oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 231 đến 240 của 401
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #231
      Tham gia ngày
      24-05-2016
      Bài viết
      290
      Cấp độ
      2
      Reps
      80


      Địa điểm: Shopping Mall
      Thời gian: 29.01



      "Cũng không hẳn, bọn tôi vẫn làm việc như một nhóm riêng bình thường thôi. " Yuneda đáp lời, sau đó cũng hỏi thêm vài thứ. "Còn bên nhóm bọn anh làm việc như thế nào? Chắc phải tìm hiểu nhiều thứ lắm ha?"

      "Tôi đãi nhé, coi như bù cho việc hỏi nãy giờ."

      "À không cần đâu, tôi có thể tự trả mà." Cô thấy thế liền từ chối, nhanh tay móc ví ra. Nnhận đồ của người khác thì ngại lắm, vả lại Kaiba cũng không hỏi gì quá nhiều.



      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #232
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Shopping Mall 29.01 - "Shopping with friends"

      <




      "À, cô biết không. Ban đầu tôi cứ ngỡ mình sẽ phải học bù đầu về mấy loại Shadow hay gì đó rồi thôi nhưng hóa ra là chúng tôi học nhiều chủ yếu đi điều tra và phá án, mấy vụ không rõ nguyên nhân nhưng có dấu vết của Shadow hoặc Infected thì phải gửi sang điều tra, kiểu thế."

      Kaiba giải thích với Yuneda, cậu thấy tổ Shadow Investigator giống như hội Sherlock Holmes hơn là hội nerd ôm cả mớ kiến thức trong đầu gì gì đó. Tất nhiên cũng phải áp dụng kiến thức kiểu ra hiện trường căng mắt ra ngó dấu vết rồi xem Claw Mark này là Claw Mark con nào, lúc đó mới phải nhớ tới kiến thức về mấy con Shadow để suy xét cho đúng. Kiểu vừa phải học vừa phải ứng dụng.

      "À, được rồi. Vậy cô uống gì?"

      Trong menu là một mớ từ trà sữa đến cà phê đến sinh tố, còn có một mục đặc biệt được tô đậm ở góc với dòng chữ Thức uống bí ẩn! Hãy để chúng tôi làm bạn bất ngờ





      @Lis


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #233
      Tham gia ngày
      03-11-2017
      Bài viết
      194
      Cấp độ
      1
      Reps
      5

      Thời gian: 6/1
      Địa điểm: Shopping Mall

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

      Anh Tần bật cười khi Youkou kéo anh vào shop bán quần áo cosplay. Anh cũng nhìn sơ qua một vài bộ, toàn là đồ cos những nhân vật... không hợp gu anh lắm. Toàn kiểu cool cool, mà anh thì có cool chút nào đâu? Tần lượn qua lượn lại, rồi đột nhiên gọi Youkou, giọng nghe thích thú vô cùng:

      - Ấy Youkou! Xem bộ này thế nào nào? Hợp với tôi không?

      @Indigno
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #234
      Tham gia ngày
      24-05-2016
      Bài viết
      290
      Cấp độ
      2
      Reps
      80


      Địa điểm: Shopping Mall
      Thời gian: 29.01



      Yuneda à một tiếng, gật đầu với Kaiba.

      "Kiểu như thám tử nhỉ?" Cô mỉm cười. Công việc của nhóm cô cũng na ná thế ở mặt nào đó, mà cô cũng không thể đề cập thêm.

      "À, được rồi. Vậy cô uống gì?"

      "Có món bí ẩn này. Tôi sẽ thử." Yuneda cầm lấy menu, rồi hỏi Kaiba. "Bình thường anh hay uống gì thế?"



      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #235
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Shopping Mall 29.01 - "Shopping with friends"

      <




      "Ừ, nhưng mà thám tử này lỡ gặp trúng Shadow trong quá trình điều tra thì khả năng bỏ mạng hoặc bị Infected cũng cao, haha."

