oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 441 đến 445 của 445
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #441
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Makarov Apartment
      North Camerata
      Camerata Domain

      18:15:00
      May 10th
      2063




      Interact: Ludwig


      "Anh nói gì thế? Dĩ nhiên là chúng ta đi bộ"


      Wait. What? Tự nhiên Ludwig thấy quê. Chột dạ, anh ngoảnh đầu nhìn qua chỗ khác, tránh để Solne thấy mặt hơi thoáng đỏ lên. Lo bò trắng răng. Lo bò không có hàm trên. Tặc lưỡi cho qua, Ludwig đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.


      "... À, tôi phải cầm theo chìa khóa nhà chứ, phòng khi thằng nhóc nhốt tôi ở ngoài."


      "Hả? Tại sao?"


      Wait. What? Có phải vụ này xảy ra rồi không? Kotte nhốt Solne ở ngoài? Trong đầu Ludwig nảy ra một đống câu hỏi xem tuổi dậy thì có biến căn nhà thành lô cốt không. Lý do là gì, anh chàng tự nhiên muốn nghe thử đầu đuôi sự tình. Có khả năng trong đầu anh nghĩ tới: Một là Kotte chỉ ngủ quên không mở cửa cho cô. Hai là những người có họ Makarov đều có sở thích đâm chọt và xỏ lá. Ba là...


      "Yên tâm, ghế sau dành cho bạn gái tôi rồi."


      "What? T-Tôi đâu có thích cô! Tôi chỉ ngại ngồi sau xe cô thôi!"


      Ludwig la toáng lên. Cái mũ hoodie được kéo thấp hơn một chút, nếu nó thấp hơn vài cm nữa, chắc anh chàng này sẽ thành Batman. Chỗ để xe này nóng thật đấy. Anh chàng biện minh với cô rằng anh không thích thế chứ không có ý gì khác, tự nhiên anh hơi im lặng đi một chút sau khi kêu oai oái như thể bị Solne đâm trúng tim đen. Rõ ràng những gì Solne nói đủ có thể khiến từ Dark Knight tới Higher Vampire đều phải đứng hình.


      "...Tôi có thể lái, cô có thể ngồi sau..."


      Lí nhí mấy câu trong họng, Ludwig thở dài thườn thượt trước khi cùng cả Solne tiến tới chỗ bán đồ ăn gần nhất. Gần nhất là một cửa hàng bán crepe kèm với waffles, một chỗ bán đồ ăn nhanh bao gồm Burger và Gà rán ở xa hơn một chút, cuối cùng là một siêu thị nhỏ. Vì là tiền của Solne nên anh để cô chọn địa điểm.


      "Cô muốn đi đâu?"













      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 10-01-2020 lúc 18:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #442
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 10/5/2063
      Địa điểm: Home
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9


      ---

      "Tôi không biết. Thằng nhóc hay khó ở lắm, và có lẽ nó không thích tôi."

      "Và ừ, nó thật sự đã làm như vậy đó."


      Solne như đọc được ý nghĩ của Ludwig, Solne thẳng thừng xác nhận lại cho Ludwig khỏi băn khoăn. Và thật lạ khi cô gái nói về chuyện chị em trong nhà không bằng mặt nhau một cách thản nhiên như vậy. Như thể bản thân cô đã chấp nhận điều ấy từ lâu.

      "Cũng hơi buồn, hồi còn bé nó không có như vậy."

      Đối mặt với một thanh niên cứ thích cúu mặt vào trong hoodie, như là đang thách thức sự kiên nhẫn của Solne vậy. Cô ta thẳng tay kéo mũ ra khỏi đầu Ludwig, đẩy cằm anh ta ngẩng mặt thẳng lên, còn tiện tay vỗ vỗ sống lưng người thanh niên.

      "Cứ thẳng lưng lên mà đi thì trông anh còn bớt khả nghi hơn đấy, yên tâm là ở khu này không có camera an ninh. Cẩn thận thì đeo cái này được rồi." - Đoạn, cô ta đưa Ludwig một cái khẩu trang.

      "Và ừ, rất may anh không phải bạn gái tôi. Anh sẽ không phải đối mặt với chuyện giống như bọn tôi. Cãi nhau to hay cãi nhau nhỏ, hay là khi tôi thấy bực mình vì cô gái ấy cứ ôm tâm tư nỗi buồn mãi, tôi sẽ kéo cô ấy lên xe tôi và tôi chở cô ấy vài vòng quanh thành phố vào giữa đêm, trên đường cao tốc với tốc độ 120km/h."

