oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 205
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      Central Hospital


      LOBBY
       
      VIP ROOM
       
      OPERATING THEATER
       
      MORGUE
       



      Bệnh viện trung tâm thuộc quận Lemaign.

      Contract
      - Anatomy [E-Pass]











      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 18-12-2018 lúc 16:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446



      Thời gian: 04/01/2063
      Địa điểm: Central Hospital


      13 độ C... Thời tiết đã đủ lạnh để ra đường phải mặc thêm mấy lớp áo, nhưng vẫn chưa đủ để có tuyết rơi. Tuy Sou muốn thấy tuyết rơi thật nhưng lại dễ sinh ra nhiều bất tiện nên thôi, thế này là được rồi. Mà tại sao hôm qua vừa làm nhiệm vụ đầu tiên xong, hôm nay không tranh thủ quấn trong chăn làm một giấc đến trưa luôn cho đã à? Ờ thì Sou muốn ra đường giải trí một chút cho thoải mái ấy mà.

      Thế còn tại sao không đến khu vui chơi để giải trí mà chọn bệnh viện, lại còn quấn băng trắng quanh đầu và cánh tay trái thế này ấy hả?

      À thì... mỗi người có một cách giải trí khác nhau mà.


      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Central Hospital 04.01.2063 - "Partei"

      <





      Sau nhiệm vụ ngày hôm trước, Kaiba nghĩ nên đến bệnh viện kiểm tra toàn thân sẽ tốt hơn. Dù họ cũng không phải chiến đấu gì nhiều mà brainfuck đi class trial nhưng ai biết được, đến kiểm tra tổng quát hẳn sẽ tốt hơn thực ra cậu còn ếu biết có đánh nhau không cơ mà kệ đi

      Xong ai dè thấy đàn anh hôm trước ngồi thù lù một cục trong bệnh viện.

      "Chào đàn anh."

      Kaiba vẫy vẫy tay rồi đi lại gần, nhíu mày.

      "Hôm qua anh té xe à?"





      @Christell

      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 06-01-2019 lúc 19:43.
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446



      Thời gian: 04/01/2063
      Địa điểm: Central Hospital

      <<

      "Ồ, Kiyama-kun".

      Souichirou đang ngồi trên băng ghế ngoài phòng khám, trông như mới vừa từ đó bước ra xong. Nghe thấy giọng quen quen, anh cũng cười mà vẫy tay chào lại bằng cánh tay không quấn băng của mình.

      "Hôm qua tôi có chút công việc cần xử lý, bất cẩn nên ăn vài phát súng ấy mà" - Anh thở dài nhìn xuống tay phải quấn băng - "Còn cậu thì sao?".


      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Central Hospital 04.01.2063 - "Partei"

      <





      "Công việc gì mà ăn cả đạn vậy..."

      Kaiba toát mồ hôi hột, cậu biết là công việc của các lớp và bộ phận đến cùng ngày cơ mà cậu tưởng phía senpai không có đi thực chiến nhiều? Vậy thì thế quái nào mà nhìn như mới bước ra từ chiến trường vậy? Cậu trai suy ngẫm một chút, xong quyết định ngồi xuống bên cạnh, mở điện thoại.

      "Có cần xem mèo để tâm trạng tốt hơn không?"

      Cậu hỏi, sau đó vắt chân rồi trả lời.

      "Ừm, không có gì nhiều, bên tôi đi điều tra về bạn học mất tích ngày xưa ấy mà, cũng không ngờ cậu ta tự dưng xuất hiện lại như đúng rồi."




      @Christell

      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 06-01-2019 lúc 19:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446



      Thời gian: 04/01/2063
      Địa điểm: Central Hospital

      <<


      "Cậu bị cuồng mèo hay gì à?".

