Địa điểm: Shopping Mall
Thời gian: Sáng ngày nào đó
1 2
.
Ngày đẹp trời, Hạ Hiên lại đi dạo phố.
Đầu năm, những con đường cũng không đông đúc lắm, nhưng ở trung tâm mua sắm thì lại là một câu chuyện khác. Chỗ này thì lúc nào mà chẳng đầy những người với người cơ chứ?
Hạ Hiên rảo bước đi qua những cửa hàng, hôm nay hắn không mua gì cả, chỉ là muốn tiêu bớt ít thời gian rảnh rỗi mà thôi.
Hắn rẽ qua một khúc quanh, cảm giác hơi rùng mình một chút, như có ai đang theo dõi mình vậy. Và hắn không phải đợi lâu, giữa đám đông người đang ùn ùn kéo nhau đi trong trung tâm mua sắm, một ánh đèn flash nhá lên, nhằm thẳng hướng Hạ Hiên mà phóng tới.
Chuyện tiếp theo xảy ra cũng nhanh như cách đèn flash nhá lên vậy.
"Xin lỗi, chụp lén người khác vậy là không hay đâu."
Hắn nhẹ nhàng chộp lấy chiếc điện thoại di động của thủ phạm, rút ra khỏi tay người nọ, đồng thời ngồi xổm xuống để tầm mắt mình ngang với cậu ta. Trông cũng không giống phường biến thái gì lắm, sao lại đi chụp lén người khác ở chỗ đông người thế nhỉ?
Vốn là Hạ Hiên nghĩ thằng nhóc này đến đây chụp lén các em gái, cho đến khi hắn liếc nhìn vào màn hình điện thoại.
Là hình của hắn.
"..."
"Tôi nghĩ là cậu nên xóa bức hình này đi..."
Hiểu lầm thôi, phải không?
.
Đánh dấu