      "Và cũng không có chuyện đó nốt nhé, tôi sẽ đạp anh trước khi anh kịp động tay đến vợ hai của tôi."


      Solne nhún vai khi bọn họ đã ở giữa khu chợ.

      "Phải hỏi anh muốn gì chứ, hỏi tôi làm gì."

      "Nếu muốn tôi quyết định thay thì, ờ... đi mua hết đi.




      ---------
      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #443
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Makarov Apartment
      North Camerata
      Camerata Domain

      18:15:00
      May 10th
      2063




      Interact: Ludwig


      "Tôi không biết. Thằng nhóc hay khó ở lắm, và có lẽ nó không thích tôi."


      "Máu mủ thì thế mà. Tôi không nghĩ thế."


      Anh chị em ruột thường xì đểu nhau, nói không ngoai chứ Ludwig từng quản một ổ toàn đám con nít từ 5 tới 15 tuổi ở nhà thờ. Bọn trẻ con nghịch như quỷ và Ludwig đôi lúc cũng phải đi ra khỏi nhà thờ 30 phút chỉ để có chút yên tĩnh. Nhưng nhìn chung thì anh không nghĩ Kotte ghét bỏ gì Solne, thực tế anh thấy cậu ta còn có phần giống Solne ra phết. Với lại Kotte cũng phải ngồi xe lăn, bản thân anh chàng biết vài người lính cũng bị thương, mất chân mất tay này nọ thì như trở thành một con người khác vậy. Nói đi đâu xa, nhìn Locke Flynn là biết.


      "Cũng hơi buồn, hồi còn bé nó không có như vậy."


      "Có câu hỏi này, nếu ngại thì cô không cần nói. Nó từ khi sinh ra đã phải ngồi xe lăn hay do tai nạn thế?"


      Ludwig đoán là do tai nạn, nhìn qua thì thấy nhà Makarov phụ thuộc rất nhiều vào Solne và mẹ của cô. Chắc đây hẳn là lý do mà cô nàng có một cá tính mạnh mẽ, nghĩ tới đây thì cô nàng đã vỗ vỗ lưng anh rồi đưa cái khẩu trang cho. Vừa đeo vừa nghe cô kể chuyện tình cảm rồi quan hệ giữa cô với bạn gái cô, có vẻ bạn gái của cô là dạng có gì thì giữ trong lòng chứ không nói thẳng ra.


      "Bạn gái cô hẳn là người rất may mắn."


      Ludwig định động vào cái xe thì Solne đã giãy lên bảo đó là vợ hai của cô rồi. Tất nhiên anh thu tay về kẻo lại ăn mấy phát đạp từ bộ giáp Goliath của Solne thì đau điếng. Anh kể cho cô rằng trước khi lái bộ giáp bạc mang tên Aerondight này thì anh là một phi công lái Goliath. Cả nhóm của anh gồm có Gwyn, Jehuty, Revan và Runaan. Gwyn là Reaper, Revan là Archon, Ludwig là Goliath, hai người còn lại là Marauder.


      "Nếu muốn tôi quyết định thay thì, ờ... đi mua hết đi.


      "Không phải tiền của tôi." - Ludwig nghiêm túc


      Có vẻ anh ta khác hẳn với Rai khi cầm thẻ Kloudbank của Solne. Thế nên đến chợ, Ludwig mua đủ những thứ rẻ nhất nhưng no bụng nhất. Mỡ lợn, đậu phộng và cơm là những thú rẻ nhất nhưng đầy bụng nhất. Trong số những chiến binh mạnh nhất của GRAM, Ludwig là người nghèo nhất, sống ở một trong những nhà thờ tồi tàn nhất và phải dành 80% số tiền luơng cho đám trẻ con mồ côi. Chất đầy một túi toàn đồ ăn theo kiểu cho no chứ không phải cho ngon, anh cười xòa cám ơn cô gái.


      "Cám ơn, Solne."


      Solne unlock Rank 4 với Ludwig Silversword.











