Thời gian: 12/3/2019
Địa điểm: Lemaigne District
Bàn tay mảnh khảnh của cô gái bất giác bay lên bảo vệ hai bầu má. Mắt xanh nheo đi, Valdis ưỡn ngực bảo:
"Hmph! Tôi hứa."
Khóe miệng lại chếch lên. May cô chưa hứa thể loại hay thời gian Kaiba lão luyện điệu nhảy. Gái nhà Vanguard không có năng khiếu múa may mà còn thông thạo điệu Waltz, dẫu rằng, tập luyện mười hai năm không giỏi lên tí nào thì cũng nhục thật. Song sinh Valdis rất ưa mấy phong tục cổ nên thi thoảng cô cũng được ké. Đầu vàng nghĩ, từ giờ đến cuối đời, Kaiba kiểu gì chẳng thông thạo. Đến lúc cô trở thành một bà già nhăn nhúm đang hấp hối mà cậu ta vẫn không nhảy được, có thể cô sẽ suy xét cho cậu ta véo một cái.
"Có lẽ đây là một hình thức PR."
Cô gật đầu với cả hai ý của Kaiba. Hai người họ là fan bộ truyện, hoặc hậu duệ nhân vật trong truyện, muốn hưởng tí danh tiếng từ Shokugeki no Souma nên cosplay... Thực ra trường hợp khả thi nhất là trùng hợp. Nhưng chút thuyết âm mưu có hại gì.
"Lễ hội lịch sử, lễ hội lịch sử trước." Valdis nhắc, lại gõ trán đối phương. Chuyện quan trọng nhắc lại hai lần. Kể ra kết hợp đi fes với ăn nhà hàng cũng được. Nhưng ý kiến cá nhân của cô là, chơi lễ hội xong no bụng, nhồi thế nào nữa được. Cô đề nghị. "Để hôm nào mình tập múa, tiện ghé qua."
Thấy Kaiba cạp chiếc taiyaki từ phần giữa, Valdis cũng bắt chước theo. Nhân đậu đỏ nên chiếc bánh giờ nham nhở như con cá bị làm thịt.
"Hm... Cậu có thể thử cái mặt nạ Kitsune kia. Hoặc nếu thích sáng tạo hơn có thể thử vài cái mặt nạ Anime, cho tươi sáng. Hoặc nếu muốn, có thể thử đeo Okame."
Đầu vàng cạp được một nửa thì đưa sang cho Kaiba, nhờ cậu giữ. Mắt xanh đăm chiêu soi xét cái mặt nạ Okame trước khi dâng lên che mặt.
"Giáo sư...!" Ngay khi thấy hình ảnh phản chiếu bản thân trong mắt đối phương, Valdis thả cái mặt nạ xuống, mặt mày tím tái. "Giáo sư ghét tôi à?"
Ý cô là! Cái mặt nạ này trông biến thái hết sức!!!
Không chỉ biến thái mà còn đáng sợ nữa! Mặt thì trắng bệch, mỗi hai má hồng. Mắt gian còn miệng cười đểu thấy mồ! Đeo cái này buổi đêm khối người tưởng ma! Valdis tá hỏa bày tỏ với Kaiba. Đoạn cô chọn cái mặt nạ quỉ xanh đội lên, nhón thêm cây kẹo táo chĩa đối phương như chĩa dao.
"Giáo sư có một phút giải thích!"
@
Shin Ăn Hại
Đánh dấu