      Thám tử bình thường gặp tội phạm còn hên xui, với chết thì chắc khả năng cao là xác sẽ nằm yên không bị đụng chạm gì, còn cái này thì sure kèo sẽ bị móc ruột rồi ăn hay gì đó, khá là thê cmn thảm.

      "Nếu là vài tháng trước tôi sẽ uống trà sữa, nhưng giờ thì chắc là sinh tố đi, tôi vừa có một lời hứa vào hôm nọ."

      Tóc trắng nói, sau đó gọi 2 phần rồi chờ người ta mang nước ra, trong lúc đó còn hỏi.

      "Yuneda thích trà sữa hay sinh tố hơn?"





      @Lis


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #236
      Tham gia ngày
      24-05-2016
      Bài viết
      290
      Cấp độ
      2
      Reps
      80


      Địa điểm: Shopping Mall
      Thời gian: 29.01



      Dường như công việc ở Gram không có bộ phận nào không nguy hiểm đến tính mạng. Yuneda cũng hiểu công việc của Kaiba.

      "Luôn bảo trọng này, tôi tin Kaiba là một thám tử giỏi." Cô nắm tay lại làm động tác cổ vũ, mỉm cười.

      "Yuneda thích trà sữa hay sinh tố hơn?"

      "Tôi thích sinh tố hơn, đảm bảo cho sức khỏe hơn mà vẫn ngon."

      Yuneda hỏi thêm.

      "Mà lời hứa gì thế? Không uống trà sữa sao?"



      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #237

      Địa điểm: Shopping Mall
      Thời gian: Feb 23




      Cuộc sống chiến đấu khiến gái tóc vàng cuối cùng cũng phải nói tạm biệt với mấy bộ kimono và chuyển sang mặc váy các kiểu cho nhanh gọn. Gọn như chuyện cô tung tăng chạy ra khu mua sắm để có thể mua đồ các thứ, xong rồi đi chợ các kiểu. Dạo gần đây cô muốn mua mấy quyển sách nấu ăn nên hay ghé qua hàng sách để xem có sách mới không. Công nghệ ebook phát triển hơn nhiều rồi nhưng cô vẫn thích mấy quyển sách hơn.

      Lại nói, nghe đồn sắp có sách mới của em gái tác giả Lamperouge nữa.

      Cô gái đang lượn quanh các khu thì va phải người nào đó.

      "À... anh Jacque, xin lỗi tôi mải xem xung quanh quá."

      Cô cười trừ một cái rồi hơi cúi đầu. Kane Jacque, thuộc SES 11. Tới giờ Yuuki vẫn có cảm giác mix feeling với người của đội này. Cô nàng nghĩ anh ta là bồ của Lena nên cô nàng đó mới hành xử dữ như cọp cái ngày hôm đó. Không sao couple cường nữ cũng được ưa chuộng ở thời đại mới lắm :thoamp:.




      @Ultimate
      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 24-02-2019 lúc 07:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #238

      Thời gian: 31.1 - Địa điểm: Shopping Mall


      "Thế tôi gọi cậu khi nào là cậu sẽ xuất hiện khi đó hả?"

      Cô hỏi Remedy, tất nhiên là chỉ đùa với cô bạn một tí thôi. Mặt trời đã lên tới vị trí cao nhất trong ngày, cô còn rảnh tận nửa ngày còn lại và không biết cô bạn tóc nâu có thể ở lại với cô bao lâu.

      "Cậu có muốn ăn gì đó không? Hay là đi uống nước? Không thì chúng ta có thể đi xem phim."

      Không biết trước lúc tới đây Remedy đã ăn gì chưa, không biết cô bạn có cảm thấy đói chưa nên Klausse đưa ra một loạt hoạt động để cô bạn chọn.