      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #444
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 10/5/2063
      Địa điểm: Home
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9


      ---

      Solne lườm nguýt với thứ món Ludwig chọn mua, vẻ mặt kiểu *"mày đang ăn cái đ é o gì vậy?"*

      *"đây là thức ăn cho người hả?"*

      *"nghèo cho sạch rách cho thơm tại sao lại có thể đem thứ này vào dạ dày được vậy?"*

      Nhà Makarov tính ra cũng khó khăn nhưng riêng với chuyện ăn uống thì quan điểm là không bao giờ được kẹt xỉ.

      Vậy nên việc đầu tiên sau khi nhìn chằm chằm giỏ đồ của Ludwig một cách rất là cringe, cô ta giằng cái túi *thứ ăn được* Ludwig vào tay mình, khí lạnh của phương Bắc xuất hiện như một ảo giác bủa vây xung quanh cô gái, Ludwig có thể cảm thấy *tđn tại sao mình lại đang thấy mắt cô ta trắng dã như đàn pha neon và tóc cô ta thì bay bay ngược lên rồi kèm theo cái gì hiệu ứng ngược sáng rồi âm khí clgv ???*

      trong shounen manga thì đây là khi một ai đó đang vào zone- à thôi tóm lại là cô ta đang tức giận.

      Một làn hơi lạnh phả ra từ miệng Solne kèm theo một tiếng thở dài trầm và vang như tiếng một con zombie, cô ta chộp lấy tay của Ludwig và rồi- một màn lôi kéo ở giữa phố và người nam thanh niên không có cơ hội nào để phản kháng.

      Cuối cùng, Solne lôi Ludwig vào một quán mì, hương vị Châu Á thơm lừng.

      Solne đẩy Ludwig xuống ghế, bản thân cũng ngồi xuống, một bát mì cỡ lớn phiên bản đầy đủ topping đặt trước mặt Ludwig.

      "Ăn đi, không tôi sẽ ném *thứ đồ ăn* này của anh ra biển."

      Solne cũng gọi cho mình một bát, tiện thể trả lời câu hỏi của Ludwig

      "À nó sinh ra vốn dĩ đã vậy rồi."



      ---------
      @Ultimate
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 01-02-2020 lúc 16:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #445
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Makarov Apartment
      North Camerata
      Camerata Domain

      18:15:00
      May 10th
      2063




      Interact: Ludwig


      Ludwig bất lực nhìn Solne giật giỏ đồ trong tay mình. Dù có cái mũ hoodie dày sau lưng nhưng anh vẫn thấy lạnh gáy khi nhìn vào ánh mắt hình viên đạn của tóc trắng. Nghe cô hét ra lửa, mửa ra khói, ói ra phong ba, Ludwig cũng cảm thấy dựng tóc gáy. Tiếng của tóc trắng vang vảng bên tai chàng trai như bãi chiến trường ngổn ngang trong khi mái tóc màu bạch kim của Solne bay phập phồng trong không khí ngầu hơn quảng cáo dầu gội đầu.


      "Ăn đi, không tôi sẽ ném *thứ đồ ăn* này của anh ra biển."


      "Dạ."


      Ludwig đỏ mặt, không rõ là vì ngượng hay vì tô mì to cỡ cái bồn tắm trước mặt anh. Cảm giác bị Solne lôi đi giống như một con thú nhỏ trong tay cô vậy, nhưng Ludwig thấy thinh thích khi bị cô kéo đi. Tính cuơng quyết của Solne Makarov là thứ dễ nhận thấy nhất và cũng là điểm đáng ngưỡng mộ của cô trong mắt chàng trai. Đứa nào bảo con gái nói không là có chắc chưa gặp Solne bao giờ.


      Tonkotsu Ramen ở đây làm từ xì dầu, rượu gạo, sốt Tare, hành lá, rong biển, cá cơm, trứng luộc lòng đào, thịt lợn nướng và tất nhiên không thể thiếu sợi mỳ vừa trắng vừa mềm. Miếng đầu tiên vừa chui qua miệng Ludwig là chàng trai trẻ đã hạnh phúc trông thấy. Như người ta vẫn nói: Muốn chinh phục con trai thì qua dạ dày là nhanh nhất mà.

      "À nó sinh ra vốn dĩ đã vậy rồi."


      "Tôi rất tiếc."


