oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 51 đến 60 của 137
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Gram Corporation
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:05:00
      Feb 7th
      2063



      Grand Quest #4: Perjury


      Hạ Hiên unlock Rank 1 với Gwyn Oakenshield. Yuuki, Shou và Samson unlock Rank 1 với Sigurd Blackscorn.

      Thái độ quả quyết của Hiên khiến Gwyn và Sigurd quay lại nhìn người bác sĩ, Sigurd không có ý trách chuyên môn của ông ta nhưng trong tình huống này nếu những người lính của GRAM đã nói thế thì không còn gì để bàn cãi. Abyss là vùng không xác định, loài người chưa tìm ra, trách nhiệm của Hiên cũng chẳng phải đi xem con Stalker kia có độc hay không, có phải dạng biến dị hay không, trách nhiệm của cậu là chiến đấu. Người bác sĩ hít một hơi, như muốn phản bác lại lời của Hạ Hiên. Gwyn nó sau khi nghe những gì Hiên thêm vào:


      "Cuối cùng, tôi xin khẳng định, mọi điều trong bản báo cáo của tôi là sự thật. Nếu có sai sót về chủng loại Shadow đã tấn công Yuuki, thì đó sẽ là do nhận định chưa chính xác của tôi, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm."


      "Đủ rồi, bác sĩ. Tôi tin bản báo cáo này. Kể cả cậu có nhận định sai, cũng không phải trách nhiệm của cậu." - Gwyn nói


      Hiên mới vào Abyss, việc đánh giá sai con Shadow là chuyện bình thường, chưa kể nó còn là Stalker, loại suốt ngày tàng hình. Nó có thể là một con Shadow khác cũng tàng hình được, không có độc. Lúc đó độ bất ổn của Abyss cũng cao, chuyện gặp Shadow mới là rất bình thường. Mới đợt nọ đội SES 14 và 15 cũng gặp một con Shadow mới đấy thôi. Thế nên Gwyn chọn tin những gì Hạ Hiên nói.


      "Xin lỗi 4 người vì những câu hỏi khiếm nhã." - Sigurd gãi gãi đầu.


      Hugo Oslovich lúc này chào Gwyn và Sigurd. Nhiều người trong phòng nghĩ ông ta là một bác sĩ giỏi nhưng dù bạn giỏi mấy cũng không đồng nghĩa với việc bạn không sai bao giờ. Thế nên những gì Hiên viết trong bản báo cáo hoàn toàn không cần phải lăn tăn nghĩ về nó nữa. Vụ việc này không còn gì để bàn, Gwyn nói buổi chất vấn dừng tại đây có nghĩa nó sẽ dừng tại đây. Sẽ không còn câu hỏi chất vấn nào về lòng trung thành của mọi người hay con Shadow kia là thứ gì nữa. Giờ nếu có câu hỏi gì, Sigurd sẽ giải đáp


      - Mà, cho tôi hỏi được không? Vết thương do Infected gây ra bác sĩ đây không nhận diện được sao? Mà đám Infected xuống Abyss cũng như thả hổ về rừng thôi, thành Shadow và đánh nhau với lũ dưới đó chết hết là xong. Sao bọn tội phạm lại đi thành lập cả một băng đảng và tiếp tế nhỉ? Lũ đó phiền thật đấy!


      "Infected rất khác nhau, không thể nhận dạng được. Nhưng bác sĩ Hugo quả quyết vết thương của cô Shizu không phải do Stalker, chúng tôi không có ý trách chuyên môn của ông ấy nhưng sự thật là Abyss còn nhiều điều chưa làm sáng tỏ."


      Yuuki cũng vừa nói cô bị shadow đánh. Thứ ấy trông giống như Stalker. Gwyn nghĩ cô cũng không có Gram Suit khi đó, thế nên chẳng thể trách cô được. Chẳng có ai không có Gram Suit, gặp một con Shadow và đứng lại nhìn xem nó là con gì. Bạn sẽ chỉ nhìn được nó là con gì nếu bạn có mắt sau gáy khi chạy bán sống bán chết. Shou cũng thêm vào với ý của Yuuki rồi, có thể thông tin của họ không đúng với những gì bác sĩ Hugo biết về loài Shadow nhưng không có nghĩa họ nói dối. Thế nhưng Sigurd nghĩ những gì họ nói sẽ khiến bác sĩ Hugo tự đánh giá lại năng lực bản thân của ông ta trong các vấn đề chuyên môn. Gwyn lúc này ấn một nút khác, chuyển sang một vụ khác mới chuyển tới cách đây 1 tiếng đồng hồ. Họ nhìn thấy một cô gái nhỏ hiện trên màn hình đang bị giữ lại tại một cửa hàng mua sắm.


