AMUSEMENT PARKLAKEOVERVIEW
Khu vui chơi giải trí Ceek nằm tại rìa quận Orchard. Phía Đông Bắc là rừng Foltest.
Errand
- Final Destination
Side Quest:
- Wheel of Fate [I-Pass]
- Storm of Swords [I-Pass]
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
AMUSEMENT PARKLAKEOVERVIEW
Khu vui chơi giải trí Ceek nằm tại rìa quận Orchard. Phía Đông Bắc là rừng Foltest.
Errand
- Final Destination
Side Quest:
- Wheel of Fate [I-Pass]
- Storm of Swords [I-Pass]
Sửa lần cuối bởi Ultimate; 16-04-2019 lúc 08:16.
Ngày gì đó đó đó đó 2063 - "What is this place?"
<
Công viên giải trí...
Kaiba trong một lúc rảnh rỗi đến đây tham quan thử thì đến cửa đã dừng lại. Cậu căn bản cũng muốn vào trong đó xem thử vkl, mà đi công viên giải trí đi có một mình thì hơi kì. Nhìn bên trong đi, chẳng phải đi chơi kiểu này đi có cặp có đôi là hay nhất sao?
Thế là cậu trai bèn đứng bên ngoài chờ.
Và chờ.
Xem thử xem có ai cũng đi lẻ để cậu đến bắt chuyện rủ vào cùng không.
Kaiba đứng ngay bên cạnh cổng vào công viên, tay bật nắp lon trà sữa hoàng kim trân châu dài còn mắt thì tiếp tục đảo qua đảo lại, ai nhìn không biết sẽ tưởng cậu là điệp viên hay biến thái gì đó không chừng.
Nhìn một hồi thì mắt sáng lên, xong cậu trai quyết định chạy lại chỗ ông anh nào đó nhìn lạ huơ lạ hoắc nhưng mà quan trọng là người ta đi một mình kìa, xong giơ tay chào.
"Ah, xin chào, anh cũng đi một mình sao?"
@.Chun
Angel Rivera
? ? / ? ?
Ceek Amusement Park
Kaiba Kiyama
Angel Rivera chơi một mình từ bé quen rồi nên có đi công viên chơi cũng là tự mình cầm que kem đi tự thẩm, tai đeo headphone nghe nhạc weeboo từ thời nảo nào đấy, lang thang đi ngắm xung quanh. Ở đây nhìn thấy được cả rừng Foltest, cũng dịu mắt hơn là nhìn ba cái thứ màu nhân tạo, dù chung quanh ánh đèn neon chèn lên nhòe nhoẹt.
Đột nhiên cậu thấy ai đó chạy lại về phía mình. Angel nghĩ xong liền tự phủi, chắc là chạy lại chỗ người khác hoặc con chó đang lảng vảng gần chỗ mình thôi.
Đột nhiên cậu nghe thấy ai đó gọi mình. Angel nghĩ xong liền tự phủi, chắc là gọi ai đó thôi...
Cậu không nhịn được nhìn quanh quanh, thấy cột đèn cậu đang đứng vẫn chỉ có mình cậu đang đứng. Hay là tàng hình đi? Không đến nỗi chứ... Angel ngó chằm chằm người lạ cẩn thận xem đúng là đang nói chuyện với mình không, ngơ ngơ ngác ngác cũng không để ý nội dung câu hỏi, hơi há miệng đần ra một lúc rồi mới chỉ tay vào mình.
"Cậu nói tôi hả?"
Ngày gì đó đó đó đó 2063 - "What is this place?"
<
"Ừ, nói cậu đó."
Kaiba cười toe toét, xong quay trở lại vẻ mặt nghiêm túc và nheo mắt một tí, xong gãi má. Hai bàn tay cậu con trai sau đó giơ sang hai bên trong một động tác nào đó vô cùng trừu tượng mà nhìn vô đách hiểu là về lý do gì, hoặc có lẽ là đang diễn tả sự hay ho khi đi vào đó hai người, xong lại tiếp tục.
"À thì... đi vào đây mà đi một mình thì nhìn có vẻ quê quê, ta đi chung không? Dù gì cũng là đều đi một mình mà đúng không?"
Nghĩ nghĩ một hồi rồi bổ sung.
"Kiểu, có thể đi cùng nhau chơi mấy trò phải ngồi cùng nhau hay gì đó, chắc là sẽ vui á."
@.Chun
Angel Rivera
? ? / ? ? Ceek Amusement Park
Kaiba Kiyama
Angel Rivera mặt ngáo ra nhìn động tác của người lạ, vô thức cũng xòe hết cả lông cánh ra theo cậu ta. Mà đến cùng cậu vẫn không hiểu thế là làm sao? Angel còn chưa kịp hỏi thì cậu trai nọ đã nói tiếp, làm cậu ta ngáo ra part 2.
Đi, đi một mình thì làm sao lại quê?
Cùng, cùng nhau chơi với cùng nhau ngồi, không phải là có mỗi main với waifu mới làm vậy sao?
Thanh niên đời chưa có người bạn nào cho đúng nghĩa ngơ ngẩn mà nhìn, xong cũng gật gật đầu mà hưởng ứng dù đầu rối trăm tơ vò không hiểu mô tê tại sao mình lại được hưởng cái chính sách đãi ngộ này hết. Dù Angel có mơ thành isekai thật nhưng mà...
"Ừ, cũng được." Angel gãi gãi má cười trừ.
Ngày gì đó đó đó đó 2063 - "What is this place?"
<
"Ô kê, vậy đi thôi."
