oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 121 đến 130 của 266
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #121




      ?/01


      "... Ha ha."

      Đúng là khó mà từ chối lời đề nghị của người ta nên Musashi bèn chơi trò cười ngượng rồi bỏ qua. Lúc nào cũng hiệu quả mà nhỉ? Mong sao lần này cũng thế.

      "Cứ gọi tôi là Hatakeyama, cùng tên với tiệm mì này."

      Nếu họ có chút hứng thú với thời chiến quốc Nhật Bản thì chắc cũng nghe qua cái tên này. Và ừ, Musashi là hậu duệ của cái gia tộc nhọ nồi đó đấy.

      Còn về phần Kaiba, anh chủ tiệm lấy ra một ly Winegas và nếu anh chàng thích soda, nó sẽ rất tuyệt vì nó có cảm giác như nước soda nhưng lại có vị nồng của rượu và vị ngọt nhè nhẹ của gạo lên men. Đương nhiên đồng thời anh cũng mang ra ly nước cho cô gái kia.

      "Của cô R đây."

      Unlock rank 2 cho cô R.

      Unlock rank 3 cho anh K.



      @Grey @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #122
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      ??.01.2063 - "Wanna go shopping?"

      <




      "Ồ, tên ông chú là Hatakeyama à. Tôi là Kaiba, cô đây là Remedy, gọi tắt sẽ là KHR. Nghe cũng hay ấy nhỉ?"

      Tất nhiên là không vì nó trùng tên với một bộ truyện khá nổi tiếng vài chục năm trước. Kaiba không rõ năm 2063 còn fan của bộ đó không nhưng cậu không muốn có một ngày bị hội kéo đến đập bảng hiệu hay gì đó, nghe khổ lắm, thế là cuối cùng bèn ngẫm nghĩ thêm một chốc. Có thể đặt là MRK cũng được, nhưng nghe như cạnh tranh với MRE pack nên thôi, tìm tên khác vậy.

      Cơ ông chú cũng không bảo gia nhập hay không, thật khó xử mà. Kaiba chặc lưỡi, sau đó trả tiền tô mì, trả cả phần của Remedy rồi đứng dậy.

      "Lần sau bọn tôi thuê được địa điểm đặt tòa soạn, ông chú phải đến thăm đấy nhé, chú Hatakeyama."

      Rank 3 rồi, không biết tên nhau cũng kì, may mà có tên để gọi luôn rồi.

      "Tôi đi trước đây, tạm biệt Remedy và ông chú."

      Cậu trai vẫy tay rồi bước ngoài.

      Remedy Unlock Rank 3
      Musashi Unlock Rank 3





      @Grey @Tinker

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #123
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Duskend District 13.02 - "New case?"

      <




      "Tự dưng nhóc làm anh nghĩ đến cảnh Infected cắt tay chân mình để tạo bằng chứng giả hay gì đó..."

      Kaiba gãi đầu nhưng không nói gì thêm, cái tay kia bình thường nhưng nghe Kokichi nói xong thì cậu mọc ra cả đống thuyết âm mưu trong đầu, nghĩ thôi chắc cũng lấp được vài trang giấy rồi.

      Sau đó thì quay lại thực tại. Kaiba nghe thằng nhóc nói xong thì nhìn nó thật lâu rồi đi lại vò đầu Kokichi, khiến tóc nó rối bù lên hết mới buông ra.

      "Anh còn đang định hỏi nhóc với Revan gặp nhau thế nào. Mà sao anh ta biết để tìm đến vậy?"

      Không hiểu sao dạo này Kaiba toàn nhìn thấy những gia đình không hành hạ con thì giết con mình, riết rồi nghĩ nhà Kiyama vẫn còn tốt chán. Họ để cậu làm con trai họ, nhưng mà đúng như người ta hay nói, người tốt yểu mệnh.

      Ai da da.

      "Nhóc cảm thấy thế nào?"

      Về gia đình mình, về sau khi nghe họ chết vì chống trả. Cậu cũng không rõ mình nên hỏi mấy thứ đó không, thế là bỏ lửng câu nói ở đó. Kaiba thở ra một hơi rồi vuốt mặt, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi khoanh tay.

      "Anh chỉ nghĩ là mình sẽ chết bởi Shadow, hoặc Infected, hoặc vì Abyss nuốt trọn thế giới này thôi. Anh không muốn một ngày mình chết vì mấy lý do kiểu hồi trẻ cậu ăn ít rau nên giờ hết cứu, hoặc cậu ngủ sai giờ nên sẽ chết sớm."

      Kaiba không muốn cuộc sống cậu trở nên tồi tệ vì cậu không ăn nhiều rau hay sao đó. Tóc trắng vào GRAM cũng vì thế, ban đầu nghĩ là nếu có khả năng tự vệ thì tốt hơn, nhưng vào rồi mới biết tự vệ giỏi mà lắc modifier như nồi thì cũng làm mồi cho Shadow như thường. Thôi thì, ăn nhiều rau vẫn là chuyện tốt.

