oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 124
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      Mittellos Library


      LIBRARY DESK
       
      LIBRARY CORE
       



      Khu vực thư viện của các học viên Mittellos. Có thể đọc thông tin về Shadow ở đây. Shadow được phân dạng theo độ nguy hiểm - Threat Level hoặc lớp - Species của nó. Mỗi ngày, player có thể đọc được thông tin về 1 dạng Shadow tại đây. Ngoài ra ở đây các bạn cũng có thể đọc được lịch sử của Fanacia. Mỗi thông tin về Shadow hoặc lịch sử của Fanacia sẽ cho bạn 250 exp nếu bạn là người đầu tiên đọc nó.

      Shadow Database
      - Sắp xếp theo độ nguy hiểm:
      1. Watcher
      2. Legion
      3. Fiend
      4. Cataclysm
      5. Babel
      6. Apostle
      7. Apocalypse

      - Sắp xếp theo lớp:
      1. Insectoid - Lớp côn trùng
      2. Aerial - Lớp có cánh
      3. Hybrid - Lớp lai ghép
      4. Vampire - Lớp hút máu
      5. Necrophage - Lớp ăn xác
      6. Relict - Lớp cổ đại
      7. Unclassified - Lớp chưa phân loại

      Terms Search
      - "Tìm theo từ khóa" [Ví dụ: Dark Knight, Persona User...]










      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 07-01-2019 lúc 12:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2




      03/01


      Nửa đêm, nhưng vẫn còn sớm với một kẻ vừa mới ngủ dậy sau khi tốn cả ngày để qua cơn say. Mất hết một ngày để phục sức làm quen với bạn mới và giờ để không bị mất đi vị trí ưu tứu cũng như tương lai an toàn đã được bày sẵn cho mình, Musashi buộc phải thức đêm mà nghiên cứu về Shadow.

      "Oáp ~"

      Không phải ai giờ này cũng ở đây nên anh hoàn toàn thoải mái ngáp một cái rõ to rồi nhìn quanh. Trống không... có lẽ cũng vì thế này mà anh, một tên vốn chẳng có gì quá đặc biệt trừ siêng ra cũng trở thành học viên đại diện.

      Có lẽ lần sau anh sẽ rủ Mihaya đến đây để học cùng. Dù gì không phải chỉ có mỗi rượu chè mới team building tốt.

      @Lufika
      Sửa lần cuối bởi Tinker; 03-01-2019 lúc 09:38.
      Trả lời kèm trích dẫn



    3. [Mittellos Library] 3/1



      Dianne không hay đi ra ngoài vào buổi tối, nhất là khi đã có vẻ khuya thế này. Chung quy là tối phòng cô quẩy nên cô bị say trà sữa, không ngủ được. Ừ, không ngủ được vì hype trà sữa. Nghe có vẻ sai nhưng nó là vậy đấy.

      Ngành cô học không yêu cầu phải nghiên cứu quá nhiều nên là... khoan, logistic nhất định không thể là ngành không cần nghiên cứu quá nhiều được. Với lại nếu bọn họ mà không nắm rõ đặc tính của shadow này nọ thì không thể đảm bảo an toàn cho công tác vận chuyển, không đảm bảo bọn chiến đấu đi về đủ manh giáp hay không.

      Thôi, lâu rồi cũng chẳng đi đọc sách. Cô gái tới thư viện khi trời đã chuyển về đêm.

      "Này..."

      Cô ôm trên tay một đống sách về ghoul, đứng phía sau cái người duy nhất trong thư viện, nhỏ giọng.

      "Anh chuyển qua bên này được không? Đó là cái ghế yêu thích của tôi."



      [1] @Tinker

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4




      03/01


      "Hử?"

      Anh ngoáy đầu lại nhìn y như cái CG2 của mình rồi nhẹ nhàng đóng quyển sách mình đang đọc lại. Bọn Vampire có thể chờ bị thông não sau cũng được chứ yêu cầu của người sống thì không nên bị bỏ ngoài tai.

      "Xin lỗi, tôi đi ngay."

      Mú đứng thẳng dậy, một tay cầm quyển sách, một tay cầm áo khoác rồi tứ thế mà tự động ngồi xuống ghế ngay bên cạnh.

      @Lufika
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242
      .





      02/1 - Thư viện



      Remedy nghĩ đến việc uống cà phê trong thư viện, mùi hạt rang hoà với sữa đường quyện vào không trung lan khắp ngách toà nhà rộng, thoang thoảng nhẹ mà không nhầm đâu được, mặc cho thời tiết có lạnh thì chỉ mùi hương ấy thôi cũng đủ đánh thức một cảm giác ấm áp cuộn từ trong lồng ngực.


      Cô đã nghe mùi ấy một lần, ở đây hai năm trước, đúng như tưởng tượng, trên bàn của một học viên nhỏ tuổi hơn đang vùi đầu vào sách vở. Bạn học ấy bị thủ thư tống cổ ra ngoài ngay sau đó. Chán thật.


      Remedy gác trán lên bàn, để mặt kính lạnh làm dịu cơn nhức đầu. Cái mất ngủ đang đuổi kịp đầu óc cô rồi, thế này không được, Remedy nghĩ, cô nên luyện cho cơ thể đủ khoẻ để thức nhiều giờ liên tiếp mà vẫn có thể tập trung cao độ. Thêm một gạch đầu dòng cho danh sách những việc cần làm vậy.


