oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 445
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Lermaign 12.1 - "Buddy"

      <





      Kaiba đương đứng bên đường nốc cồn để dụ Shadow ra-- à mà khoan đó là chuyện hai ngày trước sẵn rồi. Cậu trai tay cầm lon nước ép táo, tay cầm sách đọc, nhìn sang Shou với vẻ khó hiểu.

      "Cậu vô đó làm gì? Trong trỏng, nghe bảo dạo này phát hiện nhiều xác chết lắm. Hay cậu là sát thủ hàng loạt đi giết người giấu xác?"

      Xong nhẹ nhàng lùi lại hai bước, phòng khi người ta đi giấu xác thật.





      @Arshes

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Tham gia ngày
      27-03-2016
      Bài viết
      510
      Cấp độ
      4
      Reps
      117



      Thời gian: Lemaign District
      Địa điểm: 11/1/2063


      250 đường Zeilope, là đây?

      Unlock Cyberlife Company cho Side quest: The Blackmailer




      @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831


      05/01/2063 | Lemaign District



      Rạng sáng ngày 5, Samson không ở trường mà mới từ nhà mình về lại kí túc. Cả ngày hôm qua anh không tắm, cảm thấy cả người dơ như chó vì hôm qua anh chơi vọc cát với mấy đứa trẻ dưới công viên quận.

      Về ngang qua phòng tắm công cộng là anh té vào luôn. Sau khi cởi phăng đồ và quấn khăn, người trai tráng ấy phi xuống bồn sau một tiếng hú phấn khích, làm nước hồ văng lên cái ào, xối cái xào lên đầu người đàn ông ngầu lòi đang an tọa trong góc hồ tận hưởng cuộc sống.

      Vì nhảy mạnh quá nên anh có hơi sml một tí, nên mãi một lúc sau mới nổi lên, nhăn răng cười.

      @Tinker

      Trả lời kèm trích dẫn



    4. [Bờ đê tại Lemaign District] 2/1



      Cô nghe nói thế, bèn chìa ra ly trà sữa matcha không-có-cream-cheese cho cô gái kia, nước còn đang chảy long tong từ cái ly.

      "... Tôi cho cô này."

      Xong tiếp tục quay lại với dáng ngồi chồm hổm ủ dột và mưa bay trên đầu, chọt đàn kiến đang bò dưới cỏ.

      "Tôi còn chưa đụng vào miếng nào đâu."

      Xong cô bứt cỏ quăng thẳng xuống bờ đê để trút giận.



      [1][2][3] @annalinh83

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. 12th Jan 2063


      Shou nhìn cậu trai nọ, cảm tưởng như mình ngửi thấy mùi cồn đâu đó, dù đáng lẽ là anh không ở đây hai hôm trước. Anh nhìn cậu bạn nọ vẻ mặt cậu-đang-sống-ở-thời-đại-nào-thế, dù đáng lẽ anh không nên làm vậy.

      "Dùng shadow hủy xác thì nhanh và gọn hơn là bãi rác chứ?"

      Anh xoa cằm vẻ mặt hiển nhiên trần thuật sự việc.

      "Lại nói nhìn mặt cậu quen lắm..."

      .
      .
      .

      Đột nhiên mấy con cá vàng trong não anh bới ra một mảnh lông vũ nào đó mà suýt nữa anh đánh rơi.

      "Á à, tôi nhớ ra rồi, cậu là tên đầu têu strip poker và high cồn hôm nọ!"

      @Shin Ăn Hại

      1 2 3

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Lermaign 12.1 - "Buddy"

      <





      Khi Shou cảm tưởng về mùi cồn phảng phất trong không khí, anh cũng có thể nhìn thấy thoáng qua một hình ảnh thằng tóc trắng nào đó không nhìn rõ mặt đứng giữa quận nốc cồn, xong bị bốn con Shadow rượt một lèo thì vừa chạy vừa kêu gào còn không kịp.

      "Ngày xưa phim ảnh còn hay dùng chó nghiệp vụ xử lý xác với này nọ, nhưng mà với ngày nay thì..." Cậu dừng lại, gãi cằm một chút, sau đó tiếp. "Tôi không nghĩ có thể xích Shadow lại rồi thả nó ra mỗi khi cần xử lý xác."

      Nói xong lại cầm lon nước lên, nốc tiếp.

      "Á à, tôi nhớ ra rồi, cậu là tên đầu têu strip poker và high cồn hôm nọ!"

      Phụt!