      "Đây là Hannah Ilya, nếu mọi người còn nhớ cô bé được mọi người giúp hôm đầu tiên làm Auxiliary Pilot."


      Sigurd lúc này mới gác lại hồ sơ vụ Infected dưới Abyss qua một bên. Anh ta nói người ta bắt được con bé đang trộm cắp vặt ở một cửa hàng mua sắm tại Duskend. Hiện nó không còn người thân, và nhà thờ của nó thì vừa đóng cửa. Khi hỏi về gia đình thì nó nhắc tới tên mọi người - những người đã giúp nó tối hôm đó. Bản thân Sigurd nghĩ sẽ tốt hơn nếu mọi người tới đón và giúp nó giải quyết vụ trộm cắp vặt. Nếu không thì những nhà chức trách sẽ vào cuộc, cô bé sẽ bị đưa tới một trại quản thúc dành cho trẻ em có hành vi phạm tội dưới 16 tuổi. Ở Camerata, ngân sách cung cấp cho nhà tình thương rất thấp. Các dịch vụ xã hội ở đây rất yếu và thiếu. Đừng ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ mồ côi đi ăn cặp vặt rồi trở thành một phần qua mấy băng đảng đầu đường xó chợ. Trừ khi có nhà hảo tâm nào đó sẵn sàng chi tiền để cho các cậu bé, cô bé một mái nhà, còn không thì sẽ chẳng ai biết chúng đi đâu về đâu. Sigurd nghĩ một phần lý do tội phạm ở Camerata cao là vì thế này. Mà đó là việc của mấy nhà làm luật, GRAM không can dự.


      "Mọi người có muốn tới đón nó không, hay cứ để nó vào trại quản thúc?" - Sigurd xoa xoa cằm, hỏi mọi người.


      Sigurd cũng chẳng biết đón xong thì mọi người lo được cho nó không. Nếu 4 người hỏi họ nên làm gì với Hannah Ilya sau đó, Sigurd cũng sẽ chẳng có câu trả lời nào cho họ.

      Choice
      - Nói rằng sẽ tới đón Hannah Ilya
      - Nói rằng để nó tự lo được.
      - Khác













      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 11-02-2019 lúc 12:52.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #52
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831


      04/02/2063 | GRAM Corp
      Grand Quest #4: Perjury
      @InoyamaManaLisa @Khách Qua Đường @Arshes



      Trong lòng Samson thở ra một hơi nhè nhẹ, cảm thấy yên tâm. Sau việc này anh nghĩ quả nhiên Gwyn Oakenshield là một gã đáng tin, có lẽ vì vậy mà trở thành nhân vật quan trọng của GRAM. Anh ta rất rõ ràng và kiên quyết, tuy chắc là, hừm, có chút rành mạch thái quá. Nhưng không sao, vì điều đó mà bọn họ đã thoát vụ này.

      Hơi quay đầu nhìn vị bác sĩ rời đi, Samson thầm xin lỗi ông ta vì đã làm ông ta hơi bị muối mặt. Mà biết sao được.

      ...

      Hannah ...

      Từ lần đó, bây giờ mới thấy lại, con bé đã trở nên thê thảm như vậy sao?

      Thật tội nghiệp.

      - Nhà thờ? Chuyện gì đã xảy ra với con bé sau chuyện đó?

      Samson hơi lo lắng nhổm dậy hỏi, quan sát vẻ mặt của con bé trong đoạn ghi hình. Ở Camerata này thì tầng lớp giàu có, quyền thế sống trên mây còn những phần còn lại như ở dưới đáy bùn. Thực sự, anh nghĩ nếu bọn anh không tới đón nó, con bé sẽ ở dưới bùn luôn thật. Mà cái team này thì, chẳng hiểu vì sao nhưng đã luôn không thể bỏ mặc người khác như thế, từ đầu đến giờ.

      Gọi vui là SOS16 cũng chẳng sai lắm.

      - Chúng tôi sẽ đến đón con bé.

