oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 135
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #41
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831


      ??/01/2063 | Room 3 - Trước cửa phòng

      @Shin Ăn Hại


      1 2 3 4 5 6 7

      Samson nghe Kaiba nói về tàu lượn ngoài công viên hoặc game gủng, liền trầm ngâm suy nghĩ rồi cười đẹp đẽ mà nói mấy câu tỏ vẻ không thích một cách tỉnh queo luôn.

      - Mấy trò giải trí nhàm chán đó không gây hứng thú cho tôi đâu. Cứ chơi những thứ nhân tạo hoặc nhìn vào màn hình cả ngày, cậu sẽ chẳng biết gì về thế giới xinh đẹp này cả.

      Samson vuốt vuốt tóc, vẫn tỏ vè chán như vậy. Lí do anh ta chán như vậy là đã khá lâu rồi anh ta chẳng được đi phượt xa chuyến nào, phải ở trong một khu tập trung quá nhiều người và ngăn nắp, kỉ luật sạch sẽ cùng không khí được lọc sạch bon phà phà làm anh ta cứ thấy khó ở kiểu gì.

      "Tôi hả? Muốn tôi là gì tôi là đó đó, đa dạng lắm haha."

      - Có chuyện như vậy nữa sao? Nhưng với tôi thì khác đó.

      Người thanh niên tóc xanh ghé mặt lại gần Kaiba.

      - Vậy mượn game được thì có mượn người luôn được không?

      Với một bàn tay đặt lên tường, nơi cánh tay cậu thiếu niên tóc trắng đang tựa vào đó xem mèo lắc, Samson chợt áp sát như thể sắp trấn áp gì Kaiba vậy bằng một điệu cười bí ẩn. Hoặc là, lại nổi máu chòng ghẹo con nhà người ta rồi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #42
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Ngày gì đó đó đó 2063 - "Cats (ll)"

      <





      Giải trí... nhàm chán...

      Kaiba trợn mắt lên ngó ông anh tóc xanh, kiểu wtf are you talking about? Cậu cảm giác ông anh này như mấy tay hướng dẫn viên du lịch trên truyền hình, đi tới đâu cũng bảo các bạn ơi hãy bước ra ngoài và đi để trải nghiệm thôi nào, ru rú mãi cũng không tốt đâu.

      Mà thế giới này có gì đẹp? Có Abyss à? Hay Elysium?

      "Anh lên Elysium hay sang Fanacia bao giờ chưa?"

      Vì tò mò nên cậu hỏi, tuy nhiên cũng không giữ vẻ mặt tò mò được lâu vì ngay sau đó đã bị ông anh kia, mà khoan, cái này chẳng lẽ là kabedon à??

      "What the-"

      Kaiba trợn mắt nhìn Samson, sau đó theo phản xạ trườn xuống bên dưới rồi trồi lên bên cạnh đó, né cái tay kabedon của ai kia ra. Cậu gãi đầu.

      "Ờ, còn tùy anh mượn đi đâu. Miễn đừng bán qua Trung Quốc là được."






      @Lia Fáil

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #43


      14/02 || Room 3 - Dorm
      For your kindness





      Có kinh nghiệm từ việc đi tặng quà cho mấy người trước, lúc này Esme đã không còn quá lo lắng khi đứng trước cửa căn phòng số ba ngay trên phòng mình nữa. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tự đặt lên môi mình một nụ cười xinh đẹp trước khi gõ cánh cửa phòng ấy. Lần này Esme không thể xấu hổ như lần trước nữa đúng không nào. Một món quà, một lời làm quen lần nữa cho một ấn tượng khác đi một chút.

      Sẽ ổn thôi. Cô nghĩ. Dù sao thì anh ấy cũng tử tế và dịu dàng như vậy kia mà. Cô nhớ lại lần trước, lại vẫn còn có chút ngượng ngùng.

      Tiếng gõ cửa vang lên trong hành lang vắng lặng.

      @Khách Qua Đường




      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #44

      Địa điểm: Room 3
      Thời gian: Feb 14
      List tt: 12



      Yuuki, có thể nói là tất bật cả buổi sáng để chuẩn bị quà, valentine giờ đã trở thành một ngày đặc biệt lắm rồi, cô cũng muốn tặng chocolate cho hai chàng trai cùng phòng nữa. Yuuki lén vào phòng của Hiên, đặt lên bài một đĩa bánh French Silk Pie cùng lời nhắn.

      Hiên,

      Lễ valentine vui vẻ nhé! Em mong anh sẽ thích món bánh French Silk Pie này. Em làm riêng cho mỗi người mỗi loại chocolate đấy, anh ăn cho em vui nhé.

