oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 31 đến 40 của 445
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. 12th Jan 2063


      Anh tính nói Shadow bây giờ chạy rông nhưng lại kìm lại không nói thành lời. Sau đó nhìn ảo tưởng tóc trắng run and scream like fangirl gặp idol thì rút trong túi ra bọc giấy ăn đưa cho cậu bạn hiện đang uống nước trái cây.

      "Đổi đời--- À quên, lau miệng đi cậu."

      Anh check kĩ lại một lần nữa để coi đây thực ra là giấy ăn trắng tinh 100% chứ không phải xanh đỏ gì cả.

      "Cậu tính tìm đường ra đê hay đợi người thế?"

      Anh nhớ đâu ngày đó cậu bạn bị nguyên một hội nhào vô lột, bèn nhìn cậu trai với ánh mắt cậu-dạo-này-thế-nào?

      @Shin Ăn Hại

      1 2 3 4 5

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #32




      05/01


      Nước văng tứ lung tung. Tất nhiên anh tỉnh mịa nó luôn rồi nhìn qua người duy nhất ở chung bồn. Chắc chắn cậu ta vừa nhảy xuống. Bất lịch sự thật, anh thầm nghĩ nhưng chẳng nói gì vì anh không phải dạng gặp người lạ sẽ bắt bẻ họ làm gì. Miễn sao họ đừng có đụng chạm quá đáng.

      Và ờ...

      Cái kiểu cười kia khó chịu thật đấy, anh thầm nghĩ nên vẫn cứ nhìn chằm chằm. Mà chẳng biết nói gì. Đó không phải vẻ mặt hầm hầm tức giận mà giống như là đang đánh giá người kia qua ánh nhìn thôi.




      @Lia Fáil
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #33
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Lemaign 20.01 - "Here we go again"

      <





      "Vậy à, tiếc thật đấy."

      Kaiba chậc chậc xong bèn leo qua thành đê, nhảy thẳng xuống bên dưới. Cậu rơi một mạch xuống đó rồi rớt cái ùm xuống nước, tầm 30 giây sau mới nổi lên. Cậu trai phun nước ra khỏi miệng, ngẩng lên vuốt mặt rồi nói vọng lên chỗ Đông.

      "Có chắc không muốn xuống chứ??"






      @Đông

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #34
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Duskend 11.01.2063 - "Bungee"

      <






      Kaiba nghe người kia gật đầu thì cảm ơn một cái rồi vác cả nùi dây lẫn thân đi về phía cầu, mỗi tội mới đi được hai bước thì tự dưng có ai đó chụp vô người mình, làm cậu té nhào vô người ta.

      "WTF??"

      Trai tóc trắng nằm giữa đường ngó ông anh nọ vẻ khó hiểu, xong nghĩ nghĩ một chút bèn à lên.

      "Anh cũng muốn nhảy à? Đi chung cho vui."




      @Khách Qua Đường

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #35
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Lermaign 12.1 - "Buddy"

      <





      "Cám ơn."

      Kaiba nhận lấy bọc giấy, sau đó định lấy giấy ra dùng thì tự dưng có một ảo giác về thế giới khác, vậy là dừng lại một chút rồi quay sang Shou mà hỏi.

      "Cái này có tính tiền không?"

      May mà chưa nhìn bọc giấy ra thẻ cược xanh xanh đỏ đỏ.

      "Tôi đi dạo. Ở đây bình thường hay có nhiều chuyện thi thú lắm. Kiểu như kia kìa."

      Kaiba nói rồi đưa tay ra xa xa chỉ cho người bên cạnh thấy một pdvd nào đó vừa đi quanh quất vừa nhìn vào điện thoại như đang tìm địa chỉ, cái rồi đùng một giây sau nguyên tòa nhà hiện ra như đúng rồi. Người nọ nhìn lên cái bèn đi vào, xong lát nghe á á á trong trỏng rồi người ta trở ra, sau lưng còn nguyên con Shadow lê lết theo.

      "Mà, tưởng cậu đi tìm khu xử lý rác hay gì hả?"

      Chỉ xong thì thiếu niên quay sang Shou hỏi, xong húp nước tiếp.



      @Arshes

      Trả lời kèm trích dẫn



    6. [Bờ đê tại Lemaign District] 2/1




      "..."

      "Cậu có thấy chỗ nào bán trà sữa mà nói với khách câu 'hết kem cheese' chưa? Mà đó lại còn là chỗ chuyên bán các loại trà sữa có kem cheese nữa chứ!"

      Cô nàng bứt một nắm cỏ lớn quăng véo xuống bờ đê với tốc độ nào đó mà bình thường cô chẳng bao giờ ném nổi.