      "Với anh ngủ quá 6h sáng là hay bị nhức đầu lắm. Cả ăn thịt nữa, ăn nhiều thịt thì hay gặp ác mộng. Nhóc muốn trở nên đẹp trai và mở ra Hero Pack như anh thì thử ngủ đúng giờ với ăn đồ lành mạnh vài hôm xem, bảo đảm mọi chuyện sẽ đi đường mình ngay."

      Kaiba giải thích, sau đó bước ra chỗ bếp nhà Kokichi.

      "Hay hôm nay ngồi đi, anh nấu cho một bữa, ăn đồ đóng hộp nhiều sẽ hỏng vị giác cho xem."





      @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #124
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Duskend
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:00:00
      Feb 13rd
      2063




      Interact: Kokichi


      "Tự dưng nhóc làm anh nghĩ đến cảnh Infected cắt tay chân mình để tạo bằng chứng giả hay gì đó..."


      Bọn Infected thường hiếm khi chặt tay chặt chân nhưng nếu chúng dám làm thế thì Kokichi nghĩ bọn chúng cũng xứng đáng để thoát khỏi cảnh tù tội. Thằng nhóc cũng không phiền nếu có thêm việc cho mình, bọn tội phạm ngốc nghếch khiến Kokichi phát chán, nó thích những gã tội phạm thông minh, chứ không phải bọn để lại cả dấu vân tay, nhóm máu lẫn guơng mặt của bọn chúng sau một vụ cướp.


      "Anh còn đang định hỏi nhóc với Revan gặp nhau thế nào. Mà sao anh ta biết để tìm đến vậy?"


      "Hàng xóm nhà em gọi điện khi thấy bố ẹm em làm thế, và anh đoán xem ai tới."


      Revan là người được cử tới để kiểm tra. Kokichi nghĩ Revan đồng ý để nó đi theo anh ta cũng vì không muốn thằng nhóc bị tống vào mấy trại trẻ mồ côi sau đó. Nó nhớ là Revan thấy Kokichi được cảnh sát đưa về đồn, làm vài thủ tục. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Kokichi thấy anh ta trao đổi rất lâu với những người cảnh sát, sau đó những người cảnh sát hỏi nó là nó có muốn theo Revan không. Nó đồng ý, anh ta cho nó ở nhờ nhà mình vài tuần, để nó phụ việc Shadow Investigator, xong giúp nó lập tài khoản ngân hàng để nhận việc.


      "Nhóc cảm thấy thế nào?"


      "Tuyệt vời. Nhờ bị ngược đãi mà em mới gặp gia đình thực sự của mình. Đội Shadow Investigator là gia đình của em."


      Thằng nhóc cười. Câu này có vẻ là thật 100%.


      "Với anh ngủ quá 6h sáng là hay bị nhức đầu lắm. Cả ăn thịt nữa, ăn nhiều thịt thì hay gặp ác mộng. Nhóc muốn trở nên đẹp trai và mở ra Hero Pack như anh thì thử ngủ đúng giờ với ăn đồ lành mạnh vài hôm xem, bảo đảm mọi chuyện sẽ đi đường mình ngay. Hay hôm nay ngồi đi, anh nấu cho một bữa, ăn đồ đóng hộp nhiều sẽ hỏng vị giác cho xem."


      "Em mà dậy trước 10h sáng là bị nhức đầu. Mà anh thích nấu thì cứ việc."


      Kaiba có thể nấu 1 món cho Kokichi, mất 1 Daily Task. Sẽ nhận 100 exp sau khi xong.












      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #125
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Duskend District 13.02 - "New case?"

      <




      "Nhóc có hàng xóm tốt đấy."

      À thì Kaiba nghĩ là thương người ta sẽ ngoảnh mặt làm ngơ vì không muốn bị liên lụy, kiểu cũng chẳng rõ thằng cha cạnh nhà mình hiền hay dữ, sang cản có khi bị xọc luôn không chừng. Cơ có vẻ Kokichi có những người hàng xóm tốt, ít ra gọi báo khi thấy thằng nhóc bị như thế.

      Xong thì lại vò tóc Kokichi tiếp. Cậu không hiểu sao nghĩ đến cảnh một ngày Shadow Investigator không còn, hoặc cứ thay người mãi vì người đến GRAM rồi lại muốn rời đi. Nhưng nghĩ đến đó thì chắc Revan sẽ còn ở lại dài dài, hẳn thằng nhóc này sẽ không buồn đâu.

      "Hôm nào anh khiến Revan bớt việc thì anh sẽ đãi cả tổ Shadow Investigator một chầu Pizza to."

      Cậu trai nói, xong tay thả tóc Kokichi ra mà vào bếp, cầm con dao lên xoay.

