oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 31 đến 40 của 249
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #31
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Foltest Forest
      North Camerata
      Camerata Domain

      21:00:00
      Jan 3rd
      2063




      Grand Quest #1: Wild Heart


      "Tôi không nghĩ anh ta sẽ tới SES đầu tiên... Anh ấy nghĩ rằng Fiona là người giết Sauron. Thưa ngài Sigurd, chúng ta có nên đi tìm xem còn gì sót lại của Sauron không, để cha mẹ và người thân cô ấy có thể tổ chức an táng..."


      "Tôi đang cho người tìm rồi, tiếc là loài Werewolf thì ăn sạch con mồi khi đói, dịch dạ dày của chúng tiêu hóa tới cả xương."


      Sigurd không nghĩ rằng sẽ có chuyện bác thợ săn tới giết con sói xong mà mổ bụng nó cứu được cô bé quàng khăn đỏ ở đây nếu con sói là thuộc dạng Werewolf. Đội Logistic của Sigurd lúc này thông báo rằng có ít vải vụn thôi, sau khi Takeda ăn thịt Sauron. Anh ta lắc đầu và nói đội hậu cần có thể đem mấy cái này trả cho gia đình Minerva dù thật sự chắc họ cũng không cần đâu. Bảo với họ rằng con gái của họ bị ăn thịt bởi bạn trai của cô ấy và giờ chúng tôi chả thu được phần nào ngoại trừ vài mảnh vải. Sigurd nghĩ may mà mình không phải thuộc đội hậu cần.


      "Ban nãy đồng đội tôi bảo rằng ngài có chuyện phải rời đi? Ban nãy có việc gì gấp sao?"


      "Có chút chuyện của một tổ khác cũng có liên quan tới tôi mà tổ đội này khá là bí mật nên tôi không nói được."


      Có lẽ ngoài những ngành như Infected Inquisitor, Shadow Investigator, SES thì còn những ngành thuộc dạng bí ẩn hơn ở trong công ty GRAM. Sigurd nhìn Dương Phàm hoan hỉ thì cũng vui lây vì có thể vui được là tốt. Trong cái nghề này thì cũng oánh nặng vào tâm lý con người.


      "Mọi người nhớ giữ sức khỏe. Gặp lại sau."













      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #32
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446



      Thời gian: 03/01/2063
      Địa điểm: Foltest Forest


      Sou cũng đồng tình với Jinnouchi, mà nghe xong lời của sếp lại càng quan ngại hơn, anh cảm thấy đây là một cái flag cực bự... Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

      "Gặp lại sếp sau".

      Hôm sau, một chai serum dưỡng tóc cực xịn với tên người nhận là Sigurd Blackscorn được gửi tới văn phòng bộ phận II của GRAM.


      @Tần Phong @Eva Rasta @Indigno @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #33

      Thời gian: 16/1 - Địa điểm: Foltest Forest

      Nhận contract Leshen Totem


      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #34
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Foltest Forest
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:15:00
      Jan 15th
      2063




      Contract: Leshen Totem


      Khi Klausse lạc vào khu rừng thì cô thấy một cái Totem to trong lúc cô lạc vào tít bên trong, bên cạnh là mấy cái đầu lâu người.


      Mấy cái đầu lâu có vẻ vẫn còn dính máu và cô thấy bộ Gram Suit của cô rung lên nhè nhẹ.


      Choice
      - Kiểm tra xác chết trước.
      - Chuồn khỏi đây













      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #35

      Thời gian: 16/1 - Địa điểm: Foltest Forest

      Đi dạo trong rừng một mình không phải là một ý tưởng tốt, đặc biệt là khi có án mạng. Đây có phải là L4d2 Dark Wood phiên bản Fana 3?

      Kiểm tra xác chết trước.


      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #36
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Foltest Forest
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:15:00
      Jan 15th
      2063




      Contract: Leshen Totem


      Klausse thấy ở 4 cái xác còn thấy một cái điện thoại còn 3% pin. Mấy cái xác thì còn toàn xuơng, đầu lâu, với máu. Cô tranh thủ kiểm tra cái điện thoại kẻo nó hết pin thì lại phải ra cửa hàng để mua sạc. Tại Camerata thì đến cái xe điện cũng cần sạc điện riêng của nó chứ không có đầu sạc chung. Cô thấy chiếc điện thoại đang có tin nhắn.