      Sou nhướng mày nhìn cậu đàn em đầy quánh giá. Cái con mèo xanh hôm bữa chỉ tổ khiến người ta nhức đầu thêm thôi có biết không? Dù là Sou không chóng mặt khi nhìn nó uốn éo 7749 lần/giây nhưng thôi, anh không muốn bị nghĩ là có sở thích kỳ quặc giống cậu ta đâu. Nghe Kiyama cảm thán, thanh niên tóc vàng đưa ngón trỏ lên miệng "suỵt" một tiếng, thần thần bí bí mà kéo cậu ta lại gần rồi thì thầm như đang nói chuyện cơ mật không thể tiết lộ:

      "Bí mật này mình cậu biết thôi nhé, thật ra tôi là đặc vụ ngầm được cài vào học viện Mittelos đấy, hôm qua phải thực hiện nhiệm vụ từ tổ chức nên mới thành ra vầy".

      Nói xong thì thả người nọ ra, lại cười toe toét như không có chuyện gì.

      "Chà, điều tra bạn học mất tích? Học viện Mittelos có bộ phận thám tử nữa hả?".


      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Mittellos Dorm
      Room 1
      North Camerata
      Camerata Domain

      18:20:00
      Jan 3rd
      2063




      Grand Quest #1: The Stalker



      Trong giấc mơ, Dianne, Solne, Lune, Valdis và Elena vẫn nghe thấy tiếng gì đó của những người xung quanh. Hình như họ mặc áo Blouse trắng, có tiếng xe đẩy, có mùi của bệnh viện, có tiếng tít tít của mấy cái máy hỗ trợ sự sống, nhưng họ không cảm thấy gì hết. Tất cả mọi thứ như chìm vào bóng tối. Họ chỉ nghe thấy tiếng của ai đó, tiếng của rất nhiều người...


      "Tình trạng của con gái tôi thế nào rồi?"



      "... Thưa bà Snowclaw, bà Hotsuin. Hãy bình tĩnh..."


      "Đồng đội của tôi sao rồi? Hãy chữa cho cậu ấy trước..."



      "Cậu Stormbound. Chất độc đã hoại tử gần hết cơ thể cậu ấy... Chúng tôi chỉ giữ được bộ não, và phần đầu... Cậu ấy sẽ phải sống trong cơ thể máy móc suốt phần đời còn lại..."


      "Các cậu sẽ ổn thôi."



      Nửa đêm hôm đó, cả 5 người đều tỉnh dậy như thể những gì xảy ra 6 tiếng trước chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Điều đầu tiên họ cảm thấy là cơ thể của họ vẫn còn nguyên vẹn, không còn đau đớn nữa. Mắt của họ không còn mờ mờ như thể lúc bị trúng độc của một con Stalker nữa. Ở trong phòng là Nephilim đang ngồi đó và ngủ gục bên cạnh Shiragi. Đầu của hai cô gái hơi vẹo về một bên, và tý nữa gục xuống sàn.


      Nephilim mở mắt và gọi Shiragi dậy khi mới 3h sáng. Cả hai thấy 5 người bạn của mình mở mắt, hai cô gái tiến lại chỗ của mỗi người, rót cho mỗi người một cốc nước.


      "Lúc tớ tới thì phòng bê bết lắm...Tớ sơ cứu, truyền máu cho mọi người rồi chuyển mọi người tới bệnh viện. Các cậu bị ngất khoảng 9 tiếng rồi."


      Lúc này thì một người đàn ông bước vào, ông ta mặc áo blouse trắng hẳm là bác sĩ phụ trách chuyên môn việc nạn nhân bị Shadow tấn công. Ông tự giới thiệu ông ta là Hugo Oslovich. Bác sĩ Hugo nói rằng tình trạng mọi người đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên 1 người SES là Locke Flynn thì sẽ phải sống dưới dạng Cyborg suốt đời. Sau lưng ông bác sĩ là 2 cô gái nữa, trông có vẻ còn trẻ.


      "Mẹ... Con muốn ở lại với bạn con..."


      "Mẹ biết nhưng... mẹ muốn con ở với mẹ một tối. Bác Beatrice cũng nghĩ thế."


      Shiragi nhìn về phía mọi người.


      Choice
      - Bảo Shiragi nên về nhà
      - Cám ơn Magdalene
      - Cám ơn Dr.Hugo
      - Khác

      Sau choice này, Grand Quest #1 sẽ kết thúc và các player có thể nhận Grand Quest #2 vào ngày 10.1 trở đi tại Room 1.