Kaiba cũng rất tự nhiên mà huơ cánh tay làm một động tác quyết thắng khi người kia không từ chối hay bảo cậu bị khùng sao sao đó, xong thì vui vẻ lôixách bao gạongười ta vào bên trong công viên giải trí. Vô tới nơi rồi thì thanh niên thắng một cái két ngay trước cửa, sau đó đặt cậu bạn bên cạnh xuống rồi bắt đầu nhón chân nhìn xung quanh xem có trò gì vui.
Thông cảm, cậu chưa đến mét bảy, mà ở đây ai nhìn cũng cao hơn mình cả tấc.
"Cậu thích chơi cái gì trước. À mà, tôi còn chưa biết tên cậu mà hả? Tôi là Kaiba, cậu tên gì?"
Thanh niên vẫn vừa nhón chân nhìn vừa hỏi cả tràng.
Angel Unlock Rank 1 với Kaiba
@.Chun
Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 15-01-2019 lúc 07:41.
Angel Rivera
? ? / ? ? Ceek Amusement Park
Kaiba Kiyama
Angel Rivera cứ thế là bị tha vào trong công viên giải trí, mặt ngơ ngáo nhìn đông người lại muốn chùn bước. Bình thường cậu ta đi công viên giải trí với gia đình thì được che được chắn được nâng được đỡ cho thì không sao, nhưng đi một mình là bắt đầu ngại chỉ muốn đứng một chỗ ngắm người ta chơi. Trò trong công viên thì vui thật đấy, nhưng nếu phải chen vào đám đông thì thà cậu ta về nhà chơi game còn hơn.
Lần này thì có chút khác, vì Angel đồng ý chơi chung với cái cậu bạn kia rồi.
"À..." Cậu ta chợt nhớ ra vấn đề là hỏi han tên tuổi, cái bước cơ bản nhất để làm quen, liền ngắc ngứ trả lời. "Tôi là Angel."
Rồi cậu cũng học theo cái cậu bạn lùn hơn mình một phân kia nhón nhón để mà nhìn, thấy tàu lượn siêu tốc đang vùn vụt chạy trên đường ray cao trên không. Angel có chút ngại ngùng mà chìa tay chỉ. "Kaiba, trò kia có vẻ được đấy."Kaiba unlock rank 1 with Angel
Sửa lần cuối bởi .Chun; 15-01-2019 lúc 11:55.
Ngày gì đó đó đó đó 2063 - "What is this place?"
<
"Kay, vậy mình sang đó thử trước ha."
Kaiba căn bản trò nào cũng cảm thấy như nhau, nói ngắn gọn là đều muốn thử. Gì chứ thử trò mới ở công viên giải trí thì cậu hào hứng lắm, tại chỗ nào cũng không giống nhau. Kiểu như trò tàu lượn ở chỗ này sẽ chạy nhanh hơn, ở chỗ khác sẽ lên cao hơn, vân vân và mây mây.
Nên nói chung là, cậu vui vẻ kéo cậu bạn Angel kia đi sang mua vé, xếp hàng, chui vào trong tàu lượn ngồi rồi chờ đủ người để đi lên, trong lúc đó còn ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên ra chiều hào hứng.
"Cậu có sợ độ cao không? Sợ thì nhớ nhắm mắt nha."
Minigame
Angel dice để quyết định điều gì sẽ xảy ra.
Dice ra 1, 5: Tàu lượn lên đến chỗ cao nhất thì gặp trục trặc, treo ở đó năm phút mới trượt xuống
Dice ra 2, 6: Tàu lượn đột nhiên như được bôi dầu vào bánh, chạy nhanh hơn bình thường
Dice ra 3, 4: Lúc đang lên đến chỗ cao nhất thì gặp một đàn chim bay ngang qua. Dice ra 3 thì không có chuyện gì xảy ra, ra 4 thì chim đập trúng mặt Kaiba
@.Chun
Angel Rivera
? ? / ? ? Ceek Amusement Park
Kaiba Kiyama
Angel te te chạy theo Kaiba, ngáo đá lăn lộn một lúc rồi cũng yên vị ngồi trên tàu lượn. Đứng dưới nhìn người ta hét é é é é thì có vẻ vui đấy, nhưng chân chính đặt mông lên ghế ngồi, thắt dây an toàn, nhìn đường ray phía trước vắt lên cao ngất mới thấy tim đập thình thịch tiếng lòng tê tái. Cậu ta chân thành gật đầu lia lịa rồi lại lắc đầu nguầy nguậy với câu hỏi của Kaiba, nuốt nước bọt mà nói.
"Không... Không sợ..." Nói cho mạnh miệng vậy thôi... Rồi cậu ta nhắm tịt mắt.
Minh họa sinh động khi tàu chạy nhanh như bôi dầu vào bánh:
"ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ"
Sửa lần cuối bởi .Chun; 05-01-2019 lúc 15:55.
Ngày gì đó đó đó đó 2063 - "What is this place?"
<
Kaiba thấy Angel hết gật tới lắc thì có hơi bối rối, thế này rốt cuộc là thích hay không thích vậy? Cơ mà thực ra họ cũng không có nhiều thời gian, vì ngồi vô một cái là tàu bắt đầu chạy vèo vèo, tiếng la ơi ới của cậu trai cũng faded theo gió.
Trong khi Angel bên cạnh la é é é thì Kaiba lại ngược lại-- à mà thực ra cũng không ngược lắm, tại cậu cố giơ tay lên cao rồi la á á á, miệng há to còn mắt thì nhắm hết sức.
Xong nguyên con bọ bay vô mồm cậu.
"$%^&*(*&#$%^&*(&^%^&*("
Thứ cuối cùng mà Angel nghe (nếu cậu còn nghe được) là tiếng ho sặc sụa của Kaiba và tiếng chửi đủ kiểu của cậu, sau đó im luôn.
@.Chun
Đánh dấu