      Em muốn cảm ơn anh cùng mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua nữa. Dù nhiều lúc còn vụng về nhưng em sẽ cố gắng để sánh vai cùng với mọi người.

      Mà ...nếu bạn gái anh có thấy bánh choco thì cũng không sao ý, cứ bảo "vậy hãy cưới anh nhanh lên kẻo anh bị cuỗm mất bây giờ!".

      Thương mến,
      Yuuki.




      @Khách Qua Đường
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #45

      Địa điểm: Room 3
      Thời gian: Feb 14
      List tt: 12



      Yuuki chạy sang căn phòng thứ hai trong phòng lớn số 3 này, đương nhiên là phòng của Samson rồi! Cô nghĩ rằng Sam sam sẽ có nhiều con gái tặng quà trong dịp này lắm, nhưng cô muốn để quà riêng cơ.

      Samson,

      Đây là bánh Chocolate Cupcake em tự làm đấy, chúc anh valentine vui vẻ, gặp được nhiều thiếu nữ xinh đẹp hơn nhé!

      Hôm trước chúng ta cùng vào viện với nhau, em chỉ muốn nói may mắn là chúng ta cùng sống sót. Anh cũng phải giữ sức khỏe đi đấy, em biết anh dễ liều lắm, nhưng cũng có người sẽ lo đó nhớ chưa!

      Thương mến,

      Yuuki
      Đoạn áp tay lên má một chút, mong cánh đàn ông thích món quà nho nhỏ này...





      @Lia Fáil
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. 14th Feb 2063


      Gì thì gì cũng phải để cho anh ăn cái tết lung tung bình yên cái đã. Shou lấy được cốc cacao, mò từ bếp lên dòm thấy Yuuki đứng trước cửa phòng mình, anh dòm chị lúng ta lúng túng một hồi muốn phì cười. Tháo xuống cặp kính chỉ khi nào anh đọc sách mới tròng lên rồi ôm từ sau lưng chị.

      "Lén la lén lút. Bắt quả tang nha."

      @InoyamaManaLisa

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #47
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      503
      Cấp độ
      22
      Reps
      1044




      Thời gian: Một ngày đẹp trời nào đó.
      Địa điểm: Mittellos Dormitory - Room 3



      ”Tôi không có giao Pizza! tui đến trả đồ”




      “Ồ, thì ra là cậu sao. Xin chào, tôi tên là Gary.” - hắn tự nhiên bước vào nhà theo lời mời của Samson rồi dừng lại ở giữa phòng khách, chờ cho đến khi câu ta thay áo xong xuôi hết cả rồi thì Gary mới tiến đến đặt vào trong tay Samson cái hộp mà hắn đang giữ từ nãy giờ.

      “Tôi đoán là kiện hàng của cậu bị gửi nhầm địa chỉ nên đem xuống đây trả lại.”- Hắn giải thích, sau đó có hơi đắn đo dừng lại một chút rồi mới nói tiếp bằng một giọng hơi bối rối.

      “Mới đầu tui cũng không để ý lắm nên tưởng nhầm là đồ của mình. Xin lỗi vì tự ý khui thùng của cậu, nhưng mà ờm… tui có thể thề là tui không có nhìn thấy cái bộ đồ voi con màu hồng nào trong đó cả đâu. Thiệt đó.”


      @Lia Fáil


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678



      Địa điểm: Mittellos Dormitory - Room 3
      Thời gian: Valentine

      .

      Cứ lễ lộc là những kẻ như Hiên lại có công ăn chuyện làm.

      Hiên về đến phòng khi đã gần bước sang ngày mới, sự mệt mỏi bao trùm lấy hắn, và có lẽ sẽ tuyệt lắm nếu bây giờ có thể lăn ra giường ngủ luôn mà không cần phải quan tâm thêm bất cứ thứ gì.

      Hắn bước vào phòng, treo áo khoác lên giá, và phát hiện ra ngay một đĩa bánh xinh xinh kèm một tấm thiệp được đặt ngay ngắn trên bàn.

      Hiên chần chừ, rồi cũng bước đến, cầm tấm thiệp lên đọc.

      Khóe môi Hiên cong lên một nụ cười khẽ, hắn mở một ngăn kéo ra, bên trong có một cái hộp, đựng đầy những thứ vặt vãnh linh tinh đều trông đã khá cũ. Hiên lựa một góc đặt tấm thiệp vào đó, xoay tới xoay lui vài lần, rồi mới hài lòng, đóng nắp hộp lại.

