oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 121 đến 129 của 129
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #121
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 10/5/2063
      Địa điểm: Ceek Amusement Park
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42


      ---




      Nét mặt Solne cứng lại trong giây phút tên của Kotte Makarov, em trai cô, thốt ra từ miệng của con đàn bà Snowclaw. Ánh mắt, lạnh thêm một tầng. Cô ta cảm nhân rõ bản thân ngay tại bây giờ, hơi thở ngưng đọng lại một giây và lồng ngực như bị thứ gì đó đè nén lại, quai hàm đang run lên, khóe môi khẽ giật giật trên gương mặt bệnh tật của cô ta.

      Ánh mắt của Solne hướng về người đàn bà đó, hận thù lộ rõ.

      Ấy nhưng Solne, vốn không phải một kẻ hay nói chuyện, đó là công việc của đồng đội Room 1. Việc của Solne bây giờ, là siết chặt nắm tay mình lại, và kìm nén lại con thú trong lồng ngực mình đang gào thét, chực chờ vùng ra.


      Ngăn bản thân không lao tới sống chết với nó.


      Bình tĩnh.


      Bình tĩnh.


      Bình tĩnh.


      Bình tĩnh.


      Bình tĩnh.


      Bình tĩnh.


      ...



      Bình tĩnh lại và rồi, bàn tay đang nhét túi áo, sờ tới cái điện thoại, bấm lên cuộc gọi gần nhất trong lịch sử, gọi đến số của Shiragi Snowclaw. Solne một cách chậm rãi, từng bước đến gần hơn về phía Hirakawa, mọi thứ thu hết vào trong cuộc gọi ấy, sự phẫn nộ của đồng đội cô, của V, của Dianne,... Và của Solne, khi gương mặt của cô ta, và bà ta, đối diện nhau trong một khoảng cách ngắn ngủn.


      "Tôi và con gái bà, đã làm vài trò hư hỏng trong bữa tiệc. Cô ta... yêu tôi lắm đó."


      Giọng nói nhẹ nhàng, thì thầm chỉ để bà ta nghe được. Một chút khiêu khích, một chút trêu ngươi, một chút chọc tức, ánh mắt lướt qua gương mặt của Hirakawa lần cuối, trước khi tự đưa mình bước vào phòng tạm giam.



      Choice: Đồng ý.
      ---------

      Sửa lần cuối bởi ruichan; 20-10-2019 lúc 21:21.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #122
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Ceek Amusement Park
      North Camerata
      Camerata Domain

      21:15:00
      May 12nd
      2063




      Cross Grand Quest #9: The Good Mother


      Những người cảnh sát không ngờ rằng có những kẻ dám nói với Hirakawa Snowclaw như vậy. Ngay khi Valdis chộp lấy cổ của bà ta, Hirakawa nắm lấy tay Valdis khiến phần giáp tay Gram Suit oằn cả đi vì sức mạnh. Tuy không phải sức mạnh có thể sánh ngang với Rai Strator nhưng Hirakawa Snowclaw cũng là một Dark Knight, nên cho dù sự giận dữ có nuốt chửng lấy Valdis hay những lời nói mỉa mai của Dianne cũng chẳng thể khiến bà ta suy chuyển.


      "Lý do duy nhất các người còn sống, và gia đình các người còn sống là vì các người là bạn của con gái tao."


      Hirakawa buông Valdis ra để cô tới phòng tạm giam. Lúc này thì Solne đi ngang qua và thì thầm gì đó vào tai của Hirakawa, bà ta chộp Solne lại và dằn mặt ngay, những lời của Solne giống như những con côn trùng bò quanh bạn mà bạn không sao đập được.


      "Tôi và con gái bà, đã làm vài trò hư hỏng trong bữa tiệc. Cô ta... yêu tôi lắm đó."


      "Tao đổi ý rồi. Tất cả bọn mày ra khỏi đây, thả "tất cả" người trong phòng tạm giam. Nếu mày yêu con gái tao, thì tốt hơn chia tay nó đi. Bằng không tao sẽ cho người giết người nhà Makarov đến đứa cuối cùng đấy."


      Nếu có một điểm gì chung duy nhất giữa Rai Strator và Hirakawa Snowclaw là cả hai đều không thể chịu được tính cà khịa của Solne Makarov. Bà ta để mấy người trong Iron Maiden đi qua trước khi rời khỏi đồn cảnh sát cùng với cái xác của Masuka Manyere.


