oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 151 đến 160 của 246
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #151
      Tham gia ngày
      27-03-2016
      Bài viết
      510
      Cấp độ
      4
      Reps
      117



      Thời gian: 20/1/2063
      Địa điểm: Grocery Store


      [Link tương tác trước]

      "Hì, em cẩn thận nhỉ? Được một người con gái dễ thương như em chăm sóc một món vật của tôi, thì còn gì vui hơn."

      Youkou mỉm cười với cô bé, rồi gật đầu.

      "Mùi oải hương làm tôi nhớ tới quê nhà. Nó lại không phải là một mùi quá nữ tính, trái ngược với... hưm, trái ngược với những gì tôi yêu. Nhưng màu tím oải hương ấy, có người từng bảo là họ nhìn thấy nó trong đôi mắt của tôi. Mối tình đầu của tôi."

      A, chị có vẻ chia sẻ quá nhiều chăng...? Giờ tới lượt chị bẽn lẽn cười, rồi chị ngửi thử mùi nước hoa mà cô bé tóc vàng kia muốn thử.

      "Mùi này hợp với em đấy! Ngọt và dễ thương!"

      Chị cầm chai nước qua nhìn thử, ô hóa ra hãng này cũng sản xuất những mùi nước hoa như thế... Suy nghĩ sao mà chị xịt thử một lượng nhỏ lên cổ tay, xoa xoa nhẹ cho mùi tản bớt.

      "Em thấy mùi này trên tôi thế nào?"





      @InoyamaManaLisa

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. 4th Feb 2063 - Perjury


      "Wing-senpai, đã lâu không gặp, cả em nữa, Ilya."

      Shou cười nhẹ, trong đầu đảo quanh một lượt không rõ đây là thứ nghiệt duyên gì. Nhất thời ai đúng ai sai anh chưa quản vội, nhưng thái độ thù địch của senpai vài tiếng của anh đã lồ lộ. Cũng phải thôi, tụi anh vừa vào thì ổng liền mất việc, dù đã nhắc ổng đừng trốn việc, cơ mà queo... Cuộc sống thôi mà.

      "Được rồi, em chỉ nói ngắn gọn thế này." Anh giơ một cái thẻ Kloudbank ra đặt xuống rồi lùi lại. Dầu sao Nerwing-senpai này cũng có tiền sử bạo lực, thứ cho anh né. "Lúc nãy, chính miệng anh nói con bé trộm tới tận 5000 Macca. Đây là tiền bồi thường. 5000 Macca, không hơn, không kém. Anh cũng biết ngân sách của Camerata dành cho cơm tù cũng không nhiều. Số tiền này có thể sẽ được chuyển cho người khác để đưa con bé ra, còn anh sẽ phải tự bỏ tiền túi ra bồi thường lại cho cửa hàng."

      Anh thở dài cái nhẹ trong tâm, ngoài mặt nghiêm túc dòm cả hai, chém gió mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Shou ghét bạo lực, anh cũng không thích bị bắt chẹt.

      "Và Ilya, em cũng liều lắm. Trong lúc ngồi chờ đã nghĩ tới hậu quả việc mà bản thân mình làm chưa?"

      Ai đúng ai sai anh không rõ. Chuyện mà Camerata có tỉ lệ tội phạm cao vkl thì ai cũng biết. Con bé thì kẹt quá làm liều (?), còn Senpai vài tiếng của tụi anh chắc lại gặp nguy cơ bị đuổi việc lần nữa (?).

      Haiz....

      Đúng là đời.

      Khác - Bồi thường 5000 Macca xong đưa Ilya đi.
      @Lia Fáil @InoyamaManaLisa @Khách Qua Đường @Ultimate

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 17-02-2019 lúc 14:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #153

      Địa điểm: Grocery Store
      Thời gian: Jan 20
      List tt: 1 2 3 4 5



      "Mùi oải hương làm tôi nhớ tới quê nhà. Nó lại không phải là một mùi quá nữ tính, trái ngược với... hưm, trái ngược với những gì tôi yêu. Nhưng màu tím oải hương ấy, có người từng bảo là họ nhìn thấy nó trong đôi mắt của tôi. Mối tình đầu của tôi."

      Yuuki chớp mắt, vô tình nhìn sâu vào đôi mắt của người con gái trước mặt. Mắt trong, càng nhìn kĩ càng thấy rằng chị ấy thật sự xinh đẹp. Một chị gái xinh đẹp và lãng mạn. Cô gái bật cười khe khẽ.

      "Tình đầu của chị thật đẹp. Nhưng ... trái ngược với những gì chị yêu, là sao?"