      Bàn cô ngồi thuộc khu đọc sách chung bên ngoài dãy phòng máy tính cá nhân. Giờ này vắng tanh, thiếu hơi người khiến không gian rộng lớn có vẻ gì đó lạnh lẽo. Remedy chỉ đến để hoàn thành một số bài vở nghiên cứu chưa xong trước dịp năm mới, nhưng rốt cuộc phải ngồi lâu hơn dự tính một chút.


      Cô đứng dậy ra góc thư viện rót cho mình một cốc nước, đứng dựa vào tường nhâm nhi một chút, ánh mắt rất tự nhiên nhìn chằm chằm cửa ra vào.




      .
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Sư phụ dượng kế
      You.
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      515
      Cấp độ
      18
      Reps
      811



      Trước: 1

      Barracuda đi vào thư viện, nhìn thấy một cô gái đang uống nước nhìn mình chằm chằm.

      Chắc là thủ thư mới.

      Bèn đi tới hỏi:

      "Xin lỗi, tôi muốn tìm tuyển tập "Vladimir Putin, người tình nước Nga", cô có thể giúp không?"


      @Grey
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242
      .





      02/1 - Thư viện



      Nếu ổng là người tình cả một nước thì chắc là tuyệt vời lắm, kiểu kiểu Cassanova, đào hoa đến mức nhắc đến nước Nga là nhắc đến người tình Vladimir Putin?


      Remedy gật gù với đúc kết của mình, mỉm cười trả lời cô gái.


      "Tôi không rõ chính xác nó nằm ở đâu, nhưng hai người tìm thì sẽ nhanh hơn đúng không?"


      Nói thế rồi cô đặt cốc nước xuống, hồ hởi đi về phía kệ sách văn học lãng mạn.


      @Mirin




      .
      .
      Sửa lần cuối bởi Grey; 04-01-2019 lúc 13:04.
      Trả lời kèm trích dẫn



    8. [Mittellos Library] 3/1



      Ủa... rồi anh cũng không tránh đi ra xa một chút hả?

      Cô nàng nhìn qua nhìn lại nghĩ ngợi một hồi rồi... ngồi xuống cái ghế bên cạnh cái ghế yêu thích của cô, căn bản là cách người kia một cái ghế.

      "..."

      Dianne vốn chỉ thích ngồi một góc quen thuộc, nên việc có người ở quanh đó khiến cô gái không cảm thấy thoải mái, dù căn bản là cũng chẳng ai gây ra tiếng động gì.

      Thi thoảng cô có liếc thử sang bên kia xem người kia đang đọc cái chi. Tới đây thì chắc chắn chỉ có bọn nghiên cứu shadow với những ca đứng đầu chiến tuyến, còn bọn lười như cô thì... ấy, cô cũng có được phép lười đâu, chỉ là tự cho phép bản thân lười thế thôi.

      Cứ tầm vài phút nghiên cứu lại lặp lại việc đó một lần, dù sao nó cũng là thói quen của cô, quan sát và để ý đến những thứ xung quanh. Nói cho cùng thì với cô chuyện đó khá là... thi vị.



      [1][2][3] @Tinker

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9




      03/01


      Anh ngồi đọc sách, nhưng thi thoảng vẫn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình và nói thật, điều đó cũng khá là khó chịu.

      Anh có thể thấy là cô gái kia không ngồi ở 'chỗ ưa thích' của mình mà ngồi qua ghế bên cạnh đó nữa. Có lẽ vì anh vẫn còn ngồi bên cạnh?

      Musashi đành thử cuối người hửi cơ thể xem có mùi gì khó chịu không thì trừ mùi lịch lãm ra chẳng có gì khác.

      Thế thì có vấn đề gì khác.

      "Xin lỗi." Anh bèn đóng quyển 'Sinh tồn dưới vực thẳm' lại rồi quay đầu qua cô gái kia. "Tôi có đang làm phiền cô không?"

      @Lufika
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Sư phụ dượng kế
      You.
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      515
      Cấp độ
      18
      Reps
      811



      Trước: 1 2 3

      Barracuda ừ hữ một cái, đi theo cô gái. Tuy nhiên kệ sách này chỉ toàn là mấy cuốn truyện sến kiểu hồi xưa bà ngoại hay đọc. Twilight các thứ.

      Barracuda ủn lại một cuốn có tựa "Thiên thần sa ngã và cô gái tóc xanh" vô giá sách, chống nạnh nhìn quanh, cuối cùng thì thào (vì đây là thư viện mà):

      "Tôi xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta nên qua khu vực khác. Tôi không nghĩ ông ta là một con ma cà rồng lãng mạn - cũng có thể lắm, nhưng ít nhất thì tôi không nghĩ tác giả cuốn sách kia nghĩ vậy. Cô biết đấy, đó là một cuốn sách viết bởi người Mỹ." - Barracuda nhún vai lè lưỡi - cho dù cô gái kia không thấy được.

      "Nhân tiện, sách ở đây được mượn bao lâu và mấy cuốn nhỉ?"


      @Grey
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:13.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.