      Tất cả unlock Rank 1 với Nephilim Magdelene












      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Central Hospital 04.01.2063 - "Partei"

      <





      "Chúng nó dễ thương mà."

      Kaiba nói rồi nhún vai, xong thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra bấm bấm với vẻ hờn dỗi. Có vẻ cậu trai định mở hình ảnh mèo 3D cho Sou xem thật, nhưng cuối cùng lại thôi. Cuối cùng cái mà Sou nhìn thấy chỉ là ánh sáng chớp tắt phát ra từ điện thoại của Kaiba, có lẽ cậu ta đang tự bật cho mình xem...

      "Vậy hả?"

      Trai tóc trắng ngước lên, vẻ mặt như đang muốn kiểm tra xem senpai nói thật hay nói giỡn 1d20#insight nhưng sau vài ba giây thì lại cười hì hì.

      "Thôi không cần biết chi tiết đâu, lỡ mốt tôi bị thủ tiêu vì biết quá nhiều nữa thì mệt lắm."

      Xong tiếp tục.

      "Thực ra là bạn học mất tích đó được đưa về đồn cảnh sát, cảnh sát tìm tới chúng tôi vì chúng tôi là bạn học cũ của cậu ta, rồi hỏi vài câu ấy mà."




      @Christell

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831


      04/01/2063 | Central Hospital

      @Lufika



      Chuyện là Dianne thức rồi lại ngủ, ngủ rồi lại thức, cái rồi một lúc nào đó thức lại thì đã thấy cái bản mặt của Samson chình ình ngay đó rồi. Anh ta đang ngồi gác chân chữ ngũ, tay chống cằm và miệng lập tức dẩu ra nhìn cô gái khi thấy cô mở mắt.

      Sau đó chẳng có lấy lời hỏi thăm nào mà càm rà càm ràm:

      - Anh đã bảo em rồi thấy chưa! Em chỉ biết cắm đầu vào mấy công việc hậu cần, chẳng bao giờ chịu tập luyện cho cơ thể gì cả. Giờ thì nằm một đống thế đấy, con sên mềm này!

      Từ hồi đó khi thử bóp bắp tay Dianne là Samson đã gọi cô là con sên mềm rồi, ý chỉ cô yếu đuối, đụng tí là da thịt bung bét ra luôn. Làm việc ở GRAM đúng là chẳng biết đâu mà lần, hay cả hậu cần còn có hẳn một con Stalker chui vào phòng tấn công đến thế này. Lúc về từ tổng cục, nghe tin đó xảy ra ngay trong dãy kí túc xá, anh ta đã lo lắng biết bao nhiêu.

      - Dậy đi! Nằm hoài nằm luôn bây giờ!

      Samson nói chuyện với Dianne như kiểu đang ra lệnh, chẳng có tí dịu dàng nào, mà anh ta xưa giờ đã vậy rồi.

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 3/1/2063
      Địa điểm: Mittellos Dormitory - Room 1
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9


      ---

      Solne tỉnh dậy với cái đầu vẫn còn đang mơ màng.

      Ban nãy khi còn trong cơn hôn mê, cô đoán vậy, nghe thấy đủ loại tiếng nói trên đời, cảm thấy ồn ào chết đi được.


      "Bác sĩ" - Cô hướng người đàn ông mặc blouse trắng trong phòng - "Cám ơn ông. Và, nếu có thể, xin đừng cho gia đình tôi biết"

      Còn viện phí... thôi tính sau.


      "Magdelene. Cám ơn"

      Magdelene nghe thấy Solne cất tiếng với mình nữa khi đã nằm lại xuống giường, quay mặt về phía tường, chỉ thấy tấm lưng to bản.

      Mà bao nhiêu lâu biết nhau, đây là lần đầu tiên Solne nói cám ơn với Magdelene.

      Và giờ, Solne kéo chăn cao lên, cô buồn ngủ díu cả mắt rồi.



      Choice: Đi ngủ Cám ơn Dr.Hugo và Magdelene
      ---------

      Sửa lần cuối bởi ruichan; 09-01-2019 lúc 20:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:31.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.