      "Ngồi đó chiêm ngưỡng tài nghệ nấu nướng của anh này. Để anh làm bít tết cho nhóc."

      Xong thì từ từ để cậu book cooking đã




      @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #126




      13/02


      Sau khi kết thúc buổi gặp mặt cỡ chừng năm phút đồng hồ ngắn ngủi ở phòng nghiên cứu. Musashi đi thẳng ra ngoài và vào trung tâm thành phố. Trên đường đi thì Aleksey đã đuổi theo kịp.

      Quả thật, anh không muốn nói chuyện với bất kì ai vào lúc này một chút nào.

      Vì anh nhức đầu, nhức ghê lắm. Dù gì cũng đã hơn hai tuần kể từ cái ngày kia và họ vẫn chẳng thể biết được bất kì điều gì. Tại sao họ vẫn còn sống? Tại sao bọn fireflies lại tấn công bọn họ? Tại sao vị trí của họ lại bị lộ? Không thể hiểu được.

      Để rồi khi đến gặp người mà anh mong rằng sẽ có thể giúp ích thì...

      "Không."

      Musashi trả lời một cách ngắn gọn với anh bạn phòng bên. Dù chỉ mới gặp nhau bốn lần nhưng có thể nói là họ giờ buộc phải sống chết với nhau rồi.

      "Tôi chưa bao giờ ổn kể từ cái ngày đó cả."

      Đầu tiên là Amelia, rồi lại đến cái bọn khủng bố khỉ gió...

      Anh còn sống, nhưng mỗi ngày đều phải tỉnh dậy với cùng một cơn ác mộng thì không có gì là hay cả.

      @.Green.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #127
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242
      .




      ??/2/2063 - Quận Duskend


      Bế con mèo lông đen viền trắng trên tay đi vào quán mì, nhìn qua nhìn lại tìm ông chú Hatakeyama mà cô đã gặp ngày hôm trước, cất tiếng gọi.

      "Xin chào, tôi đến giao mèo đây."



      @Tinker




      .
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #128




      ?/01


      "Ồ."

      Mèo, đúng lúc anh cần một con mèo để canh cửa tiệm khỏi bọn chuột khốn kia. May thật, cô gái này đúng là cứu tinh.

      "Cám ơn, tôi rất biết ơn đấy."

      Anh nói khi nhìn con mèo chằm chằm, dễ thương ghê.

      "Cô muốn ăn gì không? Tôi đãi."

      Unlock rank 3 cho cô R.

      [/B]


      @Grey
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #129
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Duskend
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:00:00
      Feb 13rd
      2063




      Interact: Kokichi


      "Hôm nào anh khiến Revan bớt việc thì anh sẽ đãi cả tổ Shadow Investigator một chầu Pizza to."


      "Pizza thì ngày nào em chả ăn."


      Thằng nhóc này có nấu ăn bao giờ đâu. Ngày thứ 3 và thứ 7 của nó là ngày pizza. Cửa hàng mua 1 tặng 1 và nó thường mua buổi trưa rồi để dành ăn tới chiều. Pizza ưa thích của nó là nhiều dăm bông, thịt bò, xúc xích, phủ hạt ngô và đề dày viền phô mai. Nghe nó nói vậy, Kaiba hiểu nó là đứa ăn bờ ăn bụi đích thực. Bị Kaiba vò tóc, thằng nhóc giẫy ra ngay. Nó bảo nó không thích bị coi là trẻ con, vò tóc khiến nó có cảm giác Kaiba lớn hơn nó nhiều.


      Nói rồi cậu cũng nấu cho nó một đĩa Steak Frites. Ăn một ít thì nó cũng gật gù, lấy lọ tương cà trong tủ lạnh và phụt cả đống tương vào đĩa bít tết.


      "À thế chuyện với Revan, anh giải quyết tới đâu rồi?"


      Nó vừa nói vừa nhai bít tết, mấy lần đi với Revan, không biết Kaiba nói gì về vụ anh ta è cổ ra làm như trâu như ngựa chưa. Hay là lại làm thêm việc y như những gì Revan làm? Thằng nhóc từng đi với senpai 1 buổi và bị kéo vào 3 nhiệm vụ khác nhau. Từ đó là nó cạch.


      Kaiba nhận 100 exp.












      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #130
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242
      .




      ??/2/2063 - Quận Duskend


      Chú còn chưa bỏ tip Kaiba ra kìa.

      "Để lần sau nhé, bây giờ tôi còn phải đi giao vài con nữa."

      Remedy gật đầu với chú bán mì (mà đáng lẽ phải gọi là anh nhưng thôi kệ đi).

      "Chào chú, chúc một ngày tốt lành. Chăm sóc con mèo hộ tôi nhé."



      || Remedy unlock rank 3 - Musashi || @Tinker End tt.




      .
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:03.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.