      Thiếu nữ xoa nhẹ bên má chị gái, rất nhanh rồi hạ xuống. Yuuki xịt nước hoa mùi này lên người cảm thấy mình trẻ con vô cùng, nên khi chị gái xinh đẹp cũng xịt lên người, cô hơi ngạc nhiên.

      "Ngọt như kẹo bông đường vậy." - Cô gái gật gù. Ở Đức có bán loại nước hoa này rồi và bây giờ chắc nó đã lan rộng. Mùi của nó như mùi kẹo sữa, hay mình cookie vậy. - "Cơ mà xịt nó lên người đôi lúc sẽ khiến chị cảm thấy mình trẻ con hơn đó. Không biết chị có thích điều ấy không, nhưng mà em thì thích."

      Vì lúc nào bạn cũng sẽ có mùi như một cây kẹo nên người ta sẽ nghĩ bạn trẻ con. Nhưng có một số người thích mình toát lên một vẻ trưởng thành hơn một chút, thì sẽ dễ làm việc hơn. Do không biết chị gái xinh đẹp thích xu hướng nào nên Yuuki chỉ dám nêu cảm nhận của chính mình.

      Thích chứ, chị ấy giống kẹo bông đường thật mà.




      @Indigno
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #154

      Địa điểm: Grocery Store
      Thời gian: ???




      Yuuki chọn tới cửa tiệm, đa số cũng để đón con bé ra, nhưng nhiều hơn nữa là để nói với con bé một số chuyện. Tất cả đều bắt nguồn từ chuyện cô có suy nghĩ đứa trẻ gọi tới GRAM này quá thông minh.

      "Em dạo này sống ở đâu, tại sao biết mà gọi anh chị?"

      Gọi tới GRAM là để báo infected, lần trước con bé giả vờ gọi tới McDonald mà báo infected, nhưng giờ là nó ăn trộm. Mà nó vẫn gọi cho GRAM. GRAM cũng không phải tổ chức dễ xuất hiện trừ phi vụ việc liên quan tới infected hay shadow.

      Hiện tại theo cô biết thì thằng bạn Jack đã chết, nguồn cung vũ khí ra ngoài đang giảm. Vậy nên xã hội đang dần hỗn loạn hơn.

      Cô xoa đầu cô nhóc con.

      "Nhưng không phải lúc nào anh chị cũng tới được đâu, Ilya cũng phải biết khi nào mới được gọi anh chị. Anh chị không thể lúc nào cũng tới đưa em ra khỏi trúc trắc được."

      Sau đó cô để Hiên nói chuyện với con bé, rồi thấy Shou. Cô gật đầu chào anh quản lí, senpai cũ của họ.

      "Con bé vô tù cũng chẳng được lợi gì cho anh cả, quản lí. Bây giờ nhận tiền của chúng tôi thì, vừa có tiền, vừa lại chẳng dính vào sự vụ gì. Tôi biết anh ghim tụi tui vì sự vụ hồi trước, nhưng tính đường nào lợi cho chính anh chứ."

      Yuuki kéo nhẹ Shou lùi hẳn ra sau, khỏi Corbenik. Ổng động thủ thì ổng lại bị đuổi việc, cũng chả lợi gì cho ổng.

      Cô hi vọng là ổng không giống như mấy bà drama hàn xẻng thù dai nhớ lâu được 1 hồi sẽ ra một cái series zoom in mặt biểu cảm slowmotion như phim hàn mà thay vào đó là mặt ổng chắc cô cũng không thấy lạ.

      Lớn rồi, grow up. Lét ít gô man.

      Nhẹ khởi động sẵn gram suit ở cánh tay anh và của mình luôn rồi nắm chặt lấy tay Shou để control. Chỉ động thủ lúc cần thiết hay để tự vệ với ông quản lí.

      Cô mong con bé nói nó tự nghĩ ra cái cách này. Cứ đề phòng còn hơn không. Có lẽ trông chờ vào Sam thương lượng thêm một chút. Cô nhẹ nói với đồng đội nên rời khỏi đó sớm.





      @Lia Fáil @Arshes @Khách Qua Đường @Ultimate
      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 17-02-2019 lúc 15:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #155
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831


      04/02/2063 | GRAM Corp
      Grand Quest #4: Perjury
      @InoyamaManaLisa @Khách Qua Đường @Arshes @Ultimate



      Samson nhìn người thanh niên kia, tuy mặt mũi có hơi tối tăm nhưng cũng không quá tăm tối. I mean, anh ta trông rất được. Nhưng sao tâm hồn vặn vẹo quá vậy.

      - Nerwing-senpai, đã lâu không gặp.