      "Đúng lúc tôi đang cần cảm hứng để chạy deadline nữa chứ! Đó là deadline drug của tôi đó!"

      (╯°□°)╯︵ ┻━┻

      ...

      Quạ quạ quạ.

      Sau đó cô ngồi cuộn lại lai như một cục tự kỉ lần hai.



      [1][2][3][4][5] @annalinh83

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #37
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242
      .




      20/01 - Quận Lemaign



      Cô chưa nói chuyện với người kia bao giờ, nhưng đã nhận ra gương mặt này từ hồi ở dưới Upper Dragon Stream, lúc các thành viên của phòng một và phòng bảy tụ tập lại quanh đống lửa nướng gà của Runaan Crestfall. Hơn nữa Remedy có mối quan hệ tốt với cả Elena lẫn Dianne nên việc biết tên của những người còn lại trong phòng một cũng là điều hiển nhiên thôi.

      Cô vẫy chào Solne đang đứng bên đường, trên môi nở một nụ cười thân thiện.




      .
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #38
      Sư phụ dượng kế
      You.
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      515
      Cấp độ
      18
      Reps
      811


      13.1.2063 | Cửa hàng nhạc cụ QueenZ

      "Thế nào? Ngầu chứ hả?"

      Barracuda đứng chống nạnh, cười toe dưới chiếc mặt nạ. Cô ta đã chở "Piranha" đến tiệm nhạc cụ này trên chiếc xe máy hầm hố của mình, và giờ đây đang rất tự hào khoe với cậu một trong những địa chỉ yêu thích.



      "Cậu thích màu gì? Cậu thích hình dáng thế nào?" Barracuda phấn khích hỏi dồn.

      Thật ra thì, cô ta cũng chẳng biết gì về guitar cả, và thường chỉ đến đây chơi thôi. Ông chủ quẳng cho cả hai một cái nhìn "Đừng có sờ vào hiện vật" cực kỳ không giấu diếm.


      @Shin Ăn Hại
      Sửa lần cuối bởi Mirin; 22-01-2019 lúc 20:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #39


      02/01 || Bờ đê tại Lemaign District
      Under the lights

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6



      - Ể...

      Mặt của Esme lúc đó trông như thế này.



      Não cô phải load một lúc mới chấp nhận được đống mây đen vần vũ và sấm chớp vừa giật trước khi cô ảo giác ra cả quạ đang bay như lúc này là vì chuyện đó thôi đó hả...? Với trường phái ko uống trà sữa với kem phô mai bao giờ như cô thì cô còn không biết chỗ nào chuyên bán các loại trà sữa có kem cheese cơ...

      - Chuyện đó thì... tệ nhỉ? Ý là ờm tôi không hiểu lắm nhưng dính tới deadline thì không hay rồi. Tôi hiểu nỗi khổ chạy deadline mà.

      Esme gật gù, ngồi xuống bên cạnh cô gái nọ tỏ vẻ thông cảm. Rồi nghĩ gì đó bắt đầu lục lọi trong túi đồ mình vừa mua ở cửa hàng tiện lợi lúc sớm cùng với anh trai người Trung tên là Tần Phong ban nãy.

      - Ban nãy bên cửa hàng tạp hóa có giảm giá bánh cheese này, tôi mua cho bạn nhưng mà giảm giá nên mua cũng có thừa ra... Cô có muốn nó cho deadline của cô không?

      Ừa thì đầu năm giảm giá nhiều mà, ban nãy cô chả vì săn giảm giá mà gây tai nạn còn gì haha...


      @Lufika




      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #40
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Lemaign 13.01 - "Become a real star"

      <




      "Ừ, siêu ngầu luôn."

      Kaiba nói lúc bước xuống xe, còn chưa kịp nhìn quanh đã khen nên chẳng rõ cậu ta khen cái xe của Barracuda hay là khen cửa hàng. Cơ vài giây sau thì tóc trắng ngước lên, nhìn xung quanh rồi lại gật đầu thêm một cái nên hẳn là cậu ta cũng khen luôn cửa hàng.

      "Màu đỏ hoặc đen hoặc xanh lá sẽ tôn lên cá tính của người dùng đúng không? Với hình dáng thì hm... hay là lấy mấy cái to to để cầm cho ngầu?"

      Thiếu niên chồm tới trước xem xét một cây guitar nằm sau dây chắn không chạm vào hiện vật rồi hỏi. Trước khi đến đây cậu có search thử trên mạng rồi, mà search mỗi chỗ một ý nên cũng chẳng rõ chỗ nào đúng. Aiz aiz.

      "Được đàn thử trước khi mua không ạ? Để đo độ thuận tay?"

      Ngó ngó một chút, Kaiba bèn quay sang hỏi ông chủ.





      @Mirin

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:59.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.