      Samson dùng đại từ nhân xưng "chúng tôi" chứ không phải "tôi", bởi anh ta biết, họ cũng vậy, đồng đội của anh ta. Khi nói thế rồi, Samson nhìn qua Hạ Hiên, Shou và Yuuki mỉm cười.

      - Nói rằng sẽ tới đón Hannah Ilya
      Sửa lần cuối bởi Lia Fáil; 11-02-2019 lúc 15:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #53





      Grand quest 4: Perjury
      4th Feb


      Việc chuyển chủ đề của ngài Sigurd làm Yuuki thật sự quay cuồng. Sau khi bị chất vấn cô muốn bay vào không khí và biến mất luôn. Cô gái trẻ giữ im lặng trong suốt quá trình kế tiếp, để cho hội đàn ông quyết định.

      Đứa trẻ trên màn hình hiện ra đương nhiên là quen thuộc với cô. Chỉ mới có vài tháng thôi.... cô khẽ cụp mắt.

      Yuuki hiện tại sẽ nghe theo quyết định của đồng đội của mình. Phần mềm yếu trong cô luôn dành một phần lớn nghe theo đồng đội. Dù thực ra cô gái muốn nghỉ ngơi sau khi đã hoàn thành chất vấn...

      "Tôi không nghĩ rằng cứ đến bảo lãnh là có thể đem con bé đi được. Có cần thủ tục gì không?"

      Cô thở nhẹ sau khi đã hoàn thành hết câu. Nhìn cánh đàn ông ở đây, thật sự... không yên tâm được.

      Tuy vậy cô cảm thấy cô bé này thực ra khôn hơn cô nghĩ rất nhiều. Trước đó nó đã từng gọi điện cho họ một cách khôn khéo, sau đó nó làm chuyện xấu và lại tiếp tục gọi cho họ.

      Yuuki hơi siết tay vào mép áo. Cô có cảm giác như đã không đưa cho con bé cần câu cơm mà lại đưa nhầm con cá. Cô gái cảm thấy có đôi chút lo lắng về chuyện này. Có khi phải dạy lại nó... để nó không ỷ lại vào họ nhiều như vậy.

      Sẽ có lúc họ chẳng cứu được nó nữa đâu.

      Choice: - Hỏi về thủ tục và theo ý đồng đội.
      @Lia Fáil @Arshes @Khách Qua Đường @Ultimate

      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 12-02-2019 lúc 12:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #54
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678



      Địa điểm: GRAM Corporation
      Thời gian: 07/02/2063

      .

      Sau màn đối đáp giữa hai bên, dường như không khí trong phòng cũng có chút hòa hoãn lại. Thái độ kiên quyết của Hiên đã thành công thuyết phục được Gwyn rằng bọn họ hoàn toàn trong sạch. Lúc này, Hiên mới âm thầm thở phào trong lòng một hơi. Nhận được lời cam đoan rằng sẽ không truy cứu chuyện này nữa, Hiên trao đổi một ánh mắt cám ơn với anh ta, đầu gật nhẹ, biểu hiện lòng biết ơn của mình, trên mặt vẫn hoàn toàn là nghiêm túc.

      Hắn vốn cứ tưởng chuyện này thế là xong, có thể mau mau đưa mọi người về nhà dưỡng thương, thì đúng lúc, trên màn hình lại xuất hiện một thứ, thành công thu hút cả mười phần lực chú ý của hắn.

      Là cô bé đó.

      Hiên nhận ra con bé ngay lập tức. Hắn luôn băn khoăn về con bé sau cái đêm đầy biến cố đó, và đã định bụng là sẽ đến nhà thờ thăm nó một chuyến. Tuy nhiên, kể từ khi trở thành SES 16, bọn họ thật sự bị cuốn vào quá nhiều việc, bẵng đến bây giờ.

      Chỉ mới có tầm một tháng, thế nào con bé lại thành ra như vậy?

      Thật sự, trong một thoáng, Hiên cảm thấy tức giận. Nhưng rồi lại không biết nên tức giận với ai, nên đành chuyển cảm xúc đó thành một sự chua xót nghẹn lại dưới lưỡi.

      Điều này làm Hiên bỗng nhớ đến rất nhiều chuyện cũ. Chắc cũng tầm tuổi con bé thôi, chính hắn cũng mất gia đình, mất chỗ dựa. Cũng lang thang trên đường phố, cũng trộm cắp, cũng cố gắng tồn tại trong một cuộc đời dường như đã không còn tý quan hệ nào với mình, vẫy vùng như cá mắc cạn.