      Trích dẫn Gửi bởi Sender
      Theo hợp đồng, ông bảo sẽ trả tôi 18.000 Macca sau khi giết con Leshen cho ông. Sau khi kiểm tra, tôi không thấy con Leshen quanh khu vực này nhưng tôi thấy rất nhiều kim loại Abyss dạng chưa tinh chế chôn ở dưới khu rừng này, tại tọa độ GPS [...] Tôi nghĩ ông là kẻ buôn lậu quặng Abyss và vì sợ con Leshen nên chưa dám lấy hàng ở đây. Thế nên đội của tôi nghĩ sẽ tăng số tiền hợp đồng lên 250.000 Macca. Nộp đủ tiền, không thì ông sẽ biết hậu quả đấy.
      Trích dẫn Gửi bởi Receiver
      Tôi rất cần số quặng đó để bán, cả nhà tôi đang sống ở dưới khu vô gia cư của Duskend. Tôi không thể kiếm đủ số tiền đó. Đừng làm thế.
      Trích dẫn Gửi bởi Sender
      Có 3 ngày để chuẩn bị.
      Trích dẫn Gửi bởi Receiver
      Tôi không thể có đủ tiền.
      Trích dẫn Gửi bởi Receiver
      100.000 Macca, tôi có thể vay được.
      Trích dẫn Gửi bởi Receiver
      Có ai không???
      Choice
      - Tới tọa độ GPS
      - Trinh sát khu vực để kiểm tra sức mạnh Leshen [Mất 1 ngày]













      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #37

      Thời gian: 16/1 - Địa điểm: Foltest Forest

      Klausse nhìn số tiền được ghi trong mấy tin nhắn, uh, oh, wow. Đem đống đó đi bán chắc cô dư tiền ăn tới cuối đời, thề. Nghĩ vậy thôi chứ cô không phải gian thương, buôn lậu cái gì.

      .
      .
      .

      Bấm điện thoải gửi tin nhắn về cho Esme với Kaiba cái đã, có gì họ còn biết mình ở đâu để nhặt xác.

      Trinh sát khu vực để kiểm tra sức mạnh Leshen


      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #38
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      ...\SYS:\SHADOW\LESHEN
      POS.
      DETAILS
      1
      x2
      2
      x2
      3
      +3
      4
      +3
      5
      +2
      6
      +2
      7
      +2
      8
      +1
      9
      +1
      10
      +0
      11
      +0
      12
      +0
      13
      +0
      14
      +0
      15
      +0
      16
      -1
      17
      -1
      18
      -2
      19
      -3
      20
      x0


      CLASS
      DROP ITEM
      HEALTH
      LEVEL
      SHADOW
      GIGA DIAGRAM/BLUEPRINT [25%]
      35
      9

      NAME

      ATTACK

      TARGET

      MOVE

      TARGET

      Magic Root [69]
      Attack 3 [Triple] [Disarm]

      Attack 3 [Triple] [Immobilize]

      Evil Wood [73]
      Attack 4 [All]

      Move 3

      Entangle Root [57]
      Attack 2 [Double] [Immobilize]

      Move 3

      Dead Tree [76]
      Attack 5 [Push 1]

      Move 3

      Sap Magic [36]
      Buff Self Heal [5] Retalliate [3]

      Move 3

       


      NAME
      DATA
      EFFECT
      Abyss Speed
      Passive
      Tốc độ của loài Relict. Leshen có 2 lượt trong battle.
      Abyss Immune
      Passive
      Quái vật Shadow này miễn nhiễm với trạng thái: Disarm, Immobilize, Stun. Nó cũng tự trói chân nó xuống đất, miễn nhiễm trước Control, Push và Pull 1 lần trong battle.
      Abyss Stealth
      Passive
      Ma thuật của Leshen sẽ khiến nó Camouflage ngay khi vào battle.
       


      NAME
      CONDITION
      TIE-BREAK
      Leshen
      Battle có 1 Leshen, xuất hiện ở vị trí số 5.
      None
      Leshen
      Leshen ưu tiên đánh các mục tiêu có thể đánh được trước khi di chuyển, bắt đầu từ vị trí [Left] và đi theo chiều kim đồng hồ.
      Random
      Leshen
      Leshen sẽ luôn dùng đòn Magic Root đầu tiên trong trận.
      Random
      Leshen
      Leshen nếu sử dụng đòn nhiều Target, cố gắng đánh càng nhiều Target càng tốt.
      Random
      5
      None
      ---
      6
      None
      ---
      7
      None
      ---
      Infection
      100% - Shadow
      THREAT LEVEL: CATACLYSM
       


      MONSTER
      LEVEL
      EXPERIENCE
      LEVEL
      1
      1500 x 4
      LEVEL
      2
      1500 x 4
      LEVEL
      3
      1500 x 4
      LEVEL
      4+
      0
       







      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 18-01-2019 lúc 14:44.
      Trả lời kèm trích dẫn



    9. [Foltest Forest] 18/1



      Nếu một ngày không phải đi học thì Dianne nhất định sẽ ở yên trong phòng đọc sách, chơi game, hoặc ngủ cả ngày, sau đó đi ra ngoài mua váy, ngồi quán cà phê một mình. Nhưng ừm... hiện giờ thì cô đang đi lòng vòng trong rừng, một cách không chủ đích...