      Samson mỉm cười vui vẻ với anh ta như lần đầu gặp, không xúm lại chỗ Hannah nữa vì đã có Hạ Hiên ở đó canh chừng con bé rồi.

      - Có vẻ như anh cũng tìm được một công việc tốt đó ha. Con bé chỉ là trẻ con thôi mà, nó vào tù anh cũng chẳng được gì.

      Anh ta xoa mũi, cả người vẫn chưa khởi động GRAM Suit. Samson Quinn tuy không phải người hiền lành nhưng lại không hay thị uy lắm, tuy anh ta biết là Corbenik đang khó ở khi thấy mặt lũ kouhai vì một đêm bất cẩn của mình mà lên chính thức, nhưng chung quy có phải lỗi tại ai đâu. Corbenik chỉ đang tìm chỗ trút giận thôi.

      Corbenik không lên chính thức có khi cũng đỡ phải sống chết dưới Abyss.

      - Chuyện giữa anh và bọn tôi không liên quan tới con bé, nên giải quyết riêng nhé? Để con bé đi rồi chúng ta nói chuyện, thế nào? Nếu muốn thì anh có thể đấm tôi, còn đồng đội tôi sẽ không quỳ đâu.

      - Khác

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #156
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Grocery Store
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:25:00
      Feb 7th
      2063



      Grand Quest #4: Perjury


      "Em dạo này sống ở đâu, tại sao biết mà gọi anh chị?"


      "Em đi lang thang với bạn, em nhớ tên anh chị sau khi báo chí tới nhà em..."


      Vụ của đội SES 16 khá là nổi trên báo chí vì sự nhanh trí của cô bé mang tên Hannah Ilya. Họ tới gặp GRAM để biết những người đã giúp cô bé trong tình huống đó, câu chuyện được thêm phần thi vị khi biết họ còn không phải nhân viên tác chiến chính thức mà là trộm Gram Suit để làm việc đúng đắn. GRAM nhận ra đây cơ hội là PR miễn phí, họ tiết lộ tên của mọi người cho báo chí, đó là lý do Hannah biết tên của mọi người khi cô bé được mấy nhà báo hỏi cô bé.


      Lúc nãy, chính miệng anh nói con bé trộm tới tận 5000 Macca. Đây là tiền bồi thường. 5000 Macca, không hơn, không kém. Anh cũng biết ngân sách của Camerata dành cho cơm tù cũng không nhiều. Số tiền này có thể sẽ được chuyển cho người khác để đưa con bé ra, còn anh sẽ phải tự bỏ tiền túi ra bồi thường lại cho cửa hàng."


      - Chuyện giữa anh và bọn tôi không liên quan tới con bé, nên giải quyết riêng nhé? Để con bé đi rồi chúng ta nói chuyện, thế nào? Nếu muốn thì anh có thể đấm tôi, còn đồng đội tôi sẽ không quỳ đâu.


      "Con bé vô tù cũng chẳng được lợi gì cho anh cả, quản lí. Bây giờ nhận tiền của chúng tôi thì, vừa có tiền, vừa lại chẳng dính vào sự vụ gì. Tôi biết anh ghim tụi tui vì sự vụ hồi trước, nhưng tính đường nào lợi cho chính anh chứ."


      "... Thôi được, bọn mày nói cũng có lý. Trả tao 5000 rồi ai đi đường nấy."


      Corbenik nhận 5000 rồi bảo Hannah có thể biến khỏi đây được rồi. Mọi người đều mắng nó đôi chút và nó hiểu nó xứng đáng với những lời đó. Tuy nhiên ra tới cửa thì nó dừng lại, nhìn mọi người với ánh mắt tội lỗi. Nhưng không phải theo kiểu tội lỗi vì nó vừa làm việc xấu, nó xin lỗi không phải vì những điều nó đã làm, nó xin lỗi vì những điều nó sắp làm.


      "...Em xin lỗi, vì bạn của em - Mary bảo em phải làm thế. Với lại em cảm thấy có lỗi với Mary lắm... Bạn em muốn tìm thông tin một số người thuộc SES, thế nên..."


      Vừa nói tới đây, một tiếng nổ đinh tai nhức óc thổi tung cả nóc nhà. Mọi người thấy một con Shadow vừa quét tung mái nhà bằng cánh tay phải của nó. Bên cánh tay trái là một cô bé tóc vàng, chỉ trạc tuổi của Hannah. Nó to ngang hai bộ giáp Goliath chồng lên nhau và nó như được điều khiển bởi cô bé tóc vàng kia. Ngay lập tức, họ hiểu đây là một Persona User. Một dạng người có siêu năng lực triệu hồi Shadow (Shadow được triệu hồi qua hình thức này gọi là Persona). Tuy cơ thể của họ yếu nhưng sức mạnh mà con quái vật họ tạo ra xấp xỉ những con Shadow cấp độ Babel hay Apostle.