      Phía trong đồn cảnh sát, Valdis, Dianne, Solne và Elena tới từng phòng tạm giam và quẹt thẻ của Iron Maiden qua từng cái khóa cửa phòng. Những gã tội phạm mở cửa phòng tạm giam, vẫy tay chào cái camera trong đồn cảnh sát, vỗ nhẹ vai của từng người trong Iron Maiden trước khi đàng hoàng bước ra khỏi đồn cảnh sát như thể những người vô tội. Lucy là người cuối cùng bước ra khỏi đồn, cô ta quay lại nói với cả bốn.


      "Lần sau bọn mày liệu mà..."


      Đột ngột lúc này, bộ giáp Gram Suit của Lucy phát ra tiếng.


      Infected Detected.


      Không có ai ở đây, ngoại trừ Lucy ra, ở đây không có bất kỳ ai khác trừ Valdis, Dianne, Elena và Solne. Lucy biết chắc chắn mình không phải Infected. Tức là chỉ còn 4 người đối diện mà thôi, cô ta bật cười khùng khục:


      "Bọn mày vừa thả người của Last Lament trong đồn và giờ bọn mày là Infected?"


      Lucy chìa tay với mọi người.


      "Chào mừng đến với Last Laments."


      Choice [tính theo đa số]
      - Chạy thật nhanh khỏi đây.
      - Đồng ý gia nhập Last Laments.
      - Bắn chết Lucy trước đồn cảnh sát [choice này chỉ cần 1 người]
      - Khác












      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 18-10-2019 lúc 22:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #123
      Tham gia ngày
      09-09-2015
      Bài viết
      343
      Cấp độ
      8
      Reps
      377





      . Police Station .

      10.05.2063


      Cơn giận khi nãy đã lắng xuống, Elena cảm thấy mình không còn một chút sức lực nào nữa, mặc dù trí óc vẫn còn chút tỉnh táo đang cố gào lên với cô rằng mình vẫn phải cố lên. Bởi vì đồng đội cô vẫn còn đó. Bởi vì người cô yêu vẫn còn đó.

      Bởi vì...

      "Nếu mày yêu con gái tao, thì tốt hơn chia tay nó đi."

      Cô không biết.

      Trước giờ cô chẳng bao giờ biết mình đang cố gắng vì điều gì.

      Elena im lặng, bất kể những người bạn có nổi giận thế nào. Sắc giọng họ bây giờ đã có vị chua chát của một cuộc đời đầy sóng gió, còn hơi thở cô từng nhịp vẫn thoát ra thật nặng nề. Cô không cố hít thở sâu, chỉ để làn hơi yếu ớt trượt vào bầu khí lạnh, lặng lẽ theo sau những bóng hình mà, với cô bây giờ trông thật xa lạ. Mái tóc vàng khẽ đu đưa khi cô nhắn tin cho Runaan, người mà cô tin rằng rồi sẽ thấu hiểu cho những gì cô muốn nói lúc này. Thật may mắn vì ngài Cú không phải là đối tượng đáng để đưa lên bàn cân.

      Tâm trí cô vút qua hình ảnh căn phòng tối, không bận tâm đến những cánh tay mỉa mai chào người bên kia camera, hay thậm chí chẳng ai thèm ngó ngành tới chiếc máy tính nhỏ xíu kia nữa? Không phải chuyện quan trọng. Bàn tay xương xẩu cao nghều vỗ lên tóc, không phải chuyện quan trọng. Đứa con gái tóc vàng với bộ Gram Suit báo Infected, nửa tiếng trước cô còn muốn giết cô ta.

      Đôi lúc, cô thấy mình chẳng khác họ là mấy. Dần cuốn mình theo cái gọi là lý tưởng, để rồi gục ngã và trở nên như thế này đây. Có thể Rai đúng. Có thể sai bét. Nhưng dù có thở chung một bầu không khí thì từng chút trên người cô có biến dạng thành một con quái vật nào đấy mà chết, thì cô cũng không ngã xuống như cách bọn chúng bị chôn vùi.

      Chúng không nhìn thấy thứ mà cô nhìn thấy.

      "Tại sao các người lại là Last Laments?"

      - Hỏi.

      @Ultimate




      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #124
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Ceek Amusement Park
      North Camerata
      Camerata Domain

      21:15:00
      May 12nd
      2063




      Cross Grand Quest #9: The Good Mother


      "Tại sao các người lại là Last Laments?"