      Món bánh ăn không có vị gì, do Hiên đã quá mệt mỏi để cảm nhận được sự ngọt ngào của nó, mà cũng có thể là do bánh đã bị để ngoài không khí quá lâu nên đã trở nên mềm nhũn, nhưng cuối cùng, đĩa bánh cũng đã hết nhẵn trong im lặng.

      Cũng... khá tốt đó chứ.

      Hiên tự lẩm bẩm với mình đôi câu.

      "Cám ơn em, Yuuki."

      .


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #49
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678



      Địa điểm: Mittellos Dormitory - Room 3
      Thời gian: Valentine

      .

      Hiên dậy từ khá sớm để chuẩn bị đi làm. Hôm nay là Valentine và tất nhiên là tiền thưởng cũng sẽ cao hơn ngày thường rất nhiều, là một cơ hội tốt cho những đứa cày tiền sống chết như hắn.

      Vì hiện tại vẫn mới là sáng sớm tinh mơ thôi, hầu hết mọi người trong ký túc xá vẫn chưa thức giấc, nên Hiên cũng chỉ nhẹ nhàng vào bếp, tự pha cà phê và làm bữa sáng cho mình trước khi bắt đầu một ngày dài mệt mỏi.

      Cà phê đã pha xong, Hiên chỉ vừa mang ra bàn, nhấp một ngụm, thì từ bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

      Ai lại đến đây sớm thế này nhỉ?

      Hiên đặt cốc cà phê lên bàn, bước ra ngoài đón khách.

      Trước mặt hắn bây giờ là một cô gái tóc nâu, trông khá là quen mắt. Không tốn nhiều thời gian để Hiên nhận ra cô nàng, chính là cô gái đã ngủ quên ngoài sân trường hôm nọ.

      Trong một giây, Hiên thắc mắc tại sao cô nàng lại biết hắn ở phòng 3, nhưng sau đó liền tự tỉnh táo lại, hẳn là cô nàng đến đây tìm Samson, anh chàng luôn là tiêu điểm trong mắt đám con gái cơ.

      Hiên cười với cô nàng, dù sao cũng không thể để một cô gái đứng chờ ngoài hành lang được, liền đứng tránh qua một bên, chừa lối cho cô bước vào.

      "Sớm thế này, cô đến tìm ai sao? Cứ vào trong trước đã, tôi sẽ đi gọi họ sau."

      .
      @annalinh83
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #50

      Địa điểm: Room 3
      Thời gian: Feb 14
      List tt: 1 2 3



      Bắt quả tang người lùn, nhớ ôm cho thật chặt kẻo người ấy giật nảy mình lên, vại va vào cằm người bên trên thì lại ôm cằm cả ngày---

      Đùa thôi, Yuuki chưa cụng trán vào cằm Shou, cô quá quen với mùi của anh rồi.

      Nhưng mà vẫn... giật mình quá a!

      "A... quà... á á."

      Cái tấn quà đang giấu sau lưng của cô... Yuuki sụt sịt, quay lại tỏ vẻ kiến nghị.

      "Sao anh lại không ở trong phòng..."

      Đó không phải là câu hỏi tho, giống đang kiến nghị thì đúng hơn :"T. Tại sao cô định làm người ta bất ngờ mà lại bị làm bất ngờ lại vậy??? Yuuki kiến nghị xong thì quay hẳn lại, nhìn vào mắt Shou.

      "Làm rơi quà là bắt đền anh."

      Dù cho mớ này là quà tự làm, đền thế quái nào được. Cô dòm dòm rồi thở dài một cái, lấy tay xoa xoa má người trước mặt. Thực ra vì cô đang ngượng nên chưa tìm được lời để nói, mà đã qua bao nhiêu năm như thế này rồi còn gì, tại sao lại vẫn ngượng...

      Nghe đồn quen nhau nhiều người ta hay dễ bị tsundere hơn.

      "Chậu cây... em để trong phòng rồi đấy, còn..." - Cô mím môi một chút, rồi đặt luôn vào tay người thanh niên một đống chocolate.


      "Chúc mừng lễ tình nhân a." - Đoạn cô gái hôn nhẹ vào má người trước mặt một cái. Rồi nắm tay, xoa xoa miết miết nhẹ. - "Anh có muốn làm gì hôm nay không?"

      Chắc do quen quá với ngày này rồi nên cô gái còn chuẩn bị sẵn một list lầy và lười valentine.

      Option chơi Val:
      1. Đi ngủ nướng.
      2. Đọc sách và lầy.
      3. Chơi game (để Yuuki có cái dòm).
      4. Chui ra quán cafe nào đó vắng vắng, chơi game.
      5. Đi dạo.
      6. Khác.
      Dòm là biết đây là list của một bọn introvert.




      @Arshes
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:07.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.