũng đã đủ rồi
Chúng ta gặp nhau, yêu nhau
Anh đã vô cùng, vô cùng yêu em
Như vậy đã đủ lắm rồi
.for the mood
我們哭了 我們笑著
Chúng ta đã cùng khóc, cùng cười
我們抬頭望天空
Cùng ngẩng đầu lên ngắm bầu trời
星星還亮著幾顆
Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao
因為我剛好遇見你
Bởi vì đúng lúc gặp gỡ người
留下足跡才美麗
Nên mới lưu giữ được những kí ức tốt đẹp nhất
風吹花落淚如雨
Gió thổi hoa rơi, nước mắt như mưa
因為不想分離
Bởi vì chẳng muốn phải li biệt我們唱著 時間的歌
Chúng ta từng cùng hát bài ca của thời gian
才懂得相互擁抱
Chỉ có khi ấy mới hiểu được cái ôm đó
到底是為了什麼
Suy cho cùng là vì điều gì
因為剛好遇見你
Bởi vì đúng lúc gặp gỡ người
留下十年的期許
Nên mới lưu giữ tới mười năm đợi chờ
如果再相遇
Nếu như có thể gặp lại nhau lần nữa
我想我會記得你
Ta nghĩ ta vẫn sẽ nhớ người.
Đánh dấu