      Một con Persona khác xuyên thủng vách tường kế bên, và trên tay của nó là một cô bé tóc ngắn khác. Cả 2 con Persona bao vây lấy mọi người. Cô bé tóc vàng nói


      "Mày làm tốt lắm, Hannah. Giờ để tao với Kayo lo."


      Nó qua sang phía mọi người, con Persona giơ cánh tay khổng lồ đầy xuơng xẩu lên trước mặt họ. Trông nó mới chỉ tầm 13-14 tuổi nhưng có một cái gì đó toát lên từ guơng mặt của nó. Đó là sát khí.


      "Giờ mấy người sẽ dẫn tôi vào trong trụ sở của GRAM, không thì tôi sẽ giết các người đấy."


      Choice
      - Đồng ý
      - Từ chối [Battle với Mary Mors's Persona và Kayo Hinazuki's Persona]
      - Khác


      Chỉ cần 1 người từ chối, tất cả sẽ phải battle













      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 18-02-2019 lúc 23:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #157
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678



      Địa điểm: Cửa hàng
      Thời gian: 07/02/2063

      .

      Hiên nhìn hai đứa nhóc đằng đằng sát khí với mình, rồi lại nhìn xuống Hannah đang được hắn nắm chặt.

      "Mấy đứa còn nhỏ, không nên mở mồm ra lại nói chuyện giết chóc như thế đâu."

      Hiên quay lại, mặt đối mặt với Hannah, con bé thật là đưa hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà.

      "Trước hết em tìm nơi nào an toàn trốn tạm đi, đừng để bị thương. Em rất thông minh mà, đúng không? Phải tự bảo vệ mình an toàn. Anh sẽ đi khuyên nhủ các bạn em một chút, rồi sau đó anh sẽ đưa em về nhà anh, nhé?"

      Hắn xoa xoa đầu Hannah, con bé rất thông minh, đúng vậy, và Hiên hi vọng là mình không đặt niềm tin vào sai chỗ. Bộ GRAM suit được khởi động từ lúc nãy đã chuyển sang trạng thái chiến đấu, trước khi lao vào vòng chiến, Hiên nghiêm túc nói với Mary và Kayo.

      "Anh không muốn chết, nhưng cũng sẽ không để mặc cho mấy đứa làm chuyện bừa bãi."

      - Choice: battle
      .


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #158
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831


      04/02/2063 | Grocery Store
      Grand Quest #4: Perjury
      @InoyamaManaLisa @Khách Qua Đường @Arshes @Ultimate



      Samson ngẩng đầu nhìn cái mái nhà banh nóc cùng hai con shadow vô cùng nguy hiểm, lòng vừa ngạc nhiên vừa muốn than thầm. Anh ta than nhẹ:

      - Chúa ơi, điều cuối cùng tôi muốn làm trên đời này là đả thương các cô gái của tương lai.

      Anh ta đùa vậy thôi, sau đó quay sang Corbenik Nerwing:

      - Senpai, kiếm chỗ nấp đi. Và chuẩn bị cả đơn thôi việc nữa.

      Cửa hàng đi đời trong một nốt nhạc, chả biết anh ta làm công hay làm chủ nhưng sure là chỗ này sẽ đóng cửa khá lâu đây. Samson nhận ra hai đứa trẻ kia, trong băng ghi hình trận chiến cách đây nửa tháng ở một nhà thờ.

      - Các em muốn giết ai ở GRAM à? Làm sao mấy đứa lại có sức mạnh này? Trẻ con thì đừng nói chuyện giết chóc như vậy, không tốt cho em đâu.

      Nhìn mặt Samson vẫn tỉnh queo khi hỏi, ngoài một chút uể oải vì vết thương chưa lành ra, chẳng có tí giận dữ nào. Chọc điên anh ta khó lắm. Thêm nữa, nhóm bọn họ khá mạnh và cân bằng với nhau, để một đứa trẻ kèm shadow - dù có là Persona User đi nữa - dọa ngay chẳng phải mất mặt lắm sao.

      - Nói thì nói chứ batt vẫn batt
      Sửa lần cuối bởi Lia Fáil; 19-02-2019 lúc 07:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #159

      Địa điểm: Grocery Store
      Thời gian: ???





      Children...

      Why children...