      Dường như, quyết định đã nằm sẵn trong đầu Hiên từ rất lâu rồi, chỉ là hắn thất thần, có chút phản ứng không kịp, thế nhưng khi hoàn hồn lại, hắn liền biết mình sẽ làm gì.

      "Con bé đang ở đâu?"

      Mặc kệ bất cứ ai ngăn cản, đứa trẻ này cũng xứng đáng với một cuộc đời tốt đẹp hơn dành cho nó.

      - Nói rằng sẽ tới đón Hannah Ilya
      .


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. 4th Feb 2063


      Câu chuyện dù chuyển hướng khá nhanh, Shou cũng không có gì phàn nàn, ngoài việc anh chuẩn bị hộ tống thương binh về nhà dưỡng thương. Cơ mà...

      "...."

      Shou đang ngồi nghiêm túc đột nhiên cũng thấy hoang mang khó tả. Anh nghiêng đầu nhìn mọi người trong phòng. Ờ thì đúng là anh cùng đồng đội có liên quan trong việc giết cha cô bé... Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, có quá nhiều vấn đề phải để ý.

      "Tôi khá tò mò, có chuyện gì xảy ra với cô bé, đến độ người của Gram cũng phải để ý tới vậy?"

      Sau chuyện đó, nó được đưa thẳng vào cô nhi viện, và giờ xuất hiện lại trước mặt tụi anh trong tình cảnh khiến anh phải suy ngẫm nhiều. Shou nhìn một lượt quanh căn phòng, cảm thấy bản thân mình thật chẳng tốt đẹp gì cho cam.

      "Camerata có bao nhiêu trại trẻ mồ côi? Nếu phải vào trại quản thúc, con bé sẽ ra sao?"

      Dù anh thấy áy náy với nó, dù muốn nó có tương lai tốt hơn, tuy nhiên việc đến đón nó xong lại vứt nó ra đường có vẻ gì đó sai vkl. Con người chứ cũng chẳng phải chó mèo gì cho cam. Và anh thì không có khả năng cứ vài tháng lại đi bảo lãnh cho nó một lần được.

      Tự dưng anh nhức đầu lạ.

      Choice: Hỏi thêm về Hannah Ilya.
      @Lia Fáil @InoyamaManaLisa @Khách Qua Đường @Ultimate

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 14-02-2019 lúc 14:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #56
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Gram Corporation
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:05:00
      Feb 7th
      2063



      Grand Quest #4: Perjury


      "Tôi khá tò mò, có chuyện gì xảy ra với cô bé, đến độ người của Gram cũng phải để ý tới vậy? Camerata có bao nhiêu trại trẻ mồ côi? Nếu phải vào trại quản thúc, con bé sẽ ra sao?"


      "Chẳng có gì cả, chỉ là tôi hỏi xem 4 người có muốn đi đón nó không thôi. Còn không việc này cũng không phải trách nhiệm của mọi người."


      GRAM thật ra không có lòng tốt như mọi người nghĩ đâu, cái này là lòng tốt của Sigurd và Gwyn và báo cho họ. Câu hỏi của Shou kế tiếp khiến Sigurd không cần nghĩ mà trả lời luôn. Camerata có 1 cô nhi viện duy nhất của chính phủ lập. Hiện tại nó đang quá tải và chẳng ai quan tâm hết. GRAM cũng không có trách nhiệm quan tâm. Nếu vào trại quản thúc, nó giống như nhà tù cho bọn trẻ con dưới 16 tuổi và ở đây giáo dục bằng roi vọt thay vì tình thương. Nói thế cho dễ hiểu.


      "Tôi không nghĩ rằng cứ đến bảo lãnh là có thể đem con bé đi được. Có cần thủ tục gì không?"


      "Mọi người nói chuyện với quản lý ở đó xem."


      Có thể trả cho ông ta ít tiền hay gì đó, cái này Sigurd nghĩ nếu họ có lòng tốt thì làm, còn không thì thôi. Thuơng lượng là cách duy nhất. Nhìn chung thì đa số mấy cửa hàng này thường có mấy ông già, có khi trả cho họ ít tiền là xong. Sigurd nói nếu mà phải thuơng lượng bằng tiền thì cứ để anh ta trả. Anh ta cũng thấy tội tội mấy đứa trẻ con.


      - Nhà thờ? Chuyện gì đã xảy ra với con bé sau chuyện đó?


