Địa điểm: GRAM Corporation
Thời gian: Tối ngày 3/1
1 2
.
Ở đâu cũng vậy cả thôi, luôn có những kẻ luôn cậy mạnh mà ức hiếp người khác, hoặc bắt họ phải phục vụ cho lợi ích cá nhân mình.
Hạ Hiên nhìn cái kẻ vừa câu đầu tự giới thiệu mình là Nerwing-senpai kia, câu hai đã lập tức ra lệnh cho bọn hắn, nhíu nhíu mày.
Kể ra thì có lẽ tên "Nerwing-senpai" này đã khá quen với việc sai bảo lính mới rồi, trông gã có vẻ thành thạo đấy chứ. Bước 1, xác định vị thế của mình và đám người mới, áp đặt tư tưởng về vị thế thấp hơn của đám lính mới đối với hắn thông qua cách xưng hô. Bước 2, thể hiện quyền lực. Quá đơn giản, quá rõ ràng, quá bài bản.
Thảo nào mà mãi vẫn là phi công dự bị.
Hạ Hiên nhếch môi cười, không có thêm động tác dư thừa nào, chỉ đứng quan sát phản ứng của mọi người. Quý cô Shizu và cậu nhóc Shou, hai người phản ứng nhanh nhất, cũng đã nhận ra việc gã "Nerwing-senpai" này đang cố tình muốn đẩy việc cho bọn họ. Khá tốt, Hạ Hiên âm thầm tán thưởng hai người này một chút. Hạ Hiên thích những người có ý chí riêng và khó bị người khác áp đặt, hay đưa vào thế bị động.
Cậu chàng Samson này...
Hạ Hiên quan sát Samson kỹ hơn hai người bạn kia một chút. Dù luôn thể hiện ra bên ngoài là một kẻ bốc đồng, nhưng thật ra cũng là một con người có chiều sâu.
Ánh mắt của Hạ Hiên dừng lại trên người gã "Nerwing-senpai" đang bị quý cô Shizu và nhóc Shou túm chặt, hắn bước đến, gỡ gã senpai dỏm xuống khỏi tay hai người bạn của mình.
"Được rồi, senpai cứ đi đi, ở đây cứ để bọn tôi là được."
Ngày đầu tiên, không nên gây chuyện. Hạ Hiên sẽ xem thử xem, gã "Nerwing-senpai" này còn muốn giở trò gì nữa.
Choice:
- Gọi senpai.
- Đồng ý làm
.
Đánh dấu