      "Bọn mày là Infected, xã hội sẽ không bao giờ, tao nhắc lại: KHÔNG BAO GIỜ chấp nhận bọn mày đâu."


      Lucy không biết nói sao nhưng nó cũng giống như bạn bị mắc mấy căn bệnh thế kỷ, kì thị sẽ luôn tồn tại dù có đấu tranh thế nào đi chăng nữa. Bản thân Lucy không phải Infected nhưng cô ta vẫn làm trong Last Laments bởi tổ chức này cần những kẻ nằm vùng để luôn phát triển và lớn mạnh. Lucy có thể kể cả trăm câu chuyện về việc người là Infected bị phản bội, bị lừa dối, bị chà đạp, nhưng cuối cùng những Infected này nhận ra rằng nếu xã hội coi bạn là kẻ xấu.


      "Thì tốt hơn làm kẻ xấu luôn đi. À, nếu bọn mày muốn gia nhập Last Laments, thì trước hết là bớt thái độ trước mặt bà trùm, rồi làm vài việc sau để chứng tỏ lòng trung thành."


      Đợt trước có vài kẻ trong Fireflies tấn công vào băng đảng Last Laments, tình hình là chuyện Iron Maiden chống bọn tội phạm trong thành phố này cũng chả nguy hiểm bằng bọn băng đảng khác thanh toán lẫn nhau. Những kẻ trong Fireflies cũng có vài đứa là Infected, có phần nguy hiểm, và bọn này còn biết xài Gram Suit nữa. Thành phố này đặt tên bọn chúng là những kẻ Infected nguy hiểm nhất - cựu thành viên của GRAM.


      "Giết những đứa đã đánh vào Last Laments lần trước. Bao gồm: Noelle Vallevoure, Gary Pillar, Aleksey Hernandez, Aleina Glityne, Musashi Hatakeyama, Đông và Remedy Rosewood."


      Sau khi xử xong bọn chúng, có khi bà trùm còn sẽ thưởng lớn cho cả bốn. Lucy nhìn về phía Elena rồi nói:


      "Nếu muốn làm tội phạm, thì phải chịu bẩn tay."


      Elena unlock Rank 1 với Lucy

      Nếu muốn gia nhập Last Laments, các player sẽ phải tìm: Noelle Vallevoure, Gary Pillar, Aleksey Hernandez, Aleina Glityne, Musashi Hatakeyama, Đông và Remedy Rosewood.













      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #125
      Tham gia ngày
      09-09-2015
      Bài viết
      343
      Cấp độ
      8
      Reps
      377





      . Police Station .

      10.05.2063


      "Cô nói đúng."

      Elena thở hắt ra. Cô vẫn luôn biết Infected ở vùng đất này bị đối xử như thế nào. Đó không bao giờ là một câu chuyện tốt, một kết cục tốt. Nhưng Elena luôn nghĩ là để Runaan giết mình còn hơn gia nhập vào tổ chức cô đã dành hơn nửa năm để chống lại. Đấy không phải là chuyện về người tốt hay người xấu.

      Cô vẫn có thể làm người xấu khi giết ả ta. Dù ngay từ đầu, có lẽ Elena đã là người xấu.

      Elena vỗ vai cô gái tóc vàng, rồi mở gram suit lên đấm một phát vào bụng.

      Choice: Đánh Lucy bất tỉnh rồi chạy
      @Ultimate




      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #126
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 10/5/2063
      Địa điểm: Ceek Amusement Park
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44


      ---




      "Nếu muốn làm tội phạm, thì phải chịu bẩn tay."

      Trên đời này có bốn loại người Solne ngứa mắt nhất. Một, những kẻ có ý đồ với mẹ của cô. Hai, có ý đồ với em trai của cô. Ba, có ý đồ với em gái của cô. Và cuối cùng, đã được thêm vào list trong năm nay, những kẻ có ý đồ với Elena.

      Bàn tay của Solne chộp lấy cổ Lucy, một tay bịt lấy miệng nó đẩy vào góc tường, cơ thể cao lớn nhích tới gần, che chắn toàn bộ Elena khỏi ánh mắt của cô ta. Đôi mắt vàng hạ xuống, một tia đe dọa xẹt ngang.

      Trước khi quay sang phía các đồng đội, ra hiệu ai đó đánh ngất Lucy lại. Sau khi xong xuôi, biết cả đám không thể ở lại đây nữa, Solne vội vàng lôi trong túi ra một cuộn băng dính điện.


      "Chúng ta dùng cái này cuộn tạm nó lại, dán miệng nó nữa."