      "Người nuôi đám trẻ trở thành Infected. Bị tiêu diệt rồi. Giờ nó lang thang."


      Chuyện rất bình thường, gia đình nào có Infected thì GRAM tiêu diệt, trách nhiệm với những người còn lại là thuộc chính phủ. Tổ chức tư nhân này được trả tiền để dọn dẹp Shadow, không phải chăm sóc trẻ em mồ côi. Công tác xã hội của Camerata kém là việc của những người làm luật.


      "Con bé đang ở đâu?"


      "Grocery Store, số 12 đường Hemwick."


      Gwyn nói và tất cả rời khỏi đó. Sigurd cũng cúi chào Gwyn trước khi rời khỏi phòng chỉ huy.


      Tuơng tác chuyển đến Grocery Store. Sigurd đã đưa mọi người 10.000 Macca.












      Trả lời kèm trích dẫn



    7. [GRAM Corporation] 14/02




      Đi vào Gram là phải đẹp...

      Cô nàng túm được Aiden trước khi anh ta kịp phi ra đường đi làm nhiệm vụ, hất cho vài ổ bánh mì cùng cái hộp nhỏ.

      "Đừng có quá sức đó."

      Dianne tặng Aiden Emergency Supply
      "Hy vọng sẽ giúp được anh trong ngày làm việc hôm nay." - Dianne
      Humanity Defender
      "Happy Valentine." - Dianne


      Ờm... Gwyn tất nhiên là nên ở đây nhưng cô không có ý niệm gì về việc Gwyn ở đây. Căn bản cô gặp anh ta toàn những chỗ không được chính sự lắm thì phải. Nếu được cô có thể hỏi Inarius những chỗ Gwyn thường tới hơn là cái chỗ đầy mùi công việc này.

      Dianne tặng Gwyn ??? Zone
      "Hẹn gặp lại." - Dianne




      @Ultimate là post tặng đồ không cần rep ( = ' ^ '=)

      Sửa lần cuối bởi Lufika; 17-02-2019 lúc 11:20.
      Trả lời kèm trích dẫn



    8. [Gram Corporation] 21/02




      Đi trả quest cho Revan.

      "Cảm ơn đã chỉ dạy, Lao Lực Sensei."



      @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #59
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Gram Corp
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:30:00
      Feb 21st
      2063




      Quest: Beta Armor


      Revan và Dianne cùng tới Gram Corp để hoàn thành mấy thủ tục cuối cùng. Bộ giáp Aerondight cuối cùng đã hoàn tất việc ghi nhận thông tin sinh trắc học. Revan tháo bộ giáp Archon và lắp bộ giáp Aerondight vào cánh tay. Bộ giáp vừa vặn như trở thành một phần của bản thân của người đội trưởng đội điều tra, anh ta quay sang phía Dianne:


      "Cám ơn cô. Còn về yêu cầu của cô...?"


      Contract: Beta Armor - 8000 Macca hoàn thành.













      Trả lời kèm trích dẫn



    10. [Gram Corporation] 21/02




      "Anh vẫn nhớ?" Cô nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên. "Anh có chắc là anh có thời gian không, Sensei? Tôi cũng sắp có bài kiểm tra rồi."

      Cô nghe danh tiếng của sếp nhà bên này cũng nhiều rồi, anh ta sẽ giành hầu hết thời gian trong ngày, trong tuần, trong tháng để làm việc. Tuy đã định đi về nhưng cô vẫn nhìn vào cái giáp mới một cách chăm chú lắm. Nó dù thế nào... vẫn là giáp dành cho Archon. Aaaa... Làm sao để có đủ tiền sắm một cái như thế nhỉ?

      Dù cô chúa ghét phải đi đánh nhau. Cô nàng ngập ngừng, gãi gãi đầu rồi cười.

      "Tôi đã ôn bài khá kĩ, mọi thứ chắc sẽ ổn cả. Lý thuyết có thể học, chứ lý thuyết về thực chiến thì... phiền phức và khó khăn lắm. Nên dù tôi có muốn thì anh cũng không thể nhắc bài tôi được đâu."

      Xong dù đã cố không nhìn thì trông cô vẫn để ý cái giáp một cách... có phần khá lộ liễu.

      "Tôi sờ thử nó được không?... Nó khác giáp thường chỗ nào nhỉ?"

      Nhìn mắt cô bắt đầu lấp lánh hơn bình thường.



      [1][2] @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.