Dorm, Room 5
"Poker Strip"
"Cảm ơn."
Noelle nói lần nữa khi xác nhận từ cô gái. Anh không phiền khi cô gái chạm vào hình xăm, cơ bản vì anh ta không có máu buồn, và một phần anh ta cảm thấy thoải mái khi người khác cũng thích chúng. Vài người thân của Noelle nói chúng là kết quả của tuổi nổi loạn của Noelle, nhưng chỉ có bản thân anh ta biết, chúng chẳng phải dấu hiệu nổi loạn tuổi dậy thì hay gì hết.
Chúng chỉ là một phần của Noelle.
"Vậy cô từng đi xăm bao giờ chưa?"
Anh ta cười khi nghe người nọ thích xăm hình, đặng giải thích cho cô về nguồn gốc của mấy hình xăm, tất nhiên là theo cái nhìn
trực quan của người nhà. Không hẳn là anh ta đồng ý như vậy đâu, nhưng nếu nói về lý do của anh ta thì khá là dài dòng, hoặc cũng chỉ một từ thích.
"Xăm từ khá lâu rồi, là kết quả của nổi loạn tuổi mới lớn, phải tranh thủ khi bản thân còn chưa biết sợ."
Mấy hình xăm này, khi anh ta uống rượu thì có vài cái sẽ rõ hơn. Noelle không nhớ hồi đó mình đã xăm thế nào, chỉ biết rằng có một số vệt, như ở hông thì sẽ hiện rõ khi uống rượu, còn lúc thường thì không thấy. Dù sao thì cũng khá lâu rồi anh ta không đi xăm, một phần vì bận, phần vì... công việc.
Hiếm khi rảnh thì không training lại ăn uống, riết rồi cũng chỉ có như vậy.
"Nếu là từ tôi thì không cần lo đâu, những thành phần cần đưa về đều đưa cả rồi. Còn nếu là cô thì," Noelle cười, "Tôi có thể đưa cô về."
Thấy cô gái từ chối uống, anh ta cũng không đòi hỏi, có điều bản thân thì vẫn nâng cốc. Rượu ngon, không khí thoải mái, có người trò chuyện. Cũng chỉ cần vậy.
Dianne unlock rank 1 with Noelle.
@
Lufika
Đánh dấu