      @Grey
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #239


      27/01 || Shopping Mall
      "Funny weekend"

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8



      Esme ngồi tưởng tượng cảnh Revan đi xem phim hay đi chơi với mọi người vào cuối tuần và cảm thấy vô cùng vi diệu. Không phải cô cho là điều đó không đáng tin hay gì, cô chỉ nghĩ cảnh tượng đó có một chút quá đẹp đẽ. Được rồi, thú nhận là cô nghĩ sếp trước đây có đỡ hơn bây giờ nhưng vẫn là dạng người cuồng công việc kha khá. Hóa ra là chẳng phải như thế, đã từng có một Revan vô cùng bình thường như cô lúc này, ừm, có thể coi như là ăn chơi khá là lêu lổng đi, cô không nhận mình là người chăm chỉ bao giờ vì mọi thứ cô làm không coi phong thủy nhưng coi hứng thú. Trừ khi deadline dí đến mông tất nhiên rồi.

      - Thế Revan đã như thế này bao lâu rồi...? Chị nghĩ để anh ấy như vậy mãi cũng không được đâu, con người ta không sống như vậy được.

      Esme lắc đầu nói. Dù cô nghe ra được là có vẻ có nguyên nhân gì đó nhưng dù là gì thì cô chẳng thể tưởng tượng được một con người sẽ sống như vậy như thế nào bây giờ chứ. Cô chẳng biết người tên Carnage kia là ai nhưng nếu Revan sống như vậy thì tiếp tục không tim được anh ta hay là hạ đc anh ta rồi đều có vẻ là chuyện tệ, ít ra là cho tinh thần của Revan lúc này. Ngoài mấy cái đó ra thì cô nhìn Kokichi một lúc, định nói rồi lại thôi. Cô không biết là cậu nhóc có đùa không nhưng mà nếu là thật thì kết hợp với việc nhóc không mang họ của Revan thì hẳn là trước đây cậu nhóc đã trả qua cái gì đó. Nhưng đề tài đó có vẻ không phù hợp lúc này, cô nhớ là mình rủ Kokichi ra đây là để chơi hôm nay.

      - Chị không có, ít ra là vẫn chưa gặp được nhưng chị thích kiểu gặp được một người tri kỉ mà chị có thể cùng người đó làm mọi điều mình muốn và nhận được sự ủng hộ vô điều kiện hơn là kiểu phải đấu tranh với nhau. Định mệnh cũng có nhiều loại và nhiều con đường để đi đến nó mà. Em nghĩ sao? Chị nghĩ nếu em không đùa thì Revan cũng tính là định mệnh của em theo kiểu nào đó nhỉ. Chị thấy sếp rõ ràng là thương em lắm đó.

      Esme cười nói. Chẳng cần đến trực giác của con gái để biết chuyện đó dù cho Revan có thay đổi nhiều lắm so với Revan trong lời kể của Kokichi.

      @Ultimate




      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #240
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Shopping Mall 29.01 - "Shopping with friends"

      <




      "Cám ơn nhiều, nếu Yuneda mà gặp chuyện gì cần đến thám tử tư thì tôi sẵn lòng làm thêm ngoài giờ, không tính phí đâu."

      Kaiba cười hì hì rồi giơ tay lên làm dấu hi với Yuneda, trông có vẻ thật lòng hết sức. Mà hẳn là thật lòng thật vì sau đó tóc trắng còn nghiêm túc lẩm bẩm về chuyện mình nên đi in danh thiếp hay không.

      "À, không uống trà sữa tối màu, vì màu chúng trông y như Shadow ấy, gợi nhớ đến mấy lúc cực khổ dưới Abyss, uống hơi đau mề."

      Tóc trắng nói, mặt tỏ vẻ hoài niệm thấy rõ. Tầm đầu tháng cậu vừa ở ngay chỗ này với Remedy, lúc đó cả hai còn đi uống sinh tố các kiểu.

      Nói tới đó thì người ta cũng mang nước ra cho cả hai. Khi Yuneda nhận phần đặc biệt của mình, cô có thể thấy nó có... 3 lớp. Một lớp bên trên có màu trắng như sữa, lớp giữa là một sự hòa quyện màu sắc kì lạ đến mức nhìn như cầu vồng, lớp bên dưới cùng thì lại có màu đen, dường như còn kèm cả trân châu bên trong.

      "Nhìn thú vị phết nhỉ?"

      Kaiba hút nước của mình rột rột rồi xoay sang Yuneda, nói.






      @Lis


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:50.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.