      Ludwig định nắm tay Solne, nhưng mấy ngón tay của anh dừng lại ở sát mấy đầu ngón tay của cô. Gia đình là trách nhiệm của cô, và trách nhiệm là những gánh nặng định hình nên con người chúng ta trong xã hội. Lúc bát mỳ của Solne được bưng ra thì Ludwig mới hỏi về vụ Kotte nhốt Solne ở ngoài. Tóc trắng nhìn thấy tóc đen đang gắp cả từng miếng hành, húp từng chút nước một. Chẳng cần phải là thám tử cũng có thể biết được bát của anh chàng sẽ sạch như lau như li sau 15 phút nữa.


      "Cô có muốn kể về gia đình không? Sao nó lại nhốt cô ở ngoài? Về bố, mẹ?"











      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #446
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 10/5/2063
      Địa điểm: Lemaign


      ---

      "Anh lại đi hứng thú với chuyện của nhà tôi à?"

      Solne hỏi ngược lại anh chàng, trong khi tay rót vào ly của anh một ít rượu gạo, chai rượu mà cô ta vừa gọi mới đây, biến cuộc ăn xế của hai người thành một bữa nhậu. Ánh mắt cô ta từ đầu tới cuối chỉ nhìn vào bát mì của mình, hoặc là ly rượu. Cô ta không phải là vô tâm vô phế đến không cảm nhận được là người bạn này đang quan tâm đến mình, thậm chí còn muốn biết chuyện gia đình của mình, chỉ là Solne là một kẻ không quen nhận được sự quan tâm từ người khác thôi, và cô ta cũng đang hơi bối rối để biết cách nên phản ứng sao cho phải, trừ việc liên tục rót đầy rượu vào ly người bạn nhậu của mình, bất cứ khi nào nó vơi đi.

      Ludwig và Solne có vẻ giống như nhau. Chỉ cần ai đó đối tốt với họ, họ sẽ chân thành biết ơn và đáp lại bằng tất cả những gì mình có, bất cứ lúc nào. Đôi khi quá cứng ngắc như thể họ không muốn mắc nợ ai thì đúng hơn. Solne thầm nhận định như vậy, trong khi miệng đang nhâm nhi rượu.

      "Cũng không phải là chuyện gì lớn cả. Thường thì buổi tối mẹ tôi tan làm, tôi sẽ được vào nhà thôi, thằng nhóc cũng biết vậy."

      "Còn thái độ không tốt của nó, xin lỗi nếu nó có hỗn với anh. Thằng nhóc ấy... nó chỉ đang bất mãn thôi."

      "Truyền thống ở đất nước tôi từ xưa đến nay luôn là đàn ông gánh vác trọng trách nuôi sống gia đình, phụ nữ thì chăm lo con cái. Nhưng thằng bé sinh ra lại như vậy, không thể chăm sóc gia đình, chỉ có thể để gia đình chăm sóc mình. Còn tôi thì lớn lên lại chẳng giống một đứa con gái chút nào, như thể vai trò giới của hai chị em tôi bị tráo đổi vậy. Thằng nhóc chắc cay cú tôi lắm, tôi giống bố, nó lại giống mẹ. Tôi trở thành trụ cột của gia đình, còn nó thì phải sống dưới sự bảo hộ của chị, mẹ và em gái."


      Cô ta nhún vai, giọng kể hết sức bình thản.

      "Well, nói chung là tuổi trẻ tự ái, lớn lên rồi nó sẽ tự biết điều thôi. Rằng chị gái nó chẳng có lỗi gì trong việc sinh ra với cơ thể hoàn thiện và khỏe mạnh hơn nó cả. Nó cứ thích tự ái, tự dỗi hờn thế giới, nhưng nó cũng phải hiểu thôi, không ai có trách nhiệm với thiệt thòi mà nó mang từ khi sinh ra."

      Chợt, giọng cô ta nhẹ đi.

      "Nó không khỏe mạnh, nhưng em tôi, nó rất thông minh."

      "Tôi hi vọng nó hiểu được, rằng giá trị của một người đàn ông không chỉ thể hiện ở sức mạnh."


      Solne nhìn lại và nhận ra mình nãy ra kể chuyện phiếm thôi cũng tốn đến 4 5 ly rượu. Cô ta chép miệng, lại rót đầy ly mình, rồi đến ly của Ludwig, chợt, cô ta nhìn sang cái túi "thức ăn" to sụ của gã tội phạm.

      "Cái chỗ đó, để nuôi bao nhiêu miệng ăn đấy?"



      ---------
      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:30.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.