Thời gian: 18/1/2019
Địa điểm: Ceek Amusement Park
Đôi khi Valdis quên khuấy mất tên mình là Valdis. Nên khi nghe tiếng Nephilim, người tóc vàng phải tốn mấy giây mới quay đầu lại.
"Mag-" Quen miệng, cô lên tiếng. Song chợt nhớ ước nguyện của đối phương là gọi bằng tên riêng, Valdis cắn lưỡi. "Nephi-... Madeleine."
Gọi Magdalene đã thành thói, giờ kêu Nephilim gường gượng ra sao. Vùng vằng một hồi, cuối cùng cô chọn biến thể họ người kia: Madeleine, một loại bánh Pháp mềm và xốp, ngậy vị bơ, với hình hài đặc trưng từa tựa vỏ sò. Vừa dễ gọi, vừa thân mật.
Liếc thấy tên tác giả trên bìa sách, đầu vàng hồi tưởng hôm ở bệnh viện, nhớ ra đây là tiền bối của Nephilim. Mà đã là tiền bối Nephilim hẳn người đó cũng phải là thiên tài, viết sách khoa học không có gì là lạ. Valdis giơ đôi bàn tay vỗ nhẹ bầu má đối phương.
"Lần sau đi chơi cấm đem sách dạng này nhé."
Mày vàng hơi chau lại, rồi cũng rất nhanh chóng giãn ra. Cô cười, rốt cuộc hiểu vì sao hiếm ai rủ Nephilim ra ngoài. Chẳng qua vì cô gái này lúc nào cũng cho người ta ấn tượng mình bận bịu, hoặc sở thích duy nhất là Abyss. Chứ bình thường, một con người ưa nhìn như tóc cam đứng ở khu giải trí, Valdis không tin không có người nào tới bắt chuyện phiếm.
Cô khoác tay Nephilim, nhắm mắt, môi mấp máy. Ngón trỏ chỉ từng quầy theo khúc đồng dao Eeny, meeny, miny, moe, dừng lại ở chỗ mua thẻ bài.
"Ra đó đi, Madeleine."
Card Game: Omne Trium Perfectum
@
Ultimate
Đánh dấu