      "... Nãy bếch của Rai Straitor đó."




      ...

      Có thế nào Solne cũng chưa từng nghĩ, bốn người bọn họ lại lâm vào hoàn cảnh này. Việc bọn họ là Infected- rất là có nhiều thứ cần bàng hoàng và ngạc nhiên bây giờ nhưng- bàng hoàng ngạc nhiên, để sau. Bây giờ phải tập trung để chuồn đi, cô biết, từ khoảnh khắc này, cuộc sống của bọn họ đã hoàn toàn đảo lộn.

      Trong một giây vội vã, cô bắt lấy tay của Elena, xoay người cô gái nhỏ nhìn vào mắt mình trong một khoảng cách thật gần. Mùi mồ hôi chảy dài tuôn ra trong căng thẳng, và mi mắt cùng quai hàm run run khi đang gắng sức giữ bản thân bình tĩnh. Có chút lo sợ, nhưng đôi bàn tay vẫn tuyệt đối không run, giữ lấy Elena thật chặt.

      "Tôi biết tình thế bây giờ rất cấp bách, tôi biết có nhiều điều tôi cần phải giải thích với cậu. Tôi sẽ nói, nhưng bây giờ chúng ta cần phải chạy trước."


      Và rồi, một nụ hôn vội vã, dán chặt lên môi.


      "Chỉ cần tin tưởng tôi thôi."



      Choice: Khác - Bếch Lucy and run.
      ---------
      @Lania @Noir @Lufika @Ultimate
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 13-11-2019 lúc 08:03.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #127
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404



      Tất cả những gì cô nghe được là tiếng cassette trắng chạy đều đều bên tai. Bộ phận xử lý thông tin trong đầu Valdis Vanguard đã ngừng hoạt động. Cô gái đứng im như một pho tượng. Con ngươi đau đáu mở toang, điểm từng gương mặt tội nhân băng qua, giống cái đầu đĩa dvd, chỉ chực chờ màn đêm buông xuống, phát đi phát lại một phân cảnh dằn vặt tâm thế người tóc vàng.

      [Infected Detected]

      ...

      "Chào mừng đến với Last Laments."

      ...A?

      'Không... người kế thừa bị truy nã thì...'

      Sắc mặt cô gái chuyển sang màu trắng bệch. Từng câu chữ từ miệng Lucy nén lại thành khối bê tông cột chặt chân Valdis. Cô đang chìm trong chính bể suy nghĩ chính mình. Nghiệp kinh doanh bố cô dày công xây dựng, ước mơ chứng tỏ giá trị bản thân không dính líu ảnh hưởng nhà Vanguard, những gương mặt chào đón thân thiện... Cô mất tất cả trong vòng một ngày.

      'Bố, mẹ, anh trai...'

      Năm ngón tay co lại quanh điện thoại. Cô gái áp trán vào màn hình, như thể cố chui sang đầu dây bên kia, dẫu lý trí nói rằng hành động thật vô nghĩa.


      Chạy thật nhanh khỏi đây.




      @Ultimate @ruichan @Lania @Lufika
      Trả lời kèm trích dẫn





    8. Trả lời kèm trích dẫn

    9. #129
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Police Station
      North Camerata
      Camerata Domain

      21:15:00
      May 12nd
      2063




      Cross Grand Quest #9: The Good Mother


      Vác Lucy trên lưng không phải là chuyện khó, chuyện khó là giờ họ không biết đi đâu cả. Một khi họ đã là Infected, thì việc đụng phải một người trong GRAM rồi bị cản lại chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Khi vừa bay được vài bước thì đột ngột cả bốn người như bị một tia điện chạy dọc qua người, tầm nhìn của họ chuyển sang màu đỏ rồi mắt của họ nhói lên, nóng ran. Có một mùi gì đó hăng hắc thoang thoảng qua cánh mũi họ, mạch máu của họ chuyển từ màu xanh sang màu vàng.


      Nhắm mắt lại, họ thấy chân mình như nhẹ bẫng đi, cảnh vật tan biến vào mây khói. Bất thình lình, một cái bóng Shadow khổng lồ chắn ngang tầm nhìn của họ, một con quái vật với những cái xúc tu khổng lồ cuốn chặt lấy cơ thể họ, nghiền nát tâm trí từng người.




      Và rồi cả bốn gục ngã trên nền đất lạnh.


      Tương tác chuyển đến Cellar Bar













      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:56.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.