      Đây là ai, tôi là đâu???... Ban đầu cô chỉ định ra đây tìm cảm hứng viết một cái thử thách 120 phút thôi mà?...

      Chắc cô không lạc luôn trong đây và biến thành một bộ xương trắng xinh đẹp đâu nhỉ? NHỈ? Cô móc điện thoại ra sau đó cố gắng dùng chút sóng yếu ớt cuối cùng để bật GPS, và ơn Chúa, nó hoạt động, cô bé ba chân bốn cẳng phi theo chỉ dẫn, cho đến khi đã nhìn thấy được bìa rừng và lác đác đèn thành phố ở xa xa, những bước chân đau nhức của cô mới dám chậm lại... Cô nàng đứng đó, thở hồng hộc như thể vừa chạy việt dã vòng quanh những con đường ngoằn ngoèo ở Duskend.

      Chợt cô nhác thấy một cái gì đó vụt qua trước mắt, vừa sáng vừa tối. Rất nhanh, cô cho rằng cô đã gặp ma, và theo lẽ thông thường, trèo cây không có hy vọng trốn được ma...

      Nhưng cô vẫn trèo.



      @Ultimate

      Sửa lần cuối bởi Lufika; 18-01-2019 lúc 22:55.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #40
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Foltest Forest
      North Camerata
      Camerata Domain

      14:10:00
      Jan 19th
      2063




      Interact: Vashtor


      "... Ở tầm thế kỷ 18 của tôi, con gái không trèo cây giỏi như cô. Không có Shadow ở đây đâu."


      Vashtor đi tới chân cái cây mà Dianne trèo lên. Cô nhận ra anh ta, người Dark Knight ở bảo tàng, người hiệp sĩ bóng đêm của Fanacia sống gần 350 năm - Vashtor Darksiders. Anh ta khẽ cười nhẹ và nhìn quanh xem có con Shadow nào không, khu vực này nổi tiếng có Shadow. Những giác quan của Vashtor bảo rằng khu vực này đã an toàn. Anh ta nói cô có thể đỡ cô xuống nhưng cô cũng có thể tự xuống nếu muốn, anh ta vẫn hay được nghe là con gái thời nay độc lập mà.


      "Tôi là Vashtor Darksiders. Chúng ta từng gặp ở bảo tàng. Nếu được thì cô có thể xuống, nói chuyện sẽ tiện hơn."


      Phòng khi Dianne quên, anh ta nhắc lại cho chắc. Dù vậy, việc Vashtor giới thiệu với Dianne cũng giống như CEO của Microsoft, Google phải giới thiệu khi gặp một ai đó vậy. Thế nhưng anh ta vẫn làm, như thể anh ta không biết mình nổi tiếng tới mức nào. Hoặc anh ta mong là cô có thể đối xử anh ta như người bình thường, thay vì như một tài tử nào đó.


      "Tôi đang đi tìm biệt thự của một gia tộc là Lachestornlongel, từng nổi tiếng vào những năm 1700, khoảng đó."


      Tên gia tộc có vẻ đọc trẹo cả lưỡi và Dianne không nghĩ là cô từng nghe tới cái tên đó. Cô nghĩ là nhiều người cũng chả thể nhớ nổi tên của cụ cố họ nữa là những ai từ ba bốn trăm năm trước. Vashtor nghĩ chắc là Dianne không biết nhưng những người thời nay giỏi trong việc tìm thông tin hơi anh ta. Inarius dạy Vashtor cách dùng google từ mấy chục năm trước nhưng anh ta vẫn còn chưa quen tới tận bây giờ. Anh ta có thói quen đi ra ngoài và hỏi bằng miệng hơn, Inarius không phản đối cách đó. Người ta đã 350 tuổi và có phải trẻ con đâu, cũng chả thể lạc hay chết đói được.


      Choice
      - Bảo là chưa từng nghe tới cái tên đó.
      - Bảo là chưa từng nghe nhưng có thể giúp Vashtor.
      - Khác












      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:03.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.