      Kaiba đương uống nước táo một cách thong thả, nghe thấy câu này bèn sặc ngay lập tức, phần nước trong miệng văng đầy xuống đường. May mà chưa vô trúng mặt người kia. Tóc trắng vội vã dùng tay quẹt miệng rồi nhìn sang, thường với ai nhận mặt cậu trong vụ đó, cậu sẽ không thương tiếc gì mà đập sách thẳng vào mặt người ta. Cơ mà cậu này thì hình như hơi khác, cậu này...

      "A, tôi nhớ rồi!! Cậu là đệ của Dịch!!"

      Ủa hình như sai sai.




      @Arshes

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Lemaign 20.01 - "Here we go again"

      <





      Kaiba đi ra bờ đê của quận Lemaign để nhảy.

      Không, tất nhiên là cậu không có ý định tự tử hay gì. Nhảy xuống đó chưa chắc chết, mà có khi còn cảm nặng. Tự tử như vậy chỉ tổ tốn tiền mua thuốc chứ chẳng chết nổi, chưa kể có khi sẽ để lại di chứng về sau như mẻ một miếng trên người chẳng hạn. Cậu ra đây chẳng qua là để xả xui, nghe mấy lời đồn trên mạng bảo rằng khi quay gacha quá nhọ thì có thể trầm mình xuống sông để tẩy sạch ô uế gột rửa tâm hồn, chẳng biết có đúng không nhưng nghĩ nhảy chẳng mất gì, thế là cậu đi nhảy.

      Cơ trước khi nhảy còn thấy gần đó có người.

      "Cô bạn, cũng đi giải hạn à?"

      Cậu nhìn người kia, hỏi.




      @Đông

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Nhân vật: Đông & Kaiba
      Địa điểm:
      Thời gian:


      Yêm tự nhận trông mình cũng tương đối sáng sủa, không hay quạu cọ hay buần rầu gì. Có sao ra đường lại bị hỏi là có phải đi giải hạn không? Hay đồng chí này là từ dịch vụ giải hạn nào đó ra đây tìm khách?

      Hmmm...

      "Dạ không ạ. Yêm không cần đâu chị."

      Tuy là giờ mấy cái thứ mê tín này rất hiếm, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là ba trò vô căn cứ. Yêm hông mê nha. Người này chỉ tầm trạc tuổi yêm thôi mà sao lại đi phung phí sức trẻ vào ngành này tch tch.


      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678



      Địa điểm: Lemaign District
      Thời gian: Tháng 1

      .

      "Này anh, anh nghĩ cái cầu kia có phải chỗ cao nhất ở đây không?"

      Nà ní?

      Hạ Hiên đang gấp phải giao một lốc trà sữa cho mấy chị văn phòng của một cái công ty nào đấy trên quận Lemaign. Hắn chỉ vừa dừng lại một chút để xem Goolge Maps thì bị một gã lạ hoắc túm lấy.

      Hạ Hiên hiện tại cũng không quá rảnh để suy nghĩ xem cái chỗ kia là cao nhất hay cao vừa, hắn chỉ gật đầu đại khái rồi lại tiếp tục xem đường trên điện thoại. Phaiả sau đó khoảng 5s, hắn mới bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không được đúng cho lắm.

      "Ê khoan!!!!!!!!!!!"

      Hắn bổ nhào qua, giữ cái người vừa nãy lại. Đậu má anh bạn, mới đầu năm đầu tháng đừng có nghĩ quẩn chứ?

      "Có chuyện gì từ từ nói, anh cứ bình tĩnh đã, cuộc đời còn nhiều thứ tươi đẹp lắm mà!!!"

      .


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30


      02/01 || Bờ đê tại Lemaign District
      Under the lights

      1 - 2 - 3 - 4



      Cô nhìn cái ly trà sữa trên tay cô gái kia trong lòng tự hỏi cô ấy ngồi đây tự kỉ bao lâu rồi. Xét theo mức độ nước đang chảy xung quanh cái ly kia thì có vẻ là cô ấy ngồi cũng không phải là nhanh cho lắm...

      - Ờm cảm ơn...?

      Mặt Esme đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn nhận đi. Đại khái cô đang nhận định là người kia có thể sẽ nhảy xuống khỏi bờ đê này nên chắc không nên làm trái ý cô ấy đi hả.

      - Mà cô không định nói gì nữa à? Ngồi đây vặt hết chỗ cỏ đó cũng không giải quyết được vấn đề đâu cô biết đấy...?

      Thôi nhận đồ rồi thì cũng nên ở lại giúp người ta một chút chứ ha.


      @Lufika




      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:28.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.