      Cô gái thở nhẹ, ủn Hannah đi qua chỗ an toàn.

      "Được rồi, để bọn chị nói chuyện với bạn em thử xem. Dù chắc bọn chị sẽ te tua, bạn em quả thực rất mạnh đấy."

      Incognita thông báo đây là loại shadow nguy hiểm. Yuuki dịu giọng với đứa trẻ.

      "Chị không biết em cảm thấy có lỗi như thế nào với bạn em, nhưng nếu có thể thì... kể cho bọn chị trước nhé. Còn nữa, nếu em đã biết cảm thấy tội lỗi, thì cố gắng đừng làm chuyện khiến bản thân tội lỗi về sau nữa.

      Giờ tới chỗ an toàn đi Hannah."


      Đoạn cô khởi động Gram suit, kể cả chưa đánh nhau gì thì cũng không nên để bản thân lộ điểm yếu. Yuuki nhẹ giọng với hai đứa bé còn lại. Chất giọng run lên một chút, bên tay cô gái hơi siết lại. Nếu nói không sợ trong trường hợp này thì quả thật là sai rồi, cô lúc nào cũng lo lắng như vậy.

      Yuuki không phải là một người mạnh mẽ. Cô gái vừa mới trải qua một thời gian dưới Abyss và vẫn còn chưa hồi phục được vết thương của mình, cả thể xác lẫn tinh thần.

      "Xin lỗi nhưng chị không muốn đánh với các em nếu không phải bắt buộc. Tại sao các em muốn tìm một số người ở GRAM tới vậy?"

      Còn dùng tới vũ lực, vậy nên Yuuki biết nó không phải chuyện đùa.

      Nhưng cô không muốn đánh nhau. Thật sự.

      "Chúng ta có thể nói chuyện một chút, được không...? Chị biết các em đang quyết tâm, nhưng bọn chị cũng không phải người các em cần tìm. Các em muốn tìm ai?"

      Choice: - Khác.
      I'm tired enuf alr...




      @Lia Fáil @Arshes @Khách Qua Đường @Ultimate
      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 21-02-2019 lúc 12:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. 4th Feb 2063 - Perjury


      Shou chớp mắt nhìn vụn gạch rơi rào rào, kiểu anh thấy deadinside quá rồi nên không thay được cái biểu cảm khác cho phù hợp với hoàn cảnh hơn. Anh cũng lười nhún vai luôn. Lời xin lỗi của Ilya, Shou nghe tai được tai không.

      "Ilya, em biết tại sao em rơi vào hoàn cảnh này không? Vì những người giúp đỡ và quan tâm tới em sẽ bị chính em hại. Senpai, xin lỗi nha. Em nghĩ anh nên chuẩn bị đơn xin việc ở chỗ khác đi." Nếu ổng còn sống.

      Shou nhìn lại hai đứa nhóc chủ nhân của hai con Shadow đc warning là nguy hiểm vkl, vẻ mặt chẳng có tẹo biểu cảm nào, chỉ có Gram Suit của anh là vào trạng thái sẵn sàng.

      "Nếu giết tụi anh, cơ hội vào được Gram của hai đứa cũng xa vời lắm. Các em sẽ không tìm thấy những kẻ tốt tính, bao đồng như tụi anh nữa đâu."

      Shou nheo mắt nhìn hai đứa nhóc thị uy với đám tụi anh, lắc đầu. Lăn qua lăn lại dưới Abyss, đi một vòng quỷ môn quan về, Shou cũng không coi thường sát ý của hai đứa nhỏ, nhưng anh cũng quá quen rồi nên chẳng có biểu cảm gì mấy ngoài tiếng thở dài. Còn nhỏ vậy mà sát ý nặng quá, không tốt a.

      "Anh cũng không thích giải quyết mọi thứ bằng vũ lực, nhưng tự vệ chính đáng thì hoàn toàn có thể. Tới lúc đó thì chẳng ai được gì."

      ..

      "Các em chẳng có lý do gì để sợ mà không nói chuyện thêm một chút được. Bọn anh cũng quan tâm đến việc mấy đứa các em tìm người của Gram làm gì đấy. Thế nên chúng ta ngồi nói chuyện một lúc đi, anh đãi. Trà đá, hay nước cam? Các em muốn tìm ai, tại sao?"

      Cho mấy đứa trẻ sức mạnh khó kiểm soát, chẳng khác cổ vũ chúng làm bừa. Dù là Persona hay sự thông minh ranh mãnh. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

      Muốn gỡ chuông, chỉ có kẻ buộc chuông thôi.

      @Lia Fáil @InoyamaManaLisa @Khách Qua Đường @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:14.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.